Yu-Gi-Oh! Hành trình của một chú cừu đen tìm thấy đàn của mình

Huyền thoại ★ ★

  

Nếu mô hình được coi là “ma tuý nhựa”, thì cũng có một thú chơi được mệnh danh là “ma tuý giấy”: Trading Card Game.

Mua hộp Booster Pack về, bóc từng gói bài và cảm nhận mùi hương đặc trưng cũng là một điều thú vị, tuy không phải lúc nào cũng có thể tận hưởng một cách trọn vẹn, thậm chí phải hy sinh sở thích đó vì người thân (có ai còn nhớ ông bố bán 4 con Rồng Trắng Mắt Xanh mã đời đầu để đóng tiền học cho con không, ĐỜI ĐẦU nhé, chứ mấy con in lại không có giá trên trời như vậy đâu, ngay cả con rồng Ghost Rare của mình cũng chưa đến mức đó).

 

Về Trading Card Game (TCG) 4 tên tuổi nổi trội nhất là Yugioh, Cardfight Vanguard, Pokemon TCG và Magic The Gathering. Ông tổ của thể loại này là The Baseball Card Game, phát hành vào khoảng những năm 1904 ở Mỹ, kể từ đó rất nhiều những game thế này ra đời và phát triển cũng như thoái trào.

Mình bắt đầu tập làm quen với Yugioh từ năm 2004, khi mượn được ông anh họ đĩa cài bản Power Of Chaos, lần đầu tiên biết được rằng những lá bài này ngoài việc “đập ảnh” thì cũng có thể đấu với nhau, lúc đấy cảm thấy rất “chill”, mặc dù chỉ biết bấm bừa nhưng cũng thắng được vài trận. Hai anh em đấu với nhau suốt đến năm 2008, hình như lúc ấy lão chuyển nhà sang khu khác, bản thân mình không tìm được ai khác chơi nên tạm nghỉ một thời gian.

Một ngày đẹp trời, như mọi khi mình ra hàng báo mua tờ Việt Game số mới nhất, thì bắt gặp bài viết về Yugioh… Số báo miêu tả rất chi tiết về game, những duelist nổi tiếng thời đó như Kirk Leonhardt, độ hiếm của các lá bài, và quảng cáo về VNDA – Hiệp hội Duelist Việt Nam. Lúc ấy chẳng nghĩ được gì ngoài việc vác xác ra cổng trường Bế Văn Đàn làm một hộp hàng fake, cái hộp bé tí in hình lá Junk Synchron, bên trong toàn là card tộc Psychic. Con mình nhớ nhất là Psychic Lifetrancer, một cô bé với máy móc gắn trên cánh tay. Dĩ nhiên card fake không thể đẹp bằng hàng xịn nhưng với một thằng nhóc như mình thế cũng khá lắm rồi.

Về nhà một phát là alo mấy thằng bạn trong lớp rủ nhau lập hội đấu bài, xong lên mạng gõ yugiohvietnam.com, thời ấy internet còn chưa có cáp quang, dù vậy vào cũng khá nhanh, có lẽ do website này nhẹ (anh Chim Cú với anh REXXAR có đọc bài này thì cho em cảm ơn trước, mấy fanfic của các anh đọc vừa hài vừa cuốn, à quên cả anh Chim Cánh Cụt nữa).

Các bô lão thời đó như Hypo, Kaorou, JC, Sala, Boss Thu, EHJ… bàn luận rất sôi nổi, thường xuyên up decklist (bộ bài) riêng rất đều đặn. Mình còn nhớ có một số deck như Crazy Trap của Á Kên khá độc và dị (trừ con A cat of ill Omen ra thì đa phần là cạm bẫy), ông này là một trong những người nắm rõ luật và công năng của các lá bài nhất, không ngạc nhiên lúc về sau này anh ấy được làm Head Judge (chuyên xử lý các tình huống tranh chấp nếu có, kiêm đào tạo rulling cho newbie). Còn Boss Thu, cũng là một trong các anh ở hội lâu nhất, hồi 2006 ông ấy chụp hình, tay cầm con Cyber Twin Dragon, cái hình đó giờ vẫn còn trên wikia của hội, sau được ghép vào con Elemental Hero Wildheart làm meme “BKman”.

Chi tiết thì có thể xem ở đây: https://yugiohvietnam.fandom.com/wiki/Pntthp

Hồi ấy đại bản doanh đầu tiên của hội là Zwind Cafe ở Hoàng Văn Thái, lúc đầu mình đến nhưng chẳng hiểu tại sao lại không dám vào. Có lẽ vì nhìn từ ngoài hơi âm u, với lại mình chưa hẹn gặp ai nên ngại lắm. Phải đến năm 2011, sau bao năm làm ninja trên diễn đàn thì lúc này mình mới có đủ gan để làm quen chào hỏi mọi người. Hoá ra là do mình cứ nghĩ quá chứ các anh ở đây rất thân thiện (đại bản doanh đã chuyển về Linh Linh Cafe vào lúc này, mình toàn đi bộ ra gần chỗ Phạm Ngọc Thạch, cũng không đến nỗi xa lắm mặc dù hơi khuất).

Anh Trainee, hay còn gọi thân mật là “chị Mạnh”, một trong những người hướng dẫn lính mới, nói thật anh ấy lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng với mọi người. Thỉnh thoảng mình sai rulling nhưng chả thấy anh trách móc gì, ngược lại còn động viên khích lệ, có lẽ vì thế nên được nhiều anh em yêu quý, deck sở trường của Trainee hồi đó là Evol và Dark World.

Anh Sala, thì hơi khó tính hơn một chút, nhưng cũng là người nhiệt tình, tốt bụng. Khi mình đến trễ giải 5 phút, suýt nữa bị loại rồi nhưng nhờ anh ấy chiếu cố nên cuối cùng cũng được đánh (mặc dù ăn no hành ở vòng loại).

Anh Quạ, một trong những duelist vui tính nhất hội, thường troll các anh em. Người hay bị anh troll nhất chính là anh Poring (hay còn gọi là Bò hack, bởi lúc nào cũng hack draw ra hàng ngon). Thỉnh thoảng anh còn lập team “chim lợn” với cả newbie, ngoài Yugioh ra anh ấy còn biết xem Tarot, cùng với chị Aoi Rey và chú Cường Az, họ là những Reader sành sỏi trong lĩnh vực này.

Thầy Thanh, nickname Selebi, một trong những người có trình độ học vấn cao nhất hội (giảng viên đại học mà), nếu không nhầm thì anh dùng deck Wind-up thường xuyên, đến mức con Wind-up Zenmaines bị đặt biệt danh là “Cỗ máy thầy Thanh”, con hàng này ra sân thì trụ được khá lâu (hồi đó hàng bắn phá đa số là eff destroy, mà con này chống destroy tốt nên khá ít card qua được nó).

“Cỗ Máy Thầy Thanh” một thời, giờ có lẽ cũng chẳng ai dùng đến nó giữa thời đại Link Summon…

Tuy hội chỉ giải trí lành mạnh, nhưng do quá ồn ào nên chẳng quán nào cho ở lại lâu, vậy nên họ phải tìm quán mới… Trước khi tìm được quán mới, các anh em trong hội phải trú tạm nhà anh JC, phải nói là chỗ này chật không kém Linh Linh là mấy, nhưng có chỗ tụ tập là tốt rồi.

Năm 2012, hội đổi tên chính thức thành HNDA – Hanoi Duel Academy, 4 nhà được thành lập: Joey, Kaiba, Marik và Yugi. Cái tên như một sự thay đổi lớn không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong hội. Các duelist được đào tạo bài bản chuyên nghiệp hơn, và giải vô địch toàn quốc: Vietnam National Championship hay VNC được tổ chức, thu hút số đông người tham gia.

Vòng chung kết được tổ chức tại nhà JC, cầu truyền hình qua Skype (vì một vài lý do mà anh em HDA bên TP.HCM không ra Bắc được, tuy vậy vẫn rất sôi nổi, mặc dù hình ảnh hơi mờ, hồi ấy có ai biết OBS là cái gì đâu). Những người vào vòng chung kết có Scsilver, Val, newbie95 (Đại Niu Ka Bi, cái tên này chắc do anh Quạ đặt) và một số người khác nữa, tiếc là do về sớm nên mình không nhớ ai vô địch, chỉ biết phần thưởng là cúp lưu niệm do Boss Thu đặt làm cùng với kỷ niệm chương và hộp Booster pack thôi.

Về sau thì hội chọn Chung Cafe ở Xã Đàn làm điểm tập kết mới. Quán mới khá cổ kính, đa số là bàn ngồi bệt, phù hợp với các anh em trong hội. Mình vẫn còn nhớ món cacao nóng ở đây, không quá đậm cũng không quá nhạt, nói chung là rất ngon. Nhiều giải đấu cũng được tổ chức ở nơi này, thế nhưng cũng chỉ một thời gian sau lại phải chuyển đi nơi khác. Hết Minh Nguyên ở Lê Thanh Nghị, đến Fun và Mimosa ở Hồ Đắc Di, chỗ nào cũng bị phàn nàn.

Chính ở Mimosa mình đã được trải nghiệm giải Draft pack đầu tiên trong đời. Luật chơi như sau: 8 người ngồi thành vòng tròn, mỗi người được phát 1 gói 5 lá bài, chọn 1 lá sau đó chuyển sang cho người bên cạnh, người bên cạnh nhận gói bài, chọn 1 lá rồi chuyển cho người bên cạnh người đó, lặp lại cho đến khi nào đủ card thì bắt đầu đánh. Điều đáng chú ý ở đây là tất cả các lá bài chỉ xài chung 1 type (tộc, ví dụ như Book of Life, 1 card chuyên dùng cho Zombie deck có thể sử dụng để hồi sinh 1 Monster Warrior chẳng hạn). Card trong pack cũng được cân bằng, không quá mạnh hay quá yếu, tất cả phụ thuộc vào trình độ và tí xíu may mắn của người chơi.


Mình khá xui xẻo khi từ vòng loại đã gặp EHJ, ông này đánh không nương tay gì cả, cộng thêm tâm lý mình hơi yếu nên thua liểng xiểng. Nhưng bù lại, mình lại có thêm 2 chiến hữu mới sau giải. Nhà có 2 anh em thì cả 2 đều thích Yugioh, hôm nay thằng anh chở đứa em ra thi đấu, cả 2 anh em đều thua ở vòng bảng. Tranh thủ chờ đấu xong thì mình làm quen, hỏi ra mới biết đứa lớn thích chơi Six Samurai, đứa nhỏ mê Crystal Beast, nó thích đến mức xin mình mấy con hàng fake Gold Rare về để chơi. Thú thực mình cũng không ngờ là lại gắn bó với 2 đứa đến tận bây giờ (có lẽ trong trường mình học toàn thằng đểu nên mới có tâm lý tách bản thân ra khỏi đám đông như thế chăng, dù sao cũng cám ơn 2 đứa và anh em HNDA, mình nợ mọi người nhiều lắm).

Cơ sở vật chất của Mimosa quá chán, sàn rung bần bật như thể sắp gãy, nên cuối cùng lại chuyển sang Fun. Tại đây mình gặp Á Lăng, một trong số các thương gia uy tín của hội. Nhớ hồi đó anh này buôn sleeves theo kiểu đổ đống, cứ vác cả bao tải ra cho anh em chọn lựa. Sleeves này chất lượng chỉ ở mức cơ bản, bù lại thì khá rẻ (60k/cọc). Về sau Á Lăng mở rộng phạm vi thị trường, buôn cả playmat và deckbox, album Ultra Pro, và là một trong những người mở cửa hàng GG club, một trong những shop Yugioh nổi tiếng nhất hiện tại.

Nói về GG club, đây là chỗ tụ họp đông nhất của các anh em Hà Nội, ngoài ra còn có Cá Voi shop và Mahado, 2 shop này cũng chiếm được nhiều cảm tình của mọi người (shop do anh em trong hội lập ra nên ồn ào đến mấy cũng không phải lo lắng, vậy nên GG đã trụ được đến bây giờ). Trước khi Boss Thu quyết định thuê hội trường riêng thì GG là nơi tổ chức các giải đấu lớn, đặc biệt là VNC (kể từ năm 2014).

Nhớ không nhầm thì VNC 2016 có 1 bạn Cosplay Yuuya đánh deck Pendulum, nhưng bị bật khỏi giải. Mà càng về sau giải thưởng càng to, ngoài cúp và huy chương ra còn có cả điện thoại, máy tính bảng, số lượng duelist tham gia ngày càng tăng cả về lượng lẫn chất, chưa kể đến việc Á Lăng mở rộng sang các game khác như Cardfight Vanguard, Haikyu hay Sử Hộ Vương, thậm chí còn mời cả Master Hachi từ Nhật Bản sang quảng bá nữa.

Nói đến đây mà quên mất Cá Voi thì quả thật là thiếu sót, ông chủ shop cùng tên này ngày xưa xài deck Mermail, một trong những deck khá mạnh tại thời điểm nó ra mắt, với con Boss Mermail Abyssgaios – “Ông già và biển cả” chuyên khoá mõm những con hổ báo nhất thời bấy giờ với cái effect của nó. Ngoài ra Cá Voi cũng là một trong các thương gia ship hàng đầu tiên, từ khi trang ygovn.com vẫn còn là forum, thâm niên của Cá Voi Tai Thỏ có khi hơn cả Á Lăng.

Lần đầu chạm mặt bô lão này trên yugiohnetwork.com, lúc đó còn noob về luật nên có tranh cãi với nhau một lúc (anh ấy dùng nick khác nên mình không nhận ra), nên phải giới thiệu thì mình mới biết đó không phải là một duelist bình thường. Cá Voi cầm Deck Monarch còn mình cầm Plant Synchro (nhưng nhét đủ thứ tạp nham vào deck, hồi ấy mới chơi được 2 năm nên build deck vẫn còn lóng ngóng).

Early Game và Mid Game hầu như bị Cá Voi áp đảo, nhưng ít ra mình còn bào điểm gốc của anh xuống còn chưa đến 2000. Late Game, Cá Voi triệu hồi Raiza The Storm Monarch đẩy quái vật của mình về bộ bài rồi tấn công. Điểm gốc mình còn kha khá mà anh chỉ có mỗi con Raiza đó nên trụ qua 2 lượt, lúc ấy cứ nghĩ mình sắp thua (cả 2 bên đều hết tài nguyên, mộ không có, searcher cũng không, tay chỉ còn mấy lá linh tinh). Nhưng ông trời phù hộ, mình rút được Magic Cylinder, nhẹ nhàng set xuống rồi end turn. Cá Voi không có MST hay cái gì để bắn phá cả, cộng thêm tâm lý không đề phòng, thế nên sang lượt sau ông ấy cầm Raiza nhảy bổ vào chém, chuẩn bị kết liễu thì mình bật lá cạm bẫy đó lên, bào nốt số điểm còn lại của Cá Voi. Thú thật là lúc đó tưởng thua rồi, may mà có key card giúp lật bàn (nói nhỏ với anh là em thắng nhờ may mắn, chứ thực ra em vẫn còn gà lắm ạ).


Về Cá Voi Shop, cửa hàng này mở sau GG một thời gian, tọa lạc ở Cầu Giấy. Như mình đã nói ở trên thì đây cũng là một trong các shop YGO lớn ở Hà Nội, và có cả hệ thống giải đấu riêng, tách biệt với GG. Giải thưởng chủ yếu là Booster Pack, Playmat và các món đồ liên quan đến YGO. Mình không ra đây nhiều nên không thể biết chi tiết như các anh em được, lần gần đây nhất mình ra Cá Voi Shop cũng đã nhiều năm. Hồi đó Á Lăng hết hàng, nên phải bắt xe ra tận Cầu Giấy để mua, mình nhớ lúc đó deck Zoodiac mới ra bản TCG không lâu, card mình mua tên là Zoodiac Tigermortar, mất 20k để thêm nó vào bộ sưu tập đấy (có cảm giác Cá Voi biết anh em thích gái xinh nên trữ hàng sẵn để bán phải không nhỉ?).

“Ông già và biển cả” – Boss của đám Mermail

Lời cuối xin gửi đến các anh em HNDA, cảm ơn các anh em nhiều lắm, nếu không có mọi người thì chắc mình đã không vượt qua cơn trầm cảm gây ra bởi mấy thằng đầu gấu trong lớp. Không có mọi người thì mình đã bỏ học, lang thang đầu đường xó chợ rồi, thậm chí biết đâu mình đã có thể phát điên, đúng như câu tụi nó đã chửi mình. Nhờ các anh em giúp đỡ mà mình đã có động lực để sống vui vẻ suốt những năm phổ thông, mặc dù bị lũ cặn bã mà mình không tiện nêu tên ở đây xa lánh, cô lập như một thằng lạc loài, một con cừu đen đúng nghĩa.

Xin cảm ơn… không biết bao nhiêu lần cho đủ, mình nợ mọi người nhiều lắm…

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • - 15.11.2019

    Bài này nhớ lúc trước post rồi mà ta


    • - 15.11.2019

      À, do một vài vấn đề nho nhỏ nên mình có tách ra và thêm thắt một vài chi tiết từ bài cũ