Thế giới Tolkien (P.2): Silmarils ra đời

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số

#cuoituan #haistark
Tiếp tục chuyên mục cuối tuần nào! Đây là phần 2 của series lore Vũ trụ Tolkien. Ờ… nếu ai đọc phần trước vẫn bối rối với mấy cái tên thì chuẩn bị tinh thần… bối rối tiếp đi nhé :v :v

Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết về sự phân chia các tộc Elves và sự di cư sang Aman của Elves. Khi tới Aman, các Valar đã ban cho họ một vùng đất để sinh sống, họ gọi đó là Eldamar. Nhờ sự chỉ dạy của các Valar và bằng tài nghệ của mình, họ bắt đầu xây nên các thành phố tuyệt đẹp, mà đỉnh cao nhất là Kinh Thành Tirion (well, actually not Tyrion Lannister of GOT :v). Tirion nằm ở thung lũng Calacirya, là nơi giao thoa giữa ánh sáng Hai Cây, nó được xây toàn bằng kim cương và đá trắng (nghe xây bằng kim cương là biết đẹp cỡ nào rồi). Trung tâm của Tirion là Tháp Mindon Eldaliéva, là nơi sinh sống của hoàng tộc Noldor Elves và Vanyar Elves. Về sau, các Vanyar Elves do sự thanh cao và tính cách họ rất hợp với các Valar nên họ được các Valar đồng ý cho sinh sống tại Thiên Quốc Valinor – thành phố của các vị thần, thành ra lúc này Tirion là nơi ở của Noldor là chủ yếu. Còn về các Teleri Elves, do vẫn thương nhớ những người còn ở lại Trung Địa nên họ xin được sống tại ven biển phía Đông Aman để mãi hướng về Trung Địa. Đồng ý với họ, Valar Ulmo đã tạo ra một hòn đảo cho Teleri Elves sinh sống – Tol Eressa (The Lonely Island – Đảo Cô Đơn).

Năm 11201, con trai cả của Vua và Hoàng Hậu Noldor ra đời – Hoàng tử Feanor, con trai của đức vua Finwe và hoàng hậu Míriel. Feanor có thể coi là Elf tài năng nhất mà tộc Noldor sinh ra. Chàng được đích thân Thần thợ rèn Aule dạy bảo và truyền nghề. Feanor, bằng tài năng và kiến thức Thần Aule truyền lại, đã tạo ra những món bảo vật vô giá: Ngọn đèn Feanorian, Bảy Quả Cầu Palantír (nếu bạn còn nhớ quả cầu mà Saruman đã dùng để liên lạc với Sauron trong trilogy LOTR thì đó chính là một trong bảy quả cầu Palantír lừng danh). Và báu vật tuyệt mỹ nhất mà Feanor tạo ra, chính là Ba Viên Ngọc Silmarils, đẹp nhất và cũng là nguyên do của bao trận chiến kinh hoàng sau này. Không chỉ giỏi về thủ công, Feanor còn rất giỏi nghệ thuật, chàng đã cải tiến và thống nhất một bảng chữ cái chung cho tộc Noldor và chung cho cả tộc Elves sau này – Bảng chữ cái Tengwar. Cơ mà nói chung Feanor đúng chuẩn soái ca – cái gì cũng giỏi, thủ công, nghệ thuật, lãnh đạo, ngoại giao, xây dựng,… và Feanor đã biến Noldor phát triển hơn hẳn các tộc Elves khác. Finwe rất tự hào về Feanor và trao cho chàng hầu hết quyền lực khi còn trẻ, nhưng tác hại là nó đã khiến Feanor dần trở nên kiêu ngạo, độc đoán và dẫn đến kết cục bi thảm về sau, nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, tất cả đều ngưỡng mộ và kính trọng, yêu mến Feanor.

Năm 11355, Đức vua Finwe tái hôn với một Elf thuộc tộc Vanyar là Indis, bà là em họ của Đức vua Vanyar Ingwe và rất được Varda – vợ của Vua Valar Manwe yêu mến. Vợ của vua Finwe là hoàng hậu Míriel – mẹ của Feanor thì đã qua đời khi chàng mới 10 tuổi (lý do là khi sinh Feanor, bà đã dồn hết quyền năng cho con, và nó khiến cơ thể bà suy nhược, hao mòn và cuối cùng bà mất đi, linh hồn bà trở về Ngôi Nhà Của Mandos). Indis sinh cho Finwe 4 người con, trong đó có hai hoàng tử là Fingolfin và Finarfin. Cả hai cũng rất tài giỏi, Fingolfin giỏi về chiến đấu và khả năng quân sự, Finarfin hiền lành và thừa hưởng sự thanh cao của mẹ. Về phần Feanor, chàng không bằng lòng với cuộc hôn nhân này, và cũng không hợp tính những em mình, chàng dành hết tâm trí cho việc tạo ra Ba Viên Ngọc Silmarils.

Dần dần, những người con của Finwe cũng lập gia đình và sản sinh cho tộc Noldor những thành viên xuất chúng

  • Feanor lấy Nerdanel, con gái Mahtan thầy mình và họ có 7 người con trai, sau này gọi chung là Những Đứa Con Của Feanor: Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin, Amrod và Amras.
  • Fingolfin lấy người con gái đẹp nhất Noldor lúc đó là Anaire, họ có 4 con: Fingon, Turgon, Aredhel (con gái) và Argon.
  • Finarfin lấy con gái vua Teleri là Earwen và có 4 con: Finrod, Angrod, Aegnor và Galadriel (chính thị là Phu Nhân Galadriel trong LOTR đó các bạn). Những con của Finarfin mang trong mình dòng máu của cả 3 tộc: Noldor, Vanyar và Teleri.

Và khi mọi chuyện đang êm đẹp thì ở Ngục Tối Của Sảnh Mandos, Melkor tỏ ra ăn năn hối lỗi, hắn được đưa đến trước Vua Valar Manwe và hắn bày tỏ sự ân hận và hối cải của mình. Xiêu lòng, Manwe đồng ý thả Melkor, hắn được tự do đi lại khắp cõi Aman. Và khi thấy được sự phát triển rực rỡ của Elves, Melkor tỏ ra căm tức và ghen tỵ.

Quay lại chuyện về Ba Viên Ngọc Silmarils, đó là ba viên ngọc hoàn mỹ nhất. Chúng hấp thụ và phản chiếu ánh sáng từ Hai Cây, làm say lòng bất cứ ai chiêm ngưỡng, kể cả các Valar cũng yêu thích chúng. Feanor thường đem chúng đến trưng bày tại các lễ hội, nhưng ông không cho ai động đến. Khi Melkor thấy ba viên Silmarils, hắn lại càng căm phẫn và thèm muốn chúng. Hắn bắt đầu thực hiện âm mưu đen tối của mình, hắn lan truyền những lời đồn xấu xa nhắm lay chuyển lòng tin của Noldor. Hắn bảo họ rằng Valar mang Elves đến Aman vì họ ganh tỵ với tài năng của Elves, và nếu Elves ở lại Trung Địa, Valar không thể điều khiển được họ.

Vào thời điểm đó, các Valar vẫn chưa thể tiết lộ bí mật cho Elves rằng Con Người sẽ xuất hiện ở Trung Địa, Melkor lấy cớ đó nói rằng Elves được đưa đến Aman vì Trung Địa dành cho Con Người – thấp kém và yếu ớt hơn, dễ dàng bị Valar điều khiển. Và khi thấy được mâu thuẫn giữa Feanor và hai em cùng cha khác mẹ, Melkor lại đồn rằng Fingolfin đang tìm cách chiếm lấy vị trí của Feanor. Nghe được những lời đó, và vì vốn nóng tính, Feanor lập tức chuẩn bị vũ khí làm phản. Cùng lúc đó thì Fingolfin bày tỏ sự lo lắng với Finwe rằng Feanor và thần dân Noldor đang tìm cách chống lại Valar. Nghe được những lời trên, Feanor định rút gươm tử chiến với hai em mình. Hành động này đã khiến các Valar tức giận, họ trục xuất Feanor khỏi Tirion, và khi biết Melkor đứng sau mọi chuyện, các Valar lập tức truy tìm, nhưng rất khôn ngoan, Melkor đã lủi đi từ đời nào.

Và thế là Feanor bị trục xuất khỏi Tirion và đi lưu đày. Một ngày kia, Melkor tìm tới Feanor và bảo ông rằng hắn sẽ giúp ông bảo vệ Silmarils, vì nơi đây Silmarils không an toàn trước các Valar. Nhưng lần này, Feanor không thèm nghe theo, ông quát thẳng vào mặt Melkor là: “Ngươi là một tên vô lại!” rồi đóng cửa cái rầm trước mặt hắn. Chưa một kẻ nào dám vô lễ với mình như thế, Melkor ôm mối hận đó và quyết trả thù. Vua Finwe biết được hành động thô lỗ của con trai nên ông rất lo lắng đến hậu quả sau này, ông báo cho các Valar biết hành tung của Melkor.

Và khi nghe tin, thần rừng Orome và thần chiến tranh Tulkas cùng nhau truy bắt Melkor, nhưng hắn lại một lần nữa lẩn trốn thành công vào phía Nam Aman, vùng đất Avathar nơi Valar ít đặt chân tới. Nơi đây là nơi sinh sống của con nhện khổng lồ Ungoliant – hóa thân của bóng tối và hư vô (các bạn nhớ con nhện to đùng Shelob định ăn thịt Frodo trong LOTR chứ? Ungoliant chính là bà già đẻ ra Shelob đấy). Và vì là hóa thân của bóng tối, mụ lúc nào cũng đói khát và thèm thuồng ánh sáng. Melkor đã thuyết phục mụ giúp sức và hứa khi xong việc sẽ ban cho mụ báu vật. Tuy sợ hãi các Valar, nhưng xiêu lòng trước lời dụ ngọt của Melkor, mụ đồng ý. Khoác bóng tối trên người, cả hai thâm nhập vào Valinor. Lúc đó Valinor đang tổ chức một đại lễ nhằm hòa giải bất hòa giữa Feanor và các em trai. Trước ngai vàng của Manwe, cuối cùng họ đã làm hòa.

Khi mọi thứ tưởng như đã tốt đẹp, cũng là lúc ánh sáng của Hai Cây dịu lại và hòa vào nhau thì bi kịch lại diễn ra. Ungoliant và Melkor đã đến Ezellohar, nơi Hai Cây đang đứng. Melkor làm Hai Cây tổn thương bằng vũ khí của mình, nhựa của chúng chảy ra đen thẫm. Ungoliant uống cạn chúng cho đến khi Hai Cây khô cằn và héo chết, cơ thể mụ phình to ra và bóng tối quanh mụ dày đặc hơn, đến mức Melkor cũng khiếp vía. Bóng tối lại bao trùm Aman, Manwe lệnh cho Orome và Tulkas tiếp tục truy đuổi Melkor, nhưng họ bị lạc trong bóng tối mà Ungoliant tạo nên.

Hai Cây đã bị chết, các Valar bắt đầu suy nghĩ tìm cách cứu sống Hai Cây, và giải pháp duy nhất để cứu được Hai Cây là Simarils vì chúng đã hấp thụ ánh sáng của Hai Cây trong hàng trăm năm. Valar đã ngỏ ý muốn Feanor trao Silmarils cho họ, nhưng ông lại nhớ đến những lời Melkor nói khi xưa, tin rằng sinh mệnh ông gắn liền với Silmarils, nên ông từ chối. Nhưng ngay khi các Valar đang cố thuyết phục Feanor, thì tin dữ ập đến: Đức vua Finwe, cha của Feanor đã bị Melkor hạ sát, Ba Viên Silmarils đã bị đánh cắp. Căm phẫn cùng cực, Feanor nguyền rủa Melkor và gọi hắn với cái tên Morgoth, và cái tên ấy theo hắn suốt đời.

Lấy được Silmarils, Melkor và Ungoliant vượt qua cực Bắc Aman, băng qua cánh đồng băng giá Helcaraxe và tiến vào Trung Địa. Sợ hãi trước hình hài của Ungoliant, Melkor tìm cách rời khỏi mụ, nhưng cảm nhận được ý định của Melkor, mụ buộc hắn ở bên. Melkor sợ hãi và cho mụ từng báu vật hắn lấy được, ngoại trừ Silmarils, nhưng mụ không sao thỏa mãn được cơn đói khát. Do sức mạnh của Silmarils, bàn tay ma quỷ của Melkor bắt đầu bị đốt cháy, hắn đau đớn tột cùng nhưng quyết không đưa chúng cho Ungoliant. Giận dữ, mụ tấn công Melkor và trói hắn bằng tơ nhện đen khổng lồ, Melkor đau đớn và hét lên tiếng thét vang trời, vùng đất ấy sau này có tên là Lammoth và đồn rằng mãi sau này, tiếng thét ấy vẫn vang vẳng đâu đó. Tiếng thét kinh hoàng của Melkor đã chấn động bọn thuộc hạ của hắn là các Balrog đang trú ẩn sâu dưới Angband. Chúng vội kéo đến và phá tan tơ nhện bằng roi lửa, cứu được Melkor. Các Balrog tấn công Ungoliant và buộc mụ phải chạy đi.

Trở lại Angband, Melkor làm một vương miện sắt và đính ba viên Silmarils lên đó. Tuy bàn tay đã bị đốt cháy, nhưng có hề chi, hắn vẫn là Chúa Tể Bóng Tối, hắn ngự chễm trệ trên ngai cao và sai khiến thuộc hạ. Hắn tạo ra thêm nhiều giống loài ma quỷ để phục vụ cho hắn. Hắn xây ba ngọn tháp tối Thangorodrim làm căn cứ để thực hiện những kế hoạch ma quỷ của mình (bạn thấy tòa tháp tối Barad-dur của Sauron to lớn và hùng vĩ chứ? Thế thì ba ngọn tháp tối Thangorodrim của Melkor còn to lớn và hùng vĩ gấp trăm lần. Bạn thấy Mordor tăm tối và kinh khủng chứ? Angband còn kinh khủng gấp trăm lần. Và nếu như bạn nghĩ Sauron là hiện thân của bóng tối và chết chóc kinh hoàng, bạn đã lầm, Sauron chỉ là đệ tử của Melkor mà thôi).

Hắn, từ nay chẳng còn là Melkor nữa. Hắn, đã trở thành Chúa Tể Bóng Tối Morgoth.

*Trong hình là Melkor và mụ nhện Ungoliant đang hủy diệt Hai Cây*

Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
They can keep their own heaven, their own galaxy. To me, when I'm gone, I'd sooner go to Middle-Earth, to a galaxy far, far away...

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện