Thế giới Tolkien (P.3): Những trận chiến đầu tiên

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số

Như đã nói ở phần trước, Simarils đã bị đánh cắp, Vua Finwe đã bị sát hại, Feanor căm tức Morgoth cùng cực. Ông kêu gọi những người của tộc Noldor rời bỏ Aman và tìm đến Trung Địa. Ông cùng bảy người con đưa ra một lời thề độc mà hậu quả sau này của nó là cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn tới tộc Elves – Họ thề sẽ săn đuổi và giết chết bất cứ kẻ nào chiếm giữ Silmarils. Gia tộc Finwe bắt đầu chia rẽ. Một số đồng tình với Feanor, trong khi số khác phản đối – Fingolfin và Finarfin cũng không đồng tình với việc rời bỏ Aman. Nhưng phần lớn tộc Noldor lại muốn đến Trung Địa nên hai người họ đành phải theo Feanor sống cuộc sống lưu vong.

Vua Valar Manwe cũng cử sứ giả đến khuyên Feanor nên ở lại vì con đường của Noldor nếu như quay lại Trung Địa sẽ toàn là khổ đau và mất mát. Nhưng vì quá tức giận Morgoth nên Feanor bỏ ngoài tai tất cả và quyết tâm đến Trung Địa. Vì con đường sang Trung Địa qua cực Bắc Aman rất xa xôi và lạnh lẽo nên ông quyết định sẽ đi thuyền qua Biển Vĩ Đại. Họ đến Tol Eressa của tộc Teleri – giờ đây tộc Teleri rất có năng khiếu về thuyền bè và những con thuyền của họ nổi tiếng toàn Aman vì vẻ đẹp và sự nhanh nhẹn cũng như vững chãi của nó. Feanor ngỏ ý muốn mượn thuyền của Teleri nhưng khi biết chuyện của Feanor và vì trung thành với Valar nên người Teleri từ chối.

Họ nói với Feanor rằng nếu ông quý trọng Silmarils thế nào thì Teleri quý những con thuyền của họ như thế, và vì ông đã trái ý muốn của các Valar nên họ không đồng tình với ông. Vì quá nóng ruột cộng với lòng căm thù Morgoth nên Feanor đã ra một quyết định sai lầm bậc nhất cuộc đời mình – dùng vũ lực để đoạt thuyền. Vậy là cuộc chiến đầu tiên đã xảy ra tại thành phố Aqualonde, mà chua xót thay khi chính những người cùng giống loài lại chĩa vũ khí vào nhau. Người Noldor rút gươm ra và người Teleri đáp trả bằng cung tên. Máu đã đổ xuống, hiềm khích giữa các dòng tộc Elves đã nảy sinh tại đây. Cuộc chiến này về sau được gọi với cái tên Kinslaying at Alqualonde hay Kinslaying of the Eldar.

Với số lượng vượt trội cũng như vũ khí tốt hơn, cuối cùng người Noldor đã chiến thắng và cướp được số thuyền, nhưng vì không đủ để chở tất cả nên Feanor cùng các con trai và những người trung thành nhất đã lên thuyền đi trước, bỏ lại Fingolfin, Finarfin cùng một lượng lớn người Noldor lại phía sau. Điều này đã dấy nên sự giận dữ của Fingolfin với người anh cùng cha khác mẹ, ông kiên quyết tìm gặp lại Feanor để lãm rõ mọi chuyện. Và vì không có thuyền, cách duy nhất cho họ là chọn con đường khắc nghiệt qua cực Bắc Aman, băng qua cánh đồng băng giá Helcaraxe. Tuy phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng của người Noldor, nhưng cuối cùng bằng ý chí và sức chịu đựng phi thường, Fingolfin cũng đã dẫn đoàn người qua Trung Địa thành công.

Về phần Feanor, cuối cùng ông cũng đã đặt chân lên Trung Địa tại vùng đất Lammoth, và Feanor lại ra thêm một quyết định sai lầm nữa là ra lệnh đốt tất cả những chiếc thuyền. Nhưng chẳng ngờ ngọn lửa bốc lên quá cao nên đã làm kinh động bọn Orcs. Chúng vội vã báo tin cho Morgoth ở Angband và ngay lập tức, Morgoth cử một đạo quân lớn với sự lãnh đạo của chúa tể Balrog Gothmog tấn công bất ngờ vào đoàn người của Feanor. Morgoth nghĩ rằng tấn công bất ngờ có thể tiêu diệt được Feanor cùng đội quân chưa kịp ổn định của ông. Nhưng hắn đã lầm, quả thực là họ đã bị bất ngờ, nhưng với lòng dũng cảm phi thường cùng vũ khí, giáp trụ tuyệt vời, họ đã đánh tan đạo quân Orcs đó của Morgoth. 40000 Orcs đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ đầu tiên tại Mithrim, buộc số còn lại phải rút về Ard-Galen.

Morgoth buộc phải điều một lực lượng đang vây hãm bến cảng Falas trong cuộc chiến trước đó (sẽ nói rõ hơn ở dưới) đến tiếp viện, nhưng đạo quân này lại bị con trai thứ ba của Feanor là Celegorm phục kích và tiêu diệt. Chủ quan với chiến thắng, Feanor tiếp tục truy đuổi lũ Orcs mà không hay biết mình đã lọt vào lãnh địa Angband. Tại đây ông đối đầu với Gothmog – chúa tể Balrog. Ông đã chiến đấu rất quả cảm dù liên tiếp bị thương, và khi những người con của Feanor kéo đến cứu, tất cả đã quá muộn. Trước khi chết, Feanor yêu cầu họ nhắc lại lời thề độc năm xưa (sẽ săn đuổi và giết chết bất cứ ai chiếm giữ Silmarils), và rồi nhớ lại nỗi uất ức chưa trả được với Morgoth, Feanor nguyền rủa Morgoth ba lần liền, ngọn lửa căm thù của ông vẫn còn cháy rực kể cả đến lúc chết.

Đoàn người đi theo Fingolfin cũng bị Orcs tấn công khi họ vừa mới tới Beleriand, nhưng họ cũng đánh bại được lũ Orcs cho dù con trai Fingolfin là Argon đã hy sinh. Fingolfin truy đuổi lũ Orcs đến tận Mithrim và rồi sau đó ông xây dựng một căn cứ luôn tại nơi này.

Trận chiến giữa đạo quân của Morgoth và đoàn người của Feanor được gọi là Trận chiến dưới những vì sao (Dagor-nuin-Giliath), nhưng thực chất nó không phải cuộc đụng độ đầu tiên giữa Elves và quân đội của Morgoth. 1 năm trước đó, Trận chiến Beleriand đầu tiên đã nổ ra.

Nếu như mọi người còn nhớ thì ở phần đầu tiên, tôi đã nói về sự phân chia các tộc Elves khi di cư, và tộc Teleri sau khi vượt Dãy Núi Mù Sương đã lạc mất thủ lĩnh Elwe bởi vì… ma xui quỷ khiến thế nào mà Elwe lại gặp và yêu một… Maiar – Melian. Rất nhiều người Teleri trung thành đã ở lại tìm kiếm ông và sau 200 năm, họ đã tìm được. Elwe lúc này đã kết hôn với Melian, và rồi cùng nhau, họ lập nên vương quốc Doriath ở Beleriand. Elwe đổi tên thành Elu Thingol và ông tuyên bố mình có quyền làm chủ tất cả Beleriand. Đây chính là vương quốc của Elves Sindar. Ngoài người Sindar thì tại Beleriand cũng xuất hiện cả Dwarves. Họ là một trong bảy gia tộc Dwarves và là những Dwarves đầu tiên đến Beleriand. Theo lời khuyên của Melian, Thingol đồng ý kết liên minh với Dwarves và ban cho họ Dãy Núi Xanh làm nơi sinh sống. Đáp lại, họ đã giúp Thingol xây nên kỳ quan nhân tạo vĩ đại đầu tiên của Trung Địa – Thành Phố Nghìn Hang Động Menegroth, thủ phủ Doriath.

Một thời gian sau, một tộc Elves khác cũng đến Beleriand. Họ là những Elves vốn từ đầu đã không đi qua Dãy Núi Mù Sương trong cuộc di cư, nhưng về sau, vị hoàng tử trẻ Denethor đã quyết tâm vượt qua Dãy Núi đó, và đến được Beleriand. Người Sindar gọi họ là Green-Elves và rồi Thingol cũng ban cho họ vùng đất của 7 con sông Ossiriand làm nơi định cư.

Khi Morgoth quay lại Trung Địa và bắt đầu xây dựng căn cứ tại Angband, các Green-Elves là những người đầu tiên biết được. Họ báo tin cho Thingol và ông quyết định xây dựng đội quân của mình. Một cuộc chiến nhất định sẽ xảy ra, có điều là bao giờ và ai sẽ là kẻ châm ngòi mà thôi. Và Morgoth cuối cùng đã phát động chiến tranh trước. Năm 14344 (1 năm trước cuộc đổ bộ của Feanor), binh đoàn Orcs đầu tiên rời Angband và tiến xuống phía Nam thực hiện cuộc xâm lăng của Morgoth. Chiến tranh đã bắt đầu.

Trong hình 1 là cuộc nội chiến tộc Elves tại Alqualonde. Hình 2 là Trận chiến dưới các vì sao.

Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
They can keep their own heaven, their own galaxy. To me, when I'm gone, I'd sooner go to Middle-Earth, to a galaxy far, far away...

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Trần Trung Phán - 10.05.2018

    Khi nào ad viết tiếp phần 4 vậy ad ơi. Mình đọc 3 phần này thấy rất hợp lý và dễ hiểu. Bình thường mình tìm riêng lẻ các nhân vật. Đọc xong mà ko hiểu lắm về mối liên hệ, quan hệ giữa các nhân vật ( nhất là mối quan hệ của các nhân vật Elf như: Galadriel – Thingol – thranduil….). Nhưng đọc xong mấy phần này mình hiểu dần đôi chút. Hy vọng đc đọc tiếp những phần sau để hiểu rõ hơn 🙂