Tree of Savior, những đêm dài phiêu lưu

Huyền thoại ★

  

Hồi bé khi đọc 7 Viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng, Doremon, Yaiba… mình từng mong ước sau này sẽ có một nhóm bạn thật cool ngầu để cùng nhau khám phá thế giới. Sau này lớn lên muốn học cách sâu sắc nên mình đọc nhiều sách về cuộc sống khổ đau, con người bạc bẽo, chiến tranh tàn khốc… Sâu sắc đến đâu thì không biết nhưng có một tác dụng phụ là mình luôn mong muốn tìm kiếm 1 nhóm bạn bè anh em để có cảm giác thân thiết, để có cảm giác được thuộc về. Hồi bé mình rất thích game Ragnarok nhưng chưa có điều kiện để chơi,bởi vì thế luôn mang mác 1 sự tiếc nuối, rồi còn tự hứa với lòng là lớn lên nhất định sẽ chơi bù.

Thế nên khi Tree of Savior, 1 game đàn em của Ragnarok ra mắt trên Steam, mình tất tả mua ngay và hồi hộp chờ từng ngày Closed Beta. Những ngày đầu chơi Tree of Savior cũng hồi hộp rón rén như lần đầu làm cái gì đó. Nghĩ cũng kì lạ, giờ mua game trên Steam toàn băm bổ vào mua chơi test chán thì bỏ xó, chẳng chịu khó được guide, review, plot của game để xem mình có xót cái hay của game không. Thế mà lúc chơi ToS rất cẩn thận, đọc guide, lên diễn đàn trao đổi bàn luận, cùng đứa bạn chờ đợi từng giây phút server mở cửa rồi lên đủ loại kế hoạch để “bá chủ server”. Ngẫm nghĩ lại thì trò chơi giống như 1 quà vặt cổng trường mà hồi bé bạn thích biết bao nhiêu, đến khi lớn lên vật chất đầy đủ đã ăn đủ thứ kì lạ của cuộc đời nhưng vẫn dành 1 tình cảm đặc biệt cho món ăn đó, như là món ăn của tinh thần. Cái cảm giác  “Sau bao nhiêu năm món này vẫn không thay đổi, mình vẫn có thể ăn nó dù cuộc đời nó thế nào đi chăng nữa” là một cảm giác  ấm áp, nó nâng đỡ ta mỗi khi cuộc sống có gì đó trắc trở biến động vậy. Bài viết này là một cuộc hành trình đi tìm lại một món ăn tinh thần của tuổi thơ ấu, nó không phải là review game hay guide game, chỉ đơn giản là một chia sẻ của bản thân mình. Mong sẽ tìm được những HSBT cũng có những trải nghiệm tương tự, và biết đâu chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu mới cùng với nhau.

 

Một chút giới thiệu về Tree of Savior.

Tree of Savior là trò chơi 2,5D thuộc thể loại nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) được phát triển bởi công ty IMC dưới sự dẫn dắt của Kim Hakkyu. Kim Hakkyu chính là người thiết kế Ragnarok nên rất nhiều fan hâm mộ của Ragnarok đã hi vọng ToS sẽ giữ được cái hồn của Ragnarok đồng thời thổi thêm những luồng gió mới lạ vào trò chơi có tuổi thọ gần 20 năm này.

Về cơ bản game có phong cách chơi giống Ragnarok. Người chơi sẽ bắt đầu với 4 class cơ bản là Swordman, Mage, Cleric và Archer. Mỗi Class sẽ có ưu điểm nhược điểm riêng và trong hành trình vào thế giới của ToS các Class có thể nâng cấp thành các Job mới cao cấp hơn. Hiện có hơn 80 Job với những bộ kĩ năng riêng tạo nên 1 thế giới ToS tràn ngập màu sắc và ”rất nhắng”.

 

Rất nhiều Job cho chúng ta lựa chọn 

Hay khoan nói về chuyện cân bằng trong game, trước hết hãy nói về độ nhắng của các Job trong game. Có Job chỉ chuyên kiếm tiền,ví dụ như Job Squire của Class Swordman, người chơi sẽ trở thành “thợ rèn” chính hiệu khi mở 1 shop chuyên sửa hay cường hóa cho vũ khí, cạnh tranh trực tiếp với NPC trong game. Người chọn Job này có thể đi đến 1 bãi quái đông vui nào đó, mở 1 shop rèn vũ khí tự động và afk cả ngày. Thỉnh thoảng có check qua nếu đông khách dẫn đến thiếu nguyên liệu… Có những Job đặc trưng chỉ để kiếm tiền, Ez money là Ez life.

Đông khách thế này thì Ez money rồi

Hay như 1 Job khác là Alchemist bên Class Mage, người chơi sẽ hóa thân thành 1 người luyện tiên đan y như trong thần thoại. Các Alchemist sẽ phải đi thu mua nguyên vật liệu (thường là các vật phẩm rớt ra từ những con quái đặc biệt) rồi dùng các kĩ năng của mình để chế tạo các vật phẩm đặc biệt. Cũng giống như Squire, bạn hoàn toàn có thể đi lên từ 2 bàn tay trắng. Cần gì phải đánh nhau mệt mỏi trong PVP hay săn Boss khi bạn chỉ cần bỏ tiền ra mua 1 đống đồ chơi cute đẹp lấp lánh đến tụt cả fps thì có cả đàn đi theo xin được sống chết vì bạn?

Cái hay của ToS là tạo ra 1 thế giới có đầy đủ hình mẫu cho tất cả mọi người. Bạn thích phong cách núp lùm bắn lén ? Đã có Class Archer cho bạn. Bắn lén thôi chưa đã, phải đặt bẫy, phải biến hình, phải phân thân?Class Archer đã có Job Sapper và Rouge cho bạn. Hay bạn thích bắn kiểu “1 phát chết luôn” ? Đã có Fletcher, Cannoneer với những phát mưa tên hay mưa bom vào 1 vị trí. Hay đơn giản bạn thích chim chóc và muốn trở thành người chơi chim chuyên nghiệp? Đã có Falconer với đại bàng trên tay. Là hội viên kim cương của hội yêu chó VN? Đã có Hunter với những pha thả chó đầy tính biểu diễn nghệ thuật. Gameplay hướng đến sự đa dạng trong lối chơi cũng như 1 thế giới mở để có thể tối đa hóa trải nghiệm. Bạn có thể là bất cứ ai, chỉ cần chọn cho mình những người bạn đồng hành và cùng khám phá thế giới của ToS, có lẽ đó là điều mong mỏi chung của cả nhà phát hành cũng như của người chơi. Ở 1 khía cạnh nào đó thì ToS đã làm rất tốt việc này.

Đồ họa đẹp lung linh, gameplay ở mức ổn

Mình đánh giá đồ họa hay artwork của ToS ở mức tuyệt vời. Nhiều lúc mình phải đứng yên một lúc chiêm ngưỡng các khung cảnh của game. Các cảnh trải dài từ cách thành phố ban đầu, băng qua các cánh rừng, hang động, đầm lầy cho đến những lâu đài cổ, những cung điện ngầm… đều được thể hiện trên nền tảng đồ họa 2,5D theo phong cách Ragnarok/ Pixel. Với những ai là fan của dòng artwork này thì cả game là 1 lookbook hoàn hảo đến ngạc nhiên, 1 bữa tiệc thị giác đích thật cho những tâm hồn mê game và mê cái đẹp .


Là một trò chơi đối kháng nên gameplay cần đặt nặng tính ổn định và cân bằng. Tiếc rằng IMC đã làm chưa thật sự tốt ở khoản này. Job “vô dụng”, bug, các skills overpower (ai cần học combo 10 skills trong khi có những skills chỉ cần hit-and-run là quá đủ), server không ổn định…. là những điểm trừ ở trò chơi này. IMC đã thiếu chu đáo khi ra mắt trò chơi khi còn quá nhiều thứ cần test, nhất là 1 trò chơi đòi hỏi độ đa dạng cũng như 1 thế giới mở như này. Cũng có thể thông cảm phần nào khi mà cơn khát Ragnarok là quá lớn và chưa game nào làm có thể kế tục được trò chơi huyền thoại này.

Những chuyến phiêu lưu

Mình chờ trò chơi này từ ngày có thông tin phát hành trên Steam vào tháng 5 năm 2016. Phải nói là lâu không chờ đợi thứ gì như thế. Trước ngày phát hành còn cẩn thận đặt lịch, hôm phát hành còn về sớm để chuẩn bị. Tắm rửa ăn uống xong xuôi hết rồi nhưng server quá tải không vào được mình và đứa bạn đành phải vào diễn đàn của ToS ăn trực nằm chờ ở đó, đồng thời hóng những hình ảnh đầu tiên. Cảm giác vừa phấn khích vừa bực bội y như xem một bộ phim có nhân vật chính xinh rất vừa mắt nhưng lại đi yêu 1 thằng chẳng ra gì vậy, mình nhìn mà tức anh ách trong lòng.

Cuối cùng cũng vào được game!!! Mình và thằng bạn theo phân công 1 đứa chơi Swordman 1 đứa chơi Mage theo guide, 2 đứa đi cùng nhau làm nhiệm vụ cho nhanh. Kế hoạch lúc đầu của 2 đứa là rush level thật nhanh để nhận các Job ”farm tiền”, từ đó có thể treo máy kiếm tiền 24/7 để trở thành gian thương số 1 của server -dùng tiền mua thế giới. Kế hoạch thì vĩ đại vậy nhưng 2 đứa không lường trước đến việc server lag kinh khủng khiếp, 2 đứa đành tạm nghỉ và hẹn mai tiếp tục.

Ngày hôm sau server ổn định hơn. 2 đứa có thể cùng nhau làm nhiệm vụ cũng như khám phá thế giới trong game. Tuy nhiên kế hoạch đã phải thay đổi. 1 ngày là quá đủ cho các pro player/money thrower thể hiện bản thân. Chưa gì trong vài ngày đầu đã có các Job “farm tiền” xuất hiện và đã có sự cạnh tranh xảy ra. Miếng bánh thị phần vẫn còn, 2 đứa bảo nhau, nhưng không đáng. Cả 2 lúc đó đều đang mơ mộng về 1 nhân vật cho riêng bản thân. Mình thì muốn làm 1 tanker dũng mãnh đi đầu trong mọi cuộc chiến, thằng bạn mình lại thích những kĩ năng của Job Linker bên Mage. Việc dồn thời gian và công sức để unlock 1 Job “farm tiền” thật không đáng, và vì thế bọn mình thống nhất sẽ tự trải nghiệm trò chơi theo cách riêng của bản thân. Mình dùng 3 ngày đầu chỉ rể reroll đi reroll lại, chơi thì ít mà đọc bình luận-xem ảnh/clip là nhiều. Cuối cùng thì mình chọn class Swordman, Job chính sẽ là Barbarian rồi up lên Fencer. Đây là Job ”xịn” nhất game, đi bàn- săn boss-pvp đều được. Ngoài ra thì Fencer có bộ trang phục đặc trưng rất cool, vừa xịn vừa cool thì chắc ai cũng thích?

Bộ trang phục đặc trưng của Job Fencer trong ToS


Nhưng mọi thứ có tự nhiên vừa cool vừa xịn đâu? Con đường lúc đầu gian nan không kể siết. Do đặc trưng của class Swordman nên Class này chỉ được cái “khó chết”, chứ đi bàn – giết quái- làm nhiệm vụ thì không được thuận lợi như các class khác. Ví dụ như class Cleric có skill tự hồi máu cho mình, không phải cứ 30′ lại phải về thành 1 lần mua máu/mana. Hay như Mage có các kĩ năng clear quái rất nhanh, không như bọn Swordman phải chém từng con rất oải. Còn solo boss? Okay boss không giết được mình là 1 chuyện, mình có giết được boss hay không lại là chuyện khác. Có những con boss mình solo phải 10 15′ mới giết được, trong khi các class khác như Archer hay Mage có khi chỉ mất 1′. Thằng bạn mình chơi Mage rồi up class lên full dame phép, đi qua màn cứ gọi là đi chợ, mình nhìn mà than trời than đất luôn.

solo boss trong ToS

Tuy nhiên giai đoạn khó khăn này mình mới nhận ra sự quan trọng của 1 party hay guild trong game. Có những Job chuyên dùng để solo boss, có Job lại chuyên về đi bàn/clear quái, có Job lại chuyên về hỗ trợ… Vì thế nếu có team để đi màn thì rất nhanh, lại vui. Trong những lúc chờ lượt quái mới hoặc boss xuất hiện có thể ngồi tán gẫu với nhau. Hóa ra mấy ông top server toàn là đi cùng party mới qua bàn và lên lv nhanh như vậy. Ngẫm được thế nên mình và đứa bạn quyết tìm bằng được 1 party cho bằng bạn bằng bè.

Nói thì nghe rất đơn giản nhưng tìm được bạn chơi ưng ý khó vô cùng. Tuy rằng party thì chỉ có lợi không có hại, ai ai cũng yêu party nhưng việc sắp xếp để 1 party lâu dài khá khó khăn. Thời gian biểu mỗi người phải như nhau, công sức đầu tư cho trò chơi cũng phải như nhau tránh trường hợp trong party có đứa mạnh quá đứa yếu quá lại không đi cùng nhau được. Ngoài ra còn chuyện toxic player, vấn đề ngôn ngữ…. Bọn mình lân la tìm các party Việt Nam trên diễn đàn nhưng không có ai phù hợp để lâu dài cả. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt vài ngày sau đó cuối cùng cũng đành buông xuôi cho cái gọi là ”số phận”.

1 party đang đánh boss

Tuy trông có vẻ bạc bẽo nhưng “số phận” cũng không hẳn là người xấu. Trong 1 lần chạy đi chạy lại 1 map (do sức yếu cứ đánh 1 lúc lại phải chạy về hồi máu/sửa đồ) mình quen được 1 ông người Malaisia. Ông này đánh class Cleric có Job là Priest, chuyên hồi màu,buff dame,có thể buff đủ thứ thần thánh lên người. Nhược điểm là ”không có ai để buff” nên ông ấy cũng rất chật vật làm nhiệm vụ ở map này. Thấy 2 đứa có chạy vòng quanh gặp nhau suốt nên ông ấy hello với mình rồi mời vào party cùng. Ông ấy buff/hồi máu còn mình tank/clear quái, làm xong map ấy còn đi tiếp thêm mấy map nữa. Thấy ông ấy có vẻ dễ chịu, đêm lại khuya nên mình tranh thủ những khoảng thời gian chờ quái mới ra thì nói chuyện với ông. Hóa ra ổng 28 tuổi rồi, người Malai nhưng đang làm Engineer ở Sing, sống ở Sing đã 4 5 năm nay. Đêm muộn ông ấy bảo mai phải đi làm nên add friend rồi hẹn mai chơi tiếp.

Hôm sau, mình vào game sớm hơn nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở chỗ cũ để chờ ông ấy. Đúng lời hẹn, ông ấy đến và cùng mình đi bàn. Nhận thấy cả 2 vẫn còn yếu chưa thể lên những bàn cao hơn, 2 đứa quyết định camp lại tại 1 map và farm quái lấy lv ở đó. Nếu bạn nào chưa biết thì trong các game MMORPG luôn có những map chuyên dùng để luyện lv hoặc để săn đồ. Mình và ông ấy dừng ở map Rukas Plateau và cắm lửa trại ở đó.

Map Rukas Plateau, một nơi ưa thích cho những người thích săn heo

Lúc đầu bọn mình cũng tính chỉ ở đây 1 buổi tối. Lên đủ lv là đi lên map trên luôn. Cứ đi 1 vòng vòng quanh 1 khu vực-giết hết quái rồi quay về chờ bọn nó hồi sinh. Quái ở map này rất nhiều nên lên lv nhanh, tuy vậy cũng chỉ có 2 đứa lại không đa năng nên làm vẫn cực. Điều bất ngờ là đang chạy đi chạy lại thì tự nhiên có 1 ông Mage ở đâu cũng đến xin vào party. Mọi việc đơn giản hơn nhiều khi mình cầm Swordman đi dụ các con quái lại vào 1 chỗ cho Mage dùng combo, Cleric thì heal máu và buff dame cho 2 đứa. Hiệu quả không ngờ với việc lv lên nhanh hơn hẳn, cả 3 đứa có vẻ cùng phấn khích. Càng phấn khích thì lại càng hăng say chém quái lập công. Có vài người chạy qua làm nhiệm vụ ở map đó xong thấy party bọn mình giết quái lên lv hiệu quả quá cũng xin vào. Đến cuối buổi party đã đủ 5 người gồm 2 Swordman, 1 đứa Barbarian (mình), 1 đứa Highlander, 2 Mage bao gồm 1 Linker (cái class này có vẻ rất hot), 1 Pyromancer, ông cuối cùng là Cleric Job Priest. Combo của party là Barbarian đi quanh hú (taunt) quái để quái dồn vào 1 chỗ, Linker sẽ nối và giữ quái lại với nhau, Highlander và Pyromancer chỉ việc dồn kĩ năng vào 1 ”quả bóng” quái khổng lồ. Priest sẽ lo hồi màu và buff dame cho cả nhóm. Lên lv với tốc độ còn nhanh hơn bác Nguyễn Tuân bay vào vũ trụ. Thấy vui nên cả nhóm nhất trí add friend nhau để mai đúng giờ này lại hẹn nhau  ở đây, và thế là câu chuyện của party mình đã bắt đầu.

Giết quái nhanh đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian trống lúc chờ quái xuất hiện lại hơn. Lúc trước có 2 đứa thì giết chưa hết đám này thì đám khác đã nhảy bổ vào mặt, vuốt ra còn không kịp. Giờ đây có hẳn 5 người nên thoáng cái là hết sạch nhẵn, lại phải ngồi chờ 1 chút để quái xuất hiện lại. Trong lúc chờ thì mọi người bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện đi ra từ game, sau đó là những câu hỏi cá nhân, sau đó là những vấn đề rất tâm tư của từng cá nhân.

Mình vẫn nhớ buổi thứ 2 gặp nhau, 2 ông Mage đã cãi nhau rất nảy lửa về 1 Job trong trò chơi, đến nỗi afk không thèm đánh quái mà chỉ chăm chăm chat với nhau. Tệ hơn nữa là khi 2 ông này nhận ra nhau là người Thái nên chat chỉ toàn tiếng Thái, 3 đứa còn lại muốn hóng mà cũng không được. Ông Cleric ngồi buff mỏi tay quá mà 2 ông kia vẫn khẩu chiến kịch liệt và đánh quái cầm chừng, liền mắng 1 tràng bằng tiếng anh. 2 ông kia im re luôn. Thế mới biết trong party các nhân vật Support có ”uy tín” thế nào.

Đêm sau đó là cuối tuần. Mọi người có nhiều thời gian rảnh hơn đồng thời cũng có nhiều tâm trạng để nói chuyện với nhau hơn. Đằng nào thì mấy ngày trước cũng đập quái rồi nói về game chán chê rồi, hôm nay ông người Malai mở đầu bằng việc than thở rằng mạng của ông ấy chập chờn, rồi không hiểu thế nào ông ngồi chê luôn cơ sở hạ tầng của Sing (ông ấy làm việc ở Sing). Thế là cả đám ùa vào cảm thông rồi than khó kể khổ. Ông người Indo kêu rằng tiền mạng chỗ ông ấy rất đắt, để chơi ToS ông ấy phải nâng cấp gói cước hơn 500 000 rupi (gần 900k vnd) mà mới chỉ gọi là tàm tạm thôi. 2 ông người Thái thì lại ca cẩm về việc các quán net ở đây phải đóng cửa sớm ( 1 trong 2 ông này phải ra net chơi), muốn chơi qua đêm phải vào mấy quán rất đắt… Ngồi nghe 1 lúc mình mới thấy cái giá 250k cáp quang và 5k 1 tiếng internet cafe ở VN mình là quá rẻ. 1 chút tự hào le lói đâu đây.

Chán việc chê cơ sở vật chất rồi, mọi người lại quay sang hỏi nhau về công việc. Có vẻ cùng chê bai 1 cái gì đó làm chúng ta tin tưởng nhau hơn. Ông người Indo bảo rằng tao đã tốt nghiệp đh 3 4 năm rồi, nhưng chỉ ngồi nhà chơi game thôi, không thích đi làm. Nghe đến đây 1 đứa Thái liền kêu sướng thế, rồi kể rằng nó sắp ra trường mà lo đi làm thối mặt. Đứa người Thái này tầm tuổi mình, nên sau khi nghe nó nói thế mình cũng hỏi rằng mày định làm gì, có học tiếp không, có định đi đâu không. Rồi mình kể mình định đi học tiếp, mấy ông kia liền khuyên rằng học Engineer thì chỉ đi học khi xác định theo con đường nghiên cứu, mà đừng học ở đây. Ông người Malai bảo hồi trước tao cũng sang Sing học master này, cơ mà học nửa năm rồi bỏ đi làm. Giờ thấy mấy đứa bạn gần 30 rồi mà vẫn cặm cụi đi học, tao thấy ớn lắm. Câu chuyện cứ thế cứ thế tiếp ra, người này kể cái này, người kia hỏi lại, rồi lại kể câu chuyện mình ra, rồi lại được hỏi. Mọi thứ cứ chầm chậm thân nhau như thế.

Party mình camp (camp là thuật ngữ ám chỉ giết quái để lên lv)  ở map đó tầm 5 ngày. Sau đó cả nhóm quyết định đi lên thành phố mới. Đây cũng là lúc chia tay 1 ông người Thái, lí do là ông ấy reroll muốn chơi lại con mới từ đầu. Ông ấy bảo sẽ cày lv nhanh để theo kịp anh em, nhưng lời hứa mà, người ta mong vậy chứ mọi thứ nó có được vậy đâu. Lên được thành phố mới chỉ có 4 anh em, liền làm hết nhiệm vụ rồi tìm 1 map để camp tiếp.

Fedimian, lúc nào cũng đông đúc

Bọn mình quyết định camp ở map Royal Mausoleum. Do cần rất nhiều lv để có thể đi tiếp các map sau, nên bọn mình camp ở đây tận 1 tuần. Mỗi tối người vào trước vào sau làm linh tinh rồi khoảng 10h lại ra đây party camp. Map này đông vui nên party nhanh chóng tuyển thêm 1 người vào rồi chiếm ngay 1 góc trong map. Công việc  lặp lại, đi cùng nhau giết quái, nói chuyện, quái ra lại tiếp tục. Do chắc cũng chán tay với những thứ trong game ( giết 1 con quái đến vài nghìn lần thì ai chẳng chán???) nên câu chuyện nó bắt đầu lan man đến khắp các chủ đề cuộc sống. Ông người Indo bắt đầu kể về tình yêu của ông rồi hỏi ông Malai nghĩ sao. Ông Malai nhiều tuổi nhất nhóm(29 tuổi), trầm tính lại có vẻ thành công (có nhà – có việc – có vợ) nên hay được anh em hỏi về cái này cái nọ. 2 ông kể về những cái như là liệu có nên bỏ qua cho người yêu nếu người yêu có crush rồi đi theo thằng khác, hay chuyện trinh tiết thì nghĩ sao. Mỗi người góp 1 câu rồi sau kể lại chuyện của mình làm mọi thứ rất rôm rả. Về sau có lẽ đã quá buồn bã chuyện nhân tình thế thái mà mọi người còn share porn cho nhau, nói rằng cứ quay tay rồi đi ngủ, mọi chuyện sẽ ổn. Đúng là những người kinh nghiệm !!!

Map Royal Mausoleum

Chắc ai cũng có cảm giác này, mình tạm gọi là ”những người lạ quen thuộc”. Không thân nhau biết nhau nhưng lại dễ dàng kể những câu chuyện của bản thân mình. Có lẽ cũng chính vì không biết nhau nên không kì vọng áp lực lên nhau, mà cũng vì không biết nhau nên cởi mở và khách quan, không phán xét lẫn nhau. Có người kể chuyện quá khứ gia đình và giờ cuối tuần không muốn về nhà, có người kể chuyện mất đứa bạn thân, có người lại bày tỏ nỗi chán chường với cuộc sống đi làm rồi về chỉ có ngủ. Mình bảo rằng hồi xưa hâm mộ giới artist nên có biết 1 artist người Malai, rồi share fb hỏi ông người Malai có biết không. Cả đám nhảy vào ngó fb rồi bàn tán rôm rả về ”nhan sắc” của em ấy,  rồi quay ra đánh giá nhan sắc chung của con gái khu vực Asean. Mấy ổng đều công nhận gái Việt và Thái là xinh nhất (ông người Thái cứ ”no way, my country is not that beauty” ). Mọi người còn hẹn nhau 1 ngày gần đến thăm đất nước của nhau (“welcome to my country, i will host for u guys”). Ông người Malai hiện đang ở Sing còn hứa ra dẫn anh em ra khu Geylang, khu phố “đèn đỏ” lớn nhất ở Sing, để “to blow up ur mind and live a freedom life”. Phải nói là mọi người hào hứng đến thế nào.

Thời gian trôi, những câu chuyện ít sự ”blow up ur mind” đi , chỉ đơn giản onl lên thì hỏi ”how ur day” “did u finish ur thesis right” rồi quay quanh sự việc thường ngày. Những đợt sóng cảm xúc qua đi và hiếm dần những buổi nói chuyện đến 2 3h sáng. Cũng phải thôi ai cũng có việc để làm vào sáng hôm sau. Tuy nhiên vẫn có 1 sự gắn bó nhất định trong party. Do add steam nên mình có đánh dota với party ToS mấy lần, và do quý nhau nên khi đánh dota ai cũng tranh làm support. Về sau do có sự khác biệt về thời gian chơi và tiền bạc đổ vào game nên party không thể đi cùng nhau được. Ông người Indo lên lv quá nhanh nên đã từ biệt trước, tiếp theo là cậu bạn người Thái vì bận thi tốt nghiệp nên cũng nghỉ game. Chỉ còn lại 3 người là mình, ông anh người Malai và sau thêm 1 bạn người Thái nữa. Party dắt díu nhau lên đến thành phố mới, lúc này bọn mình đụng phải 1 vấn đề là party quá yếu để đi tiếp mà cũng không có chỗ nào khả thi để camp lên lv. Do chưa có kinh nghiệm nên cách lên kĩ năng và lên đồ cũng sai, nhân vật yêu không đủ đi phiêu ở các map mới. Đây chính là lúc cho các hardcore player nghiên cứu và thể hiện mình. Cơ mà bọn mình có hardcore gì cho cam?? Mình đã định hardcore rồi đó, nhưng thời gian phê pha trong game đã giúp mình hiểu thực sự cái mình mong muốn ở trò chơi này là gì. Mình quyết định không chơi chơi lại (reroll) và cố gắng cùng party của mình đi phiêu lưu tiếp. Ở những map mới này quái vật rất mạnh, cỡ tanker như mình mà cũng chỉ chịu được 4 5 hit, còn thể loại “liễu yếu đào tơ” như Cleric hay Archer thì có khi 1 2 hit là nằm rồi. Khó khăn vậy nên giờ anh em vào chủ yếu gặp nhau để làm nhiệm vụ hàng ngày, không tha thiết đi khám phá thế giới và tìm bạn mới nữa.

