Top 5 của Đạt Thành Phan

Khách mới

  

#1. Assassin’s Creed series: (PC)

Đây là dòng game mà mình yêu thích nhất. Phiên bản đầu tiên mình được trải nghiệm là bản 1. Lần đầu mình chơi là lúc lớp 7, trong một lần mày mò tìm game chơi trong hè. Nhờ cái tính năng đặc biệt chỉ có ở bản 1 là không có nút skip mà mình có thể cải thiện được vốn từ tiếng Anh. Hiểu thêm về lý tưởng của Altair, cuộc đời bi kịch và sóng gió của Ezio, tham vọng của Edward hay hành trình trả thù và phục quốc của Bayek. Game đã cho mình nhiều tràng cười như đoạn Hookblade của Yusuf. Nhưng cũng có nhiều lúc lấy đi nước mắt như đoạn gia đình Ezio, cái chết của Yusuf và Blackbeard, hoặc nhiệm vụ Crocodile’s Jaw ở Origins. Origins cũng là phần mình chơi nhiều nhất với tổng là 65 tiếng và còn tăng nữa.

“In a world without gold, we might have been heroes!” -Blackbeard

#2. Team Buddies : (PS1)

Tựa game lần đầu tiên mình chơi vào hồi chưa vào lớp 1 :v. Với khung cảnh màu mè cùng với những chiến binh hình viên nhộng nhí nhố đầy màu sắc đã tạo nên một game giải trí khá vui tươi và để thư giãn là số dách. Mình thường hay ôn lại kỉ niệm sau mỗi lần ngậm hành CS:GO. Ngoài Team Buddies ra thì trên PS1 mình còn chơi thêm Đua xe gà với Đấu võ thú

#3.The World Ends With You: (NDS-Android-IOS)

Mượn máy DS của thằng em và trò đầu tiên mình chơi trên hệ máy này chính là TWEWY của Square Enix. Tạo hình nhân vật cũng đẹp với nam chính là Neku Sakuraba (tên IGN mình cũng từ đây mà ra) với mái tóc điển hình trong các bộ anime và nữ chính Shiki thì cute đáng yêu thôi rồi, thêm cả dàn nhân vật phụ với phản diện cũng khá chất ( mình thích nhất anh Sho bên phản diện- bao ngầu). Nhạc với Soundtrack của game cũng rất hay. Còn về phần combat thì ở phiên bản mobile đã được Square Enix giảm độ khó do chỉ điều khiển 1 mình Neku, chứ trên bản NDS thì bạn phải vừa dùng bút và màn hình cảm ứng điều khiển Neku di chuyển và đánh, vừa phải dùng tay còn lại dùng nút bấm điều khiển partner ở màn hình trên. Cốt truyện cũng tương đối hay, bằng việc đưa các nhân vật tham gia vào Reaper Game, 7 ngày 7 nhiệm vụ để tồn tại, cặp đôi tồn tại cuối cùng sẽ được 1 điều ước. Mình cũng mém khóc khi chơi tới Day 7. Nói chung theo ý mình là game này khá hay và đáng để chơi. Với hệ thống 13 hãng quần áo + pin khiến phần combat thêm độc đáo.

“ All the world needs is me. I got my values.. so you can keep your,all right ?” – Neku

#4.Child of Light: (PC)

Không có gì để bàn về trò này cả. Art phải nói là đẹp, nhìn rất là thích. Âm nhạc thì khỏi bàn, mình từng ngồi nghe full soundtrack của game cả ngày, trong playlist của HSBT có đó ^^. Mình thích trò này vì đây là game bản quyền đầu tiên mình mua, bị thằng bạn Duy Minh Nguyen rủ rê mua hôm winter sale 2015. Cốt truyện thì tạm ổn, được cái là đối thoại giữa các nhân vật đa số là thơ. Ngoài trò này ra mình còn thích thêm cả Valiant Hearts :v chung nhà cả mà.

#5.CS:GO: (PC)

Well đây là game Esport duy nhất mà mình thích. Với hơn 2500h chơi nhưng rank hiện tại vẫn lẹt đẹt MG2 :< :<. Lần đầu tiếp cận là vào khoảng cuối năm 2014, bị thằng bạn quen qua fb rủ rê chơi, lúc đó mình chả biết gì về steam cả, vẫn còn try hard zombie mode của CF :v. Mua được CSGO về nó bày mình chơi, map đầu tiên chơi là map nuke, và cũng là map đầu tiên mình bị ban vì zeus đồng đội :v. Bắn được vài trận mình bỏ do thấy khó quá, mà nó vẫn cứ động viên mình chơi tiếp thì nửa năm sau mình comeback try hard chung với nó. 10 games đầu ra silver 1 nó vẫn động viên mình, try hard 30fps dust 2 với GT210 lên được nova 1. Sau này ra net mình quen thêm vài người bạn nữa rồi cùng họ try hard lên MG và kẹt mãi luôn.
Ngoài 5 trò trên ra thì game mình thích cũng còn nhiều, rất khó để lựa chọn luôn: Ori-Shadow Tactics-Steins;gate,…….

Lần đầu viết bài nên hơi lủng củng :<

Đạt Thành Phan

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện