Một bài viết nhảm về huyền thoại của làng game – Shadow Fight 2

Khách mới

  

Trên thị trường game hiện nay có vô số loại game về chủ đề đánh lộn. Những game loại này sinh sản nhanh như gián, hiện giờ chúng đã có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng không phải game đánh nhau nào cũng thực sự chất lượng. Tui nói chúng “sinh sản nhanh như gián” vì game thể loại này tuy nhiều nhưng đa phần trong đó là rác rưởi, xàm và nhảm đến nỗi người chơi muốn đem dép tới đập nhà thằng sản xuất game như đập bẹp một con gián gớm ghiếc trong nhà. Nhưng Shadow Fight 2 không phải là một tựa game như vậy. Nó là một huyền thoại.

Phong cách chiến đấu của Shadow Fight 2 khá giống với phong cách chiến đấu của những game đối kháng cổ điển. Người chơi sẽ đối đầu với đối thủ ở “khu vực đấu”, cố gắng dùng võ thuật, vũ khí, phép thuật để đánh gục đối thủ. Ngoài ra, đây cũng là một tựa game có yếu tố nhập vai. Yếu tố này được thể hiện qua cấp độ, nâng cấp vũ khí, cải thiện phép thuật, học thêm các chiêu thức mới.

Những nhân vật trong Shadow Fight 2 không có gì là nổi bật, từ tư trang đến vũ khí. Tất cả đều được phủ một màu đen tăm tối, làm nổi bật cảnh sắc xung quanh. Với những ai thích được ngắm nhìn những nhân vật đẹp mắt, thì nhân vật trong Shadow Fight 2 có thể bị coi là “rác rưởi”. Tuy nhiên, đối với tui, ngoại hình đen toàn tập của các nhân vật đã tạo nên một bản sắc riêng cho game, đã sống đúng với tên gọi của game (Shadow Fight có nghĩa là trận chiến của những cái bóng). Chưa hết, game này còn nổi bật ở phong cách chiến đấu của các nhân vật. Tuy họ trông như một cái bóng đen vô hồn, nhưng từng đòn đánh, từng bước di chuyển đều đậm chất võ thuật y như trong các bộ phim kiếm hiệp.

Cách chơi của Shadow Fight không hề khó. Phần bên trái là joystick cho phép nhân vật di chuyển, nhảy, lăn. Bên phải là nút hình tay dùng để đấm, nút hình chân dùng để đá. Nhưng nếu chỉ đơn thuần thế thì Shadow Fight 2 chắc chỉ là một game nhảm nhí. Nhưng nếu chúng ta kết hợp nút đấm, nút đá với các bước di chuyển, ta có thể gây ra những đòn đánh mạnh mẽ và đẹp mắt. Nếu các bạn đã chơi đủ lâu thì không khó để sáng tạo ra các kiểu combo đầy tính hiệu quả, khiến trận đấu dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tui cũng phải nói trước rằng combo bạn sáng tạo ra có thể rất đỗi… tấu hài, hiệu quả thì chẳng thấy đâu mà mình thì đã bị đối thủ quật chết.

Trong Shadow Fight, áo giáp, hàng lạnh và võ thuật là rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Ở đây còn có cả phi dao và phép thuật. Tuy nhiên, chúng chỉ bổ trợ cho kỹ năng đánh đấm của các bạn. Tuy chúng rất hiệu quả, nhưng đừng có phụ thuộc vào chúng quá. Một là do ban đầu ta chưa thể dùng chúng được (phi dao chỉ khả dụng sau khi hạ boss Lynx, còn phép thuật thì phải hạ boss Hermit). Hai là vì đây là game đánh đấm nên nếu muốn thắng thì buộc phải dùng đến nắm đấm và hàng lạnh để giải quyết, không có ngoại lệ nào cả.

Để có thể phá đảo Shadow Fight 2 thì đó là một chặng đường dài. Người chơi sẽ cần phải liên tục đánh lộn để tiêu diệt tổng cộng 7 tên trùm thì “hòn đảo” Shadow Fight mới có thể phá được. Chặng đường đó không chỉ dài vì những con boss khó nhằn, những đối thủ đáng sợ ở Tournament, Challenge, những đợt tập luyện đến kiệt sức ở chế độ Survival, mà còn dài vì thời gian chờ đợi hồi sức. Game này có một cơ chế rất củ chuối là thanh năng lượng (nó có 5 vạch). Mỗi trận đánh sẽ làm Shadow mất 1 điểm năng lượng. Trong khi đó phải nghỉ 10 phút thì mới hồi lại 1 điểm năng lượng. Tui cảm thấy tụt mood kinh khủng khi phải chờ đợi để cho Shadow khỏe lại trước khi tiếp tục “chiến” game. Đương nhiên là có một giải pháp cho việc này, đó là “bố thí” tiền cho Nekki để mua Gem mà phục hồi sức khỏe hoặc mua gói Vô hạn năng lượng. Tui sẽ không chọn nó, nhưng nếu nhà bạn nào thuộc vào loại “rich kid”, “ông bà già tao lo hết” thì cứ tiêu tiền ủng hộ Nekki để có game cho bọn tui còn chơi nữa chứ :)).

Có vẻ như lúc trước tui không nói về cốt truyện. Đây là điểm nhấn nổi bật nhất trong game Shadow Fight 2. Bây giờ tui nói cho các bạn về nó (cảnh báo có spoiler).

Đầu tiên, tui sẽ kể cho mọi người về nguồn gốc của Shadow. Shadow từng là một chiến binh bất khả chiến bại, đã từng hạ gục vô số địch thủ. Cảm thấy quá chán vì luôn thắng mọi kèo đấu, anh ta đã phạm vào “điều luật cấm” của tổ tiên khi mở Gates of Shadow để được chiến với những kẻ thực sự xứng tầm. Tuy nhiên, những con quỷ trong đó đã rút cạn hoàn toàn sinh khí của Shadow đến mức cơ thể anh giờ đây chỉ còn là một cái bóng không hồn. Đau đớn và nhục nhã, anh ta buộc phải quay trở về bên sư phụ năm xưa nhờ trợ giúp. Ông ta đồng ý hỗ trợ Shadow, và hành trình của anh đã bắt đầu lại từ đây.

Ở khu vực đầu tiên, nhóm của Shadow đã gặp được May. Kể từ đó, May trở thành một nhân vật quan trọng trong cuộc hành trình. Đây cũng là hang ổ của con quỷ đầu tiên – Lynx (hay còn được biết đến là Thủ lĩnh của Liên minh sát thủ The Order). Anh đã thách đấu với Lynx, tuy nhiên hắn khinh thường Shadow nên ban đầu chỉ toàn gọi đệ ra đánh. Sau khi Shadow “bón hành” cho đám đệ, Lynx đã đồng ý nhận kèo. Sau một hồi giao tranh ác liệt, anh cũng đã hạ gục được Lynx và đoạt được con ấn của hắn.

Sau khi ăn mừng chiến thắng, nhóm của Shadow đã đi đến thị trấn mà Crane đến để học võ (cũng chính là “hang ổ” của Hermit – con quỷ thứ hai). Tại đây, họ nhận ra tất cả các võ đường đều tan tác, chỉ còn lại mỗi võ đường của Hermit. Khi cả nhóm đến hỏi Dragon, họ biết được võ đường của lão ta đang tổ chức một cuộc thi, ai chiến thắng sẽ được lão truyền dạy cho sức mạnh bí mật của mình (đó là gì thì vào game, gặp tên buôn lậu Sly hoặc chiến với Hermit thì biết). Sau khi biết tin, Shadow lập tức tham gia, phần vì muốn học phép thuật, phần vì muốn tìm ra tung tích của Crane. Với sức mạnh của mình, anh hạ lần lượt từng đối thủ một, để rồi gặp được Crane trong vòng chung kết.

Đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn cho Shadow, nhưng cuối cùng Crane cũng bị đánh bại. Crane sau đó đã đứng dậy, xin lỗi Sensei vì những gì mình đã gây ra. Cuối cùng, ngày Shadow đụng độ Hermit đã tới. Ban đầu, lão ta tỏ ra khinh thường nên không dùng hết sức. Thế nhưng, sau vòng 1, Hermit đã vận tất cả phép thuật của mình để triệt hạ Shadow nhưng bất thành. Cuối cùng, do không địch lại được nên lão giở bài thương lượng. Hermit đã truyền cho Shadow phép thuật và con dấu của mình để nhờ anh “khử” tên tướng cướp Butcher ở khu chợ gần đó. Và cuộc hành trình của nhóm lại tiếp diễn.

Khi nhóm của Shadow đến thị trấn, một cô gái tên Bird chào đón họ. Tuy nhiên, Sensei đã nhận ra điểm bất thường liên quan đến Bird khi thấy cô lang thang ngoài đường lúc nửa đêm. Và mối nghi ngờ đó là đúng, hóa ra ả ta là phường trộm cắp nơi đây. Tuy nhiên, Shadow đã dạy cho Bird một bài học nhớ đời, và cũng phát hiện được ả là đàn em của Butcher – con quỷ thứ ba. Hắn là một kẻ hung hãn, độc ác, coi bạo lực là sức mạnh. Sau khi hạ thủ 4 đàn em còn lại của hắn, Shadow đã có một cuốc “so kèo” đi vào lịch sử với tên tướng cướp Butcher khét tiếng. Hắn nổi bật nhờ sức khỏe vô song và sự hung bạo đến không thể tin nổi. Nhưng hắn nào biết rằng đối thủ của mình là một anh hùng hảo hán dày đặc kinh nghiệm trận mạc. Cuối cùng, Butcher đã bị đập cho ngã sấp mặt ,không đứng dậy nổi và mất đi con dấu của mình.

Tuy cốt truyện của Shadow Fight 2 vẫn còn rất dài, nhưng tui xin kết thúc bài viết tại đây. Tui kết thúc sớm không phải vì tui lười, tất cả đều được tính toán cả rồi. Một phần là vì nếu viết quá dài thì cũng chẳng có thêm lợi lộc gì cả. Phần thứ hai là vì tui muốn các bạn nên tải game về từ App Store, Google Play hoặc các ứng dụng khác để trải nghiệm thêm về game này. Cuối cùng, tui không phải là loại game thủ “vô ơn”, tui rất biết ơn nhà sản xuất Nekki vì đã cho chúng ta một siêu phẩm. Để bày tỏ lòng biết ơn, tui sẽ dừng spoil tại đây, nếu không thì Nekki sẽ sạt nghiệp do cốt truyện mà bị spoil hết thì còn ai chơi game nữa? Nếu như vậy chẳng phải là sẽ rất thiệt thòi cho Nekki sao? Thôi, tui đi đây, chúc các bạn chơi game vui vẻ.

FivRinz

Khách mới

  
Tui không có gì để nói cho các bạn về tui cả. Đó là sự thật. Vì sự riêng tư với tui quý không kém gì mạng sống.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly