Resident Evil Lore: Thời đại mới của khủng bố sinh học (P.4)

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

• Đảo Sonido de Tortuga (Biohazard Heavenly Island)

Những sự kiện diễn ra ở hòn đảo này được cho là ở đâu đó quanh năm 2014. Cảnh báo có thể vô tình spoil trước một số chi tiết.

Đảo Sonido De Tortuga và đảo Zanahoria – bãi biển Emeraude – thuộc môt vùng biển ở Nam Mĩ. Trước đây trong những năm chiến tranh thì khu vực này được trưng dụng như là một cứ điểm quân sự. Vào đầu những năm 1990 thì chúng đã được Umbrella mua lại để tái xây dựng thành một cơ sở nghiên cứu- cụ thể người được giao trọng trách quản lý nơi này là Alex Wesker và Dirk Miller.

Ozwelt Spencer đã ngấm ngầm cung cấp cơ sở này mọi thứ cần thiết với niềm tin quen thuộc đó chính là Alex Wesker sẽ cứu lão, Alex sẽ khiến lão bất tử… Song chính Alex cũng có vấn đề riêng của bản thân mà cần phải giải quyết… Cô ta sớm mang hết toàn bộ dữ liệu nghiên cứu cũng như các mẫu virus rời đi khỏi hòn đảo và bỏ lại Dirk Miller- nay đã mất đi trụ cột là Alex, điên dại và ảo tưởng, vẫn tiếp tục duy trì cơ sở và thực hiện kế hoạch được vạch ra… Hắn vẫn tiếp tục thực hiện các thử nghiệm, tiêm trích virus điên rồ nhằm vào những người dân bản địa quanh khu vực này, chưa kể là làm lây nhiễm vài phần virus ra biển, gây ô nhiễm trầm trọng với những nguy cơ mất kiểm soát gia tăng. Terrasave là những người đầu tiên điều tra và phát hiện những bất ổn quanh khu vực này… Sau đó là BSAA vào cuộc. Song nơi này cũng là địa điểm thu hút các bên, phe phái mới trong các tổ chức ngầm, công ty dược phẩm có hứng thú muốn đoạt được các mẫu virus… Trong đó cũng có cả Sheng Ya- một trong những đối thủ của Umbrella Corp mới ( yep i know… We will soon have Call Of Duty: Biohazard Warfare =)))) which in fact it may already happen )… Sheng-Ya cũng sở hữu những công nghệ đỉnh cao tương tự như Umbrella Corps ở cả lĩnh vực tự phát triển cho đến đánh cắp dữ liệu… Bọn họ cũng đã cài người ngầm vào nơi này nhằm định đánh cắp những mẫu dữ liệu và nghiên cứu, cũng như chuẩn bị cả một lực lượng đổ bộ…

Bắt đầu của thảm họa: Lúc này, Claire cử một đặc vụ của Terrasave là Ínez Diaco đến điều tra tại một khu vực dân cư bản địa trên đảo trước – với sự trợ giúp của Marilou là một thôn nữ trên đảo. Trong khi đó thì oái oăm thay cho cuộc điều tra, lũ dở hơi nào đó muốn chọn nơi này làm địa điểm để tổ chức một show chương trình truyền hình thực tế cho khán giả là mấy tay ” mày râu “… Theo chân đoàn là anh trợ lý giám đốc kiêm Otaku hậu đậu Takeru Tominaga, là một trong những người đã sớm phát hiện sự bất ổn tại đây đầu tiên, anh ta đã cố cảnh báo cả đoàn nhưng có vẻ như họ nghĩ anh ta quá điên rồ và lú lẫn. Takeru trên thực tế lại là người khá am hiểu, anh ta đã biết trước về cái gọi là ” thảm họa sinh học “, biết về Raccoon City, biết về những biến động gần đây, Umbrella và BSAA…

Takeru có cảm tình với Yuki Mayu- một thần tượng áo tắm và cũng là một thí sinh của cuộc thi và cũng là người bảo vệ cô sau này. Trong khi đó, một số người mẫu khác có vẻ không ưa anh nhiều lắm vì với điệu bộ Nerd của mình. Laura thì hơi ức chế với Takeru vì tính hậu đậu và cũng vì một sự cố bất đắc dĩ của anh.

Trong cả quá trình của cuộc thi, Tominaga bám sát Mayu nhiều nhất, cũng may là Mayu thực ra lại khá dễ dãi, cô là người mẫu duy nhất không hề có biểu hiện dè bỉu hay chê bai anh… Trong khi tay đạo diễn và những người sản xuất chương trình đôi khi cực kì phát điên với Tominaga. Khi chương trình chính thức được bấm máy thì đây cũng là lúc mà Ínez và Marilou khám phá ra một tàn tích, tàn tích mà đang bị nghi ngờ là giam giữ 1 thứ B.O.W… cố gắng định liên lạc với Claire để cảnh báo thì bất ngờ bị tên pháp sư và người làng chặn đứng, đánh bất tỉnh và bị trói lại trong một thời gian dài… May mắn là, Ínez vẫn kịp gửi một tín hiệu S.O.S đến với Claire và ngay sau khi nhận thấy bất ổn, Claire đã liên lạc với Chris anh trai cô và Chris đã cử Parker Luciani đến đảo Sonido De Tortuga cùng Claire và một đội BSAA được trang bị đầy đủ, sẵn sàng giao chiến

Cùng lúc chương trình được bấm máy thì 1 con quái vật khác có hình dáng của một gã cai quản cũng đã rình rập trong khu rừng được một thời gian dài, bắt và giết- lây nhiễm cho 1 số thí sinh… Đúng ra là nó đã có thể giết hại Mayu nếu như người đi cùng cô không phải là Tominaga. Anh ta đã vận dụng toàn bộ sức mạnh cũng như trí tuệ của bản thân để có thể giải vây cho Mayu và tạm cắt đuôi con quái vật… Thật là một câu chuyện cổ tích khi hóa ra Mayu lại tốt đẹp hơn cả chính Tominaga tưởng tượng – khi anh vừa chính thức có được chiếc chìa khóa vào trái tim người đẹp…

Một diễn biến khác: Nhà sản xuất chương trình Mike D Seaman và một người mẫu Ziri ( một số bản phiên âm là Julie ) cũng đã đến được khu tàn tích. Ban đầu thì tưởng như hai kẻ này đến đây là tình cờ, song khi Ínez và Marilou tỉnh lại – họ đã vô tình phát hiện ra tay nhà sản xuất không phải là dạng bình thường. Hắn cũng là một gián điệp được cử đến để đánh cắp những dữ liệu nghiên cứu và tìm kiếm virus. Kẻ điên rồ thậm chí còn định lấy Ínez và Marilou ra làm vật thử sức mạnh của con B.O.W kia, song hắn đã không hề hiểu rõ nó, bị tay pháp sư nẫng tay trên và đón nhận cái chết thê thảm.
Marilou và Ínez may mắn thoát được khỏi gông cùm và phải nhanh chóng tìm cách trốn chạy khỏi thứ B.O.W kia trước khi nó kịp sờ vào được cả hai. Trong lúc Claire và Parker đang gấp rút nhanh chóng hết mức có thể thì tình hình tại bãi biển đã trở thành địa ngục trần gian… Laura đã bắt gặp những người mẫu bị nhiễm bệnh trong rừng, ra được bờ biển chỉ để chứng kiến nơi này đã thành bữa đại tiệc hoan hỉ của những cái xác.
May mắn được anh nhân viên an ninh của đoàn là Brown cứu sống, cả hai cùng gã hề Alex của đoàn nhanh chóng bơi trở về con thuyền và bỏ lại bờ biển máu và thịt.
Quay trở lại với Tominaga và Mayu, cả hai sau khi chống trả và thoát khỏi khu rừng thì đã vô tình lạc vào một hang động kì lạ ở đây, nơi mà ” những xác sống ” đang làm việc dưới sự chỉ đạo của tên cai quản- vẫn còn sống sau cú ngã từ độ cao của một vách đá

Tomninaga và Mayu thiêu rụi toàn bộ chiếc hang nhằm đảm bảo đám thây ma bên trong sẽ chết hoàn toàn – trừ tên cai quản trâu sức kia. Lúc này họ lại lên đường quay trở về với bờ biển nơi đang là một thiên đường xác sống…

Với những người mà đã sống sót ở trên con tàu cũng chẳng khá hơn là bao. Đám thây ma nay đã có thể biết bơi và buộc Brown, Laura cùng Alex tìm cách giữ chân chúng không để chúng lên được thuyền. Đáng buồn là trên tàu, một cô người mẫu tên là Molly cũng đã bị phát hiện là đã bị cắn… trở thành một xác sống không lâu sau đó và lây nhiễm cho một bộ phận còn lại trên tàu. Alex khi thấy tình thế quá tiến thoái lưỡng nan đã tự chĩa súng vào mồm và bóp cò. Con tàu thất thủ song Laura và Brown vẫn may mắn sống sót. Trên thực tế thì chính Laura là người đã cứu sống Brown lúc này, bọn họ lại vào bờ và tìm thấy Ziri, Tominaga và Mayu sau đó cũng đã thoát được đến đây… Đây là toàn bộ những người còn lại của ê kip truyền hình.

Trở lại với trận hỗn chiến ở khu tàn tích, Ínez cầm chân được con quái vật đủ lâu cho Marilou thoát. Con quái vật được tiết lộ chính là chồng chưa cưới của cô- nay đã bị nhiễm virus. Điều ngạc nhiên là, hắn đã dừng lại một lúc khi đang định tấn công Marilou, dường như hắn vẫn nhận ra cô hoặc vẫn còn 1 phần tính người nào đó… Đó là trước khi một phát bắn đã chọc hắn trở lại và đó là những chiếc trực thăng của B.S.A.A, Parker và Claire cùng dẫn dắt một lực lượng đã đến nơi và giao chiến với con quái vật… Tưởng như đã ăn chặt con quái vật thì vẫn còn một diễn biến bất ngờ khác …

Tại bờ biển, 5 người sống sót cố thủ được một lúc lâu dài cho đến khi trời tối, song Brown đã bị nhiễm virus, dẫn đến việc hỗn loạn và anh đã phải buộc tự tay bóp cò súng thay cho Tominaga trước khi cơn đói chiếm toàn bộ cơ thể. Cả nhóm lại tán loạn chạy vào khu tàn tích thì may mắn gặp Claire… Tên cai quản cũng đã đến đây rất nhanh, quét vài người của B.S.A.A và đồng thời tên chồng của Marilou cũng được giải phóng… Toàn bộ đội B.S.A.A tại đây thất thủ hoàn toàn, vũ khí cũng không còn nhiều hữu dụng hay ăn thua với 2 con B.O.W mạnh mẽ này.
Tuy kết quả cuối cùng là B.S.A.A vẫn bị lép vế và quét sạch, bọn họ vẫn cầm chân được chúng, đủ lâu cho những người sống sót khác… Sonng Claire lại vô tình dẫn họ xuống phòng thí nghiệm bên dưới tàn tích của Umbrella, nơi mà họ sớm phát hiện ra là mình chỉ vừa đặt chân vào một cơn ác mộng khác…

Những con Hunter ở đây tấn công và dẫn đến sự hi sinh của Isnez, sau đó cả đám bị Dirk Miller gài bẫy, đúng ra tất cả đã phải chết nếu như tên cai quản và chồng Marilou không lao vào và đánh lẫn nhau… ( đó là một phần của thí nghiệm, những con B.O.W mạnh nhất sẽ tự đánh lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một con mạnh nhất sống sót- và kẻ sống sót sẽ được trích xuất virus và tiếp tục nghiên cứu )
Laura lúc này vô tình phát hiện ra mình đã bị nhiễm từ Brown, cô cố gắng bỏ đi, tìm cách để chết để không phải trở thành một rắc rối cho những người bạn. Tominaga song vì tình cảm mà anh đã không thể bóp cò, chấp nhận để cho Laura đang dần dần biến đổi chạy vào bóng tối. Claire sau đó đột nhập được vào văn phòng của Dirk chỉ để thấy hắn đã chết, kẻ đứng đằng sau lại là Ziri – cô ta thú nhận mình làm việc cho Sheng-Ya nhưng cũng có cả toan tính cá nhân của bản thân. Cô ta bắt và tra tấn Tominaga, đánh bại Claire… Tominaga đúng ra cũng đã phải chết nếu như Zombie Laura không quay lại đầy bất ngờ và nhắm thẳng vài Ziri- khiến cả hai rơi từ độ cao chục mét xuống mặt đất…

Ziri điên loạn vì sợ chết, đã tự tiêm virus vào người và sớm đột biến một cách đáng sợ. Cả nhóm vượt về phía bờ biển chỉ để gặp lực lượng của Sheng- Ya đang cố gắng nhanh chóng định thu thập những dữ liệu về virus. Claire định thỏa thuận nhằm đảm bảo an toàn cho cả nhóm song Ziri đột biến điên loạn đã giết sạch toàn bộ người của Sheng-Ya… Trong lúc tất cả tìm cách sống sót bằng những vũ khí còn lại tại đây thì may mắn là tên cai quản – được tiết lộ là anh trai của Marilou, đã chiến đấu với Ziri và câu giờ cho Claire có thể khai hỏa khẩu R.P.G…

Tất cả nổ tan tành, Ziri và anh trai của Marilou biến mất… Tất cả sống sót may mắn với Claire, Marilou và Parker lên chiếc trực thăng đầu tiên để rời khỏi đây. Tominaga và Mayu lên chiếc thứ hai cùng đặc vụ Hendricks của B.S.A.A, tưởng như cơn ác mộng đã hoàn toàn chấm dứt, song Ziri còn sống lại tiếp tục khủng bố tất cả. May mắn là Ziri lúc này có vẻ như đã yếu đi khá nhiều từ cú R.P.G.. Đủ yếu để ngay cả 2 người khá yếu lúc này như Tominaga và Mayu có thể đánh bại cô ta. Tominaga tặng cô ta quả lựu đạn cuối cùng, khóa cô ta bằng thanh katana mà Claire đã tặng anh, ôm chặt Mayu và nấp sâu vào chiếc hố anh đã đào từ trước đó. Ziri lần này không thể thoát được thêm một lần nào nữa, tan thành từng mảnh nhỏ văng vãi khắp bờ biển và bãi biển. Tominaga, Mayu và Hendricks sống sót và nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này…


Một thời gian sau đó, hậu quả cũng dần dần được giải quyết. Tominaga và Mayu sống sót quay trở về Nhật Bản, Marilou trở thành một chuyên gia của B.S.A.A và Terrasave cho cơ sở địa phương, Parker dần bình phục, Claire sau cái chết của Ínez đã vinh danh và tưởng nhớ cô với toàn thể Terrasave – tiếp tục dấn thân vào những cuộc chiến với vũ khí sinh học… Song sự ma quái của Sonido De Tortuga vẫn còn quá nhiều dư âm để lại… Và các tập đoàn ngầm vẫn tiếp tục lao vào những cuộc chiến tranh giành những ” di sản của Umbrella “…

• Arias trả thù (Resident Evil Vendetta)

Glenn Arias là một tài phiệt, trùm sò của ngành buôn bán chợ đen mới nổi lên nhanh chóng về vũ khí sinh học trong những năm gần đây… Một chiến dịch được thực hiện nhằm tiêu diệt Arias, nhắm vào hắn và gia đình trong đúng lễ cưới của hắn với người vợ mới là Sarah. Song vụ nổ lại cướp đi cô vợ Sarah yêu dấu, làm biến dạng người bạn thân cận là Diego… Arias thề rằng mình sẽ báo thù bất chấp mọi thứ và mọi cái giá…

Khá đẹp trai kể cả so với tuổi tác đúng không nhỉ ?? Chưa kể hắn còn là một gã khá lịch lãm như thể từng là một sát thủ – đặc vụ được đào tạo. Học võ Brazillian Jiu-jit su, sử dụng dao điêu luyện, có trình độ nhất định về am hiểu, sinh học… Cao 1m90 và ra dáng… Rất nhiều concept trong Glenn Arias nhưng cái buồn là với cả mớ này Arias còn có thể được sử dụng lâu hơn, ít nhất là vài phần game hay phim nữa song có vẻ như họ đã không tận dụng hết hắn

Arias có lẽ đã mở màn bằng vài vụ khủng bố trước đó, dinh thự Queretaro ở Mexico cũng là thuộc về hắn… Chris Redfield cùng lực lượng địa phương đến đây trong một nỗ lực giải cứu đặc vụ Kathy White và con trai ( Kathy White vốn là một đặc vụ của B.S.A.A và cũng có tin đồn rằng cô ấy là người đã từng nằm vùng theo dõi Arias hồi trước – nên việc bắt Kathy và con trai không hoàn toàn là trùng hợp ). Chris và toàn bộ lực lượng sớm bị áp đảo bởi những thây ma, những sản phẩm mới nhất từ mẫu A-Virus ( được tạo ra bởi người của Arias và một vài thành viên cũ của giáo hội Los Illuminados từ RE4 ). A-virus khiến những kẻ bị nhiễm có thể ngoan ngoãn nghe lời và được coi là sản phẩm hoàn thiện hơn so với những mẫu T-virus trước đó… Chris sống sót nhưng mệt mỏi, bị Arias đánh bại và ép phải chứng kiến cảnh Kathy nhiễm virus trở thành một ” con thú ” của Arias. Chris sớm được giải cứu, Kathy thì ra đi ngay trên tay anh… Dường như Chris có một tình cảm nào đó với cô ấy – ôm chặt Kathy và gào thét

Arias sau đó đã cho triển khai một loạt vụ tấn công trên khắp cả nước Mỹ, đẩy tất cả vào trạng thái báo động cấp cao nhất và đòi hỏi một loại Vaccine nhanh chóng được phát triển…  Sau đó hắn cho tấn công vào viện nghiên cứu của đại học Alexander nơi mà đang nghiên cứu vaccine và chỉ đạo bởi Rebecca Chambers- mục tiêu là không để quá trình điều chế Vaccine thành công nhằm đảm bảo kế hoạch khả thi của mình…


Chris đã tìm đến sự trợ giúp của Leon S. Keneddy cùng đội Silver Dagger của BSAA trong một chiến dịch nhằm triệt hạ hoàn toàn Arias… Tất cả cùng nhau đến với trụ sở cho công ty trá hình của Arias ở New York, nỗ lực nhằm giải cứu Rebecca Chamber đã bị bắt. Arias tiết lộ việc không hề làm hại Rebecca là bởi vì cô ấy trông rất giống Sarah của hắn. Hắn yêu Sarah, sẵn sàng dùng Rebecca như là một cách để thay thế – ” hồi sinh ” Sarah.

CAPCOM’s Logic: THIS IS A 38 YEARS- OLD… I MEAN IT… 38 YEARS OLD

Chris chạm trán Arias trong một trận tay đôi và đánh bại được hắn… Song Arias, trong cơn nguy kịch đã ra lệnh cho Diego kích hoạt chế độ đột biến – hắn hợp thể với Diego và tạo ra một con quái vật kinh khủng, quyết tiêu diệt bằng được Chris và Leon… Cả hai cùng nhau đánh bại con quái vật lúc này- song hậu quả vẫn là gần như cả New York bị san phẳng và tàn phá. Dẫn đến việc chính phủ phải vào cuộc và tìm cách khắc phục nhanh chóng… Tàn dư vẫn còn đó, Maria Gomez vẫn còn sống và chỉ có chúa mới biết ả có định báo thù cho Arias và Diego hay không…

Ariego

Kết thúc tại đó, sau chuyện này, dường như có gì đó bên trong Chris đã thay đổi… Và một loạt diễn biến sau đó trở nên thay đổi… Khá nhiều

• 13 kẻ xấu số (Biohazard The Experience)

Yep nhạc kịch again, yên tâm, có thể là non canon nên cứ để đây.

Well tin hay không thì tùy nhưng khi tôi xem vở này, nó thật sự có chất noltagia của RE 1 ( 1 Cái dinh thự chết tiệt, bản Moonlight Sanata… )
Tóm tắt: 13 người ngẫu nhiên, không có bất cứ đặc điểm chung hay liên quan gì tỉnh dậy trong một dinh thự kì lạ… Tưởng như chỉ là một gameshow truyền hình hay một chương trình thử thách bí ẩn nào đó, dinh thự tràn ngập Zombie và B.O.W… 13 kẻ này buộc phải gắn bó với nhau để sống sót song không khỏi nghi ngờ rằng trong 13 người thì có ít nhất 1 kẻ mưu đồ biết có chuyện gì thật sự diễn ra ở đây…
( Trong đó chúng ta có Ryusei Yokohama trong vai bác sĩ “Karasawa” và
Mariko Shinoda trong vai y tá  “Ebihara” , Raychell trong vai Bandou- cô này đã từng là Sophie Home trong vở The Stage trước đó )

Từng người từng người một chết dần dần, chết mòn- không chết thì cũng trở thành một sinh vật ghê rợn mất hết nhân tính…  Đến cuối cùng, sự việc vỡ lở ra là chính Ebihara- là 1 trong những kẻ chủ mưu, kẻ đã tiến hành thực hiện thí nghiệm này nhằm tìm hiểu và nghiên cứu B.O.W… Dr Karasawa cũng đã bị nhiễm virus- song sở hữu những sức mạnh phi thường… Thí nghiệm được tiết lộ là Umbrella muốn tạo ra một chủng Tyrant mới có trí tuệ, tiến hành và thử nghiệm liên tục nhằm đảm bảo sản phẩm có IQ ít nhất hơn 130 – một con Tyrant có thể học hỏi và thích nghi với tình huống, khả năng chiến đấu được cải thiện… Karasawa dù yêu Ebihara, song khi không thể tin nổi ai nữa, anh đành giết cô… Song Bandou lại còn sống, tiết lộ là cô ta cũng là người của Umbrella… Karasawa điên dại giết chết cô ta, định tự sát thì một giọng nói nào đó vang vọng lên, thuyết phục rằng anh đừng tự sát, rằng anh có giá trị và muốn chiêu mộ anh ( Có khả năng là người giám sát viên của Umbrella đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối ) Tất cả dần tối đen trước Karasawa và một tiếng súng vang lên… BANG. Và từ đó không còn bất cứ ghi chép nào về sự kiện này nữa…

( Một chút không liên quan thôi, theo như những gì mà Ebihara nói thì có vẻ như sự kiện dường như diễn ra vào giai đoạn đầu những năm 8x hoặc 9x- khi đó là quá trình bắt đầu phát triển T-virus và do đó thì thí nghiệm Tyrant bắt đầu được triển khai… Song vẫn còn vô số plot hole và vô vàn tranh cãi giữa fanbase ở đây về giả thiết này… Nhưng dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện mấy nên tôi đã tạm đặt nó ở đây… )
END
HenryMason Aka TranVietBach
As your service

To be Continue

.

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện