Những bản nhạc trong game – Tình yêu thầm lặng của tôi (P.2)

Khách quen

  

Vâng, chuyên mục nhạc trong game lại bắt đầu đây~~ Sau kỳ thi học kì đầy căng thẳng và tan nát thì mình mới có thể tập trung mà viết tiếp. Và trên con đường đi tìm kiếm những bản nhạc mới mẻ và hấp dẫn thì mình cũng đã chắt lọc được một ít những bài cực kì tuyệt vời mà có lẽ ít ai biết tới. Tất cả đều vô cùng hợp gu mình, dù cho mỗi bài thì sẽ mang đến cho mình một cảm giác khác nhau. Có lẽ phần lớn trong bài viết này, những bản nhạc đó phần lớn sẽ là “Đau đớn”. Mà không dài dòng nữa, bắt đầu thôi!

The Hall of Dreams’ Great Mausoleum. (Touhou 13: Ten Desires)

Touhou 13 và 16 là hai phiên bản mà mình ưng ý nhất cả thời kì window của Touhou, về cốt truyện, nhạc, hay những nhân vật đều cực kì gợp gu mình luôn ấy. Và bài “The Hall of Dreams’ Great Mausoleum.” thì khỏi cần phải nói, stage theme hay nhất trong toàn bộ stage theme của Touhou luôn (Dù có lẽ mình sẽ phân vân một chút với Romantic Children, Voile – The magic Library, The Last Judgement nữa.). Bài này nó mang lại cho mình cái cảm giác “đau đớn” một cách “nhẹ nhàng” ấy. Cả bài tựa như đang kể một câu chuyện về quá khứ, về lịch sử đã qua, về những gì còn sót lại ở ba kẻ “từng là con người” là Futo, Tojiko, Miko. Với một đứa ship FutoJiko thì đó còn là câu chuyện tình cảm của Futo và Tojiko nữa. Nghe lại bao nhiêu lần, cái cảm giác “đau đớn” vẫn chưa giảm đi một chút nào, thậm chí cứ tăng dần lên. Cực kì hiếm bản stage theme nào mang lại cho mình cảm giác này trong Touhou, thậm chí là cả những tựa game khác không phải Touhou. À vâng, chỉ là “cực kì hiếm” thôi, vì chúng ta sẽ kể đến bài hát cực kì hiếm đó đây…

Crystal Forest. (Celica A Mercury theme.)

“Wanted to protect that smile, but sadly no one can anymore.”

Thật sự, câu trên kia diễn tả hoàn toàn cảm xúc của mình khi nghe ” Crystal Forest” luôn. Muốn bảo vệ nụ cười ấy, để cô gái mang tên Celica có thể hạnh phúc mà sống tiếp, nhưng chẳng thể nào mà làm được. Thật sự luôn, những đoạn violin làm mình cảm thấy trong lòng có gì đó buồn buồn ấy. Lúc mới biết đến BB và nghe bài này, mình chỉ kiểu “Bài này hay ghê ta” nhưng sau khi chơi xong BBCF thì mọi thứ đã khác. Mình không khóc khi nghe, nhưng nó làm mình cảm thấy “tiếc nuối” còn vương lại trong lồng ngực. Dù không buồn bằng “Stardust Dream” nhưng xét về độ đau đớn thì “Crystal Forest” hơn rất nhiều.

NIGHTGLOW (Honkai Impact 3rd) *Cảnh báo spoili

“Never let you go, it’s why I did them all.”

Hai câu này là những gì hiện lên trong đầu mình đầu tiên khi mà có ai đó nhắc đến NIGHTGLOW. Vừa dữ dội, vừa đau đớn, nhưng lại mạnh mẽ không tưởng, như chính Himeko vậy. Con đường mà chị đi, hoa hồng đỏ rực đến cháy mắt, thế mà chị chẳng bao giờ lùi bước. Vì chị có người cần bảo vệ. Có người tin tưởng chị, có người cần chị làm điều này. Và chị sẽ không lùi bước vì điều ấy. Hai chữ “Thiếu tá” thật sự đã chạm đến mình trong PV của NIGHTGLOW, đặc biệt là đoạn của  Fu Hua luôn (Mình ship Fuhua với Thiếu tá xong lại đi hai về một, mà hình như là không về luôn rồi :))). Honkai thật sự mình chưa bao giờ đánh giá cao story của nó so với những con game gacha khác (do mình cảm thấy dàn char có người dev oke, lại có người như chả dev gì, và story của nó lại tốn nhiều thời gian để đến đoạn cuốn hút nữa, chứ trước khi HOV xuất hiện thì… meh), nhưng Thiếu tá, Fu Hua đều là char mà mình cực kì thích từ lúc chơi gacha cho đến bây giờ, và với Thiếu tá, thì lý do chính chắc chắn là bài này, chắc chắn luôn ấy.

Weight Of The World (Nier: Automata)

Ah yes, Nier Automata. Mình cực kì thích Nier Automata luôn ấy, nhưng mà cấu hình PC của mình lại không cho phép, nên mình chỉ có thể nghe nhạc, đọc plot, coi walkthrough.Plot của Nier Automata khỏi cần phải nói rồi, xứng đáng 10 điểm đối với mình, nhưng điều mà khiến mình thích nó cực kì lại là vì những bản nhạc của nó, đặc biệt là Weight Of The World, thứ mà mình nghe đi nghe lại cả bao nhiêu lần rồi mà chẳng biết chán, mỗi lần nghe là một lần nghèn nghẹn lại trong lồng ngực vì cái cảm xúc mà nó diễn đạt quá đỗi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, và đẹp đẽ. Như chính tựa game này vậy.

Bản này là bản của game gốc, còn bản dưới là của Lizz Robinett, cũng là bản cover mình thích nhất.

Don’t Think Twice.(Kingdom Heart 3)

Well, mình chưa từng chơi qua bản Kingdom Heart nào cả. Những gì mình biết về nó là một tựa game có thứ gọi là keyblade trông chấm ba chấm kinh khủng, Sora, Disney, và Final Fanasty có collab với nó hay kiểu vậy? Và bản nhạc này. Và bản nhạc này thật sự làm mình muốn chơi hết cả cái series này, nhưng mà nhìn vào lịch học thì thôi rồi… Năm nay mình còn bị khống chế nên chuyện ngồi trên máy tính chơi game nó khá là hão huyền. Mình cực kì thích cái giai điệu nhè nhẹ, êm ả của Don’t Think Twice luôn ấy. Nhẹ nhàng như một khúc hát ru, lời bài hát cũng cực kì ưng ý mình

“Kiss me once, kiss me twice, kiss me three-time

Be mine.”

Riêng đoạn này thôi, Don’t Think Twice đã gom luôn trái tim của mình đi rồi đấy. Mình đoán là vào một ngày nào đó, mình sẽ nghe thử nhạc của Kingdom Heart 1 và 2 nữa, để xem thử còn có bài nào hay hơn Don’t Think Twice không.


Bathtub Mermaid (Deemo)

Mình là một con nghiện nhạc Mili, nên chắc chắn là trong mỗi bài nói về nhạc là auto có nhé. Well, bài này là bài đầu tiên mình được trên 80% khi chơi Deemo, nên mình có ấn tượng cực kỳ tốt với nó luôn, giai điệu lại rất chậm rãi, đúng kiểu gu mình nữa chứ. Và mình lên youtube để coi lyrics, yeah, nhạc của Mili lúc nào cũng rất là u ám và sad… Bài này mình biết từ lúc nghe giai điệu rồi, chứ không bị lừa như là String Theocracy. Nhưng mà lời của nó thật sự vẫn rất “đau”, không, quá “đau” mới đúng. Nhưng không chi có “đau”. Mà lyrics của bài này thật sự rất “thơ” và bay bổng, đến tận bây giờ mình vẫn suýt xoa vì cái lyrics siêu đỉnh này.

“Dâng rồi lặn

Thủy triều dưới ánh trăng bạc xóa đi bước chân em.”

“Nếu như tình yêu khiến cho ta mù quáng.

Vậy thì em nghĩ, điều đó em không cần.”

“Em, sẽ ôm lấy anh.

Ôm lấy những thớ cơ và xương của anh.


Để giữ anh lạnh lẽo.

Và rồi, em sẽ vắt ra hết. Vắt ra hết tất những sự độc ác, những sự ghê tởm, nỗi đau đớn của anh.”

Desire Drive (Touhou 13)

Ừ thì, Touhou 13 là bản mình thích nhất, điều này hình như mình có nói rồi đúng không nhỉ? Từ story, các nhân vật, chiều sâu của cốt truyện và các nhân vật đã được xuất hiện, yếu tố lịch sử, các stage theme đỉnh cao, có thể nói đây là một bước tiến vượt bậc của GOD ZUN. Các boss theme trong game thì lại có phần yếu hơn so với dàn stage theme cực đỉnh (màn 6 và extra lại ngược lại với điều này). Và, “Desire Drive” là một trong những stage theme cực phẩm của cả series, chắc chắn rồi. Cái chất “nhẹ” của nó có thể nói là cực đỉnh, tuyệt phẩm luôn. Bằng chứng là trong những đợt vote các theme thì Desire Drive thường đứng ở thứ hạng khá ổn, dù cho Touhou 13 nó khá là… flop? À quên, dùng “không nổi bằng những bản trước đó” thì đúng hơn. Bài ca “Touhou mất chất” đã được ca ở bên fandom châu âu kể từ khi Touhou 13 ra mắt, đối với họ thì chỉ có những Touhou 7, Touhou 8, Touhou 11, 12  mới là cực phẩm, còn lại là mất chất hết nhé. Haizzz, khá buồn vì điều này, vì đối với mình, Touhou 13 đã mở ra một cột mốc mới, cùng với những bản game có story đỉnh và chất hơn, cùng dàn nhân vật đã được đầu tư khá ổn áp, nhiều thông tin hơn, chứ không quá mập mờ như những bản trước (ừ thì nhiều thông tin hơn, nhưng mập mờ vẫn quá là nhiều, những khoảng trống kiểu này sẽ không bao giờ được lấp đâu, vì nó là Touhou mà).

Heaven (Persona 4)

“Can’t get my mind out of those memories
Now time to tell them don’t take my dream”
Yeah, đó là những thứ gì đầu tiên mình nghĩ đến khi có ai nhắc đến “Heaven” của Persona 4. Đa phần nhạc của Persona 4 đều rất hợp gu mình, cơ mà vẫn chưa hợp bằng những bài của Persona 3. Nhưng riêng bài này, thì mình thật sự cực kì thích nó luôn ấy, xứng đáng đứng top 3 trong những bài mình thích nhất của cả series này (Sau Memories Of You với Mass Destruction). Giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng, dễ chịu như một khúc hát ru, lời nhạc cũng đơn giản, nhưng thấm cực kì, giống như lời tâm sự của Nanako với Yu vậy, quá đỗi tuyệt vời. Và hình như là cả hai phần của bài này đều là nhạc của Persona nhỉ, trùng hợp ghê.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • Mikey - 28.02.2021

    Ông viết bài chuẩn gu tôi thật=)))) khoái nhạc Persona nhất trong các game luôn ý. Có phải ông chơi phần 3 trước rồi mới chơi phần 4 không, thấy nhiều người bảo phần đầu tiên mình chơi thì sẽ là phần ấn tượng nhất. Như tôi thì thấy hợp nhạc P4 hơn P3 vì tôi chơi P4G đầu tiên trong series


    • Nawi No Ten - 28.02.2021

      Cảm ơn ông nhá =))))))) Tui đúng là chơi P3 trước, nên nhạc P3 ấn tượng với tui lắm, phần P4 với P5 thì tui vẫn thích, cơ mà không thích bằng P3 =))))))


  • Nawi No Ten - 28.02.2021

    https://www.pixiv.net/en/artworks/53200759, nguồn ảnh đại diện của bài đây nhé mọi người