Top 5 game của Lập Cập

Khách mới

  

Top 5 game yêu thích và bonus lịch sử chơi game của tôi.

Em xin kể từ đầu, từ cái lúc em mới chạm vào cái bàn phím và suốt chiều dài lịch sử chơi game của em. xD

Đầu tiên là e không có tuổi thơ về điện tử gặt ( điện tử thùng-điện tử xèng) tùy các bác gọi, chắc vì sinh ra trong một gia đình nhà nho ( gia giáo :v ) nên e k được tiếp xúc với chúng. Mỗi lần tụi bạn ngồi lại ôn về kỉ niệm điện tử gặt lúc ấy, nào là THE KING OF FIGHTER nào là METAL SLUG 2 nào là …bla.bla, là e chỉ biết ngồi nge như đang tiếp thu một nền văn minh game năm 9999+ :v .

Bắt đầu nè, khoảng độ lớp 4 chú của e có một bộ máy để làm việc và dạy e chơi game xD. Lâu lắm rồi nên e k nhớ chính xác nhưng là khoảng thời gian ấy e bắt đầu tiếp xúc với game trên pc ( vào thẳng con đường computer game luôn :v ). Thời đấy e được tiếp xúc với ROADRASH, MEGAMAN, DATBOOM, LION KING,…., VIRTUA COP2 ( đây là game mình thích nhất và đầu tiên trong list luôn)

1. VIRTUA COP2

Game cảnh sát bắn cướp cũ mà hay. Game siêu nhẹ với cách chơi đơn giản, phù hợp với mọi cấu hình máy tính :v. Được phát triển và phát hành bởi SEGA lần đầu tiên vào năm 1995 ( đến nay đã 22 năm r), tựa game bắn súng này đã từng nhận được những đánh giá rất cao vào thời điểm bấy giờ. Khi chơi game này, bạn sẽ được nhập vai làm cảnh sát để đi bắn gục những tên khủng bố. Game có 3 màn chơi với độ khó tăng dần. Những tên khủng bố se xuất hiện bất ngờ và ta chỉ việc click click thôi :v . Còn đó là ROADRASH, MEGAMAN, DATBOOM…vv. Nhưng e chọn VIRTUA COP2 tiêu biểu cho các game e yêu thích bấy giờ.

2. LIÊN MINH HUYỀN THOẠI

Chắc có khối bác thắc mắc là thế éo nào lại là LOL mà không phải WARCRAFT hay các tựa game moba lúc bấy giờ, xin thưa là e cũng chẳng có tuổi thơ về WARCRAFT và các game cùng thể loại lúc bé ( bất hạnh vl :(( ). E đến với LOL là vào khoảng lớp 8 (chính xác là 16/07/2013, ae có thể vào LMSS để tìm lại mình :v ) và kéo dài đến tận cuối năm 11. Có thể nói đây là game e dành thời gian nhiều nhất và có nhiều kỉ niệm vui buồn cùng nó nhất. Hễ cứ tan học hay được về sớm là cùng team 5 thằng kéo nhau ra net ngồi vừa chơi vừa hét ầm ầm, chủ quán siêu thân thiện k chửi rủa mà còn đôi khi chơi cùng nữa :v. Nhiều lần bị bồ giận vì mê chơi net luôn 😂😂😂 vì nó là đam mê lúc bấy giờ mà. Skin đầu tiên e bỏ tiền ra mua là Riven Thỏ Ngọc, một phần vì nó đẹp ( sexy vl xD ) một phần vì thích vị tướng này nhưng mãi k đánh tốt nó được :3 ( e main AD). Nhớ có đêm chơi tận 3h sáng cố leo rank Vàng để nhận skin vinh quang nhưng tạch :3. Giờ e, cũng như lũ bạn e k còn gắn bó với nó như trước nữa và cũng ít chơi với nhau hơn,vì mỗi đứa đều có một thú vui mới hay một game mới để chơi, e yêu thích LOL vì đây là game đã giúp e có thêm những người bạn mới, có những giây phút vui vẻ và thoải mái bên những người bạn chí cốt.

3. MINECRAFT

Một lần khá tình cờ e lướt ngang máy của một anh trong net thì thấy có MINECRAFT. Ấn tượng đầu tiên là đồ họa nhìn cute :v game “lạ” cách chơi rất mới mẻ, click đặt block – click đập block, thấy anh í xây nhà, xây đường ray xe lửa các thứ các thứ.. Mê ngay xD . Hỏi han và mò mẫm cái vào chơi lần đầu tiên. Mà lúc đấy có biết chơi đâu, cứ đập xong lại xây vì lúc đó chưa biết craft :v. Sau đó mới tìm hiểu và chơi lại, chơi r mới thấy thế giới MINECRAFT rộng lớn quá chừng, phải đấm cây lấy gỗ xây nhà-tìm thức ăn-đào mỏ-đánh qoái-làm nhiệm vụ…. cứ đắm chìm vào thế giới MC, buổi sáng vừa nge nhạc vừa xây lại nhà hay thu hoạch ruộng, tối đến không khí yên lặng đến đáng sợ cùng bọn zom và tấn qoái vật bên ngoài. Game cho e cảm giác rất tự do tự tại, tìm đồ ăn, đi phượt, đánh qoái, khám phá hang động… cứ như thê giới này là của ta và chỉ mình ta vậy ( mà đúng là chỉ có mình ta thật :v )..

4. HYBER LYGHT DRIFTER

Đây là game bản quyền đầu tiên đầu tiên của e có được nhờ trúng GA của anh Admin giàu có và manly trong page HSBT xD xD. Cha mẹ ơi lần đầu biết game bản quyền là như nào :v, chia sẻ thêm là lần đầu chơi GA mà ăn luôn quả đấy :>. Mở đầu game khá tâm tối và ngầu lòi ( đánh giá của Admin: https://www.hiepsibaotap.com/danh-gia-hyper-light-drifter/ ). Một phần vì thích sự tự do tự tại, thích phiêu lưu khám phá và cả đồ họa rất đẹp của game, Trong vai chàng hiệp sĩ với thanh gươm và cây súng trên con đường đi đâu đấy chưa biết vì cốt truyện quá ư là “đen tối” :3. Những lần gần như nổi điên vìbị lạc đường trong game :(( ,những pha chết nhảm vì lao vào cân 5-6 anh qoái:3 hay những puzzle mà buộc ta phải tìm lòi mắt để thấy đường đi. Chắc chắn e sẽ phá đảo game này bằng được :v.

5. GRIM ĐĂNG ( GRIM DAWN)

Gì cơ? E còn chưa chơi game này xD . Sao lại đưa nó vào á?. Nó đang quá hot trong group HSBT mà không ae nào mà không biết xD, e mới tìm hiểu và đọc qua các bài viết về GRIM DAWN trên trang HSBT ( đọc mê luôn) cảm thấy nó rất là hay và nên thử chơi để cảm nhận xem sao. Game có farm qoái à? Duyệt :v , kết hợp 2 class ? quá mới mẻ với e. E đã có game rồi và đang download :v. Tin chắc sẽ nghiện trong nay mai, hihi.

Lập Cập

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện