Daelin Proudmoore, Đô đốc Hải quân đảo quốc Kul’Tiras

Khách quen

  

Daelin Proudmoore là đô đốc của đảo quốc Kul Tiras. Khi Chiến tranh thứ Nhất kết thúc với sự hủy diệt của vương quốc Stormwind, ông là một trong những lãnh đạo loài người ủng hộ và tham gia thành lập Liên minh Lordaeron của loài người để chống lại Horde trong Chiến tranh thứ Hai. Daelin Proudmoore đã được giao quyền chỉ huy Hạm đội Liên Minh Lordaeron với hiểu biết về hải quân và biển cả của mình.

Trong trận Crestfall, trận chiến đã nghiền nát hải quân Horde, Hạm đội thứ 3 của Liên Minh đã bị những tên Orc cưỡi những con rồng đỏ bị thuần hóa tiêu diệt. Derek, người con cả của ông, chỉ huy một chiếc tàu trong hạm đội đó, đã bị rồng đỏ thiêu chết. Dù Liên Minh Lordaeron đã chiến thắng với sự hỗ trợ của những chiến binh Dwarf cưỡi điểu sư của clan Wildhammer, cái chết của Derek đã khiến cho Đô đốc Daelin căm thù loài Orc đến tận xương tủy.

Sau chiến tranh, Daelin đã ở lại Liên Minh Lordaeron dù các quốc gia Gilneas, Stromgarde đã rời khỏi Liên Minh. Vị đô đốc đã đưa phần lớn hạm đội Kul Tiras sang Kalimdor sau khi biết Lordaeron và Dalaran bị hủy diệt bởi Arthas, nay là Death Knight của Lich King, với hy vọng cô con gái Jaina, một nữ pháp sư học tại Dalaran, sống sót cùng với đoàn người di tản sang Kalimdor.

Nhưng khi ông đến, ông thấy rằng Jaina và đoàn người di cư đã xây dựng thành phố Theramore, và liên minh với loài Orc – vốn để cứu cây thần Nordrassil khỏi sự hủy diệt của Burning Legion theo lời khẩn cầu của Medivh. Ông nắm quyền kiểm soát Theramore từ Jaina và dùng thành phố làm bàn đạp tấn công Durotar, thủ đô của Horde mới, không biết rằng Horde này không phải những kẻ khát máu như Horde thứ nhất – vốn bị điều khiển bởi Burning Legion. Ông bỏ ngoài tai lời giải thích của Jaina, sau đó tấn công Durotar nhưng bị Rexxar đẩy lùi về Theramore. Rexxar dẫn đầu quân Horde tấn công Theramore với việc Jaina cam kết không can dự vào cuộc chiến, và đã tiêu diệt đô đốc Daelin. Sau trận chiến, Rexxar đã nói với Jaina rằng “Dù sao, cha cô cũng là một chiến binh kiêu hãnh, và ông ta nên được nhớ đến như vậy.”

Sau đó, với việc các quốc gia của Liên minh Stormwind (Lordaeron thuộc về Forsaken – một nhóm Undead sau này gia nhập Horde mới, và Stormwind trở thành quốc gia loài người quyền lực nhất) coi việc tấn công Horde là hành động gây hấn và cũng có nhiều vấn đề cấp bách khác, Kul Tiras đã rút khỏi Liên Minh vì không thể dựa vào đó tấn công Horde để trả thù. Và do Jaina không bảo vệ cha mình, cô ta bị khép tội phản bội bởi mẹ cô, Katherine Proudmoore, Nữ Đô đốc của Kul Tiras, người kế nhiệm Daelin.

Sau khi Burning Legion bị đánh bại, vua Anduin đã cử Jaina Proudmoore cùng một phái đoàn đến thuyết phục Kul Tiras quay lại Liên Minh để tăng cường lực lượng hải quân trong cuộc chiến chống lại Horde dưới sự lãnh đạo của Sylvanas Windrunner.

Daelin có một người vợ tên Katherine và ba người con: Jaina, Tandred và Derek.

Và Jaina là một trong những thành viên lãnh đạo của Liên Minh Stormwind.

 

Cùng Series

Tùng Sơn

Khách quen

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện