Vici gaming trong tôi

Khách mới

  

Nếu nói về những team esport mà tôi hâm mộ tôi sẽ không ngần ngại chọn ra hai cái tên đó là Astralis của CSGO và Vici gaming mùa TI4 của Dota 2. Astralis có lẻ phải chờ một bài khác, hôm nay tôi tự nhiên nhớ về chuyện cũ nên muốn viết đôi dòng cho đội Dota 2 này.

Từ trái sang Sylar, Super, Fy, Fenrir, Rotk

Khi VG vẫn còn chưa là VG

Đội hình năm đó gồm năm cái tên là Sylar (carry), Super (mid), Rotk (offlane) và Fy cùng Fenrir ở vị trí support. Đội hình tồn tại từ sau TI3 đến khi kết thúc TI4 chỉ còn lại ba cái tên là Fy, Fenrir và Super ở lại. Để bắt đầu kể về đội hình này thì tôi xin kể một chút về TI3, một trong những kỳ TI để lại nhiều kỷ niệm với những người chơi Dota 2 nhất. TI3 năm đó chứng kiến sự sụp đổ của các team Trung Quốc. Họ vẫn mạnh, vẫn là một thế lực của Dota 2 thế giới. Chỉ có điều năm đó trong top 3 không hề có một đội Trung Quốc nào. RattleSnake bị loại ở vòng bảng, LGD thua một cách đau đớn trong loạt bo1 với Liquid, cựu vương iG thất thủ trước những người đồng hương Tongfu ở nhánh thua. Để rồi của DK và Tongfu đều bị một đại diện đến từ sea là Orange lần lượt tiễn về nước. Có thể với một nền Dota 2 nào đó đây không quá tệ nhưng với người Tàu thì không! Sau một sự thất bại luôn sẽ là một sự xáo trộn, như kiểu khi bạn thua một ván bài bạn sẽ xào bài liên tục để lựa ra một bộ bài ưng ý nhất. Dota 2 Trung Quốc giai đó đó cũng thế. Trong cái bối cảnh đó chắc ngoài dân bet thủ ra thì chẳng mấy ai biết đến Vici gaming, một đội vô danh tier 2 3 của Trung Quốc. Một đội thi đấu ngụp lặn ở cái giải đấu mà người ta hay gọi vui là những giải “làm độ”. Đội hình của họ khi đó sở hữu những cái tên mà chỉ vài năm sau của những người đã tỏa sáng và cũng của những người thắp sáng những ánh hào quang của cùng của mình. Ở đây có Sydm người mà sau này được gọi với cái tên Mikasa, một trong những huấn luyện viên nâng khiên thánh, Cty ông hoàng sáu phút ở mid lane và một ZSMJ viết những chương cuối cùng mỏi mệt của một huyền thoại. Ngoài ra trong đó chúng ta sẽ có hai cái tên là Fy, một thiếu gia trẻ tuổi chuyển sang từ Dota 1 và Fenrir một ông anh sinh năm 1989 chưa nổi đã chuẩn bị chìm. Mọi chuyện sẽ cứ thế nếu nhưng không có sự xáo trộn diễn ra ở các ông lớn…

Nơi những anh tài hạ cánh trong cơn giông bão

Nơi đầu tiên là kẻ lắm tiền nhiều của DK. Sau TI3, tôi vẫn nhớ ánh mắt thẫn thờ của họ ở sân bay và nếu như không có máy quay lia đến có thể Burning đã bật khóc. Theo lời Rotk, Burning đã chia sẽ rằng anh có ý định giải nghệ nhưng Rotk khuyên anh hãy cùng nhau đánh một ván cuối sự nghiệp. Burning nói muốn suy nghĩ và… sau đó Rotk, Super, QQQ bị đá ra khỏi team. Điều cay đắng hơn là Rotk biết được mình bị kick sau cả fan hâm mộ. Đến sau này đôi lần anh ta vẫn xem đó là sự phản bội. Cuối cùng, sự vụ dần hé lộ. Burning vẫn tiếp tục thi đấu, có lẻ anh được một thuyết phục rằng anh sẽ có một đội hình tương xứng xoay quanh mình. Dãy ngân hà xung quanh một vị vua và DK sẽ trao vương miện đó cho Burning. Một thời gian sau chúng ta được chứng kiến một trong dãy ngân hà thật sự của Dota 2 với Mushi, Iceiceice, Lanm, MMY và đương nhiên là hoàng đế Burning.

Dãi ngân hà DK

Tiếp đến sẽ là một tên tuổi gạo cội khác, LGD. LGD đã thất bại một cách cay đắng trước Liquid một đội đến từ bắc mỹ. Cùng với tiềm lực kinh tế không thua ai, đã có lời đồn rằng LGD của đã có ý định xây một vương cung và đặt một ngai vàng đó cho… Burning. Nếu anh chọn họ. Điều này khiến cho Sylar, một carry cực xuất sắc thời điểm đó phải khăn gói ra đi khỏi LGD, nơi anh đã gắn bó hai kỳ TI. Dù đến nay vẫn chưa rõ lý do ra sau nhưng sự thật vẫn là thế Sylar phải rời đội. Trong bối cảnh đó, Tongfu và iG đổi thành viên cho nhau với việc Zhou gia nhập Tongfu và Hao cùng Banana gia nhập iG. Trong bối cảnh đó, không rõ thế nào mà VG lại có được sự phục vụ của Rotk. Theo một số thông tin rằng Rotk lúc đó có nhiều lời mời nhưng anh ta có một điều kiện là phải nhận luôn cả người anh em Super của mình. VG là team đạt được thõa thuận đó. Lúc đầu, VG chưa có sự phục vụ của Sylar mà thay vào đó là Tutu. Một thời gian sau, Sylar mới gia nhập team. Lúc này, có thể xem như VG đã chính thức form team và đây sẽ là đội hình mà tôi nói tới. Một Fy non nớt, Fenrir thì tuổi đã có phần lớn để bắt đầu sự nghiệp, Sylar, Super, Rotk những ngôi sao bị vứt bỏ cùng một gaming không giàu có, tiêng tăm. Mong gì một đội hình như thế này nhỉ?

Hiện tượng làng bet

Tạm kể về tôi một tí, thời gian đó tôi chưa quan tâm đến họ lắm. Tôi còn đang mãi xem Na`vi cùng Alliance đơm nhau bên trời âu kìa. Tôi có một đứa bạn, một con bạc thật sự và nó hay nhớ tôi bet dùm (vì lúc đó mỗi tài khoản bị limit bet 4 món một trận). Một hôm nó nói với tôi kiểu “Ê, bọn VG này ghê lắm. Nó vả đủ thứ thằng luôn mà toàn nằm kèo dưới. Không biết bọn này ở đâu ra nửa.”. Thời gian đó tôi xem stream thì tôi nghe rằng họ đem một hero trở vào đấu trường nghiệp – Bristleback ở vị trí offlane trong tay Rotk. Kết hợp với IO, Crystal Maiden hoặc Alchemist (support) hero này trở thành nỗi ác mộng trong các game đấu. Đến lúc đó, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến team và tôi thật sự thích lối đánh của họ. Một Super chơi cục súc và rất “tàu” ở mid với những DK, Bristleback, Alchemist… một Rotk mưu mô ở offlane và bộ ba safelane chuẩn chỉ. Họ không có một ngôi sao nào cả, vâng chính thế. Nhưng họ cùng nhau tỏa sáng một cách nhịp nhàng. Đương nhiên lúc đó thì họ cũng chưa quá nổi bật theo kiểu tier 1 đâu. Đơn giản vì mọi tâm điểm điều hướng về hai con quái vật là iG một đội hình Trung Quốc “thuần chủng” với các anh tài bản xứ đối đầu với dãi thiên hà DK nơi có hoàng đế Burning cùng hai ngôi sao đến từ sea. Rõ ràng với một đội hình như gồm những kẻ từng làm mưa làm gió ở TI thì trở thành một cái tên an toàn trên bảng bet chưa thể làm VG thõa mãn. Và tiếp theo sẽ là một giải đấu mà họ thật sự bơi ra biển lớn RaidCall EMS One Fall Season.

RaidCall EMS One Fall Season

Thật sự tôi không còn nhớ họ đến với giải RaidCall năm đó như thế nào ở nội địa nhưng tôi vẫn nhớ về hành trình trên xứ người của họ. Đi cùng với họ có một cái tên mà có thể ai thích VG sẽ biết. Đó là Hunter-, ceo của VG. Thời đó, có lẻ vì gaming còn nhỏ nên Hunter- trực tiếp đi cùng team ra nước ngoài. Đó là một giải đấu đáng nhớ với họ khi mà họ dành được chức vô địch một mạch từ vòng bảng lên chung kết. Giải đấu năm đó phải nói là một bài thuốc thử đáo để dành cho VG khi mà có những cái tên sừng sỏ như đương kim quán quân và á quân TI3, Alliane và Na`vi cùng Fnatic một đội đa quốc tịch với lối chơi thông minh và khó chịu. Ở vòng bảng VG đã xuất sắc hạ gục Na`vi của Dendi để dành cho mình vị trí nhất bảng A. Nói thêm một điều rằng Na`vi thời điểm đó gồm có Dendi, Hvost, Funn1k, Kuroky, Puppey và họ vẫn là một thế lực đáng gờm của Dota thế giới. Sau khi đã bại á quân, họ tiếp tục gây sốc khi lật đổ luôn những vị vua phương bắc Alliance trong trận bán kết. Để rồi ở chung kết họ đối đầu với Fnatic gồm có n0tail, Era, Trixi, H4nn1 và Fly. Ở đây họ đã chịu thất bại ở trận đầu tiên khi đối mặt với một lối chơi chủ động của Fnatic với Enchantress, Visage, Invoker (băng, lửa), Elder Titan và một Era cầm trong tay Lifestealer. Trong một thế trận ồ ạt và chủ động của đội game đến từ EU, VG gõ “gg” ở phút 40 khi không thể chống đỡ được màn push nhà đến từ Fnatic. Nhưng có vẻ điều này không làm VG nản chí họ thắng một mạch ba trận sau với những con bài thương hiệu như Bristleback, Alchemist và IO. Đặc biệt là Fy chơi cực hay ở vị trí support và một Sylar đánh một cách rất “Tàu”, lạnh lùng và toan tính. Tôi vẫn nhớ lúc họ vô địch, tôi đã hét vào trong màn hình laptop rất nhiều. VG đã có một danh hiệu ở một giải đấu quốc tế. Lúc họ bước ra, máy quay vô tình quay được cảnh Hunter- cầm điện thoại quay cảnh đội bước ra nhận giải. Những ký ức thời cơ hàn thật đẹp nhỉ? Rotk đã rất xúc động khi nói “I’m very happy this time, this moment” và Sylar là người nhận cúp. Sau đó, Rotk đã cầm cúp đưa cho Fy, cậu trai đã chơi hay tuyệt trong giải đấu đó.

Cầm trong tay chiếc cúp quốc tế danh giá, VG giờ đã không phải là một đội tier tầm dưới trong mắt mọi người. Nhưng có lẻ thứ mà VG đang mong chờ đang nằm ở chính quê hương của họ. Nơi mà họ muốn khẳng định vị thế của mình nhất.

Khi những đôi chân trở lại nền đất quê nhà

Họ trở lại Trung Quốc, môi trường có thừa sự khắc nghiệt dành cho các game thủ Dota 2. Họ tham gia tiếp ba giải đấu, trong đó phải kể đến việc họ đã bị loại khỏi một giải đấu dưới tay dãi ngân hà DK đồng thời chứng kiến DK vô địch giải đấu với số tiền thưởng 60 ngàn nhân dân tệ. Sau đó, VG kết thúc năm 2013 với một giải đấu mà Sylar đánh bại những người anh em cũ LGD và giành lấy… vị trí thứ ba trong một giải đấu mà các bạn biết ai nâng cúp giải đấu đó không? Lại là hoàng đế Burning trong một kèo best of 7 kinh điển. Họ bị dẫn trước ba ván trắng và rồi hạ gục đối thủ bốn ván sau đó. Một trong những chức vô địch vô tiền thoáng hậu. Lanm đã có một cú echo vào thủng cả màn hình sau trận đấu. Tất cả cúi đầu, Burning cầm lấy vị trí số một cùng một triệu nhân dân tệ. Mọi thứ như thể Wilhelm I tấn phong ở điện Versailles báo hiệu một đế chế mới. Trong ánh sáng ấy ai còn nhớ những kẻ bại trận nhỉ? Vị trí đó cũng là vị trí tốt nhất của VG trong năm 2013 sau chức vô địch ở trời âu. Một năm 2013 khép lại đánh dấu cho một năm 2014 có nhiều việc VG sẽ phải làm khi những người đồng hương đã đưa đôi chân của năm chàng trai trở lại mặt đất.

Sau một kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài hạn, các giải đấu Trung Quốc lại tiếp tục khởi tranh. VG cũng không thể ở ngoài cuộc chơi đó. Nhưng mọi thứ có vẻ vẫn không đơn giản cho họ khi mà trong tháng ba họ không vô địch một giải nào cả. Đồng thời tiếp tục nhìn DK nâng cúp ở Sina, một trận best of 5 đủ 5 game mà họ đã rất cố gắng nhưng… DK vẫn là DK. Đồng thời trong thời gian này nền Dota Trung Quốc chứng kiến thêm một ông lớn nửa ra đời. Newbee. Đội hình Tongfu năm trước đã tụ hợp cùng nhau nhưng trợ lực với một liều thuốc bổ não cực mạnh. Tiểu bát – xiao8. Họ được xem như những kẻ ngán đường trên coi đường tới khiên thánh của DK. Vâng DK chứ không phải VG nhé! Đồng thời ở iG cũng có có lại được sự phục phụ của một TI winter, Chuan béo ở vị trí support và một carry mới tên là Xi (ngu – just for fun). Khá buồn khi VG không có thể một chức vô địch nào trong vài tháng sau đó. Điều họ có chính là hai tấm vé đến hai giải đấu quốc tế là ESL One Frankfurt và The Summit 1. Trong thời gian khi Dota tàu nóng như lửa thì cũng dẫn xuất hiện những thế lực mới. Gaming đình đám của LoL tham gia Dota 2 bằng việc sở hữu đội hình Speed.int với những cái tên như EE (sama), Bone7, Aui_2000, Pieliedie và người anh bà con của 430, Singsing. Đồng thời cũng ở khu vực đó là EG, một đội hình gồm ba cái tên mới đầy hứa hẹn là PPD, Zai và… RTZ. Cậu nhóc làm khuynh đảo nền Dota thời đó. Bên kia trời âu cũng không chịu thua, khu vực CIS chứng kiến sự nổi dây của Empire cùng Resolus1on, kẻ thách thức ông lớn Na`vi. Giữa những lúc quá nhiều anh tài thì một giải đấu sẽ là liều thuốc thử cho tất cả. StarLadder StarSeries Season 9, nơi sẽ trả lời tất cả. Na`vi, Alliance, EG, Empire sẽ tranh tài với iG và DK cùng Rox của chính ủy Solo và những chàng trai hàn quốc trong màu áo MVP Phoenix. Mỗi thứ diễn ra đúng khi mà kẻ đi cần đi. MVP và Rox ra về sớm nhất. Nhưng iG, dù không có Zhou nhưng cũng đã tiễn Dendi ra khỏi giải đấu trong một ngày Chuan quá xuất sắc. Alliance cũng không khá hơn khi bị Empire hất cẳng. Sau đó, Luna của Silent đưa luôn iG rời giải đấu đến đối mặt với EG. Nơi mà Resolu1on tiễn RTZ về nước để thách thức vị hoàng đế đến từ phương đông DK. Do đến từ nhánh thắng nên DK được thắng trước một trận. Trận hai bắt đầu và Empire đã không cấm đi Invoker khi Mushi thường được biết đến làm một mid player không dùng hero này. Nhưng DK đã chứng minh rằng… Mushi không chơi được Invoker. Nhưng có lẻ Empire đã quên Iceiceice một trong những tay chơi Invoker máu mặt của thế giới. Mushi cầm Centaur Warrunner đi offlane. Burning cầm Void, không lên đồ damage mà đi thẳng Aghanim’s scepter. Tôi vẫn nhớ trong một combat bình luận viên Việt Nam là ATC đã gào lên “Tôi đã nói mà, chỉ cần Iceiceice còn sống là DK không lo hết damage!”. Sau đó, DK kết liễu Empire ở trận cuối và đem về chiến thắng 3 – 0 cùng với lời khẳng định về một vị vua mới của Dota 2 thế giới.

Những bước chạy đà cho hành trình tìm khiên thánh

Sau giải đấu hay ho kia thì quay lại VG của tôi, có vẻ lúc này khi chạm tới tier 1.5 tình hình của họ có gì đó khá hơn. Gaming house đàng hoàng, có quản lý và cũng có huấn luyện viên. Khá thú vị là huấn luyện viên của VG lại chính là mảnh ghép cuối cùng bị đá khỏi DK, QQQ/357. Trong các tập phim tài liệu thì có thể thấy Rotk vẫn luôn là một người đội trưởng… to tiếng. Anh vẫn thường tranh cãi với Sylar và thường cần có người thứ ba kéo họ ra. Nhưng sau tất cả, anh già vẫn là người tốt tính và chỉ muốn tốt cho cả đội. Thời gian này, EG nổi bật lên ở một lối chơi hoàn toàn mới lạ được gọi là “carry đi mid”. RTZ tuy đi mid nhưng khác với các đội khác. Cậu ta không thường chọn cho mình các hero theo xu hướng săn mồi hoặc damage phép như Puck, Queen of pain hoặc Invoker. Thay vào đó là các hero như Templar Assassin, Phantom Assassin, Alchemist hoặc đôi lúc là Viper. Lượng tài nguyên đều được EG dồn vào cho vị trí midlane của họ. Cùng lối chơi thông minh, RTZ trở thành một trong những người đi mid đáng sợ nhất thời điểm đó. Để minh chứng cho điều này cộng thêm tránh lan man tôi sẽ điểm qua hai giải đấu quốc tế mà VG tham dự. Đầu tiên là The Summit. Lần đầu tiên một giải đấu hay ho được tổ chức khi mà các đội ăn ngủ cùng nhau trong studio của BTS. Ở giải đấu này, VG giành được vị trí thứ ba sau khi bị người đồng hương DK tiễn xuống nhánh thua và bị kết liễu bởi EG. Ngoài tài năng trẻ Xcalibur thì phải thừa nhận rằng giải đấu này là nơi mà RTZ cùng Phantom Assassin đã chém cả thế giới. Một lối chơi thông minh cùng sự hỗ trợ tuyệt vời của đồng đội, RTZ đã làm khổ không ít đối thủ với hero này.Nhất là trong trận đấu với VG. EG đã sử dụng một đội hình xoay quanh Phantom Assassin của RTZ đúng nghĩa. Với Treant Protector, IO luôn theo sau hỗ trợ cùng khả năng trừ giáp trắng của Elder Titan. Phantom Assassin của RTZ chơi đúng nghĩa như một bóng ma sát thủ, săn thủ cấp của từng thành viên VG. Chỉ sau 25 phút, RTZ đã có beyond godlike và mất thêm sáu phút nửa để VG gõ “gg”. Dù VG đã gỡ hòa sau đó nhưng cuối cùng họ lại gục ngã ở trận cuối, kết thúc hành trình ở vị trí thứ ba. Khoảng hai mươi hôm sau đó, họ bay đến nước đức để tham dự ESL Frankfurt. Đây là một trong những giải đấu quy mô nhất của Dota 2 bấy giờ với trailer là hình ảnh Tobi Wan đi lòng vòng sân vận động và chém gió. Thú thật chẳng vui vẻ gì khi VG lần này thành tích còn tệ hơn. Họ bị loại ngay trận đấu với Fnatic và ra về ở vị trí thấp nhất. Nhưng ngoài việc đó ra, đây vẫn là một giải đấu đáng nhớ. Alliance có một pha rat Doto kinh điển đưa Cloud 9 rời khỏi giải đấu. AdmiralBulldog đã cực kì phấn khích sau trận đấu và chat all “ONCE YOU GO RAT”. EE thì chỉ biết ôm đầu thất vọng. Đồng thời giải đấu còn cho thấy một sự sụp đổ rõ ràng hơn bao giờ hết của Na`vi. Họ bị loại bởi EG và ra về với vị trí 5th-8th. Kèm theo đó là một bức hình Dendi thẫn thờ trên ghế mà sau này trở thành meme qua bao năm tháng.


EG hăm hở tiến về đích và bị loại bởi một team Trung Quốc. Vâng, G nhưng mà là iG. 430 cùng những người anh em một lần nửa chứng tỏ Dota 2 Trung Quốc không bao giờ là nơi mà các đội khác có thể xem thường. Kết thúc giải đấu quốc tế cuối cùng trước thềm TI4. Dù không có chức vô địch nào nhưng hành trình của VG đủ để bố già Gaben trao cho họ một tấm vé đến Mỹ trong hành trình giành khiên thánh.

The international 4

Sau tất cả, VG của tôi cũng khăn gói đi đến xứ cờ hoa tham gia giải đấu danh giá nhất năm của Valve. TI4 là một kỳ TI đặc biệt khi mà tiền thưởng lớn hơn khá nhiều so với các kỳ TI khác (dù so với hiện nay chỉ là muỗi thôi). Ở vị trí quán quân sẽ nhận được hơn một triệu mỹ kim. Nói nôm na là một thành viên đội thắng cuộc còn nhiều tiền hơn cả team vô địch TI 1 và TI 2. Thay vì chia làm hai bảng như trước. Năm 2014, giải đấu cho các đội đấu vòng với nhau theo thể thức round robin. Đây là vòng tôi không để ý lắm vì lúc này bị lôi đầu về quê (do nghỉ hè) và không có nhiều thời gian để xem lắm. Nhưng thật sự tôi đã bất ngờ vô cùng khi kết thúc vòng này kẻ đứng đầu lại là… VG. Họ thắng 12 trên 15 trận và cầm luôn vị trí đầu bảng. Thật điên rồ! Nhưng rồi phần nào đó, tôi cũng kiềm mình lại khi nhìn sau lưng họ là những EG, DK, iG và thậm chí là Cloud 9 và Na`vi. Ở TI bạn chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Na`vi ở TI2 đã không có một khởi đầu suông sẽ và họ vẫn bước vào trận chung kết sau khi tiêu diệt hầu hết các anh tài xứ Trung. Điều làm tôi bất ngờ hơn là Empire, những nhiệm màu của họ, á quân Startladder 9 đâu rồi? Họ kết thúc hành trình của mình ở vị trí 13/14th. Thật mai mỉa! Tiếp đến là Newbee, đội hình triểu vọng năm nào của Tongfu và tiểu bát. Những kẻ thách thức DK mà lại ở vị trí mém chết kia sao? Thế cục thật khó đoán nhưng tôi vẫn vui vì VG đang ở vị trí cao nhất. Vui được thì cứ vui thế thôi.

Main event khởi tranh

Sau vài vòng lằng nhằng thì cuối cùng Newbee cũng đã tìm lại phong độ sau khi hạ một loạt đối thủ để có thể đối đầu với VG trong một kèo best of 3. Nơi mà ta nhìn thấy hai bộ não của Dota Trung Quốc tranh hùng, Rotk và Xiao8. Newbee nhanh chóng chứng minh rằng thành tích ở vòng bảng chỉ là vô nghĩa khi mà VG bị tiễn xuống nhánh thua sau ba game dấu. Thú thật, tôi khá lo cho VG đấy, không đùa được đâu khi họ sẽ phải gặp Cloud 9. Kẻ đã hạ gục Na`vi thần thánh sau ba game đấu và một Ember Spirit chơi xuất sắc trong tay Singsing. VG bước vào trận đấu với đại diện bắc mỹ bằng một trận thắng sau bốn mươi phút. Tôi đã nghĩ sẽ là một trận dễ dàng cho họ nhưng trận tiếp theo là tôi phải nghĩ lại. Tôi đã hét lên rằng “thằng EE này điên m* rồi!”. Cloud 9 đặt niềm tin vào con Meepo của Singsing trong khi VG cần trong tay Luna, Tidehunder, Earthsaker, DP and Jakiro, những hero có khả năng khống chế cũng như sát thương diện rộng. “Thằng mặt lợn EE điên rồi!”, tôi thốt lên. Nhưng sau đó, không chỉ EE mà cả trận đấu này, điên, điên hết rồi! Con Bounty hunter trong tay Pieliedie xiên chết một mớ gà của VG và Bone7 chơi như một tên điên với những cú hookshot đáng sợ. EE thì chơi Doom một cách vô cùng đồng đội. Riêng Singsing thì sau sáu năm tôi vẫn khẳng định đây là trận đấu để đời của anh đấy! Một con Meepo mà khó ai dám quên, những pha buy back ở hang Roshan và cú lấy thân mình lắp cửa foundtain của EE và Bone7 vẫn làm tôi ớn lạnh tới bây giờ. VG đã thất bại trong một trận mà tôi phải vỗ tay. Singsing và tập thể Cloud 9, họ thật sự xuất sắc! Nhưng có vẻ Cloud 9 đã dùng hết phép màu ở trận đó. Trận cuối họ ăn Roshan level 1 và bị VG phá bỉnh, dù cố gắng nhưng thúc thủ ở phút 34. Nước mắt Singsing rơi và tôi thật sự tiếc cho VG, nếu mà tôi không phải fan VG thì còn tiếc biết bao… Có thể với nhiều bạn Singsing là một thằng tấu hài trên twitch nhưng các bạn có biết rằng chính một wibu toxic như EE vẫn phải công nhận Singsing khi thi đấu chuyên nghiệp là một anh chàng siêng năng, nghiêm túc và cầu tiến. Tôi không phải fan anh nhưng hôm đó tôi tiếc cho anh, Singsing à!

Sau trận đấu lịch sử với Cloud 9, VG bước đến và đối mặt với DK. Ông hoàng phương đông vừa bị EG tiễn xuống nhánh thua. Một trận đấu quá nhiều duyên nợ nơi mà Rotk, Super và QQQ sẽ gặp lại người anh em Burning của mình. Game đấu đầu tiên chứng kiến một số sự xáo trộn nho nhỏ về mặt chia vị trí khi Sylar cùng con bài tủ Nature Prophet được đẩy ra mid đối đầu với Tinker trong tay dân chơi Mushi. Lanm lại cầm Beast Master thi đấu ở vị trí offlane đối đầu với Razor của Super. Ở top chứng kiến màn đấu trip giữa bên phía VG là bộ ba khét tiếng Pugna, Leshrac và Shadow Demon. Đối đầu với họ là Iceiceice hỗ trợ cầm Undying, MMY với Shadow Shaman và Burning với vũ khí tối thượng Anti Mage! VG đã không hề giấu diếm quyết tâm của mình khi dễ dàng nhận thấy đội hình deathball chết chóc cũng họ. Có vẻ nhận ra điều đó nên DK cũng đã sử dụng các con bài như Beast Master, Tinker, Undying và Shadow Shaman nhằm chống lại những làn sóng từ VG. Đồng thời họ chọn cho Burning hero tủ của anh cũng như một cách để hòng trừng phạt VG nếu họ không thể lăn thành công quả cầu chết chóc. Nhưng có vẻ đó cũng chỉ là Dota giấy thôi, khi mà mọi toan tính cũng như thay đổi của DK dường như không có nhiều ý nghĩa lắm với VG. Năm chàng trai của tôi đã có một khởi đầu khá tốt và áp đặt lối chơi lên DK. DK dù rất cố gắng nhưng họ cũng phải gõ gg khi mà không thể chống chịu những đợt đẩy nhà của VG. Bước vào game đấu thứ hai, trái ngược với game đầu hai bên xoay quanh chiến thuật deathball thì ở game này hai bên có vẻ muốn đấu với nhau một trận cổ điển. Hay nói đùa theo trend giờ là old school chinese dota. Hai đội gần như có được những hero ưng ý nhất cho mỗi cá nhân báo hiệu một trận đấu hay ho sẽ diễn ra. Phía DK, họ last pick Queen Of Pain cho Mushi, Void cho Iceiceice và Burning cầm Razor đi kèm bộ đôi hỗ trợ Rubick và Ancient Apparition. VG cũng đáp trả bằng những hero tủ cho các vị trí. Họ có Clockwerk cho Rotk, Death Prophet cho Super, Lich cho Fenrir và Fy với hero anh đã chơi rất tốt trong hành trình TI4 là Shadow Shaman. Oh wait… Tôi quên gì đó? Còn Sylar, anh ta cầm một hero mà chính anh đã làm mưa làm gió ở… TI2, Morphling. Một lần nửa, Sylar được đưa ra mid để đối đầu với Mushi, Iceiceice lần này được chơi đúng vị trí sở trường offlane và đối đầu với Rotk. Ở bot tiếp tục chứng kiến màn đầu trip của hai đội. Khá hay ho là trong cả hai game đấu Burning lần lượt phải đấu lane với hai người đồng đội cũ ở DK là Rotk và Super. Đương nhiên với một đội hình như trên thì trận đấu diễn ra tương đối hấp dẫn hơn game đầu tiên. Trận đấu khá hấp dẫn với những màn combat tổng lần gank lẻ liên tục giữa hai đội. Nếu phải dành lời khen thì rõ ràng tôi sẽ dành cho hai offlaner của hai bên. Rotk đã có một ngày thi đấu chói sáng với những pha hookshot đỉnh cao. Iceiceice thì liên tục gồng gánh network cũng nhưng chứng tỏ vai trò… carry của mình trong một ngày mà Burning chơi mờ nhạt. Mà nói đến carry và Burning thì không may cho hoàng đế khi người đồng sự của anh ở VG lại làm rất tốt. Sylar có phần đi mid tương đối nhỉnh hơn Mushi (đương nhiên góp phần không nhỏ từ sự hỗ trợ của Fenrir, Fy thậm chí là Super). Sylar chơi một cách chuẩn chỉ và lạnh lùng như cái cách mà anh hủy diệt vòng bảng TI2. Ngoài những cái tên ở trên sẽ thiếu sót nếu bỏ qua hai cái tên khác của VG là Super với lối chơi chắc chắn và đồng đội. Trong thời gian đầu trận đấu, anh ta thậm chí bỏ lane khá nhiều để có thể hỗ trợ Sylar ở mid và làm khổ Iceiceice ở top nhưng vẫn có lượng tiền khá tốt ở giữa game. Tiếp đến là Fy (lúc này chưa được gọi là F God). Một ngày chơi Shadown Shaman xuất sắc với những pha triệt hạ đối phương và khả năng farm đáng nể khi mà anh ta có số tiền vượt cả Mushi và ở cuối game là vượt qua cả Iceiceice. Tôi nói thế không phải vì tôi fan của VG đâu. Thực tế dù Mushi và Iceiceice đã cố gắng chống trả nhưng cuối cùng DK vẫn phải khuất phục. Trong một pha đẩy nhà của VG, DK mất bốn hero và chỉ còn mỗi Burning đang đi lòng vòng nhà chính. Thay vì đẩy thẳng, VG kéo lên phát Rax top dần. Nhưng nhận thấy một pha hớ hên của Burning, Fy blink tới và trói ngay hoàng đế lại. Sau đó là một loạt những rocket, waveform và frost blast xả thẳng vào Burning.Đoạn này tự dưng là tôi nhớ cái chết của Râu Trắng trong One piece. Burning ngã xuống và DK gõ gg ngay sau đó! DK, Dota King, hoàng đế phương đông đã phải băng hà trước những người đồng đội cũ. Rotk, Super và QQQ những người đã bị đá ra khỏi đội nay đã trở lại và chứng tỏ rằng họ là ai! VG, một đội lót đường chính thức vào được top 3 của The International 4, giải đấu danh giá bậc nhất nền esport thế giới.


Đối thủ tiếp theo của VG chính là EG, niềm hy vọng cuối cùng của nền Dota 2 phương tây. Họ bị rơi xuống nhánh thua sau khi bị Hao cùng những người đồng đội ở Newbee kết liễu hai trắng ở chung kết nhánh thắng. Để đối mặt với những kẻ đến từ bắc mỹ, VG tiếp tục đem con bài deathball ra sử dụng ngay game đầu. Có vẻ EG vì không phải một đội Trung Quốc nên họ bị bất ngờ vì chiến thuật này, họ chịu thua khi chỉ có mười sáu phút thi đấu. Số mạng 9 – 3 khô khan và tàn nhẫn đến lạnh người. Đến game 2, PPD có vẻ đã muốn tất tay kiểu “go big or go home” nên đã chọn cho EG một đội hình năm core trứ danh. Họ có trong tay Viper đi mid cho RTZ, Universe cầm con bài tủ Void ở vị trí carry, Mason sử dụng Weaver đi lane khó và hai support là Enigma và Alchemist. Sử dụng năm farmer đối đầu với deathball đúng là có thừa sự điên rồ. Đáp lại đối phương, Rotk chứng tỏ rằng anh ta không hề có ý định nhân nhượng nào cho những kẻ thuộc châu lục khác. VG chọn một đội hình thuần deathball với hai con bài tủ Nature Prophet và Dragon Knight. Game có khởi đầu khá khó cho EG khi mà Enigma của Zai không có rừng để farm buộc phải farm ancient. Nhưng có vẻ họ đã học được nhiều điều từ trận trước và đã chống đỡ rất tốt dù rằng ở phút 25 họ chẳng còn một trụ nào ở bên ngoài và VG vẫn liên tục dồn ép. Bước ngoặc diễn ra ở phút 28 khi mà Sylar, Rotk và Super chơi lỗi làm cho VG mất đi 4 hero và đánh mất lợi thế. EG trở nên đáng sợ dần ở cuối game. Đội hình 5 core của họ làm cho VG trở nên bất lực trong combat tổng và đẩy nhà. Để rồi khi trận đấu bước sang những phút 40, VG phải chấp nhận thất bại trong một trận đấu mà Zai và Universe chơi quá hay đưa trận đấu trở thành một ván best of 1. Trong trận cuối, Rotk đã thả cho EG có được Enigma mà Void và chọn cho VG Nature Prophet và Dragon Knight khiến cho bình luận viên của Việt Nam phải nói rằng “chắc thằng Rotk ngáo rồi, sao lại pick y hệt thế này?”. Nhưng Rotk chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng game 2 chỉ là một tai nạn. Rotk cùng tổ đội của mình vùi dập EG một cách tàn nhẫn sau 15 phút trong một trận đấu chỉ có bảy mạng đến từ cả hai đội. EG gục ngã. Một trận chung kết toàn Trung Quốc giữa VG và Newbee chứng minh cho thế giới rằng sau TI3 nền Dota 2 Trung Quốc đã học được những gì.

Trận chung kết thì buồn cười là không có nhiều thứ để nói lắm, cơ bản là buồn. VG bị hạ 3 – 1 sau một trận chung kết được xem là nhạt nhất lịch sử. Thật lòng thì tôi thấy buồn thôi chứ chẳng thấy nhạt. Chúng ta mong chờ gì khi mà hai cao thủ deathball đánh với nhau ngoài một trận đấu theo kiểu nhất kích tất sát như thế. Trận đấu kết thúc, VG đi vào đường hầm lặng lẻ. Ngoài Fenrir là người anh lớn, bốn thành viên còn lại đều không giấu nỗi thất vọng. Super ngồi sụp trong thang máy, Sylar lặng lẽ nhìn Newbee nâng khiên thánh, Rotk bặm môi lắc đầu còn Fy dường như sắp khóc. Giống Mushi năm trước, Fy cũng lặng lẽ bỏ ra đường và ngồi xụp xuống buông tiếng thở dài và nói “Chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau”. Kết thúc TI, kết thúc một hành trình quá đẹp với tôi. VG, năm chàng trai gần như chẳng có gì ở đầu mùa giải, kẻ thì vô danh, người thì bị sút ra đường. Họ cùng nhau chinh chiến và chứng tỏ bản thân, nâng tầm bản thân lẫn tổ chức. Đỉnh cao là đi đến giải đấu danh giá nhất của Dota 2, đánh bại những kẻ phải đánh bại và chỉ thua những con người quá hiểu mình. Để đổi lấy một trận chung kết nhạt như nước ốc năm chàng trai đó đã tiễn một Singsing tỏa sáng, một dãi ngân hà phương đông và niềm hy vọng bắc mỹ về nhà! Dẫu sáu năm rồi, tôi vẫn yêu đội hình năm đó.

Sau mùa giải đó, năm thành viên không quyết định không đồng hành với nhau nửa. Người đội trưởng Rotk ra đi với lý tưởng đào tạo thế hệ tiếp theo của Dota 2 Trung Quốc. Lão Bạch (Rotk) nói rằng hành trình của lão ở VG đã xong rồi, giờ chàng trai trẻ Fy sẽ là đội trưởng mới. Sylar thì theo lời mời gọi của Xiao8 quay về LGD để thực hiện lý tưởng vô địch cùng tổ chức mà họ đã cống hiến phần lớn sự nghiệp. Iceiceice và Black^ là người đến. Tôi vẫn ủng hộ VG cho đến lúc Fy ra đi nhưng thật lòng đội hình năm 2014 vẫn mãi ở vị trí cao nhất trong lòng tôi.

Bài viết của tôi cũng đã đến lúc dừng rồi, tuy nói về VG nhưng có vẻ tôi đã nói dài và lan man quá. Nhưng mùa giải mà với nhiều người cho là nhạt đó lại là một trong những mùa giải tôi luôn đặt nhiều tình cảm. Mượn một đoạn nhạc để chốt lại những gì tôi nghĩ về VG năm đó.

Đúng là không có lựa chọn đúng lựa chọn sai.
Chỉ là thời điểm nào thích hợp và cho ai.
Kết quả luôn được tạo ra và quyết định bởi quá trình.
Nhưng quá trình là vô ích, nếu không có kết quả.
Nên một khi đã đi, phải đi đến tận cùng.
Dù tận cùng là tuyệt vọng, cũng phải đi đến tận cùng.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện