Aimer: lòng tôi luôn hướng về một nỗi buồn tuyệt vọng rồi mới đến hy vọng ấm áp

Chủ xị

  

Xin chào tất cả anh em trong quán nhậu của Hiệp Sĩ Bão Táp và những vị lãng khách dừng chân nơi đây, tôi là Không Hy Vọng đây. Đã qua khoảng 4 tháng kể từ khi làm một khách quen cũng như thành viên của quán dù chả phải là fan cứng, tôi luôn muốn chia sẻ cho mọi người sở thích và cuộc sống của tôi để tìm sự đồng cảm cũng như những người cùng niềm đam mê với mình. Và sau khoảng thời gian vắng bóng, tôi lại quay lại để kể về một ca sĩ tôi thích: Aimer. Càng sống một cuộc sống bộn bề, tôi càng quý khoảng thời gian đầu tiên tôi biết đến chị ấy và nhạc của chị với những khoảng buồn trầm, đi qua sự bằng lặng rồi đến hi vọng. Và tôi xin phép mượn lời của anh Vô Lý của Phê Game để bắt đầu câu chuyện đời sống này: GAME ON!

Một tí profile nhỏ nhỏ xinh xinh

  • Tên: Aimer (エメ)
  • Ngày sinh (dd/mm/yyyy): 09/07/1990
  • Quê quán: tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu, Nhật Bản
  • Thể loại nhạc: J-pop, jazz, pop, rock
  • Thời gian hoạt động: 2011 – nay

Cha cô là tay bass của một ban nhạc, vì vậy Aimer được bao quanh bởi âm nhạc kể từ khi còn rất nhỏ. Cô bắt đầu học piano ở trường tiểu học và rất ngưỡng mộ Ringo Sheena và Utada Hikaru. Ở trường trung học cơ sở, việc nghe Avril Lavigne đã truyền cảm hứng cho cô ấy chơi guitar và bắt đầu viết lời bài hát tiếng Anh. Vào năm 15 tuổi, Aimer bị mất giọng do sử dụng quá nhiều dây thanh âm và buộc phải trải qua liệu pháp im lặng để điều trị. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được cô, và sau khi cô bình phục, cô có được giọng nói khàn đặc biệt (nguồn: Wikipedia).

Aimer đã hợp tác với nhóm “Agehasprings”, nhóm đã sản xuất hoặc cung cấp nhạc cho nhiều nghệ sĩ, gồm Yuki, Mika Nakashima, Flumpool, Superfly, Yuzu, Genki Rocket. Năm 2011, sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu vững chắc. Trong tháng 5 năm 2011, họ cho ra ý tưởng về album Your favorite things. Nó đã cover nhiều tác phẩm thịnh hành, bao gồm những tác phẩm trong nhiều thể loại như Jazz và nhạc đồng quê phương Tây. Bản cover số 1 là dựa trên “Poker Face” của Lady Gaga, và là bài hát đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng trong danh mục nhạc Jazz trên iTunes Store. Album đạt vị trí thứ 2.

Hình ảnh của Aimer trong bài hát “I Beg You” – Bài Ending của Anime Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.Lost Butterfly

Những thời kì sau là những năm Aimer liên tuc nhận những giải thưởng như CD Shop Awards, Music Jacket Awards, Space Shower Music Awards và Newtype Anime Awards. Nhưng ở đây tôi không thích đề cập quá nhiều thông tin để bị nhạt đi vì như vậy là đủ, cái chúng ta cần là sự cảm nhận trong nhạc của chị. Và bài viết của tôi có thể sẽ mang nhiều cảm nghĩ của bản thân, vì thế khi có anh em nào ghé qua bài viết này, hãy viết cảm nhận của mình trong bài viết hoặc trên tường của quán nhé.

Lần đầu quen biết, lần đầu cảm nhận

Tôi thường có thói quen chơi game là tắt toàn bộ âm thanh trong game để tập trung xem tin tức hoặc nghe các bản tin, hoặc nghe nhạc để tăng sự hưng phấn trong mỗi trận đánh Liên Minh. Lúc đó Youtube chạy random nên cứ bài nào nghe bài đó thôi, thường thì phần nhiều là những bài nhạc mở đầu và kết thúc của các bộ Anime tôi thích xem như Unravel trong Tokyo Ghoul của TK From Ling Tosite Sigure, Kyouran Hey Kid! trong Noragami Aragoto của The Oral Cigarettes, Burn trong Tales of Berseria của FLOW hay sự kết hợp của cả FLOW với GRANRODEO để làm Howling trong Nanatsu no Taizai.

Từ phải sang trái, từ trên xuống dưới: FLOW x GRANRODEO, The Oral Cigarettes và TK From Ling Tosite Sigure

Thực sự thì lúc chơi game tôi không bao giờ quan tâm đoạn nhạc nào đang chạy đâu, nhưng đến một bài hát mang tên Last Stardust nổi lên, toàn thân tôi bừng tỉnh với trận đấu. Dù chỉ là một hỗ trợ buff máu như Soraka nhưng tôi đã đánh hổ báo hơn tất cả những trận cầm tanker trước đây, thậm chí lên hơi quá cao. Cái bản nhạc hào hùng đó, với tiếng piano đó (ồ cậu không nên ở đây vì lần trước tôi ưu ái một bài riêng cho cậu rồi, Gionor Giovanna), nổi lên từng lời tiếng Nhật lẫn lời tiếng Anh, mang đến sự hào hùng và một chút buồn. Và cuối cùng thì tôi đã chiến thắng game đấu với rank S – và hỗ trợ nhiều hơn các trận đấu trước đó.

Đương nhiên là lúc đó như một weeaboo, tôi thường hiểu lời bài hát và ý nghĩa của câu chuyện truyền tải qua những tập Anime, thế nên sau khi thắng trận tôi liền xem lại bài hát đó. Và thực sự may mắn khi từ đây tôi có một niềm vui về franchise/series gắn bó với tôi đến bây giờ: Fate series. Là một series kéo dài từ những bản Visual Novel đầu tiên vào năm 2004, đã qua 15 năm và sắp tới là năm 2020 với phần 3 của movie Fate/Stay Night: Heaven’s Feel.

Chính Fate đã truyền cảm hứng cho cuộc sống và suy nghĩ của tôi trong từng việc như làm việc và viết câu chuyện. Và càng tuyệt vời hơn khi biết Aimer là một phần trong vũ trụ của Fate, cái nơi tôi đặt chuẩn mực của bản thân đối với các bộ Anime/Manga mang dáng dấp Fantasy khác về mặt cốt truyện, xây dựng nhân vật và thế giới, cũng như là cơ chế sử dụng các skill trong các bộ truyện đó.

Càng nghe, càng buồn, càng vui

Thực tế rằng tôi không phải là một fan ruột của Aimer, như đã nói ở trên rằng tôi biết đến chị cũng như series Fate kia, nhưng tôi lại yêu cốt truyện nhiều hơn và đôi khi tôi mới thích một số bài hát của chị. Tuy không nhiều, nhưng những bài hát của chị luôn nói lên một nỗi lòng trong bản thân tôi, mà càng nghe càng thắm thiết câu chuyện cuộc sống. Và sau đây là những bài hát tâm đắc nhất mà tôi nghe hằng ngày:

Last Stardust – Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works]

Đây là bài đầu tiên tôi được nghe từ Aimer trong lần tình cờ một trận rank Liên Minh. Tôi không phải là một người đánh giá âm nhạc giỏi, nhưng là một người mới nghe lần đầu, tôi cảm nhận được sự hào hùng trong từng lời hát. Và mãi đến sau khi xem chính Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works], tôi lại càng cảm nhận sâu sắc về câu chuyện sau bản OST này.

“Shirou Emiya – nhân vật chính của câu chuyện – đang chiến đấu với servant trường phái Archer AKA Cung thủ. Thực chất Archer chính là cậu của tương lai, là người muốn ngăn chặn bản thân của quá khứ mà chính là Shirou, bởi anh biết tương lai luôn là màu đen đau thương và bị chính nhân loại phản bội. Qua những cuộc tranh luận liên tục với Archer, cậu bắt đầu thấy được sự giả dối trong lý tưởng của mình. Mặc dù cậu không chấp nhận từ bỏ nó hoàn toàn, cậu làm theo cách của mình với mục đích hướng tới một vùng đất trung lập nơi cậu sẽ phấn đấu nhằm thực hiện những lý tưởng của mình, mặc dù biết mọi thứ đều là những điều không thể nào thực hiện được”.

Và có lẽ chính Shirou Emiya này, dù không như một người anh hùng thực thụ như Superman, cậu như một biểu tượng cho giấc mơ tan vỡ và chấp nhận một hiện thực nghiệt ngã về việc làm anh hùng, và từ đây tôi cũng thay đổi quan niệm về việc làm điều tốt, mong ước bản thân cũng có thể giúp được phần nào hay phần đấy cho mọi người xung quanh. Nghe có vẻ khá là ngây thơ nhỉ?

Broken Night – Fate/hollow ataraxia

Thật kì lạ nhưng đây lại là một bài hát liên quan đến Fate, nhưng tiếc là nó không nằm trong các bộ phim truyện tôi biết đến trực tiếp. Cả bài hát âm hưởng buồn hơn Last Stardust, và có lẽ cứ mỗi lúc trời lạnh như thế này, ở một mình giữa tiết trời mùa đông nơi rộng lớn như quảng trường hay một công viên lúc vắng người, thậm chí trong phòng một mình, chính người nghe mới cảm thấy một sự cô đơn đến tuyệt vọng sâu trong lòng. Thú thực, tôi phải nghe đi nghe lại đến mức tự kỉ và khá trầm cảm sau khi qua một ngày làm việc mệt mỏi và chỉ muốn bản thân ở một mình mà thôi.

holLow wORlD – Fate/hollow ataraxia

“Và lại là Fate à?”. Ừ thì nó vẫn thế, gần như suốt mấy năm tôi không xem một bộ Anime nào khác ngoài Fate series. Và đây là một sự hiếm hoi trong những bài tôi nghe của Aimer khi chị hát 100% là tiếng Anh. Như một lời đùa với sự thật rằng việc phát âm của người Nhật với tiếng Anh như kiểu Gomenasorry thì chính tôi cũng kiếu, nhưng trong bài này thì tôi thực sự yêu chị rồi.

Cộng hưởng với sự hào hùng hoàn toàn khác biệt với 2 bài trên, holLow wORlD như một động cơ engine giúp tôi có thể vượt qua những thử thách khó khăn, phấn chấn tinh thần hơn. Và nếu theo suy nghĩ của bản thân rằng những chữ viết hoa trong tên bài hát đã tạo nên từ LORD – chúa tể hoặc kẻ làm chủ, có phần nào đó liên quan đến cốt truyện của phần Fate này. Tôi mong nếu ai đó có biết được nội dung của Fate/hollow ataraxia thì hãy để bình luận của cậu dưới bài viết nhé. Cảm ơn!


Và cuối cùng: Torches – Vinland Saga

Đây có lẽ là bài hát ý nghĩa nhất mà tôi nghe. Tin tôi đi vì toàn bộ lời bài hát, dù âm hưởng có chút buồn ở đầu bài hát nhưng lại càng mang sự thôi thúc trong lòng. Chính bài hát này là động lực cho tôi nhớ đến chính người cha đã mất của mình, cũng như để liên tưởng đến nhân vật chính Thorfinn, bởi bản thân cậu cũng tự tạo một vết thương trong lòng rằng cậu là một gánh nặng với cha và để cha hi sinh chính mình cứu cậu và cứu cả đoàn thuyền trước lũ cướp.

Và càng thế, cứ từng lời trải ra, từ “ngọn đuốc” của bài hát đã dẫn lối tôi để tiếp tục bước đi trên con đường đời của mình. Và nếu anh em nghe được lời bài hát này, tôi mong những người trong quán có thể tiếp tục con đường đến cuộc sống ước mơ đích thực của bản thân, nhưng cũng nhớ đến gia đình của mình.

Ngọn đuốc hy vọng soi sáng cho Không Hy Vọng.

Những lời cuối cùng

Đáng ra sẽ có nhiều hơn những bài hát của Aimer cơ, nhưng đây là 4 bài tôi tâm đắc và có ý nghĩa nhất đối với từng giai đoạn trong cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất khi đối mặt với cả gia đình và cuộc sống. Và thế đấy, dù tôi không phải là kẻ nghiện soundtrack các game khủng, nhưng tôi yêu những bài hát tôi nghe và để chúng trong Osu!. Để rồi đến khi nào bật máy tính, tôi luôn tận hưởng cách chơi dòng game rhythm này, và càng mong rằng chị sẽ mang đến cho tôi càng nhiều bài hát ý nghĩa nữa trong thời gian sắp tới.

Sắp 2020 rồi mà chị vẫn trẻ hơn cả tôi. Yêu chị nhiều <3

Đọc những lời trải lòng của tôi đến đây, tôi – Không Hy Vọng, rất mong anh em trong quán tiếp tục ủng hộ các bài viết của tôi và những lão làng khác trong quán. Cảm ơn chủ quán đã cho tôi một chân để viết nên những dòng này, và tương lai sẽ là những bài viết về cuộc sống nữa. Và hẹn gặp lại trong các bài viết tới.


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


11 cụng ly

  • Nana - 06.05.2020

    Mấy bài hát nghe ko tệ lắm, chắc do lần đầu.


  • Nguyeen - 21.06.2020

    Khá mong chờ một bài viết tìm hiểu sâu về aimer hơn nhưng thôi cũng tạm , chia sẻ cho những người chưa biết. Tìm hiểu rõ hơn về chị thì ô nên nghe thêm single insane dream/us, chouchou musubi(bài hát ko được dùng tới của Your name), album penny rain, sun dance, anime zankyou no teror


    • Không Hy Vọng - 22.11.2020

      Rất cảm ơn ông bởi thực ra tôi mới biết đến chị, chắc tôi sẽ nghe thêm những bài ông chia sẻ.


  • Trần Quang Minh - 11.07.2020

    Cả hai ảnh trong bài của bác đều ko phải ảnh của Aimer :v


  • VNT - 09.09.2020

    BroKen NIGHT -> KNIGHT
    Giống holLow wORlD luôn kìa


  • trần dần - 22.11.2020

    ko có thiết giáp chi thành à 😀


    • Không Hy Vọng - 22.11.2020

      Thực ra tôi chưa xem và chỉ nghe qua lời spoil thôi, và phần lớn series tôi theo dõi là Fate nên mới biết đến chị. Btw, cảm ơn đã giới thiệu lại, giờ tôi đang nghe Ninelie vừa viết bài viết mới đây.


  • rip - 22.10.2021

    bác chơi osu! để thư giãn à :))


    • Không Hy Vọng - 23.10.2021

      tôi không đặt nặng yếu tố 3* 4* mania quá nên bảo thư giãn thì cũng đúng :))) cơ mà tại vì hay về nhà muộn mà mắt ríu lại rồi nên chả biết try hard hay thư giãn nữa