Review Santorini – Cuộc chiến giữa các vị thần

Khách mới

  

Ay yooo! Nay tui sẽ giới thiệu mấy ông một bộ boardgame nổi tiếng trong giới boardgame thuộc thể loại Abstract game với cái theme art bao cute 😜 game này mà chơi với người yêu là hết sảy các ông nhé hoặc dụ mấy đứa con gái chơi boardgame cùng mình cũng dễ nữa hí hí! Ai mà không dzung dzing bởi cái art quá đỗi cute và thơ mộng như thế này. Nhưng khoan! Các ông đừng để vẻ ngoài của nó lừa bởi thực sự khi vào chơi rồi thì sẽ thấy nó thật sự là một cuộc chiến giữa các vị thần một cách hardcore đúng nghĩa.

Santorini – Cái tên này có nghĩa là gì nhỉ? Santorini một địa danh có thật nằm ở Hy Lạp (cái nôi sinh ra những câu chuyện thần thoại, các vị thần,…) là một hòn đảo nằm ở phía Nam biển Aegea của nước này. Santorini này có gì hot? Đó là kiến trúc ở đây vô cùng đẹp và đặc trưng: Những dãy nhà, tòa tháp xây san sát nhau quanh eo đảo hướng nhìn ra biển, phong cách xây dựng nhà ở đây là xây thành khối màu trắng trông rất tinh tế sang trọng nhìn phát là nhận diện được liền cùng với những mái vòm tròn màu xanh dương – Thật sự không khác gì là thiên đường kiểu nhìn sang sang mà mê ý mấy ông.

Các kiến trúc đặc trưng ở Santorini, đảo Aegea, Hy Lạp

Thôi quay lại với bối cảnh game 😊 không mấy ông lại nói tui PR cho tour du lịch nữa. Zues aka máy chịch cổ đại đang quá phiền bởi những đứa con của mình cứ quậy phá trên đỉnh Qlympus của lão. Con lão trong đó có Ares aka thần chiến tranh cũng đang thấy nhàm chán thì bất chợt hắn để ý tới một hòn đảo nó rất cao nhưng không rộng lắm (hòn đảo Aegea) lắm trên ấy đang có những người dân chật vật xây dựng những kiến trúc để đời cho sau này (như tui đã miêu tả ở trên 😊). Hắn tính dùng hòn đảo này để giải tỏa sự chán nản bằng cách phá hủy các công trình đang xây, cướp bóc,… nói chung là phá 🤦‍♂️ Nhưng điều đó được ngăn lại bởi Aphrodite aka thần tình yêu. Nàng muốn thay vì Ares thỏa mãn bằng cách phá phách thì sao không giúp những người dân ở đây xây dựng những công trình xinh đẹp đang còn dở dang kia chứ phá nó thì xấu lắm á 😉.

Ậm ờ một lúc thì cũng đồng ý (dại gái vãi) và mỗi người xây dựng các tòa tháp theo cách riêng của họ. Thật bất ngờ các vị thần có vẻ như là bị cuốn theo việc xây tháp này họ sử dụng những năng lực của mình cho những người dân ở đây mượn để tạo nên những tòa tháp theo ý mình để chứng tỏ cái tôi của mình ở cái đảo Aegea này thông qua các kiệt tác kiến trúc. Và người dân trên đảo cũng rất vui mừng vì có thêm sức mạnh của các vị thần nên chẳng mấy chóc từ một hòn đảo hoang dã trở thành một địa điểm tuyệt vời. Sau những cuộc đua tranh nhau xây tháp để đánh dấu bản thân, Ares cảm thấy việc này thật vui vừa giúp được dân vừa giải tỏa những buồn chán. Zues từ trên cao đã thấy hết việc làm của những đứa con mình, lão cũng tỏ ra rất thích điều này và rồi lão nói: Hãy đặt cho điều là một trò chơi và trò này sẽ lấy tên là Santorini!

Ares vs Aphrodite

Zues đặt tên trò này là Santorini

Và hằng năm từng vị thần được bắt cặp với nhau để tham gia mỗi người có một cách xây riêng không người nào giống người nào điều đó giúp cho hòn đảo ngày càng xinh đẹp, đa dạng với những dãy nhà, tòa tháp, mái vòm,…. do những vị thần tạo ra. Đó là bối cảnh 😉😉 Cùng vào gameplay nào! Game chơi được từ 1-4 người – chơi 4 người thì chơi theo team solo còn chơi 3 thì cũng vui nhưng best thì vẫn là 2 người (tưởng tượng 2 thằng não to, mắt cận, lưng gù, mọt sách battle gây cấn đã phải biết hoặc giả vờ chơi thua để người yêu thắng rồi đắm đuối nhìn nàng vui vẻ thì còn gì bằng ahihi) Anh em lưu ý: Giờ tui sẽ thay từ thần thành từ god để dễ thành văn hơn nhé tại đọc luật english nên quen miệng. Và tui cũng không đi chi tiết vào luật lắm vì đây không phải bài hướng dẫn chơi nhé 👌 chỉ review cho anh em về em này thôi.

Mấy ông sẽ tham gia vào vai các god sai mấy thằng thợ đi xây nhà cho mình, ai đưa thợ của mình lên tầng 3 trước là win. Mỗi người có 2 thợ xây 1 nam 1 nữ (nhiều ông thắc mắc miniture mà cũng có giới tính chi trời! Thật ra có vài god power ảnh hưởng lên giới tính nữa nên nsx mới làm vậy, có vài con god khá là nữ quyền luôn đó mấy ông 😜 TK 21 rồi phải nữ quyền chứ <(“)!) đặt tùy ý vị trí thợ của mình lên boardmap rồi chọn god mà mấy ông cho là phù hợp với mình (hoặc mới chơi thì mấy ông bốc ngẫu nhiên đi 😎 cho nó vui ) NSX có kèm theo rulebook trong đó có ghi rõ sức mạnh của mỗi god tác động lên game như thế nào nhé! Từ đơn giản không hà có thể dùng google dịch là hiểu ngay.

Cách chiến thắng trong game

Các sức mạnh của các vị thần ảnh hưởng tới gameplay

Nguồn hình ảnh là tui lấy từ anh JayVũ : https://jayvuboardgame.wordpress.com/2019/09/04/santorini-luat-choi/

(Anh Jay Vũ một trong những người rất rất có tâm trong việc việt hóa các boardgame để giúp thêm nhiều người biết về boardgame, trước ảnh hay bán phụ kiện việt hóa cho boardgame mà giờ hết bán rồi 😢 khá là buồn).

Tiếp! Trong lượt của mỗi người bắt buộc phải thực hiện 2 hành động theo thứ tự : Di chuyển trước rồi xây sau (có vài god thì kĩ năng nó cho mình làm ngược lại). Xây thì bắt đầu xây từ tầng 1 (lv1) trước > tầng 2 (lv2) > tầng 3 (lv3) còn nếu tầng 3 xây tiếp nữa sẽ là xây mái vòm (dome) khi xây cái mái vòm lên một tòa tầng 3 tức là thành một tòa tháp hoàn chỉnh và tòa tháp này sẽ giống như là một bức tường không cho thợ đi qua nó.

Quy tắc xây nhà trong game

Cơ chế game bắt mấy ông phải đi rồi mới xây điều này khiến mấy ông phải suy nghĩ thận trọng từng bước đi rồi mới dám quyết định đặt cục gạch xuống ở đâu 😁 căng lắm chứ giỡn! Cái hay nữa đó là game này không quan tâm tháp ai xây cả, ai đứng lên tháp của mình hoặc người kia cũng thắng và ngược lại 😃 kiểu như cướp công ý! Đó là lí do các ông nên cẩn thận khi đặt từng viên gạch xuống, đối phương có thể lợi dụng các viên gạch (lv1) của các ông làm bàn đạp để leo lên tòa tháp (lv3) giành chiến thắng đấy nhé 😎.

Đấy! Luật ez phải không nào nhưng khi chơi rồi mấy ông sẽ thấy game hardcore vãi nếu mấy ông gặp trúng mấy thằng đối thủ não to đấy nhá. Ngoài ra game cũng có thêm vài cách thắng nữa ví dụ như: Nếu tới lượt của một người mà người đó không thể di chuyển cả 2 thợ thì cũng thua hehe lợi dụng điều này mấy ông có thể dụ dụ xây nhiều tòa nhà hoàn chỉnh r block thợ đối thủ lại 😎 tui đã áp dụng và thắng được rất nhiều ván còn vài cách thắng nữa thì phụ thuộc con god ghi trên bài (có con Chronus xây 5 toàn tháp hoàn chỉnh là win!). Thật là thú vị phải không nào 👏 À quên mất, cho bạn nào chưa biết game này được tạo ra bởi Dr.Gordon Hamilton aka nhà toán học và nhà phát triển về giáo dục thảo nào game hardcore thế (●’◡’●)

Chronus (Một god có thêm điều kiện chiến thắng trong game)

Dr.Gordon Hamilton (Người sáng tạo ra Santorini)


Sau một thời gian trải nghiệm game thì tui khuyến khích mấy ông nên mua ẻm vì:

  • Artwork đẹp
  • Gameplay hay
  • Nhiều mô hình đẹp có thể dùng để decor rất xịn sò
  • Không cần quá nhiều người chơi nhưng vẫn mang đến trải nghiệm vui vẻ
  • Phù hợp với ai thích thể loại đấu trí
  • Phù hợp cho mọi lứa tuổi (tui dụ được ba tui chơi xong giờ ba tui mê luôn 👍👍)

Nhược điểm của ẻm thì:

  • Giá hơi cao tầm: 700k-1tr2 đổ lại (tùy theo thị trường, mấy ông muốn mua rẻ có thể vào các Group boardgame gốc trên Fb để mua nhá)
  • Bảo quản cực mất 1 cục gạch ảnh hưởng cũng khá nhiều đến game (đặc biệt là mất mái vòm vì chỉ có 18 cái)
  • Setup và dọn vào mệt vì quá nhiều mô hình (có điều kiện mấy ông nên làm cái organizer – phụ kiện sắp xếp game)
  • Khó xách theo do hộp to quá

Không phù hợp nhóm nào đông đông thích party game

Hình ảnh game ngoài thực tế

Nếu không có kinh phí thì mấy ổng có thể trải nghiệm tựa game này qua các nền tảng digital khác ví dụ như Steam, CH play, Tabletopia (chơi trên đây thì free),…. Chơi online và có rank đàng hoàng nhé :3 nên mấy ông tha hồ đọ tài với các bạn quốc tế. Trên đây người bằng tuổi bố mẹ (30t-50t) chơi cũng rất nhiều đấy + đồ họa trên digital là đồ họa 3D rất đẹp và bắt mắt.

 


    Hình ảnh game trên nền tảng Digital

Chốt! Tựa game này hoàn toàn xứng đáng nên cho vào bộ sưu tập của một boargamer. Game nhận được rất nhiều đánh giá cao từ các boardgame thủ từ khắp nơi trên thế giới khi chỉ vừa chập chững còn là một dự án cho tới khi hoàn chỉnh như bây giờ. Game đạt 7.5 trên Boardgamegeek một con số quá ok với một game Abstract + Art cute. Với lối chơi đơn giản nhưng mang tính chiến lược cực cao nên sẽ tạo ra vô số tình huống trong quá trình chơi như kiểu “wtf! mình thắng r à?” “Adu con chó này hên do tao tính sai nước thôi! ván mới coi” blalala…  Ay da! Nói xong nghe thèm làm một ván quá chắc cuối tuần rủ thằng bạn đi cà phê boardgame hành nó mới được. Tui hi vọng đọc xong bài review này mà mấy ông có thể thử ẻm, cảm nhận cái hay game mang lại nếu được hãy thêm Santorini vào bộ sưu tập boardgame của mình nhé! Chắc chắn Santorini sẽ không làm thất vọng đâu! Santorini – Cuộc chiến của các vị thần😃Hẹn gặp lại mấy ông trong các bài viết khác nhé!

Bonus: Một số hình ảnh khác của Santorini trong những ngày đầu phát triển.

Cảm ơn anh em đã đọc bài viết mình nhá!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện