Naruto một ngày mưa, em cu Bo ngủ trên võng ơi, anh kể em nghe về làng Mộc Diệp

Khách quen

  Thợ sửa ống nước

Nhớ hồi năm tui học lớp 10, cũng gần chục năm rồi chứ không ít, lúc đó ba mẹ tui vừa sinh thêm một thằng cu, cả nhà đặt tên nó là Bo. Nhà tui là nhà làm nông nên tới lúc thằng Bo biết đi lẫm đẫm, nói được một hai câu là ba mẹ mặc nhiên giao nó lại cho tui trông chừng để còn đi làm đồng. Vậy nên cứ trưa đi học về, cơm nước xong xuôi là tui lại tìm cách ru thằng nhỏ ngủ trưa, xong rồi lúc nó ngủ muốn làm gì làm, vì lúc nó thức thì giữ nó mệt phờ râu chứ chơi bời học hành sách báo gì được nữa. Lúc đầu dụ nó ngủ khá dễ, nhưng càng lớn thì nhu cầu của nó càng tăng như cái tháp Maslow, việc bắt nó ngủ dần đi vào ngõ cụt. Rồi tới một ngày thằng Bo đặt ra một yêu sách, tui phải kể chuyện cho nó nghe nó mới ngủ. Dĩ nhiên mấy truyện Tấm Cám, Ăn Khế Trả Vàng bla bla bọn trẻ con nó nghe từ thuở nằm nôi như Thánh Gióng rồi, đâu còn đem ra xài được nữa, với lại tui cũng chán mấy truyện đó, kể xong chắc tui ngủ chứ thằng nhỏ làm gì ngủ. Cái khó ló cái khôn, tui vừa đung đưa cái võng của thằng em, vừa đem câu chuyện tui tâm đắc nhất (cho tới lúc đó) ra, nói vanh vách y như giọng thuyết minh của chị người Bắc trên TV “Ngày xưa, ở vùng đất này từng xuất hiện một con hồ ly chín đuôi. Nó chỉ cần vẫy đuôi một cái là mặt đất rung chuyển, sóng thần nổi dậy…”

Lần đầu tiên tui tiếp xúc với Naruto là từ cuốn truyện tình cờ đọc ở nhà bà chị. Cuốn truyện của NXB Thanh Hóa với một cái tựa cực kỳ thu hút, mà tới giờ nghĩ lại tui vẫn không hiểu ông dịch giả nào có thể nghĩ ra một cái tựa không chút liên quan như thế, vâng, “Thám tử siêu năng lực Naruto”, cái tựa in lên bìa sách chẳng khác gì dưới hình Xuân Bắc để chú thích Washington. Dù vậy nó vẫn thành công trong việc dí đít tui xuống sàn nhà và ngồi đọc từ đầu tới cuối. Tui vẫn nhớ cảnh cuối cùng trong cuốn truyện là lúc thầy Kakashi bị Zabuza giam trong thủy ngục, còn Naruto và Sasuke (dĩ nhiên là không có Sakura) đang hợp sức cứu ông thầy ra, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, truyện… hết. Và dù có bức bối tới đâu thì ở một xứ khỉ ho cò gáy, ruộng nhiều hơn sách như quê tui, làm gì kiếm được tập tiếp theo để đọc. Bẵng đi một thời gian, tui cũng dần quên lãng ông thần “thám tử siêu năng lực” kia đi. Cho đến một ngày…

Đây chính xác là cuốn truyện tui đọc hồi nhỏ.

Tui tình cờ được xem lại Naruto nhờ đài truyền hình An Giang. Thời mà THVL chưa cà khịa tầng lớp chơi game thay các ông bố bà mẹ, thời mà các đài truyền hình địa phương mỗi tỉnh còn khung giờ hoạt hình riêng, Đồng Tháp và An Giang 11h – 11h20, THVL 16h30 – 17h00, VTV3 là 11h30 – 12h00,… không có gì sướng hơn cứ tới đúng 11h trưa, cơm nước xong xuôi, mặc sẵn đồng phục chờ xem xong hai chục phút phim rồi phốc lên xe đạp đi cho kịp giờ học. Dĩ nhiên trong 20 phút Naruto phát sóng, có hẳn 01 phút rưỡi phát nhạc mở đầu và 01 phút 30 giây nhạc kết thúc, kèm theo dăm ba cái filler và flashback, nhưng cũng không sao, có Naruto coi là vui rồi. Sau này, lúc đài An Giang ngừng chiếu Naruto cũng là lúc tui học gần hết cấp hai. Ngoài chuyện bắt đầu ngộ ra chân lý lén nhà ra net chơi game cùng chúng bạn, tui còn tranh thủ những lúc lên bảng đếm số hay làm nhiệm vụ thương nhân ngoài tiệm net để đọc Naruto. Dần dần thì thời gian đọc Naruto trong lúc ngồi net của tui tăng lên và sau đó tui bỏ hẳn việc chơi game mà tập trung ngồi đọc được chút nào hay chút đó vì ngoài tiệm net, thời gian là tiền bạc (hẳn 3000vnd/h trong khi tiền tiêu vặt hồi đó của tui là 2000/ngày trừ 500đ gửi xe trong trường học).

Naruto là câu chuyện về thế giới của các ninja (nhẫn giả, không phải thám tử siêu năng lực), nơi ngọn lửa chiến tranh vẫn âm ỉ cháy, nơi những vết thương lòng vẫn ngày đêm rỉ máu và nền hòa bình thì mong manh như lời hứa viết bài đúng hạn của bọn gamer. Thế giới trong Naruto gồm năm nước lớn, được gọi là Ngũ Đại Quốc: Hỏa, Thổ, Lôi, Thủy và Phong Quốc. Trong mỗi quốc gia lại có các đơn vị hành chính tự trị của ninja gọi là làng, mỗi làng lớn có một người đứng đầu gọi là Kage. Năm làng lớn tương ứng với năm nước cùng chức danh của người đứng đầu bao gồm:

  • Làng Lá của Hỏa Quốc, đứng đầu là Hokage.
  • Làng Cát của Phong Quốc, đứng đầu là Kazakage.
  • Làng Sương Mù của Thủy Quốc, đứng đầu là Mizukage.
  • Làng Đá của Thổ Quốc, đứng đầu là Tsuchikage.
  • Làng Mây của Lôi Quốc, đứng đầu là Raikage.

Ngoài ra còn vô số các làng nhỏ rải rác xung quanh các làng lớn, mà càng đi sâu vào câu chuyện chúng ta sẽ càng biết rõ hơn.

Bản đồ thế giới Naruto.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở làng Lá, với nhân vật chính là Naruto, một ông tướng nghịch ngợm mà tuổi quậy chiếm 90% tuổi đời. Dù không làm được gì ra hồn ngoài phá phách, nhưng trong cậu luôn có ước mơ cháy bỏng là trở thành Hokage, người đứng đầu làng Lá. Và phía sau vẻ ngoài lanh chanh lóc chóc vui hết phần thiên hạ kia là một cậu bé sinh ra giữa những nỗi đau. Ngoài việc phải gánh chịu nỗi cô đơn khi mồ côi ngay lúc mới sinh ra, cậu còn phải chịu đựng sự kỳ thị của mọi người trong làng chỉ vì… cha cậu, Hokage đệ tứ đã hy sinh bản thân để phong ấn Cữu Vĩ Hồ, con quái thú từng phá nát cả ngôi làng, vào người cậu. Nhưng điều chua xót nhất khi bạn xem Naruto không phải là những ánh nhìn ghét bỏ, những tiếng xì xầm to nhỏ hay khuôn mặt lạnh lùng của dân làng… Hình ảnh buồn nhất là một cậu bé tóc vàng ngồi một mình trên chiếc xích đu trong ánh chiều tà, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn các bậc cha mẹ đến trường đón con đi học về. Dẫu vậy, Naruto, như các main chính không đầu hàng số phận khác, đã vượt qua đau khổ để trưởng thành, kết bạn với những người thật sự trân trọng mình, đồng thời khám phá và giải quyết những khuất tất trong quá khứ. Nghe thì có vẻ sến rện thế thôi chứ truyện có đủ hỉ nộ ái ố, từ tình yêu gà bông đến hentai chi thuật, từ nghiêm túc cool ngầu đến hài bựa lôi thôi, đặc biệt là mối tình tay ba giữa nam chính và hai nam gần chính khác đảm bảo đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng độc giả. Dưới đây là bản ending từng ám ảnh tui một thời:

Nội dung chủ đạo của Naruto là thế giới nhẫn giả, nên sẽ không thể thiếu các đặc sản của ninja như lén lút, ám sát, đủ loại phi tiêu muôn hình vạn trạng, các chú thuật được thi triển nhờ thủ ấn bằng tay và các quyển trục… Không chỉ vậy, trong Naruto còn đưa vào khái niệm về chakra (nghe giống luân xa của Ấn Độ nhưng thật ra không phải), một dạng năng lượng tự nhiên tồn tại trong mỗi con người, tương tự như mana trong game vậy. Chakra là năng lượng cần thiết để thi triển các chú thuật, và mỗi gia tộc hay mỗi cá nhân lại sở hữu một hệ chakra riêng, với các ưu và nhược điểm khác nhau. Từ đó mỗi tộc sẽ chọn lựa phát triển những thuật riêng phù hợp với hệ chakra của mình. Hồi đó tui còn ghiền Naruto tới mức bắt chước Sasuke thủ ấn hỏa cầu chi thuật, nhưng cuối cùng tui nhận ra là thủ ấn Kage Bunshin no Jutsu giống Naruto dễ hơn nhiều.

Thủ ấn học đại cương.

Dù bộ truyện lấy Naruto làm trung tâm, sự phát triển của các nhân vật khác vẫn được chú trọng. Với một manga dài kỳ như Naruto thì chuyện có một dàn nhân vật đồ sộ là điều dễ hiểu. Hầu hết các nhân vật đều được khắc họa rõ nét với tính cách riêng, và quá trình phát triển tâm lý nhân vật được Kishimoto Masashi sensei chăm chút rất kỹ lưỡng, dù càng về sau các nhân vật phản diện hay ho càng sa đà vào lối mòn “quy y cửa Phật”, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, bước chân vào thế giới Naruto, bạn sẽ gặp những con người vô cùng thú vị: Sasuke lạnh lùng boi, bị PTSD (rối loạn stress sau sang chấn) do ông anh giết cả gia tộc rồi bỏ đi; Sakura, à quên trong truyện không có Sakura nào cả; Kakashi, ông thầy giáo với đôi mắt lờ đờ mắc chứng PTSD (vâng, lại PTSD) sau cái chết của đồng đội; Nara Shikamaru của tộc Nara, chuyên về các thuật liên quan đến bóng (shadow, not LGBT) nên những lúc trời tắt nắng thì xem như cậu chẳng còn lại gì ngoài cái đầu; Inuzuka Kiba, thành viên tộc Inuzuka với châm ngôn “nuôi người thì khó, nuôi chó thì dễ”; Hyuga Hinata, thánh nữ của tộc Hyuga với cặp mắt trắng đặc trưng mà sau này, khi cô lớn lên chúng ta không còn hướng sự tập trung vào đôi mắt của cô nữa…

Các nhân vật đời đầu. Còn nhiều, nhiều nữa…

Nếu bạn có hứng thú muốn xem Naruto, thì có hai con đường dành cho bạn: Đọc manga hoặc xem anime, hoặc cả hai, tùy bạn. Nếu đọc manga thì cứ đọc một lèo từ chap 1 đến chap 700 là xong cả bộ. Nếu xem anime thì xem hết 220 tập Naruto Dattebayo thì chuyển sang xem 500 tập Naruto Shippuden là xong. Manga và anime cũng không khác nhau nhiều ngoại trừ việc anime có bổ sung nhiều phần mở rộng giống kiểu DLC của game vì anime và manga chạy song song nên những lúc manga chưa ra kịp, mấy ông làm anime phải chế thêm nhiều phần ngoại truyện vô thưởng vô phạt đắp vào để câu giờ. Ngoài ra, trong quá trình phát triển dài dằng dặc của mình, Naruto còn ra mắt hàng loạt các movie lẻ tẻ để hốt thêm mớ bạc từ các nhẫn giả ngoan đạo (mà chủ yếu là hốt ở Nhật thôi vì về VN anh em xem lậu hết rồi). Tốt nhất là nên xem hết hai phần Naruto chính (Dattebayo và Shippuden) xong rồi hãy xem movie. Nhưng nếu muốn đổi gió thì đây là thứ tự movie thích hợp để xem xen kẽ anime chính, vì nếu xem sai thứ tự thì bạn sẽ dính những spoiler không đáng có đồng thời không hiểu hết được bối cảnh của bản movie, thiệt hại đôi đường (lưu ý thứ tự này áp dụng cho anime, không phải manga):

  • Ninja Clash in the Land of Snow (Đại chiến ninja ở Tuyết Quốc): Xem sau tập 101 – 106.
  • Legend of the Stone of Gelel (Huyền thoại đá Gelel): Xem sau tập 160.
  • Guardians of the Crescent Moon Kingdom (Hộ vệ của vương quốc Trăng Lưỡi Liềm): Xem sau tập 196.
  • Naruto Shippuden the Movie (Naruto Tật Phong Truyện): Xem sau Shippuden tập 53.
  • Inheritors of the Will of Fire (Người kế thừa Hỏa Chí): Xem sau Shippuden tập 89.
  • Bonds (Mối liên kết): Xem sau Shippuden tập 111.
  • The Lost Tower (Tòa tháp bị mất): Xem sau Shippuden tập 143.
  • Blood Prison (Huyết ngục): Không rõ thời gian, có lẽ nên xem sau Shippuden tập 196.
  • Road to Ninja (Nhẫn giả chi đạo): Xem sau Shippuden tập 251.
  • The Last (Kết thúc): Đợi xem hết anime rồi xem.

Nguồn: https://www.quora.com/What-is-the-complete-list-of-Naruto-movies-in-order

Trong tất cả những movie trên thì tui thấy thích nhất vẫn là Inheritors of the Will of Fire và The Last, vì trong phần Will of Fire, Naruto đã trưởng thành và chững chạc hơn khá nhiều, lại còn đánh nhau rất hăng và các nhân vật phụ có nhiều đất diễn hơn. Khi bạn coi Naruto đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mong ngóng mấy nhân vật phụ xả chiêu thay vì ngồi nhìn ông thần vai chính phân thân rồi vo viên cục tròn tròn sáng sáng chọi tới chọi lui. Còn tại sao tui thích The Last, thì lý do chỉ có một, HINATA.

<3

Naruto có hay không? Tui không biết vì chữ hay nó vô chừng lắm. Với tui, nếu nói về Naruto tui sẽ dùng từ “gắn bó”. Tui là người ù lì trong việc bắt trend, hay nói đúng hơn tui không thích “jump on the bandwagon” cho lắm. Tui thích những món người ta phải chơi một vài năm, hoặc vài chục năm không biết chừng, cho tới khi thuốc Nam ba chén nước sắc còn một chén, đó mới là tinh túy. Chém gió với những người nghe nhạc Beatles ba mươi năm có lẻ hay những anh già cả đời biết mỗi Dota, nghe các ổng kể về những đợt update xưa xửa xừa xưa, thời Invoker còn 3^3 = 27 chiêu đến Huskar 98% kháng phép là một trải nghiệm ngọt ngào và thi vị. Naruto là một thú vui như vậy. Mỗi tuần một chap vài mươi trang hay một tập phim 20 phút, Naruto đồng hành cùng cuộc đời tui từ hồi tui và hai thằng em hàng xóm chí cốt ở quê mỗi tối còn ngồi ngắm trăng và hy vọng về một tương lai phim Transformers bỏ khủng long vào (sau này có khủng long thật, dìa dia). Tui, đứa sớm nhất được tiếp cận với Internet, luôn là người kể lại tất tần tật những gì tui đọc được cho tụi nó nghe, rồi ba đứa bàn luận rôm rả về đủ thứ khả năng có thể xảy tới trong chap sau (dĩ nhiên là không nhắc gì tới Sakura). Tui cùng hai thằng bạn chung phòng thời đại học từng ngồi tới hai ba giờ sáng, mỗi đứa một cái laptop cày Naruto Ultimate Ninja Storm 3 xem thằng nào về nước trước. Những năm giữa đời sinh viên, mỗi tuần tui với mấy thằng bạn thân thời cấp ba hay cà phê ở quán Hoàng Phát gần ĐH Cần Thơ, sau những câu xã giao kiểu “Hôm nay mày có mua bánh mì thịt cho mẹ mày chưa hay bắt bả ăn bánh mì không nữa?”, bao giờ chủ đề của bọn tui cũng quay về mẹ tổ Kaguya, Uchia Madara và “thằng Sasuke trẻ trâu chết mịa”, dĩ nhiên là không nhắc gì tới Sakura rồi. Tới lúc tốt nghiệp đại học, kỷ niệm vui nhất của tui là đêm trước ngày về quê được cùng thằng bạn chí cốt ngồi solo Naruto, đứa tay cầm Xbox One đứa bàn phím Logitech đập nhau một mạch từ 07 giờ tối tới 22 giờ khuya. Thằng bạn tui ít khi chửi thề, nhưng đã vào game là tui với nó chửi lên bờ xuống ruộng, từ thằng Naruto bất hiếu dám ulti chết Minato đến ông anh Itachi vô tình, nhìn thằng em bị đánh chết lên chết xuống mà không bật Susanoo đỡ giùm một phát (đang nói game thôi, không phải spoiler đâu)… Vui đáo để. Xin chốt lại bằng một câu thằng em hàng xóm đã nói với tui: “Chúng ta đã xem Naruto từ thời mọi người vẫn tưởng Orochimaru là boss cuối.”

Đồng hành cùng năm tháng.


Được rồi, vậy là tất tần tật những gì bạn cần biết về nhập môn Naruto đã đủ, nếu đi sâu vào chi tiết nhiều quá thì lại thành ra spoil mất. Ngoài ra sau này còn có phần hậu truyện của Naruto là Boruto, chủ yếu nói về cuộc đời của Boruto, con trai Naruto. Tui nghĩ với tình hình vắt sữa kiểu này thì sớm muộn cũng sẽ có thêm những phần Dorrito, Burrito và Despacito là cháu chắt chút chít gì đó của Naruto, nên thôi hãy để niềm vui trọn vẹn và ngừng lại ở Naruto được rồi.

Từ đây trở xuống sẽ là khu vực tui dùng để đàm đạo với những người gắn bó với Naruto. Đảm bảo là có SPOILER CỰC MẠNH và cực kỳ nhiều, nên những ai chưa xem và muốn giữ cho mình một tâm hồn thuần khiết vui lòng dừng đọc bài viết này tại đây. Nếu còn ngoan cố đọc tiếp mà có tổn thất về mặt tinh thần thì các bạn nữ cứ inbox tui thoải mái, tui sẵn sàng chịu trách nhiệm. Còn các bạn nam thì xin lỗi, tui bận rồi.

NHỮNG NHÂN VẬT TUI THÍCH NHẤT TRONG NARUTO

1. Uchiha Itachi:

Nói không ngoa khi cho rằng Itachi là anh trai quốc dân, là nhân vật được yêu mến nhất trong Naruto, vượt xa cả nhân vật chính. Một con người tài giỏi với vẻ ngoài lạnh lùng, chung hội với những Sesshomaru của Inuyasha và Dracule Mihawk của One Piece. Một nhẫn giả ngầu lòi từ khi xuất hiện đến lúc chết đi. Một con người sẵn sàng vì làng Lá mà giết sạch cả dòng tộc của mình, kể cả cha, mẹ, người thân, bạn bè… chỉ duy nhất một người anh không nỡ giết, chính là đứa em trai duy nhất của anh, Sasuke. Itachi là nhân vật được phát triển chỉn chu và hoàn thiện nhất trong Naruto, người không hề bị ảnh hưởng bởi thông não chi thuật Mindblow no Jutsu của Naruto, vì vốn dĩ ngay từ đầu anh đã xác định được nhẫn đạo của bản thân mình, và kiên định với con đường anh đã chọn. Càng ghét Sasuke bao nhiêu, tui lại càng thích Itachi bấy nhiêu. Cá nhân tui cực kỳ thích những nhân vật trung thành tuyệt đối với lý tưởng của bản thân, dù là chính diện hay phản diện. Chuyện mặt trời chân lý chói qua tim, quay đầu là bờ đối với tui là một trò đùa không hơn không kém. Mỗi lần nhớ tới cảnh Itachi ho ra từng ngụm máu, lê bước tới gõ trán Sasuke lần cuối rồi mỉm cười ngã xuống sau trận chiến sinh tử giữa hai anh em là tui lại thấy rưng rưng. Sau bao hy sinh thầm lặng, cuối cùng được chết dưới tay em trai mình có lẽ là kết cục mà anh đã nhìn thấy ngay từ đầu. Ngày anh diệt tộc và bỏ làng đi, quay đầu nhìn lại người em lần cuối, một giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Bây giờ, lúc chết đi, anh lại mỉm cười mãn nguyện, một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản như trút bỏ được gánh nặng anh đã mang bấy lâu nay. Một kết thúc không thể nào đẹp hơn cho người anh vĩ đại nhất trong Naruto (dù sau này có trò hồi sinh làm anh trở về từ cõi chết thêm lần nữa khiến kết thúc này bớt đẹp, nhưng không sao, tui vẫn rất thích trận chiến của anh và Sasuke với Kabuto).

Em trai ngốc, nếu muốn giết anh, hãy căm hận anh, kinh tởm anh, nguyền rủa anh, và tìm mọi cách sống sót. Chạy đi, chạy và bám lấy cuộc sống đáng khinh của em đi.

Em không cần tha thứ cho anh. Dù từ nay về sau có chuyện gì xảy ra với em, anh vẫn luôn yêu thương em.

2. Hoshigaki Kisame:

Người ta hay nói yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chị họ hàng. Có lẽ vì thích Itachi mà tui thích lây luôn Kisame, vĩ thú không đuôi, cá mập của làng Sương Mù. Nếu như Itachi có một cuộc đời bi thương hùng tráng và quá nhiều lý do để thích, thì tui thích Kisame chỉ đơn giản vì… thanh đại đao Samehada gai góc to quá khổ và cực kỳ ngầu. Là một ninja với lượng chakra nội tại lớn phi thường (được người đời sánh ngang với vĩ thú) cùng khả năng hấp thụ chakra của đối thủ, tưởng chừng Kisame khó tìm được đối thủ ngang tầm. Nhưng tiếc thay, anh đã thất bại toàn tập trước thiên địch của mình là Might Guy, một ninja làng Lá không hề dùng chakra mà chỉ biết đập nhau bằng sức mạnh thể chất thuần túy. Dẫu vậy, đến lúc chết, Kisame vẫn quyết tâm không để những thông tin mật mình nắm giữ rơi vào tay kẻ khác, nên đã quyết định tự sát bằng cách triệu hồi cá mập lên ăn thịt chính mình.


“Cuộc đời của một shinobi được đánh giá qua cách mà người ấy chết. Hoshigaki Kisame, ta sẽ không bao giờ quên cái tên này.” – Might Guy.

Kisame và đại đao Samehada. Nguồn: goriverde, Deviantart.com.

3. Momochi Zabuza và Haku:

Zabuza là con quỷ làng Sương Mù, sở hữu đại kiếm Kubikiribōchō có khả năng hấp thụ sắt từ máu của kẻ thù để tự khôi phục những chỗ sứt mẻ. Một thanh kiếm của quỷ, sẽ trường tồn nếu giết chóc không ngừng. Haku là đứa trẻ mang trong mình huyết kế giới hạn, lớn lên trong bi kịch gia đình khi mẹ cậu bị cha cậu giết chết, rồi cậu lại chính tay giết cha ruột của mình để trả thù. Như tui đã nói, tui thích những người sống kiên định với lý tưởng của bản thân, và Haku cũng vậy. Trong suốt cuộc đời mình, Zabuza luôn gọi Haku là một công cụ, một con tốt giúp anh đạt được mục đích của bản thân. Trớ trêu thay, trở thành công cụ của Zabuza, hy sinh mạng sống cho Zabuza lại là mục tiêu cả đời của Haku. Vì đối với người khác, cậu là thứ bỏ đi. Chỉ có duy nhất Zabuza nghĩ cậu có ích, dù với mục đích gì đi nữa. Một ninja không được thể hiện cảm xúc, một ninja phải biết vứt bỏ tất cả để hoàn thành nhiệm vụ, đó là điều Zabuza luôn tâm niệm. Nhưng đến cuối cùng, lúc ngã xuống, Zabuza mới nhận ra anh không thể nào phủ nhận tình thương dành cho Haku được nữa. Có quá muộn màng không? Theo tui là không, tuyết đã rơi vào ngày họ chết, và họ đã được chết bên nhau. Có một câu nói Itachi từng nói với Kisame, nhưng tui lại thấy nó phù hợp hơn với Zabuza, nên xin trích ra ở đây:

“Chúng ta không biết chúng ta thật sự là loại người gì cho đến khi cận kề cái chết. Khi tử thần gõ cửa, ngươi sẽ nhận ra con người thật của mình. Đó là ý nghĩa của cái chết, ngươi có nghĩ vậy không?”

4. Nagato:

Một phiên bản lạc lối hơn của Naruto, Nagato sinh ra ở làng Mưa, một làng nhỏ nằm trên giao điểm giữa ba trong Ngũ Đại Quốc là Thổ, Phong và Hỏa. Chính vì vậy nơi đây phải chịu giao tranh liên miên, cảnh loạn lạc mà dân cư làng Mưa phải chịu nặng nề hơn những nơi khác rất nhiều. Lớn lên trong đau thương, những tưởng hy vọng sẽ tới với bộ ba Yahiko, Konan và Nagato – đứa trẻ mang Luân Hồi Nhãn Rinnegan, khi được tiên nhân háo sắc Jiraiya nhận làm đồ đệ. Nhưng định mệnh trớ trêu lại khiến Nagato phải gián tiếp giết chính người bạn thân nhất của mình là Yahiko, để rồi biến Akatsuki, một tổ chức đáng lẽ được lập nên vì hòa bình, trở thành một công cụ thu thập vĩ thú cho Tobi và Madara trong kế hoạch Nguyệt Nhãn. Còn Nagato trở thành Pain, vị thánh của làng Mưa, đại diện cho nỗi đau của thế giới. Trận chiến giữa Naruto và Pain là trận chiến giữa quá khứ và hiện tại, giữa một người muốn dùng mây mù che phủ tương lai và một người tin vào ngày mai tươi sáng. Mặc dù tui theo dõi Naruto tới tận những chap cuối cùng nhưng tui luôn có cảm giác trận chiến giữa Naruto và Pain là trận chiến kinh điển nhất, hoành tráng nhất và ý nghĩa nhất trong cả manga. Từ sau trận chiến với Pain, Naruto đã không còn hấp dẫn tui như trước.

5. Hyuga Hinata:

SẼ LÀ TỘI ÁC NẾU KHÔNG THÍCH HINATA, CHỈ VẬY THÔI.

<3

Game về Naruto

Với truyền thống phát hành các tựa game ăn theo manga nổi tiếng của Bandai Namco thì cũng không có gì lạ khi họ cho ra mắt series Naruto Ultimate Ninja Storm với phiên bản đầu tiên lấy bối cảnh lúc Naruto còn nhỏ và các phiên bản sau đó xảy ra ở giai đoạn Shippuden. Tui chưa thử qua hết các bản này nên không thể đánh giá tổng quan được, nên tui chỉ có thể đề cập tới hai bản tui từng chơi là NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 và 4. Theo kinh nghiệm của tui, các bạn nên chơi xong phần cốt truyện của bản 3 rồi mới bắt đầu qua bản 4. Vì chỉ có như vậy các bạn mới cảm nhận được cái hay của bản 4, do bản 4 đã khắc phục được hầu hết những nhược điểm của bản 3.

Màn 2 vs 6 này là căng nhất game.

Nếu bạn không biết gì về Naruto, thì tốt nhất đừng nên dính vào mấy game này vì nếu so sánh lượng content mà nó mang lại so với giá mua game trên Steam thì quả thật không đáng đồng tiền bát gạo. Hơn phân nửa thời lượng chơi phần cốt truyện là ngồi xem cắt cảnh, và vì bạn đã xem Naruto rồi nên bạn chỉ việc bấm skip liên tục cho tới khi màn hình đối kháng hiện ra và bạn được điều khiển nhân vật của mình quẩy chiêu tung tóe. Những đoạn cắt cảnh ở phần 3 dài lê thê và bạn còn phải điều khiển Naruto chạy vòng vòng quanh làng mà không có lý do gì rõ ràng. Qua phần 4, các đoạn cắt cảnh làm công phu hơn, gọn ghẽ hơn và cuốn hút hơn nên tui không hề bấm skip dù chỉ một lần. Cái hay của các đoạn cắt cảnh trong phần 4 là nó đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không hề có filler như anime vì lúc phần 4 ra mắt manga Naruto đã hoàn thành trọn vẹn, không cần câu kéo gì thêm nữa. Phần 4 cũng bám sát nguyên tác hơn phần 3 dù cảnh Kisame chết không được thỏa mãn như trong anime và manga.

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM, đặc biệt là bản 4, là một bữa tiệc của âm thanh và hình ảnh. Nói thẳng ra là bạn mua game này về để xem như một bộ phim thì đúng hơn là để chơi. Chuẩn bị một cái màn hình lớn, một bộ loa (hay tai nghe) trong trẻo một chút rồi mở game lên và thưởng thức. Những trận chiến đỉnh cao như cữu vĩ bọc susanoo của Madara đụng độ phật bà thiên thủ thiên nhãn của Hashirama trong tiếng nhạc réo rắt miên man quả thật không có gì sánh được về độ hoành tráng.

Hashirama vs Madara, siêu ngầu siêu hoành tráng.

Nói một chút về gameplay, gameplay của hai bản 3 và 4 tương đồng nhau khá nhiều. Đánh nhau, bay nhảy, phóng phi tiêu, gồng chakra lên và canh lúc thích hợp tung chiêu cuối. Một điều đáng khen là ở bản 4, tui có cảm giác các đòn đánh gây ít sát thương hơn, nhờ vậy thời gian mỗi trận đấu được kéo dài hơn, bạn có cơ hội tung nhiều đòn hơn, thử nhiều combo và chiêu thức hơn lên đối thủ, loại bỏ được cảm giác hụt hẫng khi chưa đánh đã thắng ở bản 3. Hoạt cảnh của ultimate của các nhân vật chính trong bản 4 cũng kéo dài hơn, nên xem đã mắt hơn nhiều. Hơi đáng thất vọng là trong phần cốt truyện, AI của đối thủ hơi đơn giản nên việc chiến thắng không có gì khó khăn, hay thậm chí có phần tẻ nhạt. Việc chiến thắng đối thủ rất dễ, có chăng chiến thắng sao cho đẹp mắt bằng cách dùng ultimate hay ultimate phối hợp với đồng đội mới mang tính thử thách hơn chút đỉnh. Tất nhiên điều này sẽ được giải quyết khi chúng ta chơi với bạn bè trên cùng một máy hoặc chơi online, lúc đó vấn đề đối thủ quá dễ ăn sẽ được giải quyết dứt điểm. Mà suy cho cùng, game đối kháng thú vị nhất vẫn là lúc chơi hai người.

À quên, trong game có phiên bản Hinata mặc đồ tắm nữa, nên các bạn chơi đi, đừng ngại.

Bài về Naruto của tui đến đây là hết, hy vọng mọi người sẽ sớm tìm được nhẫn đạo của mình và kiên định trên con đường mình đã chọn.

 

Oreo<3

Khách quen

  Thợ sửa ống nước
Giữa nước lọc và bia không cần phải có cà phê.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện