Yu-Gi-Oh! Power of Chaos – Game đấu bài tuổi thơ

Khách quen

  

Trong tuổi thơ của tui, số các trò chơi mà tui được chơi rất ít bởi vì ngày xưa nghèo mà, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền đi net chơi. Nhưng thật may mắn là tui được tặng một chiếc laptop không quá cùi, cũng không có xịn. Theo như tui nhớ là hiệu Dell, dòng máy gì thì ông nội tui cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết là nó giúp tui rất nhiều trong việc giải trí. Tui ngày xưa mê game cực kỳ luôn, hễ thấy game gì mà máy tính mình chơi nổi là tải, không biết cách chơi thì mình tập chơi, miễn có game để chơi là được.

Lúc mà tìm game tải thì tui đặc biệt chú ý tới trò đấu bài Yu-Gi-Oh, tại vì đã từng xem qua phim này rồi và thấy rất là thích mấy game mà dùng thẻ bài để chiến đấu và cũng có coi mấy phim Kamen Rider mà dùng thẻ bài làm sức mạnh ấy. Nên thấy thẻ bài rất ngầu luôn, thế là tui lọ mọ tải game đấu bài Yu-Gi-Oh chơi, lúc đầu không biết chơi trò này đâu nhưng cái gì tui đã thích rồi thì sẽ cố gắng học để chơi cho bằng được, cảm giác nó rất là phiêu lúc mà mình làm được luôn ấy.

Giờ thì cùng xem qua một chút về Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Yugi the Destiny.

Game cũ nhưng chơi vẫn rất cuốn.

Dành cho những ông mà không biết chơi trò này như thế nào mà đang đọc bài viết này thì tui sẽ nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúng ta sẽ có 8000 điểm gốc và đối thủ cũng tương tự, điều kiện để thắng là làm cho số điểm của đối thủ trở về 0, để đạt được điều đó thì sẽ dựa vào khả năng chơi bài của các ông.

Bài sẽ chia làm hai loại cơ bản: Quái thú và Bùa phép, bài quái thú sẽ là những quân bài có sức tấn công, phòng thủ riêng, các ông sẽ sử dụng chúng để tấn công đối thủ. Bài phép sẽ là những quân bài phụ trợ, có rất nhiều chức năng cho từng lá bài phép như tăng sức mạnh cho quái thú, tiêu diệt quái thú của đối thủ và rất rất nhiều công dụng khác mà bây giờ tui có ngồi kể tới sáng cũng không hết được.

Lối chơi cơ bản sẽ là như thế, cái game ngày hôm nay tui muốn nói tới sẽ áp dụng hoàn toàn y như đúc trò chơi như trên phim. Luật chơi hoàn toàn không đổi, với từng quái thú, lá bài phép trên tay thì các ông phải kết hợp chúng sao cho hoàn hảo nhất, vì các ông có thời gian để suy nghĩ mà. Dù bây giờ đã lớn rồi nhưng mà mỗi khi có thời gian rảnh thì tui lại vào làm vài trận bài, game vẫn rất hay như cái ngày đầu tiên tui chơi. Tui có hỏi những đứa bạn của tui là tụi nó có thích mấy game dạng đấu bài như thế này không thì câu trả lời tui nhận được là “không” các ông à, khá là buồn nhưng mà cũng đúng thôi, tùy mỗi người có mỗi gu khác nhau. Nói gì nói thì đây là một trong những game mà có cách sử dụng bài mà đối với cá nhân tui cảm thấy hay nhất.

Điều khiến tui thật sự bị cuốn hút vào lối chơi của trò đấu bài này là phải thực sự có được những quân bài phù hợp với nhau, đặc biệt là các lá bài phép. Dù cho quái thú của chúng ta sử dụng có sức tấn công không qua cao nhưng nếu kết hợp với những lá bài phép có thể áp dụng lên những quái thú thì bộ bài của chúng ta rất là đáng sợ luôn. Chưa kể trường hợp nếu sự may mắn bùng nổ nữa thì rút được những lá bài mạnh trong những lượt đầu tiên của trận thì chiến thắng là điều rất dễ dàng.

Hình ảnh trong trận.

Các lá bài thú ngầu lòi.

Trò đấu bài Yu-Gi-Oh! Power of Chaos này còn đặc biệt thu hút tui ở hình ảnh trong game, mấy lá bài quái thú phải nói là cực kỳ ngầu. Mấy lá quái thú cao cấp nhìn phát là cảm giác chỉ muốn cố gắng nhanh chóng triệu hồi nó ra sân để thỏa mãn thôi.

Nói về quái thú thì tựa game này còn có các lá bài quý hiếm mà trên phim chúng ta đã được chứng kiến như: Dark Magician, Blue Eyes White Dragon, Exodia,… nhiều lắm các ông ạ. Có mấy phiên bản khác còn có cả ba lá bài thần là Osiris, Obelisk và Ra, hình ảnh game có thể nói là khá đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt.  Thời điểm ra mắt trò này lần đầu là vào năm 2004 nên chuyện xuất hiện các quái thú từ thẻ bài dạng 3D như các trò bây giờ thì là điều không thể, dù chỉ là các quân bài bình thường được sử dụng để chơi nhưng có thể cũng vì lý do đơn giản đó mà game đã thành công thu hút được các game thủ có hứng thú với thể loại cards game này.

Những khoảnh khắc mà sự cố gắng triệu hồi thành công một quái thú mà các ông thích lên sân và dùng nó để áp đảo đối phương, cảm giác nó Yomost lắm các ông à. Nếu lỡ để bị đối phương dùng bài phép rồi tiêu diệt nó thì cảm thấy hụt hẫng lắm.

Summoned Skull là lá tui thích nhất trong game.

Chiến thắng vua trò chơi

Hồi bé chưa biết cách để chơi rành rọt, làm sao để phối hợp các lá bài, suy nghĩ còn đơn giản nên mỗi lần mà chiến thắng được Yugi là một thứ gì đó rất khó khăn và tui chỉ thắng được mỗi lần bài đẹp thôi. Lúc tý tuổi chơi gà lắm các ông à, nhiều khi nếu lỡ để mất lá bài mình thích thì cũng không ngần ngại ấn nút đầu hàng để chơi lại trận mới đâu.

Rồi cái cảm giác mà mình vừa suy nghĩ được chiến thuật hoặc rút được một lá bài mà mình đã chờ đợi từ rất lâu thì bằng một cách nào đó thằng Yugi có được năm mảnh lá bài Exodia và mình nhận cái kết thua cuộc trong cay đắng, trầm cảm lắm ấy chứ. Nói cho các ông chưa biết Exodia là gì thì nó là một trong những cách chiến thắng trò chơi mà không cần phải hạ điểm gốc của đối thủ xuống Zero, chỉ cần rút được đủ năm lá bài tượng trưng cho năm bộ phận của Exodia thì lúc đó chiến thắng sẽ được định đoạt về phía người rút bài được. Cái tỉ lệ để các ông có thể rút được rất mong manh khi mà một bộ bài sẽ có ít nhất 40 lá bài, việc phải rút được 5 lá trong 40 đã là một việc đòi hỏi sự may mắn tít tận trời xanh.

Năm lá bài Exodia.

Chỉ là ngày xưa cảm thấy như thế thôi, bây giờ cũng đã lớn hơn vài tuổi rồi thì khi chơi lại trò này thì tui lại cảm thấy dễ. Có thể là khôn hơn một xíu so với lúc nhỏ nên chỉ cần một vài chiến thuật đơn giản là thắng được. Nhưng chỉ tiếc là mình lại không còn cảm thấy vui như ngày xưa nữa… chắc là lúc bé thì thấy cái gì cũng vui, chơi được một tựa game mình thích rồi thì dù thắng hay thua vẫn cảm thấy hài lòng.

Chiến thắng vua trò chơi.

Nói một chút về trò chơi

Đấu bài ma thuật hay đấu bài Yugi là một cách gọi thân quen đối với thế hệ bọn tui khi mới bắt đầu biết tới trò này, hồi còn đi học tiểu học thì tụi tui có trò đập hình Pokemon, điều đặc biệt là thỉnh thoảng tui còn thấy người ta lấy bài Yugi ra đập thay cho hình Pokemon và một lá bài Yugi có trị giá bằng hai hình Pokemon, tui cũng chả hiểu đâu ra cái luật đó nữa. Khi biết tới game này thì tui thích bài Yugi lắm, nhịn ăn sáng để dành tiền rồi ra mấy quán bán đồ chơi gần trường để mua bài, rồi khi đã có đủ 40 lá cho một bộ bài thì bắt đầu học theo trên phim là đấu bài với người chơi khác, nếu thắng thì được chọn lá bài mạnh nhất trong bộ bài của đối phương. Tui có được một nhóm khoảng sáu đứa cùng thích trò này và đã đấu với nhau theo cách trên phim đã làm :), giờ nghĩ lại cũng thấy vui, vui vì mình từng có những người bạn tuyệt vời như vậy, cùng một sở thích và đặc biệt là chơi thua nhưng vẫn không quạo nha xD.

Về game này thì thật sự ngoài những game khác tui chơi lúc nhỏ ra thì tui dành khá nhiều thời gian để chơi, nếu chúng ta thắng thì chúng ta sẽ có những lá bài mới và tui rất chăm chỉ chơi để hy vọng có được những lá bài mạnh hơn, giống với các lá bài mà tui đã từng xem trên phim. Thể loại game này thì rất người chơi nhưng một khi đã chơi rồi thì không dứt ra được đâu, tui không nói riêng gì trò đấu bài này mà kể cả các game khác cùng thể loại nữa, một khi các ộng dành được chiến thắng trước đối thủ bằng chiến thuật đã được định sẵn ra trong đầu thì chắc chắn cảm giác thông minh nó cứ khiến cho mình lâng lâng và muốn chơi thêm nữa để khẳng định bản thân mình, các trò chơi bằng não nó vậy đó các ông à.

Thì đó là những gì mà tui muốn chia sẻ về cái game đấu bài YuGiOh này, hiện nay thì trên mạng tải game này cũng không khó đâu, nếu các ông có nhã hứng thì hãy thử đi, biết đâu lại tìm được một trò yêu thích khác của mình thì sao. À thì tui có để ý đến chất lượng hình ảnh trong bài mà tui đã cung cấp, nó không được sắc nét cho lắm nhưng mấy ông thông cảm cho tui đi, tui đã vô game chơi để chụp màn hình lại nhưng game vốn dĩ nó đã không được HD rồi mà còn tải lên đây nữa nên nó hơi chất lượng thấp xíu, vui vẻ nha xD. Dài dòng đến đây được rồi, cảm ơn các ông đã đọc bài và hẹn gặp lại ở các bài tiếp theo, have funn~.


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện