Vài dòng dự cảm về Panzer Dragoon được tái sinh

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Còn nhó khi tôi từng nói với các bạn về huyền thoại bị đánh mất của SEGA, một trong những tựa game phát kiến và kì diệu nhất của máy Sega Saturn trong những năm 9x không ? Panzer Dragoon – Bạn cùng chú rồng của mình bay lượn, ngao du khắp các chốn – tham gia vào những trận không chiến, tiêu diệt những kẻ thù trước mặt – và từ đó, định mệnh bắt đầu và những cuộc cách mạng đã nổ ra…

Panzer Dragoon đã thật sự tiến xa hơn cả so với thể loại gun – rail shooter của nó. Kể cả ở thời của máy Sega Saturn, bởi khi đó, ý tưởng của cả trò chơi gần như là nguyên bản cộng với sự tấn công của Sega Saturn khi đó, một cấu hình mạnh hơn PS1, hỗ trợ nhiều thứ hơn, thậm chí đó là thời kì đỉnh cao của SEGA khi những nhà làm game của SEGA cũng như những người tiên phong của công ty, thúc đẩy mọi giới hạn của cả công nghệ cũng như trí tưởng tượng có thể đạt đến. Panzer Dragoon ra đời và để lại một ấn tượng sâu đậm cho bất cứ đứa trẻ hay ai khác để lần đầu tiên, được cưỡi trên lưng một chú rồng và chiến đấu. Chưa kể, bản thân phong cách mỹ thuật của Panzer Dragoon khi đó cũng đã là một thứ cực kì lạ lẫm và có hồn… Tất tần tật kết hợp lại và cho ra đời 2 phiên bản Panzer Dragoon và Panzer Dragoon Zwei… Dĩ nhiên tất cả đều mất hồn khi bất thình lình ở E3, Panzer Dragoon được công bố là sẽ được Remake dưới tay Forever Entertainment – một studio được Sega trao cho bản quyền IP và trọng trách cực đại này. Nó khó tin bởi tôi những tưởng SEGA đã bỏ quên chú rồng khổng lồ này của mình cũng kha khá lâu kể từ sau bản Panzer Dragoon Orta trên XBOX rồi và cũng cộng thêm đó là lễ công bố của Panzer Dragoon remake cũng không to tát cho lắm… Và hầu như ở E3 lúc đó tôi dám cá là các bạn cũng như tôi đang bận đắm chìm trong khoảnh khắc BREATHTAKING kia =))) Theo sau đó là Panzer Dragoon Zwei cũng sẽ được công bố. Tuy nhiên, các bạn, các quý cô và quý ông – Chúng ta đều biết đó không hoàn toàn là thứ mà chúng ta muốn. Trái tim chúng ta mách bảo một thứ còn thiêng liêng và sâu sắc hơn… Và đó chính là …

THIS… THIS….


Yep… Tôi muốn được trông thấy Edge ở độ phân giải 4K, Không cần Redesign lại cậu ấy bởi bản thân design của Edge vốn đã gột tả được vẻ đẹp của con người – cả những điều hoàn hảo lẫn khiếm khuyết. Và dĩ nhiên là cả cái cô này nữa. Thật ra gọi là cô cũng hơi quá vì Azel cũng chỉ trạc trong độ tuổi của Edge… Cộng thêm vẻ đẹp của cô bằng cách nào đó đã hớp hồn được đôi mắt si tình của Edge…

Và hi vọng về một trong những câu chuyện tình kinh điển của làng game, một trong những cốt truyện xuất xắc nhất – Một trong những tựa JRPG hay nhất mọi thời đại và mở ra những phát kiến mới. Thậm chí một trong những điều điên rồ đó là tựa game này lại ở trên máy Sega Saturn. Một tựa 3D JRPG ở trên một cỗ máy vẫn chỉ quen với việc xử lý đồ họa 2D. Và kể cả khi cỗ máy đó đang được khai tử – tôi xin nhấn mạnh ở đây là SEGA không biết được rằng lúc đó họ đang làm cái quái gì… thật sự đấy. Kể cả với một cỗ máy đang chết dần dần vậy mà tựa game vẫn trở thành một trong những cú hit thương mại khi con số bán ra vẫn đạt được vài chục nghìn đối với 2 thị trường chính là Japan và US… Bất chấp việc độc quyền cho hệ máy Saturn đang xuống dốc không phanh để nhường ngôi cho Sega Dreamcast kia. Đánh giá chuyên môn ? đủ mạnh để thổi bay vô vàn tựa JRPG trong cùng năm đó bởi trải nghiệm mà Panzer Dragoon Saga mang lại vẫn là một thứ quá đỗi mới mẻ cũng như điên rồ. Kể cả 2019 khi tôi nhìn lại, đây có lẽ vẫn là một Batte System sáng tạo nhất có thể khi bạn đang cố đẩy nhanh nhịp điệu của một game Turn Based và cơ chế ActionBar ( Để có thể thực hiện nhiều hành động cùng một lúc và cho bạn cảm giác như cái ” theo lượt ” kia biến mất và mọi thứ giờ đang là thời gian thực. )

Tôi biết là sẽ trigger khá nhiều người nhưng thôi kệ…

Nếu phân tích chuyên sâu về Panzer Dragoon Saga thì tôi xin hứa là tôi sẽ để dành sang một bài khác cho các bạn, cho những trang giấy trắng mới để tôi có thể thoải mái viết tất cả mọi thứ điên rồ nhất mà tôi được trải nghiệm vào đó. Còn tạm thời bây giờ, tôi chỉ muốn trình bày chút dự cảm của mình… Yes, trò chơi hiện tại được thiết lập để cho máy Nintendo Switch trước, đối với tôi có hơi nhói tí vì mình cũng không có Switch nhỉ ( T T ) … Nhưng vẫn vui mừng vì biết ít ra là nó có cơ hội, và nó đã trở lại trong khi vẫn còn vô số tượng đài khác mà tôi vẫn chưa thể được chứng kiến Debut trở lại….

Và để kết thúc… Những giai điệu của Panzer Dragoon Saga

HenryMason AKA TranVietBach
As your service

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện