Hollow Knight câu chuyện (P.1): Ngũ đại kị sĩ – The Five Great Knights

Khách mới

  

Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau để hàn huyên về những chú bọ trong thế giới Hallownest kì ảo. Trong thế giới ấy, những câu chuyện, những kí ức được giấu đi một cách khéo léo, yêu cầu người chơi phải tự tìm kiếm thông qua những lời thoại, những căn phòng ẩn. Qua đó, thế giới Hallownest được hiện ra đẹp hơn nhưng cũng u tối hơn, với một nền lịch sử lâu đời, từ thời kì hoàng kim đến lúc suy tàn và ấp ủ đợi chờ những người anh hùng sẽ khôi phục lại đất nước… Câu chuyện của Hollow Knight chứa đựng rất nhiều thứ để tìm hiểu và thấm thía ý nghĩa của nó. Và không để mất nhiều thời gian hơn nữa, hãy cùng nhau đến với những câu chuyện về chủ đề ngày hôm nay: Ngũ đại kị sĩ – The Five Great Knights.

Đầu tiên, chúng ta cần biết về lịch sử và sự ra đời của Ngũ đại kị sĩ: Câu chuyện bắt đầu khi Pale King cho xây dựng những cung điện hùng vĩ tại City of Tears – Trung tâm của Hallownest, và xây dựng hệ thống đường sắt để chuyên chở hàng hóa cũng như giúp người dân du hành đi khắp vương quốc một cách dễ dàng. Tuy nhiên việc xây dựng này bị chịu sự chống phá của những con bọ tại Deepnest: hệ thống trạm tàu ở đây bị phá hủy, toàn bộ công nhân ở đây bị giết, tất cả các hoạt động giao thương hoặc hòa hoãn với những con bọ chống phá không hề tỏ ra hiệu quả… Mọi thứ dường như càng ngày càng dẫn đến những xung đột mạnh mẽ giữa hai khu vực. Vì vậy Pale King quyết định tìm kiếm và phong tước cho năm người xứng đáng nhất để trở thành Ngũ đại hiệp sĩ – The Five Great Knights với nhiệm vụ bảo vệ vương quốc Hallownest khỏi kẻ thù đang lăm le xâm lược. Năm người họ bao gồm: Dryya, Isma, Hemegol, Ze’mer, và Orgrim.

Tất cả năm người họ đều là những nhân vật được tôn kính, thường được nhắc đến trong các ghi chép lịch sử trước đây, như là một nhóm bất khả chiến bại. Tuy nhiên, khi kẻ địch của vương quốc lại là một Higher Being – the Radience, Ngũ đại hiệp sĩ tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Với những cuộc chiến nổ ra giữa những con bọ bị hút mất sức sống và lý trí, dần dần họ bị đánh bại, khiến cho bệnh dịch tràn qua khắp mọi nơi Hallownest. Cuối cùng, năm người họ quay trở lại Hallownest, theo những ghi chép trong những cuốn sách tại khu thủ thư, ba trong số họ đã hi sinh hoặc biến mất, chỉ còn lại Ogrim và Ze’mer được biết đến là vẫn còn sống. Hãy cùng mình tìm hiểu câu chuyện của từng người trong số họ nhé:

1. Dryya Tàn Nhẫn – Fierce Dryya

Dryya được tạo hình là một kị sĩ mặc một bộ giáp chiến đấu màu trắng, với một cây nail dài là vũ khí. Dryya mang một vẻ mặt cứng rắn, Nailmaster Sheo là người đầu tiên gọi cô là Fierce Dryya, điều đó dường như cho thấy Dryya từng là học trò, hoặc có mối quan hệ với Nailmaster Sheo trước khi cô tham gia vào hàng ngũ quân đội hoàng gia. Mặt khác, theo lời của The White Lady, cô được ghi nhận như một người mang khả năng chăm sóc, hỗ trợ. Hơn thế nữa, Ogrim có nhắc rằng anh ấy nhớ tới trí tuệ của cô. Một người vừa cứng cỏi trong chiến đấu, vừa hỗ trợ tốt trong phòng thủ, vừa có trí tuệ siêu phàm trong ứng biến, thật là người phụ nữ mười phân vẹn mười!

Sau khi bệnh dịch trải dài khắp vương quốc, Dryaa được giao nhiệm vụ bảo vệ cho The White Lady khi bà quyết định sẽ ở ẩn tại Queen’s Gardens. Nơi đó là khu vực bị chiếm đóng của lũ Mantis Traitor dưới sự lãnh đạo của Traitor Lord – Lãnh chúa phản bội của tộc Bọ Ngựa. Dryaa đã chiến đấu anh dũng trước hàng tá quân địch, bằng chứng là xác chúng được tìm thấy rất nhiều ở quanh khu vực đó, tuy nhiên với sự áp đảo về quân số, Dryaa đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng. Xác của cô ngồi trước ngôi nhà của The White Lady, tiếp tục nhiệm vụ canh gác và bảo vệ Nữ hoàng.

Dryaa được người dân nơi đó tưởng nhớ với cái tên The White Knight với lời khắc: “She was driven mad by her Queen lost and the garden overrun. Still she retains her honour, offering fair challenge to the Hollow Knight. Nail again nail. A duel to the dearth”.

2. Isma Nhân Hậu – Kindly Isma

Isma được coi là nhân vật ít thông tin nhất trong Ngũ đại hiệp sĩ, cả về quá khứ của cô, và lý do vì sao cô bị chết hay vì sao xác của cô hòa cùng thảm thực vật tại Isma’s Grove tận sâu trong Royal Waterways.

Năng lực của cô dường như có liên quan đến axit, vì Isma’ Tear là một khả năng giúp chúng ta có khả năng chạm vào axit mà không chịu thương tổn.

Tất cả những gì chúng ta có thể chắc chắn về Isma đó là cô và Ogrim đã có một mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí là từ rất lâu trước đây. Ogrim dường như thể hiện rõ việc bảo vệ khu rừng của cô với những tấm biển thông tin, tôn trọng cô trong cả suy nghĩ và tâm hồn của mình. Câu chuyện của hai người mình sẽ để riêng ra một phần mới, chắc chắn sẽ rất nhiều thứ có thể phân tích và bàn luận.

3. Ze’mer Bí Ẩn – Mysterious Ze’mer

Ze’mer xuất hiện trong kí ức của Ogrim với hình ảnh chiến sĩ với 4 chiếc sừng mảnh nhọn cong lên, với một cây trường kiếm lớn và dài hơn nhiều so với Dryya. Ze’mer có xuất thân không phải là cư dân của Hallownest, cô đến từ khu vực mang tên “Vùng đất yên bình” – “Land Serene”, nơi có những bông hoa tinh xảo – Delicate Flower. Không có nhiều thông tin về Ze’mer khi cô còn là một Đại Kị Sĩ, ngoại trừ việc Orgim có nhớ về những câu chuyện mà cô kể. Đúng thật là mang danh “Bí Ẩn”.

Sau những trận chiến cùng với các chiến hữu, Ze’mer trở về Hallownest và tiếp tục bảo vệ khu vực Resting Ground. Cô có đem lòng yêu con gái của một lãnh chúa tộc Bọ ngựa, tuy nhiên mối tình này bị tộc Bọ ngựa cấm cản mạnh mẽ, khiến cho họ cách xa nhau nghìn trùng. Cho đến cuối cùng, khi nghe được người yêu của mình đã qua đời, Ze’mer đã quyết định để tang người yêu, bằng chứng là việc tên cô trở thành the Grey Mourner và rời về ở ẩn tại ngôi nhà dưới Resting Ground, khóc thương cho người tình của mình.


Khi gặp Ze’mer ở đó, chúng ta sẽ thấy những chiếc sừng giờ đây đã rủ xuống, kèm theo những tiếng khóc thê lương, tất cả đem lại vẻ u sầu, thương tiếc. Cô khẩn thiết nhờ chúng ta đưa chuyển những bông hoa đến mộ của người cô yêu, rồi sau đó an nghỉ và tan biến. Dường như tất cả mong ước cuối đời của cô chỉ “đơn giản” đến thế. (Vâng, nó đơn giản đến mức mà mình phải mất gần tiếng đồng hồ chỉ để tìm con đường dễ-dàng-nhất để đến với mộ nàng bọ ngựa :P).

4. Hegemol Vĩ Đại – Mighty Hegemol

Hegemol là Đại hiệp sĩ duy nhất mà chúng ta không rõ nơi ở. Anh ấy được Nailmaster Sheo coi trọng và yêu thích nhất trong Ngũ đại hiệp sĩ. Anh ấy được mô tả là có dáng người cao to nhưng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ, điều này khiến anh tạo được ấn tượng với rất nhiều người. Ngoài ra, Ogrim còn nhớ tới khiếu hài hước, dí dỏm của Hegemol chứng tỏ Hegemol thực sự thân thiện với tất cả mọi người. Anh được biết đến là một trong hai người không sử dụng nail như vũ khí để chiến đấu (người còn lại đó là Ogrim).

Hegemol trước đây được giao nhiệm vụ canh gác tại cổng của City of Tear, nơi sau đó đã xây dựng một bức tượng của anh như một đài tưởng niệm chứa khóa chặn cổng vào trung tâm thành phố.

Theo như lời một Maggot kể lại, khi Hegemol đang ngủ say thì hắn đã đánh cắp bộ giáp bọc thép của anh để vùng lên bảo vệ tộc Maggot khỏi sự phân biệt đối xử, và sau đó trở thành the Fallen Knight. Chúng ta không biết được liệu Hemegol còn sống sau sự việc này hay không, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có ai có thông tin hiện tại của anh.


5. Ogrim Trung Thành – Loyal Ogrim

Ogrim là người có thể nói là thú vị nhất trong toàn bộ năm Đại kị sĩ. Ông có rất nhiều thông tin để khai thác cũng như bàn luận đến. Mình sẽ bàn luận về ông trong hẳn một phần riêng, vì ông có chứa rất nhiều dữ kiện cả về Ngũ Đại kị sĩ lẫn cả vương quốc Hallownest mà chúng ta cần biết.

Mặc dù đã từng lập những chiến công, bảo vệ thành công cả vương quốc trong một thời gian dài, nhưng Ngũ đại kị sĩ dường như đang dần bị chìm vào quên lãng. Hiện nay thông tin về họ chỉ được ghi chung thành một đội, còn thông tin chi tiết về từng thành viên thì hầu như không có, tồn tại chủ yếu trong lời nói của vài người còn nhớ về họ. Đặc biệt, Relic Seeker Lemm từng có nói rằng tên và ngoại hình của họ dường như đã bị xóa khỏi tất cả sử sách. Mặc dù vậy, những kí ức về những người đồng đội trong trí nhớ của từng thành viên như Ogrim vẫn in sâu như chỉ mới hôm qua họ vẫn còn kề vai sát cánh vậy. Thật tốt khi tìm được những người đồng đội, những người bạn ta nhớ đến trọn đời phải không nào?

Trên đây là mô tả phần lớn thông tin về Ngũ đại kĩ sĩ – The Five Great Knights mà mình tìm hiểu cũng như nắm được. Tất nhiên trong tương lai như đã hứa mình sẽ có những bài viết chi tiết hơn về Ogrim cũng như chuyện tình của ông với Isma. Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và đón đọc.

Nếu có bất kì thông tin hay ý kiến cũng như câu hỏi thắc mắc gì, mọi người hãy cho mình được biết, để chúng ta có thể thảo luận sâu hơn về chủ đề đã dần bị lãng quên trong thế giới Hallownest này.

Các chủ đề tiếp theo có thể sẽ hay ho và đáng khám phá hơn nữa, hi vọng sẽ nhận được sự đón nhận và góp ý thêm của mọi người.

Mình là Lucifer Mor.

Chân thành cám ơn!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • Nana - 27.10.2020

    Rất tuyệt.


  • Giấu tên - 27.10.2020

    Thật sự rất chi tiết, những thông tin mà mình chơi còn không biết tý nào. Mong bạn sớm ra bài tiếp


    • Lucifer Mor - 27.10.2020

      Mình cám ơn. Mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể 😛