Đến tầm tháng 7 thì ông người Malai không onl nữa. Nick steam offline luôn vài tuần. Những người trong party cũ thì có người đã bỏ game, có người reroll, có người đã lên top lv. Vào game thấy nick nhau sáng lên có thể vẫn “hi” nhau 1 cái, nhưng chỉ vậy. Có những thứ đã từng thân quen tin tưởng nhưng nếu không chung hướng 1 mục tiêu chia sẻ chung 1 mong mỏi thì chuyện như thế này là sớm muộn thôi. Nhưng dù sao thì mình cũng rất vui vì đã gặp “những người lạ quen thuộc này”. Gần 1 tháng đêm nào cũng gặp nhau và nói về những thứ bên lề, những mảnh rơi lả tả trong guồng quay khắc nghiệt luôn đòi hỏi phải thành công, phải rực rỡ của cuộc sống này. Liệu có ngày nào bạn gặp một vài người mà thay vì phải lấy những thành tựu ra để cảm thấy tự tin, bạn có thể kể với họ về thất bại của bạn, về tiếc nuối của bạn, về những thứ bạn đã mất đi, về những thứ bạn sắp mất đi, về những ngã rẽ ngang không bao giờ quay lại?

Hello my friend, where are you now?

Mình đã bỏ ToS sau đó trước khi quay lại để phá đảo ToS  1 lần nữa. Thỉnh thoảng mình vẫn onl ToS lên để xem những người bạn bè party cũ có ai còn chơi không. Có những người đã offline cả nửa năm. Mình chúc họ ổn và vui, và muốn nói với họ rằng mình rất cảm kích vì đã gặp họ ở đây, trong 1 ngã rẽ của chuyến phiêu lưu đời mình.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


9 cụng ly

  • Kaii Nguyễn - 20.07.2017

    Hay quá :))) Lâu rồi em mới đọc được bài cảm xúc như này :)) Cám ơn Ad!


    • Giang Nguyễn - 20.07.2017

      Lúc mình viết bài này cũng cảm xúc lắm, phải vào game ngồi ngắm 1 lượt cho bớt nhớ cơ : ()


    • Kaii - 26.07.2017

      Đọc xong chợt nhớ tới khoảng thời gian chơi chung với lũ bạn, nhận ra nó vui với quý giá thế nào :3 Giờ mỗi đứa 1 trò, 1 thứ khác nhau cần phải lo…


  • Dusty - 31.10.2017

    Thanks AD, bài của bạn rất lôi quấn cà cảm xúc .


  • Volkal - 18.05.2018

    Hay, quá hay. Nhưng lại cảm thấy có chút buồn về cuối câu chuyện. Mình cười rất to ở đoạn nhược điểm của ông Mã lay, “không có ai để buff”. Haha.
    Chắc lát tối mình tải chơi thử game quá, cũng công nhận là giống Ragnarok thiệt.


  • Quân - 12.10.2018

    Bạn cho mình hỏi, hiện tại mình lên steam thấy bán rất nhiều phiên bản cho TOS, không hiểu là các bản đó có gì khác nhau và nên mua bản nào để chơi vậy 😀


  • Minh Thi Trần - 06.05.2019

    Hay, cả năm sau mình mới đọc được bài này, thật quá trễ, một bài viết quá hay. Không biết h game còn hot ko nhỉ


  • quang linh - 06.05.2019

    Bài viết cảm xúc thật.Gamer chắc ai cũng có những phút giây như này.


  • - 20.05.2020

    Cảm ơn bài viết đầy cảm xúc của bạn!