Như mọi người đã biết, truyện tranh siêu anh hùng bắt đầu từ Mỹ, chính vì vậy, số siêu anh hùng của Mỹ vô cùng nhiều và thường được chú trọng hơn cả. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn được biết đến về những siêu anh hùng từ các châu lục khác, chẳng hạn như Châu Âu, Châu Phi, vân vân …. Và trong số đó có Châu Á. Mặc mình nhận thấy rằng, những siêu anh hùng Châu Á thường ít được chú ý, nhưng với những người họ lại mang theo màu sắc khác, muôn màu muôn vẻ. Và hẳn là chúng ta là người Việt Nam, một quốc gia thuộc châu Á, nên hẳn sẽ rất mong muốn biết được những người hùng nào bảo vệ vùng đất của chúng ta phải không nào? Lần trước tôi có viết phần 2, hôm nay tôi sẽ tiếp tục phần 3 trong series tổng hợp những siêu anh hùng gốc Châu Á Marvel Comics.
Sway
Lần đầu xuất hiện trong X-Men: Deadly Genesis #3
Sway tên thật là Suzanne Chan, cô là người gốc Hồng Kông, mang quốc tịch Mỹ sống ở California. Khi cô lên 17 tuổi, cô theo học tại Cao đẳng Barnard và cả nhà di chuyển tới New York. Không may, cha mẹ của cô bị vướng vào một vụ ẩu đả giữa các băng nhóm và chết, khi cảnh sát đến nơi, họ chỉ thấy mình cô Suzanne còn sót lại. Sau đó, cô phát hiện ra chính mình đã dừng những viên đạn khiến cho chúng không thể chạm tới cô, nhưng cô làm trong vô thức khiến cho bố mẹ mình vẫn chết. Cô quyết định bỏ đi và tìm kiếm những kẻ sát hại bố mẹ mình, sau đấy, cô được tiễn sĩ Moira MacTaggert liên lạc và đưa tới đảo Muir, đặt tên cô là Sway và huyết luyện vào nhóm dị nhân trẻ tuổi. Cô cùng với nhóm của mình đã được cử tới Krakoa để cứu nhóm X-Men gốc, nhưng đã bị quái vật ở đấy giết. Gần đây, Sway đã được hồi sinh bởi nhóm The Five. Năng lực của Sway là tác động vào thời gian trong một khoảng thời gian ngắn và phạm vi giới hạn.
Lady Deathstrike
Lần đầu xuất hiện trong Daredevil #197
Lady Deathstrike tên thật là Yuriko Oyama, là con gái của Kenji Oyama – một ông trùm tội phạm Nhật Bản và cũng là một nhà nghiên cứu về dự án cấy Adamtium vào con người. Do xấu hổ từ vụ tự sát bất thành trong Thế Chiến thứ 2, Kenji đã rạch mặt những đứa con của mình cho giống vết sẹo của ông, ngay cả con gái Yuriko. Để cứu người yêu của mình, Kiro, Yuriko đã nhờ sự giúp đỡ của Daredevil để tìm ra Bullseye – cũng là một thí nghiệm cấy Adamantium của Kenji. Sau khi cô giết chết cha mình, cô tiếp tục sự nghiệp của ông và tiếp tục tìm kiếm Bullseye để lấy số Adamantium trong người hắn, nhưng không ngờ cô đụng độ Wolverine và bị anh đánh bại. Sau thất bại, Yuriko quyết định tiêm Adamantium vào người, mặc lên bộ giáp và trở thành một ác nhân tên Lady Deathstrike. Sau khi tiêm vào người, Lady Deathstrike trở thành một sinh vật nửa người nửa máy.
Master Izo
Lần đầu xuất hiện trong Daredevil Vol 2 #112
Izo là một trong những thành viên sáng lập nên tổ chức The Hand – một tổ chức sát thủ Nhật Bản. Bản thân Izo là một bậc thầy võ thuật, mặc dù ông bị mù nhưng vẫn khiến cho nhiều anh hùng ngã lăn ra đất. Ông đã học theo Kagenobu Yoshioka – cũng là một người sáng lập The Hand và là một võ sĩ mù, ông dùng giác quan thứ 6 của mình để có thể nhìn thấy được những thứ mà ngay cả mắt hay tai cũng không thể biết được. Izo đã tự làm mù đôi mắt để có luyện thành công radar sense. Khi Yoshioka mất, Izo cũng rời The Hand vì thấy rằng nơi đây đã trở nên vấy bẩn bởi sự độc ác, ông quyết định lập ra The Chaste – một hội sát thủ khác đối chọi The Hand. Izo là thầy của Stick, người đã truyền lại khả năng radar sense thay thế đôi mắt, và sau này Stick cũng đã dạy lại cho một học trò mù khác mang tên Matt Murdock – hay được biết đến với cái tên Daredevil.
Silver Samurai
Lần đầu xuất hiện trong Daredevil #111
Silver Samurai tên thật là Kaniuchiro Harada, con trai của vợ lẻ của Shingen Harada, một lãnh chúa tối cao và là Tộc trưởng của gia tộc Yashida. Harada từ khi còn nhỏ đã được rèn luyện để trở thành một samurai, lớn lên, anh thành thạo và trở thành một tay lính đánh thuê, trong thời gian còn làm việc này, Harada đã đối đầu với rất nhiều anh hùng, như Spider-Man, SHIELD, nhóm New Mutants,… Sau khi biết tin cha mình chết, Harada trở về và thuyết chị của mình nhường lại vị trí Tộc Trưởng cho mình, nhưng đã bị sát thủ Yukio và Wolverine ngăn chặn. Sau một thời gian hành hiệp, Harada đã cùng Wolverine ngăn chặn thanh kiếm thần thánh Muramasa, và Harada lấy cắp nó. Sau cái chết của chị mình, Harada trở thành Tộc trưởng Yashida. Bản thân Silver Samurai cũng là một dị nhân, khả năng của anh là tích tụ năng lượng trong cơ thể hoặc vật chất, anh thường làm việc đó cho thanh kiếm để nó có thể cắt cắt xuyên mọi thứ.
Sunfire
Lần đầu xuất hiện trong X-Men #64
Sunfire tên thật là Shiro Yoshida, cậu mất mẹ từ nhỏ bởi chất độc phóng xạ, sinh ra lòng căm thù đế quốc Mỹ trong lòng. Cậu được chú ruột của mình là Tomo chăm sóc ở Mỹ, trong khi cha cậu cũng là nhà ngoại giao ở đây. Lấy cái tên Sunfire, Tomo tấn công Tổng thống Mỹ và có trận chiến với X-Men, phát hiện ra chú của mình giết chết cha mình, Shiro giết Tomo và trở về Nhật Bản. Anh tham gia phe phái tội phạm của Chúa tể Rồng Krakinowa và được giao nhiệm vụ tấn công tàu chở hàng của Mỹ và đụng độ với Namor. Sau cuộc chiến, Sunfire cải tà quy chánh và giúp Namor đánh bại Chúa tể Rồng. Sau khi nhóm X-Men gốc bị mất tích ở Krakoa, Giáo sư X đã mời Sunfire vào nhóm X-Men mới giúp việc giải cứu đội cũ. Sunfire có năng lực hấp thụ năng lượng bức xạ từ mặt trời và chuyển hóa nó thành plasma.
Surge
Lần đầu xuất hiện trong New Mutants Vol 2 #8
Surge tên thật là Noriko Ashida, sinh ra ở Tokyo, Nhật Bản. Sau khi phát hiện ra năng lực của mình, và bởi vì cha cô là một người căm ghét dị nhân, cô đã bỏ nhà ra đi và bằng cách nào đó, cô tới được New York và bắt đầu cuộc sống của một người vô gia cư. Bốn năm sau đó, cô tìm đến Học Viện Xavier nhưng bị Hellion từ chối, nhưng sau đó, nhóm dị nhân của Elixir đã đi kiếm cô và phát hiện ra cô sử dụng thuốc để kìm hãm sức mạnh của mình. Noriko sau đó đã được đưa về Học viện để chăm sóc và trở thành một dị nhân của nơi này. Surge có năng lực hấp thụ điện và tạo ra những tia sét hấp thụ được, ngoài ra, cô còn có thể di chuyển nhanh như tia điện.
Supaidaman
Lần đầu xuất hiện trong phim “The Time of Revenge Has Come! Beat Down Iron Cross Group!!”