Đứa trẻ chẳng chịu lớn

Khách mới

  

Này… Cô gái… Em đi rồi anh lấy ai rủ đi uống café mỗi khi anh về nhà. Lấy ai để anh rủ nhau đi hát đi hò… Lấy ai để ý ới ngoài ngõ… Lấy ai để anh ngồi nghe kể nọ kể kia.

Đáng nhẽ anh phải vui mới đúng… nhưng anh thấy thật lạc lõng, như thể đứa trẻ đang nô đùa cùng bạn bè nó mà bỗng dưng đi lạc để rồi chẳng nhìn thấy ai còn ai bên cạnh.

Chẳng biết sau này tụi mình còn như xưa không. Nhưng anh sẽ nhớ vài cái hình ảnh, vài câu nói bâng quơ chắc chỉ tụi mình mới hiểu…

Có lẽ anh là một đứa trẻ thật, một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Một anh già mang tâm tính trẻ con. Cuộc đời là những chuyến đi dài, kể cả từ khi trong bụng mẹ, lên rừng xuống núi để rồi khi anh lớn lại từ biển lên đồi rồi lại ra Nam vào Bắc. Mải mê bay nhảy với cái suy nghĩ trong đầu, bỏ mặc dòng đời, để ngoài tai những lời ong tiếng ve để rồi bây giờ cảm thấy xung quanh như chẳng còn ai.

Biết là đi nhiều thì có nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại có cái cảm giác như mình bị thoát khỏi cái lưới cá khi mà cả đàn bị bắt lại để rồi, chỉ mình nó, đi lại giữa xung quanh là những con cá khác. Nhưng lại chẳng phải đàn của nó.

Cuộc sống là những nốt thăng rồi thăng rồi trầm hoặc ngược lại hoặc theo cách khác. Nhưng cái cảm giác như mình… như chẳng một ai hiểu cái suy nghĩ của mình, nó thật là lạ, tại sao phải bám theo lối mòn suy nghĩ cũ nhỉ. Xã hội thật kì lạ, con người cũng thật là lạ.

Anh hiểu mọi lời nói, anh cũng là người tình cảm chứ, thậm chí cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng tại cái tâm tính buông lơi nên coi như mình ngốc nghếch. Cái suy nghĩ bay lượn nên con người trầm lặng. Đôi lúc bốc đồng vì một cái suy nghĩ ngớ ngẩn.

Nhưng anh chỉ thật là người như thế khi ở cùng người hiểu mình mà thôi.

Có lẽ vậy thôi viết cho tan cái cục trong lồng ngực.

Viết cho thu đi cái tôi ơi một chút.

Viết cho tôi giống mọi người hơn.

Chúc ai đó ngoài kia vui vẻ trên phần đời còn lại.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện