Nhìn gameboy mình chảy nước miếng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

1. Ký ức đầu tiên về trò chơi điện tử ư?

Ôi những ký ức về hồi bé nó đã dần mờ đi trong tâm trí mình nhiều lắm rồi nhưng mà những ham muốn về game đầu tiên thì chắc chưa bao giờ quên. Hồi tiểu học, mình nhớ là lớp 2 hay lớp 3 gì đấy, mình đi học thêm. Hồi đó mình học cũng ngon nghẻ lắm mà vẫn bị bắt đi học nhiều ơi là nhiều. Thế là ở lớp có mấy thằng nó mang Gameboy đi, chậc, quả thật Gameboy thời đó đúng là cả một kho báu với bọn trẻ chúng ta còn gì. Thằng này chắc phải đại gia lắm lắm, được bố mẹ chiều ghê lắm mới được mua cho cái máy chơi game (hồi đó là 1 triệu à? hay 2 triệu gì đấy, nói chung là rất lớn đối với cái đầu ngây thơ của mình ngày ấy).

Mình nhớ như in thấy nó đánh Pokemon, thấy mà thèm rớt nước dãi ạ! Mà cũng đâu dám xin bố mẹ mua đâu, cùng lắm chỉ được chơi siêu nhân là cùng. Vậy nên cứ mỗi lần vào lớp học thêm lại lựa lựa ngồi cạnh thằng này, chỉ để xem nó uýnh pokemon trong giờ. Sau dần một vài hôm, bố thấy mình điểm bắt đầu thấp một tí, thế là bố cứ đứng canh ở cửa lớp, nhòm xem trong giờ mình đang làm gì, bắt luôn quả tang đang ngồi xem game (xem chứ không chơi nhé) không chịu học bài nên bắt ngồi tách thằng đó ra. Xong, từ đó về sau mình chưa từng một lần được nhìn thấy ai chơi pokemon trên Gameboy nữa, cho đến 5 năm sau khi mình biết tự dùng giả lập để chơi trên máy tính thì sự yêu thích cho trò chơi ấy nó cũng phai dần đều rồi. (Tóm cái váy lại là vẫn chưa chơi Gameboy).

2. Mặc dù ký ức đầu tiên về trò chơi điện tử là với Gameboy nhưng trò chơi đầu tiên mình được chơi trên cái máy arcade cắm băng điện tử ấy. Lúc đấy chơi cũng không phải của mình nốt mà là được chơi ké với chị hàng xóm.

Nhà đấy có hai chị em gái, đứa em gái kém tuổi mình, thế là 2 chị em nhà đấy thỉnh thoảng rủ sang chơi mấy trò như Contra, Ninja (lúc đấy cứ gọi tên là Thạch Sanh cơ nên bây giờ quên hẳn tên thật rồi),… Mà chơi arcade chỉ 2 tay cầm thôi nên là thường 2 chị em ấy chơi mình ngồi bình luận, lúc nào mà một trong 2 người tạch là đến lượt mình.

Hồi đấy vui lắm, cả xóm có mỗi nhà ấy có máy chơi game, trẻ con đứa nào cũng sang xem, đông nhất chắc cũng tầm 7 8 đứa có mặt. Những lúc mình được chơi mà bọn nó cứ trố mắt ra nhìn cảm giác nó tự hào làm sao, mặc dù không phải máy mình.

3. Kỉ niệm về game thì nhiều vô kể nhưng đáng nhớ nhất vẫn là cái hồi bé tí tiểu học chơi mấy cái game arcade đấy.

Hồi đấy sang nhà đứa em họ, nó cũng được bố mẹ đầu tư cho cái máy arcade có mấy băng game như bắn xe tăng, Megaman. Thế là mục tiêu hàng đầu cuối tuần vẫn là sang được nhà em họ để chơi với 2 đứa chúng nó (chị em nhà kia chuyển nhà rồi còn gì đâu mà chơi).

Có lần lên chơi với chúng nó trò xe tăng, lên level cao lắm rồi, một người lúc nào cũng ở nhà phòng thủ và ăn mấy cái hiệu ứng như dừng thời gian hay nổ xe, còn đứa kia là mình lúc nào cũng lên trên đầu càn quét hết. Nhưng cuối cùng vẫn thua vì địch đông quá, ông em họ không lên hỗ trợ kịp thời, lúc lên đến nơi thì mình đã hẹo (mà hẹo là tank giảm level, bắn yếu lắm) còn ở dưới địch nó đã xáp lá cà với con đại bàng đến nơi rồi. Lúc đấy biết thua vẫn vui lắm, vì cảm giác lần đầu tiên biết phối hợp đồng đội là như thế nào rất tuyệt vời. Có lẽ nếu có một thứ keo gì đấy có thể gắn chặt tình anh em với nhau thì chắc chắn cái keo đấy tên là game. Và nếu có một điều ước thì mình sẽ ước được trở về những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp không phải lo nghĩ và được chơi game một cách vui vẻ như thế.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện