Những bản nhạc trong game – Tình yêu thầm lặng của tôi (P.3)

Khách quen

  

Chuyên mục nhạc lại quay lại rồi ạ, sau khi tui đã thi giữa kì xong (một kì thi tồi tệ thật sự luôn ấy, chỉ có mỗi chữ tạch tạch tạch vang lên sau khi ra khỏi phòng thi, tất cả đều do cái môn sinh khốn khiếp với cả môn địa nữa chứ, chán thật sự. Tự hỏi sao khối D mà phải học lắm sinh thật sự, mà học lắm rồi điểm vẫn chưa cao). Mà, hôm nay chúng ta ở đây để nghe nhạc trong game chứ không phải là nói về thi thố nên chuyển chủ đề nhé mọi người, vào chủ đề chính thôi nào! Hôm nay các bản nhạc sẽ không có một tông màu nhất định như phần trước (do tui đang lười kiếm mấy bài có tông màu giống nhau quá…)

Clock Tower (ICEY)

Bài đầu tiên sẽ là một bản nhạc của “ICEY” nhé. Cả tựa game này và bài này mình đều cực kì ưng ý luôn, story có cách kể rất hay và thú vị, rất “mở”, nhạc hay, gameplay khá ổn áp nữa chứ, giá trị chơi lại vô cùng cao kể cả khi mà boss khá dễ (story, story là giá trị chơi lại của con game này á mọi người). Cơ mà story nó hay, nhưng chỉ hay với những bạn có yêu cầu thấp một chút với game bạn chơi thôi nhé, và tốn nhiều thời gian để tìm hiểu cực kì luôn ấy. Bài “Clock Tower” là bài mình ấn tượng nhất trong quá trình chơi ICEY. Giai điệu trance vang lên dễ dàng cuốn hút mình ngay trong giây đầu tiên, và khiến cho mình chìm đắm đến tận giây cuối cùng.

Voile, Magic Library (Touhou 6)

Stage theme của Pathchouli, mặc dù nếu so với những The Maid and The Pocket Watch Of Blood hay Fire Of Hokkai, Desire Drive thì nó lại không thể nào nổi bằng được (hình như mấy stage theme mình thích thì đều bị kém nổi hay sao ấy, chắc là trùng hợp thôi nhỉ?). Các stage theme của màn 4 thường không quá bùng nổ hay là mang lại nhiều ấn tượng như stage theme các màn 5 hay 6, vì nó chỉ là bước đệm để đi đến “hồi kết” chứ không phải là “hồi kết” hoành tráng như hai màn sau. Vì vậy nên những bài ở stage 4 thường nhẹ nhàng dễ chịu nếu so với stage 5 hay stage 6. Voile, Magic Library cũng không ngoại lệ. Nhẹ nhàng, dịu dàng và dễ chịu, đó là những gì mình sẽ nói về Voile. Nghe nó không  có gì hay nổi trội so với các stage theme khác là những gì mình nghe lần tiên cảm nhận được, thậm chí đến lần thứ bao nhiêu mình chẳng còn nhớ nổi nữa rồi, mình vẫn cảm thấy thế. Nhưng cái sự dịu dàng và lắng đọng của nó mang lại, và đoạn piano hay đến run người này thì lại rất khó để quên hay ngừng ấn nút replay bản theme này lại (dĩ nhiên là mình đang nói đến bản gốc trong Touhou 6 chứ không phải là bản remake lại của LaMp đâu nhé)

Strawberry Crisis!! (Touhou 3)

Vâng, một trong những cực phẩm của PC-98 era. Muôn vàn từ ngữ dùng để khen ngợi stage 6 của Touhou 3 vẫn luôn luôn là không đủ đối với mình. Vì sao ư? Vì bạn nhìn đi! Ở đây chúng ta có một final boss cực ngầu dùng thánh giá màu đỏ làm vũ khí chính! Có một stage theme cực hay! Ngoại hình hay từng đòn đánh của Yumemi đều phải gọi là đỉnh của đỉnh, và cả boss theme của ẻm, Strawberry Crisis là một trong những theme xứng danh lọt vào top đầu những boss theme hay nhất lịch sử Touhou, và Yumemi cũng xứng đáng là một trong những boss ngầu và ấn tượng nhất với người chơi trong cả lịch sử Touhou luôn. Mình cũng đề nghị các bạn nên nghe thử rock ver của FalKKonE và Demetori nhé, tất cả đều là cực phẩm hết đấy.

Ver dưới này là ver của Demetori:

world.execute(me); (Acarea)

Cho bài này vào list “nhạc trong game” thì có chút sai sai thật… Do nó không phải hoàn toàn là được làm ra cho Acarea, cơ mà một bài hay như thế này mà mọi người chưa nghe thử cũng phí, nên lách luật một chút vậy. World.execute(me); là một trong những bài hát nổi nhất của Mili, nó có rất rất nhiều video fanmade từ đủ mọi loại game, từ game nổi đến không nổi (chỉ có Acarea là không có, ảo đấy). Lyric thì vẫn như mọi khi, Mili luôn là Mili, từng câu từng chữ đều mang vô vàn ý nghĩa và không hề có chút gì gọi là “tươi sáng”, và đó cũng là điểm mình thích của Mili luôn.

“If I’m the only god

Then you are proof for my

EXISTENCE”

Abyss Of Decadence (Fate/Grand Order trailer event Tokugawa ost)

Một trong những ost mình thích nhất trong FGO (cái con game khốn nạn như cái rate gacha của nó), từng giai điệu đều nhấn chìm mình vào sự mê đắm, chưa kể PV này cũng có phần hình ảnh và nội dung cuốn hút cực kì, cái cảm giác úp úp mở mở về sự “khoái lạc”, rồi còn Parvati đang đuổi theo thứ gì đó, và sự xuất hiện của Kiara thật sự đã khiến cho mình phát cuồng lên vì cái PV này. Và bản vietsub của “Abyss Of Decadence” nữa, thề là lyric của nó cực kì cuốn hút luôn ấy.

“Để tìm kiếm thứ Khoái Lạc thuần khiết thì dù có trụy lạc, thô bỉ

Ta vẫn chấp nhận cho vòng xoáy cam lộ nuốt chửng

Đây là sự trừng phạt? Hay là phần thưởng cho ta?

Đều chỉ là câu vấn đáp ngu xuẩn mà thôi.”

“Chẳng là gì cả! Chỉ là Tình Yêu mà thôi


Còn cái thứ Chính Nghĩa kia lại khiến ta buồn nôn đến cùng cực”.

*Bản vietsub này của bạn chủ kênh, không phải của mình. Đã xin phép đầy đủ rồi ạ.

Moving Like Blossoming Lily (Under Night In-Birth)

Top 3 trong những theme mình thích nhất của UNI là đây (sau LINNE và Night Walker). Một bản nhạc tươi sáng và rực rỡ, tựa như chính bản thân Yururiha vậy. Ai mà lại không thích một nhân vật cầm thanh kiếm cực kì ngầu, style ăn mặc cũng khá “chất”, tính cách vui vẻ nhưng không hề kém phần nghiêm túc, phong cách chiến đấu thì cực kì hoa mĩ và tao nhã, chém gọn đối thủ bằng những nhát cắt nhanh như gió lướt qua cánh anh đào cơ chứ! Lại còn có giọng cực kì, cực kì đỉnh nữa! Mà, nói về Yururiha vậy thôi chứ Orie best waifu nhé mọi người. Xin nhắc lại, Orie BEST WAIFU. NGỰC LÀ PHÙ DU, CHÍNH NGHĨA LÀ CHÂN LÝ CỦA THẾ GIỚI NÀY.

Blood Drain (Melty Blood Actress Again)

Mặc dù tôi nói điều này hơi muộn nhưng mà… MELTY BLOOD QUAY TRỞ LẠI RỒI!!!!!!!! LET’S F*CKING GOOOOOOOOO. Vâng, cái cảm giác khi coi trailer của Melty Blood Type Lumina chính là như thế đấy, đúng nghĩa phê tận nóc luôn ạ. Dù cho có người chê, có người khen (mới là cái trailer thôi nên cũng chưa lo lắng lắm, dù sao nó có tệ thì nó vẫn có thể fan service bằng những yếu tố kiểu cho char FGO vào collab, rồi cho thêm mấy cái story kiểu date với Ciel, yes please, tôi muốn gặp cà ri senpai lắm rồi, muốn lắm rồi đây này).


Backside Of The TV (Persona 4)

Yes, một trong những bài có nội dung cực kì u ám của Persona 4, và cũng cực kì hay nữa. Phải nói là mình có chút thất vọng khi chơi Persona 4, vì cái cảm giác nó không được “nặng nề” như cái bối cảnh game. Đáng ra nó phải là một tựa game trinh thám dark deep, nội dung đầy plot twist và dàn chính ít nhất cũng die một người chứ, thế quái nào nó lại không khác gì game dating sim thế này!! Mặc dù game cũng có vài cái ending khá dark, nhưng chúng lại không phải true end. Cơ mà Persona 4 cũng không phải là một tựa game tệ đối với mình, nó vẫn khá hay với gameplay ổn áp, cốt truyện không được như kì vọng nhưng thôi vẫn chấp nhận được. Bài này mình thích cũng một phần là lời cực chất và mang nặng sự “nặng nề”, cả beat của nó cũng khá hay nữa, rất đáng nghe.

*Nguồn ảnh: Yumemi Okazaki, old work, Touhou / 教授 – pixiv

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện