Abzu and Raft, thế giới đại dương

Khách quen

  

Nếu như cây cỏ và hoa đã làm nên một bức tranh cực đẹp về ảnh nền thì đại dương cũng là nơi không kém phần làm đẹp nên bức tranh thế giới mà nó cũng là nơi nguy hiểm rình rập quanh ta.

Đây là hai tựa game đối lập: Abzu và Raft. Hai tựa game này có sự khác nhau chẳng hạn Abzu là sự khám phá dưới đáy đại dương còn Raft là một tựa game mang tính chất sống sót trên đại dương. Vậy hai game đó có tính chất như thế nào?

Abzu

Là một tựa game chill với dòng nhạc soundtrack đẹp êm đềm giữa dòng phiêu lưu dưới đại dương. Con người không chỉ ngắm được cảnh đẹp với từng nơi đã đến mà còn là chìm đắm với những con cá đang chạy quanh trên biển luôn đầy san hô và rong biển. Nhiệm vụ của các bạn là khám phá và hồi sinh những vùng đất bị lãng quên và tìm cho ra rằng mình là ai và mình đã từng ở đâu? Để bạn có một cái máu khám phá những quang cảnh đẹp đẽ và cái máu phiêu lưu về câu chuyện trong Abzu này.

Bạn sẽ luôn được đắm chìm mình vào sự thư giãn để ngắm và dòng nước hải lưu, những rong biển và san hô khổng lồ, những lâu đài tráng lệ và thậm chí là cá mập… Mà chắc con cá mập đó không quan trọng. Bạn chỉ biết rằng là bạn đang nằm trong đại dương, có thể là có cảm giác như bạn đang học hỏi được đại dương như thế này. Nên vì vậy đây là game tốt nhất để relax.

Raft

Là một tựa game có sự tập trung rất cao. Bạn sẽ xuất hiện ở trên một cái bè và không biết rằng bạn đang ở đâu, những thứ bắt đầu chính là chiếc móc để có thể câu những món đồ đang trôi dạt ở trên biển. Điều bạn cần làm là xây base, duy trì đồ ăn, đồ uống và máu của bạn. Bạn có thể câu cá, trồng cây, làm đồ giữ nhưng thứ đang trôi dạt (nhưng thùng nặng lắm nên let ít trôi). Thực sự thì tựa game này lại có một thứ rất khốn nạn… đó chính là cá mập. Nó sẽ cắn bè của bạn mỗi vài phút và bạn cần đấm nó để đưa nó ra khỏi đây. Sau một vài lần thì bạn đã có thể làm thịt nó, xoạc bụng nó và nướng nó… để ăn. Nên vì vậy mình thích Raft.

Raft 2018: bạn nên chờ đợi nó chơi như thế nào. Thay vì sống một mình trong sự cô đơn thì giờ đây bạn có thể chơi với bạn bè của bạn nhưng không chỉ có thể! Bạn còn có thể lặn xuống biển mà. Xoắn gì nữa?

Vậy thì tóm lại này! Bạn có nghĩ rằng đại dương chính là một linh hồn trong những tựa game khác không? Vì nó khá là hay và cũng như là mở rộng.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện