Megatron và những bầy tôi trung thành

Khách mới

  

Dạo gần đây Transformers có vẻ im hơi lặng tiếng trên thị trường quốc tế, nhưng như thế không có nghĩa là franchise này mất đi độ hay vốn có của nó. Và Megatron, gã thủ lĩnh của Decepticon cũng vậy, thế nên mình muốn kể cho các bạn nghe về thứ đã góp phần tạo nên Megatron, những Decepticon trung thành nhất với vị chúa tể cả trong comic lẫn điện ảnh.

Nếu đã từng xem hoặc đọc qua Transformers ở đâu đó (thật sự mà nói, nó cũng là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người), thì hẳn là bạn cũng biết được vũ trụ Transformers là câu chuyện kể về cuộc chiến của hai phe phái người máy xuất thân từ… à nhưng để mà kể ra thì phải nói đến nơi bắt đầu của mọi chuyện: Cybertron. Đó là nhà, là quê hương và là chiến trường tàn khốc nhất trong vũ trụ Transformers, nơi đó đã sinh ra một nhà cách mạng và cầm quân vĩ đại mang tên Megatron.

Mang trong mình ngọn lửa hung tàn và thề sẽ thống nhất Cybertron, suốt cuộc đời Megatron là một chuỗi thăng trầm mà nếu như không có những kẻ thề sẽ trung thành với mình, có lẽ Megatron và cả quân Decepticon cũng không được như bây giờ.

Đầu tiên phải kể đến đội Decepticon Justice Division (DJD), một nhóm các Decepticon được cầm đầu bởi Tarn (thanh niên đứng ở góc trái hình), một mực trung thành với thủ lĩnh Megatron. Hội này đặc biệt ở chỗ, chỉ xuất hiện đúng trong comic, ngoài ra không hề có mặt ở nơi nào khác. Và theo đúng như cái tên hội của họ, bọn này chuyên đi bắt những tên Decepticon được cho là “phản bội” lại Megatron. Nạn nhân khi bị DJD bắt được, có thể nói là sống không bằng chết (cứ thử tưởng tượng đám quỷ trong Doom khi gặp DOOM, cảm giác giống vậy đó). Phải, tra tấn và hành hạ nạn nhân, ép chúng đọc “5 điều Bác Hồ” dạy để ăn năn và hối lỗi về bản thân, mà khổ nỗi, có ai hối lỗi xong mà “còn sống” đâu.

Đặc biệt là Tarn, người đứng đầu của DJD có thể nói là… fan cuồng thật sự của ngài thủ lĩnh Megatron. Hắn ta sưu tầm các bức ảnh, những mẫu ốc vít, bánh răng mà Megatron làm rơi, học thuộc tất cả các bài thơ mà Megatron sáng tác khi còn trẻ, đến nỗi hắn thề trung thành với Megatron mà… sẵn tiện in luôn phù hiệu của Decepticon lên mặt! Nói chung đối với Tarn, ngoài Megatron ra không ai có thể làm hắn động lòng được nữa.

Nói là vậy, nhưng Megatron đã tránh đi được rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ bởi sự giúp đỡ đắc lực của DJD, hội này vừa giết thù trong, vừa giết giặc ngoài. Có một sự thật thú vị là… Tarn thậm chí còn mạnh hơn cả Megatron.

Thanh niên này được biết với tên gọi là Cyclonus, một trong những Decepticon trung thành dưới trướng của ơ… Galvatronnn, ơ, sao lại là Galvatron mà không phải Megatron nhỉ? Dành cho các bạn nào không biết thì Galvatron chính là cơ thể nâng cấp của Megatron trong The Transformers: The Movie.

Vào thời mà mình xem đến hiện tại, Cyclonus đã trải qua một quá trình hack não mà cho đến bây giờ, lâu lâu mình vẫn phải ngồi lật comic ra xem lại vì cái tiểu sử lằng nhằng của ổng. Nhưng thôi, cứ coi như ổng vẫn là đầy tớ của Megatron đi. Có thể nói ngoài vị trí thủ lĩnh của Megatron, thì chiếc ghế phó thủ lĩnh là của Cyclonus, mỗi lần Megatron chết, thì Cyclonus cũng không thèm lên làm thủ lĩnh, mà xúi giục bọn đàn em Decepticon của mình đi cướp xác Megatron về sửa chữa, để Megatron tiếp tục làm thủ lĩnh. Nghe thôi đã thấy sự trung thành vô bờ bến rồi.

Quay lại nói về cái Transformers: The Movie một chút, thì thật ra Cyclonus được một thực thể tên là Unicron tạo ra với mục đích chỉ là để nghe lời Megatron mà thôi, do đó sự trung thành của ông cũng bắt nguồn từ đây (qua comic thì tiểu sử ổng lại khác cơ).

Một trong những Decepticon tài năng và nhất mực trung thành với Megatron đó là Soundwave, mình thật sự không quá khi nói Soundwave là kẻ bầy tôi trung thành nhất tạo nên sự vĩ đại của Megatron ở tất cả các phiên bản của Transformers, từ comic đến điện ảnh, game hay là anime.

Cho dù chủ nhân của mình chết, anh ta vẫn không từ bỏ lòng trung thành của mình (nghe có vẻ giống thanh niên Cyclonus ở trên nhỉ?), hmmm… các bạn biết tựa game Transformers: Fall of Cybertron chứ? Phải, Megatron đã từng chết trong đấy, và lẽ dĩ nhiên khi tất cả đều nghĩ rằng Megatron thật sự đã chết, và trên dưới đều quay lưng để tôn thờ vị thủ lĩnh mới thì Soundwave vẫn âm thầm tìm cách để hồi sinh Megatron. Và sau một chuỗi các hành động nghe lén, chờ đợi thì cuối cùng Soundwave cũng thành công, Megatron đã hồi sinh và chúng ta có một trường đoạn trong game mang tên Megatron Returns (theo đó Megatron sống lại và đi đánh bầm dập tên thủ lĩnh mới, lấy lại chức).

Mục đích sống của Soundwave có lẽ chỉ là phục vụ Megatron và sẽ trung thành với lý tưởng của Megatron mà thôi.
Mình thật sự nghĩ rằng, nếu không có những nhân tố tài năng và luôn quên mình phục vụ, thì có lẽ Megatron đã không thể trụ lại được cuộc chiến với các Autobot của Optimus Prime.

Mình sẽ vẫn dõi theo hành trình ấy, cho dù là lâu thế nào, để chứng kiến các Decepticon vùng lên một lần nữa.

Nhưng vũ trụ lúc nào cũng thế, luôn có hai mặt đối nghịch nhau, có trung thần thì cũng không tránh khỏi việc có gian thần, những kẻ xu nịnh có dã tâm và hòng chiếm lấy chức vị thủ lĩnh của Megatron mà nếu có dịp, mình sẽ bưng hết vào để có thể kể cho các bạn nghe. Giờ tạm gác bút lại, hy vọng vào thời gian tới đây, mình sẽ lại ở nơi này để kể tiếp hành trình của Transformers, một phần ký ức tuổi thơ, và sẽ luôn là tình yêu đối với mình.

Mercury

Khách mới

  
Chào, bạn vừa tham quan hồ sơ của một kẻ vừa xấu vừa lười, nhưng bù lại mình có một trái tim ấm áp nè <3

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện