Top 5 game của Viết Thịnh Kiều

Khách mới

  

#top 5 game ưa thích….. có những thứ đã là quá khứ cũng như đang là hiện tại… Sơ chút thì em là 1 thằng nghiện nặng game và hoạt hình Nhật :v (hay còn gọi là anime) :v Với 1 thằng éo biết mùi đời với mùi gái là gì chỉ biết qwerty vs chơi game suốt ngày thì game đã là 1 món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của e từ lúc bé không hay.

Với e cái top 5 này… không có game nào thích theo thứ hạng… tất cả những game e từng chơi qua mà e vẫn còn thấy thích cho dù là mới thích hay đã thích từ lâu thfi vs e là nhất cả… không có phân biệt :v số cũng chả thứ tự cho có thôi :))))) Nhân tiện anh Đăng hưởng ứng top các game ae thích chơi thì bứng lên viết bài cho ae biết được ý thích mỗi người, thì lần đầu cũng viết bài luôn em mong mọi người chiếu cố cho :v

#1 StarCraft

Đây là 1 cái tuổi thơ dữ dội vê ca lờ của em… khi từ còn bé tí đã biết sờ máy tính… chơi được 1 chút game nhỏ… (chưa vào lớp 1 nữa), lần vô tình thấy ổng chơi SC… e cũng tò mò nhìn theo… thấy hay hay… thế là ổng dạy cho chơi :v Và từ đó đâm ra nghiện luôn và tiếp tục chơi cho đến tận hết lớp 9 thfi mới ngưng….

Thuở bé hay chơi cheat, hẳn mọi người trong đây cũng có lẽ sẽ là fan SC như em sẽ hiểu… :v thì còn bé mà :v thua thfi sao chịu nổi nên toàn chơi cheat để hành sml AI =)))) vì e chưa tưởng tượng nổi 7 quân nó bán hành 1 mình mình nên hay “power overwhelming”, mặc sức nso hành quân mình bao nhiêu chỉ nó chết chứ mình éo chết =)))) Sau lớn lên mới tập từ bỏ chơi cheat bớt đi =)))

Nội dung của game xoay quanh câu chuyện là 1 cuộc chiến không có kết giữa 3 chủng tộc Protoss, Terran và Zerg (phần Broadwar) và chỉ kết thúc khi ae chơ iqua (Void of the Legacy SC2)…. sau này khi ai qua SC2 thì trọng tâm 3 chủng tộc sẽ đặt nặng lên 3 nhân vật chính Jim Raynor (Terran), Sarah Kerrigan (Zerg – cựu ghost trong quân ngũ Terran, sau này bị Zerg bắt về bọc vào trong cái cocoon, infested và trở thành Queen of Blade, đồng thời cũng là người yêu của Jim Raynor) và Artanis (Young Hierach sau này kế nhiệm từ người tiền nhiệm cũ Fenix được cho là đã chết ở BW sau đc tái sinh lại dưới dạng Dragoon-xem thêm ở SC2 để biết thêm chi tiết)…..

#2 Megaman X

Ở đây chắc cũng ko ai lạ gì về dòng Megaman hay Rockman nữa….. 1 trong số tuổi thơ dữ dội nhiều người… và em cũng vậy…. Với số những người thích game hành dộng theo màn hình ngang thì không thể không bỏ qua được con game tinh thần này của Capcom

Nội dụng chỉ đơn giản công cuộc bảo vệ Trái Đất chống lại sự xâm lăng của Sigma…. qua mỗi phiên bản được phát triển thì đến giờ Sigma vẫn éo thể chết dù bị kill rất nhiều ở các phiên bản cũ :lol:…. có thể nói Sigma không phải boss cuối và là kẻ đứng sau mọi chuyện… (chắc Capcom đứng sau mọi chuyện =))))))))))))), ai chơi đến Megaman X8 thì sẽ thấy đc khi tiêu diệt Sigma thì Lumine (1 nhân vật mới trong X8) đã transform thành boss cuối và buộc nhóm của X aka Rockman tiêu diệt tại chỗ để trừ hậu họa trên Mặt Trăng… Nhưng tưởng mọi thứ đã xong thì Axle (hay còn gọi là A) đã trúng phải 1 phát đạn cuối cùng của Lumine ngay trán và ngất tại chỗ…. ngay lúc đó A đã bị truyền vào 1 loại DNA hay gì đó ko rõ như xưa Zero đã từng bị Sigma khống chế… và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay (X9 chưa ra, Capcom ủ mấy năm rồi đm T_T)

#3 NBA series

NBA cũng là tên của National Basketball Associtaion-1 giải đấu bóng rổ nổi tiếng của Mỹ cũng như thế giới

Nếu như ngày xưa hầu như ae nào cũng đều FIFA hay PES cho những “lần đầu” va chạm game thể thao…. bởi đá bóng là thứ thức ăn tinh thần không thể thiếu không thể thiếu với cánh mày râu, nhưng em thì không :((((((((((((((( e cực kì ghét đá bóng…. thực sự mà nói thuở bé không hè xem bất cứ 1 môn thể thao nào… nhưng chơi game đá bóng vẫn chơi :v

Trước khi biết đến đá bóng FIFA hay PES… e lại biết đến bóng rổ trc… từ những năm cấp 2 sau khi xem 1 bộ anime tên là Slam Dunk đã vô cùng phấn khích trước những cảnh highlight đẹp mắt do anime tạo ra… manga cũng thế… nên e hạ quyết tâm phải tìm 1 game về bóng rổ chỉ để … “dunk” cho thỏa con mắt :v xem nó có “sướng” như anime không :v … và thế là e đã biết NBA :v

Cá nhân của em là 1 thằng lười vận động + thêm thể chất cực yếu từ bé….. nhưng lại luôn có 1 ý niệm là… “Mình không thể tập hay vận động cho 1 môn thể thao như người ta thì tại sao mình không giải quyết vào game?” thế là NBA cũng đã có thêm 1 lí do cho sự lựa chọn về dòng game thể thao của em :v

Bắt đầu trc đó của e là dòng NBA Live 2004…?? Rất lâu rồi ko nhớ nữa… cho đến tận hôm nay khi biết về sự tồn tại của Steam và khái niệm game bản quyền…. e cũng mò mẫm và trời không phụ người khi series NBA e thích cũng có trên kệ của Steam.. nhưng cái giá phải trả quá đắt cho nó đã làm e đợi hơn 4 tháng mới mua đc (vì nó đéo giảm giá 1 xu :(((( đm 2G@y :(((( )

#4 Rise Of Nations (RoN)

Lại thêm 1 game chiến thuật tựa như SC em muốn giới thiệu cho mọi người….. Nếu ai ở đây có đam mê nhiệt huyết với series Đế Chế… nhưng chỉ biết chơi ở thời đại quân chủ chuyến chế hay phong kiến (chỉ có đao kiếm lao hay máy bắn đá vv) … thì giờ đây RoN như là 1 tựa mở rộng cho mọi người thưởng thức cái cảm giác chơi “Đế Chế” như là 1 “Đế Quốc”! Sở dĩ em nói vậy vì game này có 1 tính chân thực ở chỗ nó cỏ thể giúp cho mọi người hiểu được xã hội loài người khi phát triển 1 quốc giá là ntn…. thông qua nâng cấp các “giai đoạn” để quốc gia của bạn có thể vươn lên 1 tầm cao hơn… thậm chí là hiện đại hóa công nông nghiệp và quân sự để bắt kịp xu hướng hiện đại và nhằm tránh không bị tụt hậu

Thêm 1 điều thú vị khi e chơi game này là e khá thích cái món “bom nguyên tử” vì mỗi lần làm kinh tế mà tổng sản lượng e thu về còn quá dư e toàn mua bom nguyên tử chỉ để thả cho vui vào khu dân cư sụp sạch nhà <(“) rồi cho quân vào tiến chiếm không tốn 1 viên đạn xD nghe có vẻ dã man… Nếu e ở trong game thực thì e sẽ bị gán tội “diệt chủng” xD

#5 Battle Realms…

Có vẻ như e gắn với nhiều game chiến thuật nhỉ??? :v Nhưng nó cũng là thứ đến bây giờ e vẫn còn thích (Steam hay Ubisoft có bán lại trò này e múc ngay ko suy nghĩ)

Song hành vs SC… ông cậu em còn đầu độc e cái này (lại là ổng) :v Ừ chơi rồi cũng nghiền luôn…..

Dù đã mười mấy năm rồi… nên cốt truyện em không nhớ rõ….. xoay quanh nó là 1 màu sắc đen tối chiến tranh giữa 4 chủng tộc Rồng (Dragon), Rắn (Serpent), Hoa Sen (Lotus) và Sói (Wolf)… Mỗi chủng tộc đều mang cho mình 1 sứ mạng riêng của mỗi tộc … đặt nặng lên những người đứng đầu tộc và xem như đó là tiên quyết… dù cho nó là sự tự do hay là bóc lột… Ở đây Serpent và Lotus được đại diện như giai cấp bóc lột thì Wolf là giai cấp bị bóc lột… Còn Dragon là do Kenji-con út của lãnh chúa tộc Serpent…. do bị vu oan là giết cha (thực ra là do huynh trưởng Taro đã hãm hại, chính hắn ms là hung thủ).. nên đã trốn chạy khỏi sự truy nã…

Và trên con đường để tìm lại sự trong sạch của mình cũng như mang 1 sứ mạng là tiêu diệt hết (lol e quên tên) đám Hắc trùng đang hoành hành bá đạo trên khắp nơi nhằm thống trị thế giới (khi xưa cha của Kenji đã từng phong ấn lại hết đám Hắc trùng này nhưng khi cha chết.. bằng 1 cách nào đó (cái này có liên quan đến tộc Lotus em sẽ đề cập sau) đã phá được phong ấn và âm thầm hồi sinh lại thủ lĩnh của chúng… 1 lần nữa.. Kenji đã phải thay cha đứng ngăn chặn cho cái thảm họa xưa không được tái diễn… và đó là sự ra đời cho tộc Dragon và cũng như nhiệm vụ của họ đến khi hết game.


Viết Kiều Thịnh

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện