Resident Evil Lore: Sự thành lập Umbrella và Lịch sử của Raccoon (P.6)

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

*Trước khi vào các sự kiện chính trong game*

Umbrella trong giai đoạn 90s và trước năm 98s

Trước thời khắc định mệnh

Lục đục nội bộ và những âm mưu, toan tính bên trong, với việc một dự án tham vọng như dự án G-Virus được triển khai thì Umbrella đã mở rộng các cơ sở của mình, thâm nhập và trà trộn sâu hơn vào Raccoon City cũng như chuẩn bị cho các âm mưu mới.

Năm 1991

Birkin trình bày tham vọng về dự án G-Virus bao gồm một ý tưởng lạ lẫm lệch xa khỏi ý tưởng chung về vũ khí và diễn giải nó trước ban lãnh đạo Umbrella. Giám đốc điều hành Oswell E. Spencer đã nhìn thấy viễn cảnh của virus cho mục tiêu của mình để tạo ra một loài siêu nhân để cai trị với chính mình như là vị thần của một thế giới không tưởng. Dự án đã được phê duyệt với sự ủng hộ của Spencer và Birkin được bổ nhiệm làm giám đốc phát triển.

Cơ sở bí mật ngầm (một trong những cơ sở đắt đỏ nhất của Umbrella lúc đó), được xây dựng và trở thành bàn đạp cho tham vọng của Birkin. Quá trình tái nghiên cứu lại “đối tượng nữ” kia (chắc đến tận lúc này thì biết cô ta là ai rồi đấy) được đẩy mạnh, Birkin nhận thấy là dường như cô ta có thể hấp thụ một số dạng virus để tạo thành những loại sức mạnh riêng cho bản thân, ví dụ như việc cô ta hấp thụ kí sinh Nemesis trước đó và kết quả cho ra là cơ thể cô ta bắt đầu có những xúc tua và mạnh mẽ hơn với khả năng tự hồi phục. Dần dần, Birkin trích xuất những mẫu tế bào của cô ta để nghiên cứu, vợ hắn là Annette Birkin cũng là một nhà nghiên cứu hàng đầu của Umbrella lúc này được bổ nhiệm vào cùng một team các nhà nghiên cứu phát triển G-Virus.

Birkin muốn nhắm đến vị trí cao hơn trong Umbrella nhưng hắn bắt đầu nhận thấy sự thật phũ phàng sau vụ Marcus cũng như quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa  của bản thân rằng sớm muộn, hắn cũng sẽ hết giá trị với chính cái tập đoàn mà mình đã hết lòng tận tâm.

Lúc này thì anh bạn Albert Wesker đã được thuyên chuyển công tác sang bộ thông tin của Umbrella (gọi nôm na là đi nằm vùng nhiều mang – vừa để gọi là phục vụ Umbrella nhưng cũng lại ngầm nuôi một số toan tính cá nhân) và Birkin nhận thấy là mình nên có một vài sự chuẩn bị từ phía bản thân (khá khó tin là hai thằng cha kì quặc này lại khá ăn ý với nhau đôi lúc).

Nhúng tay sâu hơn vào Raccoon City, tên trưởng phòng cảnh sát thành phố, Brian Irons bắt đầu nhận nhiều hơn “quà cáp” từ Umbrella như là “một chút cúng lễ” nhằm điều khiển và sai khiến Irons bưng bít một số bí mật, dẹp một số cáo buộc cũng như điều tra hay chỉ đơn giản là… “Câm mồm về việc tại sao lại có hẳn một cơ sở bí mật ngay bên dưới đồn cảnh sát RPD mà từ đó dẫn thẳng đến cơ sở nghiên cứu của Birkin”. Annette Birkin là người đàm thoại với hắn lúc này nhằm bảo đảm mọi công việc diễn ra suôn sẻ và Irons nhận được hối lộ đúng hẹn cũng như nhồi sọ “con lợn” này về những quyền lợi cá nhân – mà chúng ta thừa biết là hắn đã không bao giờ được nhận.

Mới

Một số sự kiện bên lề

Năm 1992

Umbrella cấp vốn xây dựng tòa thị chính của Raccoon cho Micheal Warren và cũng xây dựng một bệnh viện. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là “CÚ LỪA” vì thật tình cờ… cũng có một cơ sở thí nghiệm của Umbrella được bí mật thành lập trá hình là bệnh viện đa khoa Racoon (nó được đặt ở một tầng bí mật do một số bảo vệ và bác sĩ ở đây thuộc Umbrella kiểm soát – là nơi mà Carlos O’Leigh sớm biết đến).

Năm 1993

Alfred Ashford bất ngờ chuyển mình đột phá và chứng tỏ bản thân với Umbrella. Hắn được bổ nhiệm làm trưởng phân khu Nam Cực cũng như phụ trách cơ sở ở đảo Rockfort.

Cơ sở ở đảo Rockfort được nâng cấp và cải thiện dưới tay của Alfred, đây cũng là nơi mà Umbrella thực hiện các khóa huấn luyện cho một nhóm Anti B.O.W cũng như những nhóm lính riêng của bản thân. HUNK là một đặc vụ cấp cao được trải qua các khóa huấn luyện ở đây, gia nhập U.S.S (Umbrella Security Service) và về sau làm việc dưới quyền của Christine Henry – trưởng phụ trách cơ sở của Umbrella tại Pháp.

Ngoài ra, một sự kiện bên lề vào năm 1993, Umbrella tiến hành thử nghiệm virus tại một bệnh viện vắng vẻ rìa rừng ngoại ô Raccoon City. Giám đốc bệnh viện lúc đó là Al Lesters, bất chấp tranh cãi xung quanh tính khả thi và hợp pháp, đã để vợ mình là Dorothy Lesters – đang mắc bệnh ung thư nặng, sử dụng những loại thuốc của Umbrella trá hình lúc đó. Hậu quả là Dorothy trở thành một con Zombie, giết hại một vài người trong đó có Kurt – một nhà báo lúc đó trước sự chứng kiến của một nhà báo tập sự trẻ tên Alyssa Ashcroft.

Umbrella sau đó cách ly khu vực này và tìm cách bưng bít mọi chuyện. Bệnh viện bị bỏ hoang. Cho đến khi Al Lester quay trở lại nơi này và chứng kiến cảnh virus tác động lên cả thực vật tại đây, một loài B.O.W được sinh ra từ thực vật nuốt xác của Dorothy vào bên trong khiến Al Lester trở nên mất trí, điên loạn và nghĩ cái cây chính là vợ mình. Ông ta bắt đầu giết người cũng như thú để tìm cách nuôi dưỡng cái cây này. Bản thân Al Lester cũng bị phơi nhiễm virus nhưng bằng cách nào đó, nó không giết chết ông ta mà còn biến đổi ông ta trở nên mạnh mẽ hơn, vẫn giữ được nguyên vẹn trí tuệ để ông ta có thể làm công việc của mình.

Tuy nhiên thì Alyssa bỏ trốn khỏi nơi này và không bao giờ nhớ lại, dù trong thâm tâm cô biết rõ và tiếp tục điều tra vào các hoạt động mờ ám của Umbrella, đào sâu đến mức bị sờ gáy và ở trạng thái có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về sau cô mới có thể quay trở lại đây và… kết thúc mọi chuyện (dĩ nhiên đó là về sau và câu chuyện của cô sẽ tiếp tục để đến Main Event: Racoon Outbreak).


Năm 1994

John Clemens – một nhà khoa học trẻ gia nhập Umbrella từ Chicago thay thế Birkin ở cơ sở Arklay vì Birkin đã chính thức được chuyển sang cơ sở bên dưới Racoon City. Vấn đề của Clemens là nằm ở chỗ anh ta… có lương tâm. Một gã có lương tâm mà làm việc cho Umbrella thì thường không hay cho lắm. Anh ta chứng kiến quá trình thử nghiệm lên người của Lisa Trevor cũng như xem xét các tài liệu, lịch sử quá trình nghiên cứu trên người cô ta. Clemens tỏ ra ghê tởm trước những hành vi của Umbrella lên cái gọi là “con người “, việc này khiến anh ta suy nghĩ lại tại sao mình lựa chọn con đường này cũng như những mục đích thật sự của bản thân. Vì thế, khi Lisa hết giá trị cũng như bắt đầu lấy lại được nhận thức, giết một vài nhân viên của Umbrella và đáng lẽ phải bị trừ khử. John đã ngấm ngầm nẫng tay trên, đưa xác của Lisa ra ngoài nơi cô ta lại tự hồi phục và sống tiếp, đồng thời anh ta cũng chuẩn bị một số biện pháp đề đề phòng cô ta lại xổng ra và tiếp tục duy trì Lisa yên phận trong một cabin nhỏ cho đến những sự kiện ở dinh thự của Spencer.

Một điều khá khó tin là John là mối tình đầu của Ada Wong, hay chí ít anh ta cũng là nạn nhân. Ada Wong vốn trước khi làm cho Wesker, là một gián điệp từ phía một đối thủ của Umbrella cài vào nhằm đánh cắp thông tin cũng như dữ liệu nghiên cứu. Tuy nhiên cô ta cũng chuẩn bị cho một cuộc sống lâu dài cùng John để nằm vùng lâu hơn nếu cần thiết, không dám chắc tình cảm của Ada cho John là bao nhiêu nhưng thật sự thì John yêu Ada, anh ta cài cả mật khẩu cho máy tính cá nhân ở phòng thí nghiệm bằng tên cô ta và trước khi chết vì bị nhiễm virus, anh ta có viết một bức tâm thư gửi đến Ada trong đó dạy Ada về cơ sở này, chức năng tự hủy của nó và thậm chí còn có cả một số thông tin mật của Umbrella mà John muốn Ada phanh phui ra bên ngoài. Song cô ta không bao giờ nhận được. Và dĩ nhiên, cô nàng ching chong háo sắc mê giai đẹp về sau đã gặp một gã sẽ thay đổi cuộc đời cô ta vĩnh viễn.

The Ching Chong Woman we all love

Năm 1996

Biệt đội đặc biệt: S.T.A.R.S được thành lập và dĩ nhiên, Albert Wesker trở thành đội trưởng lãnh đạo nhóm này với các thành viên.

  • Chris Redfield: Trinh sát thực địa, phi công và xạ thủ – đội Alpha
  • Barry Burton: Chuyên gia vũ khí và hỗ trợ trinh sát – đội Alpha
  • Jill Valentine: Hỗ trợ, phá khóa, chất nổ… – đội Alpha
  • Rebecca Chamber: Y tế, bác sĩ, dược sĩ – đội Bravo
  • Kenneth Suliivan: Y tế, dược sĩ và trinh sát thực địa – đội Bravo
  • Brad Vickers: Phi công, chuyên gia máy tính – đội Alpha
  • Forest Speyer: Bảo trì thiết bị, thiện xạ – đội Bravo
  • Edward Dewey: Phi công – đội Bravo
  • Joseph Frost: Giám sát, bảo trì – đội Alpha
  • Enrico Marini: Thiện xạ – đội trưởng đội Bravo
  • Richard Aiken: Chuyên gia liên lạc – đội Bravo
  • Albert Wesker: Đội trưởng, lãnh đạo toàn lực lượng – đội Alpha

Kevin Ryman từng cố gia nhập S.T.A.R.S, dù anh ta là một thiện xạ và được Chris Redfield để ý, thế nhưng Kevin không được gia nhập và tiếp tục chôn chân ở R.P.D.


Đó là tất cả trước thềm sự kiện chính.

Phần cuối cùng trong cuốn ghi chép của Albert Wesker

Khi tôi trở lại nơi đó, đã 17 năm kể từ ngày đầu tiên tôi được chỉ định ở đó.

Mỗi khi tôi đến nơi đó, tôi sẽ nhớ mùi của gió ngày hôm đó. Các tòa nhà và môi trường xung quanh đều trông giống như trước đây.

Trên sân bay trực thăng, tôi có thể nhìn thấy Birkin.

Đã lâu rồi tôi mới gặp cậu ấy.

4 năm đã trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi cơ sở nghiên cứu Arklay.

4 năm trước, khi dự án G-Virus của Birkin được ủy quyền, tôi đã yêu cầu được chuyển sang làm công tác thông tin và tình báo, và điều này dễ dàng được chấp thuận.

Theo quan điểm của mọi người, đó là một sự thay đổi tự nhiên để tôi ngừng nghề nghiên cứu của mình để đi vào một lĩnh vực khác.

Trong thực tế, nghiên cứu tiến hành trên G-Virus đã vượt xa mức của tôi.

Ngay cả tôi không tìm ra những gì Spencer đã thực sự suy nghĩ hay động cơ của ông ta, tôi có thể cảm thấy giới hạn của tôi như một nhà nghiên cứu.

Trong cơn gió thổi, Birkin như thường lệ, không rời mắt khỏi các tập tin nghiên cứu.

Cậu ấy vẫn đến Arklay khá thường xuyên, nhưng bây giờ không còn làm việc ở đó nữa.

Một thời gian ngắn trước đây, có một cơ sở nghiên cứu ngầm khổng lồ được xây dựng dưới thành phố Raccoon. Đây là nơi mà G-Virus của anh ta sẽ được phát triển.

Thành thật mà nói, cách đây 4 năm, tôi không nghĩ rằng Spencer sẽ cho phép G-Virus.

Điều này là bởi vì nó đã vượt xa cả một giới hạn là một vũ khí, và có quá nhiều điều chưa biết về nó.

Lý do G-Virus hơi khác so với T-Virus, là do vật chủ tự động phản ứng với virus liên tục.

Việc đột biến xảy ra rất dễ dàng vì DNA sẽ rộng mở chào đón virus.

Nhưng đây chỉ là trong trường hợp của virus và không phải là DNA của vật chủ.

Ngay cả khi virus có thể gây ra một dạng xáo trộn hay thay đổi nào đó, thì DNA của vật chủ trở nên đột biến là một trường hợp hiếm gặp.

Tuy nhiên, nếu có một lực lượng bên ngoài như bức xạ, đó sẽ là một câu chuyện khác.

Nhưng trong trường hợp của G-Virus, nó khác, ngay cả khi không có một lực lượng bên ngoài, nó sẽ tiếp tục biến đổi vật chủ cho đến chết.

Một cái gì đó rất giống với điều này đã tồn tại trong T-Virus là tốt.

Khi một vũ khí sinh học của con người được đặt trong một khu vực cụ thể, virus bên trong vật chủ cuối cùng gây ra một số dạng đột biến, đã được xác nhận.

Nhưng để điều này xảy ra, một lực lượng bên ngoài luôn cần thiết.

Nhưng vật chủ G-Virus không cần một thứ như vậy.

Không ai có thể dự đoán được những gì đang diễn ra với những đột biến, và thậm chí nếu chúng ta nghĩ ra cách để ngăn chặn sự đột biến, virus sẽ chỉ biến đổi để thích nghi.

7 năm trước, Birkin đã tìm thấy điều này trong đối tượng thử nghiệm nữ đó.

Thoạt nhìn, người phụ nữ không có thay đổi gì ở bên ngoài, nhưng bên trong, nhiều đột biến khác nhau đã xảy ra, cứ tiếp tục tiêu thụ từng loại virus tiêm vào cô ta, và tiếp tục sống.

Và trong 21 năm đột biến, nó đã đột biến đến mức nó thậm chí sẽ tiêu thụ ký sinh trùng Nemesis.

Dự án G-Virus đã biến sự đột biến này thành điểm cao nhất có thể.

Nhưng điều này có thể dẫn đến hình thức cuộc sống tối thượng hoặc nó có thể kết thúc trong thảm họa.

… Cái này có thể gọi là vũ khí không?

Spencer nghĩ gì khi lão cho phép dự án này?

Ngay cả khi tôi chuyển đến bộ phận mới, tôi vẫn không thể tìm ra những gì Spencer đã thực sự suy nghĩ trong suốt 4 năm qua.

Và lão thậm chí còn không xuất hiện ở phòng thí nghiệm Arklay nữa.

Hầu như lão đang mong chờ điều gì đó xảy ra ở đó…

Spencer đang dần tuột khỏi tầm mắt của tôi, giống như một ốc đảo trong sa mạc.

Nhưng, cơ hội của tôi sẽ đến sớm thôi.

Đó là nếu tôi có thể sống sót cho đến lúc đó.

Thang máy đưa Birkin và tôi lên cấp cao nhất trong cơ sở nghiên cứu.

Đến nơi mà chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đó.

Ở đó, chúng tôi gặp nhà lãnh đạo nghiên cứu mới, John, người kế nhiệm Birkin.

Anh ta đến từ một cơ sở nghiên cứu ở Chicago và là một nhà nghiên cứu xuất sắc, nhưng anh ta quá bình thường để làm việc ở một nơi như thế này.

Thằng cha này đã bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ của nghiên cứu ở đó và đã nhiều lần đặt câu hỏi về cấp trên.

Điều này thậm chí đã đến tai tôi ở bộ phận tình báo.

“Nếu thông tin bị rò rỉ, anh ấy sẽ là người đầu tiên phải “‘ra đi”.” Đây là những gì mọi người đã bắt đầu nói.

Cả hai chúng tôi đều phớt lờ John và bắt đầu công việc “dọn dẹp” người phụ nữ đó.

Chúng tôi phải giết cô ấy.

Khi cô đã tiêu thụ Nemesis, cô bắt đầu lấy lại một số phần trí tuệ nhưng chúng là những hành vi rất đặc biệt.

Mỗi lần nó xảy đến, cô ta sẽ xé toạc khuôn mặt của người phụ nữ khác và tự mặc nó.

Theo hồ sơ, cô ta đã cho thấy hành vi tương tự khi cô lần đầu tiên được tiêm với virus ban đầu.

Không ai biết tại sao cô ta sẽ cư xử như thế, nhưng gần đây, 3 nhà nghiên cứu đã bị giết theo cách đó, và đây là những gì đã dẫn đến quyết định cho cô ta phải chết.

Vì nghiên cứu G-Virus đang tiến triển đều đặn nên cô ta không còn giá trị sử dụng nữa.

Cái chết của cô đã được xác nhận trong suốt 3 ngày, và xác chết của cô đã được thằng cha kia mang đi đâu đó.

Cuối cùng, không ai biết cô ta là ai hay tại sao cô ta lại ở đây.

Nhưng điều này cũng giống với bất kỳ đối tượng thử nghiệm nào khác.

Nhưng nếu cô ta không ở đây, dự án G-Virus sẽ không tồn tại. Nếu đây là kế hoạch ban đầu, cả Birkin và tôi đều đã ở trong những tình huống khác nhau rồi.

Tôi có suy nghĩ này khi lại rời đi khỏi cơ sở Arklay.

Spencer sẽ định tiến bao xa với kế hoạch này …

END

Tiếp theo: Các sự kiện chính – Main Event: Racoon Homicides and Outbreak 1998

HenryMason AKA TranVietBach
As your service.

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly