1. Hình thành thế giới

Arceus – God of Pokemon
Truyền thuyết kể rằng, vũ trụ và cả thế giới Pokemon nói riêng được tạo ra bởi một Pokemon được gọi là Arceus. Arceus nở ra từ một quả trứng trong khoảng không vô định.
Sau đó Arceus tạo ra Dialga, Palkia và Girantina. Dialga và Palkia thì được ban cho khả năng điều khiển không gian và thời gian, còn Girantina thì lại bị trục xuất ra chiều không gian khác vì “cà chớn”.

Uxie – Mesprit – Azelf (The Lake Guardians)
Thời gian sau, khi mà thế giới vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành, Arceus tiếp tục tạo ra Azelf – Uxie – Mesprit để hình thành những yếu tố có trong con người và Pokemon sau này (như ý chí, kiến thức, cảm xúc …), sau đó cả 3 Pokemon Azelf – Uxie – Mesprit lặn sâu xuống lần lượt 3 hồ nước (sau này gọi là hồ Valor, hồ Acuity và hồ Verity) và ngự trị ở đó, tên gọi The Lake Guardians cũng từ đây mà ra. Cũng trong lúc này Mew xuất hiện trên hành tinh và mang trong người tất cả DNA của các Pokemon khác, điều này cũng làm cho các nhà khoa học sau này tưởng Mew là tổ tiên của các loài Pokemon.

Groudon – Rayquaza – Kyogre
Các Pokemon cổ đại cũng xuất hiện trong thời gian này đó là Groudon – Kyogre – Rayquaza. Groudon được tạo ra từ magma sâu dưới lòng đất, Kyogre thì nhờ áp lực nước ở dưới biển sâu, còn Rayquaza được kết cấu nhờ các khoáng chất ở trên tầng ozone. Cũng có giả thuyết khác cho rằng 3 Pokemon cổ đại này tồn tại trước khi bề mặt hành tinh được hình thành, và cũng chính 3 Pokemon này đã tự tạo ra mặt đất – biển – tầng ozone. Rayquaza thì giữ nhiệm vụ canh gác bầu trời và chỉ bay ở tầng ozone, còn Groudon và Kyogre thì tiếp tục tạo ra đất liền và biển cả. Nhưng mỗi khi Groudon và Kygre đụng mặt là một cuộc chiến sẽ nổ ra để tranh giành lãnh thổ trong suốt thời gian hình thành hành tinh, cho đến khi Mega Rayquaza dẹp loạn thì Groudon và Koygre mới chịu chui vào các hang động lớn để dưỡng sức, đôi lúc cả 2 đều mất đi sức mạnh thượng cổ và trở thành một Pokemon bình thường khi ngủ. Để ngăn ngừa cuộc chiến nổ ra lần nữa, Arceus tạo thêm hai viên ngọc Omega Ruby và Alpha Sapphire để ngăn không cho Groudon và Kyogre thức giấc và trở lại dạng thượng cổ, 2 viên ngọc được cất giữ ở ngọn núi Pyre.

Regigigas – “Phụ hồ” trong thời kỳ hình thành các lục địa
Tiếp đó, núi Coronet được hình thành, Regigigas thì lo việc dịch chuyển các lục địa và tạo thành nhiều vùng khác nhau, núi Stark được hình thành và Heatran cũng được tạo ra từ dung nham trong đó. Arceus tạo ra thêm 3 viên ngọc Adamant, Lustrous và Griseous rồi sau đó ngủ dưỡng sức không hẹn giờ báo thức.

Regirock – Registeel – Regice là 3 chìa khóa phong ấn Regigigas
Nhiều năm sau đó, thời kỳ tiền sử bắt đầu đi kèm đó là các Pokemon tiền sử. Ở đây sự tiến hóa cũng bắt đầu và chia ra 2 nhánh là người và Pokemon. Trong các thời đại đồ đá – kỷ băng hà và thời đại đồ sắt, 3 Pokemon huyền thoại Regirock – Regice – Registeel được tạo ra như 3 chìa khóa để phong ấn Regigigas trong ngôi đền Snowpoint.

Ký tự cổ có liên quan tới Pokemon được các nhà khoa học khám phá sau này
Vào thời điểm 1500 năm trước thời hiện đại, hệ thống chữ viết và ký tự của con người được sử dụng ở tàn tích Alph – Tanoby – Solaceon.

Hai ngọn tháp Brass và Tin, tháp Brass bị cháy gần hết chỉ còn “tầng trệt”
700 năm trước thời hiện đại, 2 ngọn tháp Tin và Brass được xây dựng đối diện nhau tại thành phố Ecruteak. Hai ngọn tháp tượng trưng cho tình bạn và sự thịnh vượng giữa người và Pokemon. Lúc này một Pokemon to bự màu bạc làm tổ ở tháp Tin – đó là Lugia, còn tháp Brass thì được Ho-Oh “trưng dụng”. Vào khoảng 150 trước cuộc thi đấu Pokemon đầu tiên, một tia sét đánh trúng tháp Brass đốt cháy ngọn tháp suốt 3 ngày, Lugia và Ho-Oh bay lên cao và thoát được khỏi đám cháy nhưng 3 Pokemon khác sống trong tháp thì không, nhờ một cơn mưa lớn mà đám cháy đã được dập tắt.

Raikou – Suicune – Entei
Ho-Oh hồi sinh cho 3 Pokemon bị thui trong đám cháy đó là Raikou – Entei -Suicune, người dân lấy Raikou tượng trưng cho tia sét đã đánh trúng ngọn tháp – Entei là ngọn lửa đã cháy suốt 3 ngày – Suicune là cơn mưa lớn dập tắt đám cháy. Sau đó cuộc thi đấu – Pokemon League đầu tiên được bắt đầu. Vào năm 1990, Pokemon được tạo ra bởi các nhà khoa học xuất hiện và được gọi là Porygon.

Mew và Mewtwo
Lúc này khoa học tiến bộ, phiên bản nhân bản vô tính của Mew được tạo ra và gọi là Mewtwo, Mewtwo trốn thoát khỏi Pokemon Mansion ở trên đảo Cinnabar nhưng cũng không quên biến nó thành một tàn tích, ngọn núi lửa trên đó cũng hưởng ứng bằng vài đợt phun trào làm hòn đảo te tua tơi tả. Cùng lúc đó Team Rocket hoạt động dưới sự chỉ huy của Giovanni tại Kanto, nhưng bị Red (nhà huấn luyện Pokemon) đánh bại làm cho cả tổ chức bị giải thể. Nhưng Team Rocket vẫn còn hoạt động âm thầm ở trên đảo Sevii và khắp vùng Johto. Song song đó, Team Aqua và Team Magma tranh giành quyền lực, một bên thì muốn mở rộng đất liền – một bên thì muốn mở rộng biển nên đã đánh thức Groudon và Kyogre, một lần nữa Rayquaza lại phải dẹp loạn và lần này thì Groudon – Kyogre rút về Fiore để “hồi máu”.

Reshiram và Zekrom
Khoảng thời gian đó vùng Sinnoh bỗng trở nên lạnh hơn do khí hậu bị biến đổi một cách lạ lùng. Bộ 3 Pokemon huyền thoại Dialga – Palkia – Giratina thì lại bị Team Galactic sử dụng Red Chain lấy từ Lake Guardians để đánh thức. Trong lúc đó không gian và thời gian bỗng tạo nên một vết nứt dẫn qua thế giới song song (Distortion World), Girantina theo khe nứt để trốn thoát cùng Cyrus (đội trưởng Team Galactic). Khe nứt dẫn qua Distortion World đóng lại và vùng Sinnoh trở lại bình thường. Vài năm sau, Team Plasma có gắng giải thoát các Pokemon đang bị loài người bắt nhưng với dụng ý cá nhân, 2 Pokemon Reshiram và Zekrom cũng bị đánh thức bởi Team Plasma và người chơi.

Kyurem
Lúc này người chơi sẽ cùng 1 trong 2 Pokemon Reshiram hoặc Zekrom để đánh lại Natural Harmonia Gropius (người giật dây Team Galactic), sau đó là đánh bại Ghetsis. Hai năm sau Team Plasma trở lại với ý định chiếm vùng Unova, Ghetsis thì bắt được Kyurem và “lưỡng long nhất thể” với Pokemon của Natural Harmonia Gropius (Zekrom hoặc Reshiram). Người chơi đánh bại Pokemon mới này và giải thể Team Plasma.
Trong thời gian Team Plasma quay trở lại, Team Flare ở Kalos cố gắng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng bằng cách tiêu diệt thế giới hiện tại bằng Pokemon Xerneas và Yveltal. Người chơi sẽ cùng Shauna và Serena/Calem cứu Xerneas (hoặc Yveltal). Lysandre (trùm của Team Flare) sau đó sử dụng vũ khí tối thượng để tự phá hủy tổng hành dinh của Team Flare và sau đó biến mất.
2. Mối quan hệ giữa con người và Pokemon
Con người tỏ ra rất thích thú với Pokemon và ngay cả Pokemon cũng vậy. Đa số thường gặp nhất là bắt – huấn luyện – đấu – nuôi – nghiên cứu – nâng cao kỹ năng của Pokemon. Người ta nói rằng mối quan hệ giữa con người và Pokemon gần gũi đến nỗi như keo dính chuột, thậm chí còn có truyện nói rằng lúc trước con người và Pokemon được xem là một.
Lịch sử của thế giới Pokemon xoay quanh sự tương tác giữa người và Pokemon. Các vùng hoặc quốc gia lấy các Pokemon huyền thoại và thần thoại làm tín ngưỡng và tôn giáo, như miếu thờ Shinto. Đa số con người đều rất thân thiện và coi trọng Pokemon, nhưng vẫn có những thành phần xấu sử dụng Pokemon vào mục đích cá nhân xấu, một số thì sử dụng để kiếm chác – số khác thì lại lệch lạc tư tưởng trong việc xây dựng thế giới. Thế giới Pokemon cũng không thật sự hòa bình, vẫn có chiến tranh xảy ra, các loại vũ khí hay khí tài quân sự đều có, nhưng Pokemon thì thông dụng hơn.
mnb
kjfjklfsd
1 bài viết rất hay và bổ ích.. Ngàn like cho tác giả
Cảm ơn Zacc lắm lắm
oitygfcb
Sao ko thấy nhắc j đến 3 con chim Montres Zapdos với Articuno vậy??
mẹ nó đéo có tải được mới tức
Ủa bạn ơi vậy chẳng lẽ MEW cũng mang DNA của arceus sao giải thích giúp mình với
K nhé
đúng
e hoopa dau
Vãi cả Girantina bị trục xuất vì tội cà chớn :)))
Vãi cả Girantina bị trục xuất vì cái tội cà chớn ư? …
hay vl mac du chua doc nhung thay hinh dep
sao chỉ có mục 4 đến mục 6, mục 5 cũng bị trục suất vì tội làm ngắn bài viết à
Tiranitar ko co a
Larvitar(lv30)-pupitar(lv55)-tiranitar-mega tiranitar
Fhfhfhfhfhhfhfhfhfhfhfhfhfh SAI
Bài viết rất hay . Cho một cho tác giả . Chúc tác giả viết đc nhiều bài viết về pokemon nhiều hơn và hay hơn nha .
vì giratina quá ngu
ghmg, f