Làm thế nào để có người yêu? (P.3)

Huyền thoại ★

  Phụ bếp

Ok bây giờ tôi sẽ nói tới những điều nên làm và nên tránh trong giai đoạn tiếp theo của một cuộc tình nghiêm túc và lâu dài mãi mãi phồn vinh mãi mãi trường tồn nha quý dị :))).

GIAI ĐOẠN CƯA CẨM VÀ MẶN NỒNG

Tôi gộp chung lúc cưa cẩm, tìm hiểu và thời gian đầu chính thức quen nhau (tạm gọi là giai đoạn “mặn nồng” vì lúc mới yêu thật dui biết bao nhiu ó) để nói một lượt vì thực tình thì nó khá giống nhau, chỉ cách nhau 1 ranh giới mỏng manh của cái gật đầu. Đây chính là giai đoạn vui nhất, hạnh phúc nhất và dễ gây nghiện nhất trong một cuộc tình. Nhưng nhớ cẩn thận, nhiều người nghiện giai đoạn này đến mức họ tìm đến tình yêu chỉ để tận hưởng lúc này thôi, skip luôn bước Tiếp Cận như tôi đã nói ở phần trước và cũng bỏ qua luôn hậu quả có thể xảy ra của các giai đoạn về sau. Nghe thì hay đấy nhưng việc “đốt cháy giai đoạn” chỉ hợp với những ai đang tìm một cuộc tình chóng vánh, và những tổn thương mà nó gây ra cho đôi bên sẽ để lại dư chấn không thể lường được. Tôi không khuyến khích chuyện này, dù tôi hiểu lúc còn trẻ con người ta hay chạy theo cảm xúc vì f*ck all, you only young once, tuy nhiên đến lúc bạn thật sự nghiêm túc tìm người ở cạnh cả đời thì bạn sẽ nhận ra thế nào là luật hoa quả, quả táo sẽ tìm đến bạn, không sớm thì muộn :))).

Ok, let’s start the lesson. Thì sau khi dành tầm 1-3 tháng án binh bất động để quan sát và xác định con mồi, các ông cần hành động và thể hiện rõ cho đối phương thấy ông muốn tiến tới cái gì đấy xa hơn chứ không dừng lại ở friendzone. Thể hiện bằng cách nào? Bằng cách RÕ RÀNG RA! Nhá! Rõ ràng hông phải là tổng tiến công nha mấy cha :v chưa gì hết đừng hù con người ta chạy mất dép. Rõ ràng tức là phải tinh tế và từng bước cho nàng thấy mình chỉ quan tâm mỗi mình nàng thôi, cuối phần trước tôi có nói mà, nhớ không? Tôi rất vui lòng nhắc lại: Con gái thích kiểu em là Một, là Riêng, là Thứ Nhất thôiiiiii. Đừng cố tỏ ra anh đây cool ngầu xung quanh anh còn nhiều cô gái và anh có cuộc sống rất thú vị. Tóm lại là giai đoạn này các ông có thể dừng act cool, đừng “làm giá”, tôi nói thật, cái đấy là để bọn con gái nó làm, mình đường đường một đấng mày râu, chỉ có thể để gái nó lựa chọn thôi, còn mà muốn được quyền chọn gái thì cứ cắm đầu vào cày kiếm tiền đợi sau 30 tuổi rồi chọn, vậy cho vuông.

Thì những cách thể hiện rõ nhất chắc ai cũng biết rồi: nhường áo khoác, kéo ghế, giữ cửa, đưa đón, cài quai mũ bảo hiểm, xoa đầu… Tóm lại tỏ ra vô cùng ga-lăng và thân thiết với nàng, nhưng nên lưu ý là phải ga-lăng với mọi người xung quanh nữa, con gái sẽ đánh giá mình qua cách mình đối xử với tất cả mọi người nữa chứ không chỉ qua cách mình đối xử với mỗi mình cô ấy đâu. Và nó có ranh giới rõ ràng nhé, các ông phải lịch sự, tử tế (in đậm gạch chân chữ tử tế), với tất cả mọi người, nhưng có chừng mực, phải cho nàng thấy nàng đặc biệt. Ví dụ như những chuyện kéo ghế, giữ cửa… thì giúp ai cũng được, nhưng chuyện nhường áo khoác, đưa đón, cài quai mũ bảo hiểm hay xoa đầu thì chỉ được dùng cho cô nàng ông thích thôi.

Còn trường hợp chưa có cơ hội gặp nhau mà quen trên mạng xã hội, thì cách thể hiện sẽ khá đa dạng. Nếu có thời gian và thích thể hiện một chút, các ông có thể theo dõi cô ấy sát sao, cố gắng nếu không phải người đầu tiên thì cũng là người luôn react tất cả các post hay story của cổ (riêng các comment dạo của cổ thì đừng react nha, đừng cho cổ biết mình theo dõi cổ dù mình có theo dõi thật). Rồi inbox nói chuyện nhiều vào, tôi nói luôn quen qua mạng thì hơn nhau ở cái ăn nói thôi, nên ông nào tự nhận bản thân không giỏi nói chuyện thì không có cách nào khác là phải tập nói. Giỏi nói chuyện không có nghĩa là nói nhiều nha, mà phải nói đúng tần số của nàng, nói đúng chỗ, nói chung nó nhiều thứ để nói lắm, có thời gian tôi sẽ nói về cách nói chuyện sau :v.

Còn nếu không có thời gian mà vẫn muốn cho nàng thấy mình quan tâm sâu sắc, các ông không cần react gì cả, cứ giữ như giai đoạn đầu, chỉ react những cái gì mình thấy quan tâm thôi. Nhưng đồng thời phải nhắn tin nói chuyện tần suất nhiều hơn trước và thỉnh thoảng cố ý nói những chuyện cho nàng thấy là bạn đã đọc hết tất cả các post của nàng, và bạn đọc không sót cmt nào, bạn nhớ hết những cái nhỏ nhặt nhất, và bạn có chính kiến riêng hoặc bạn biết đùa về những cái đó (dù thật sự bạn không đọc hết tất cả mọi thứ của nàng thiệt, chỉ cần nhớ những cái nào bạn có quan tâm thôi). Nhưng nó hổng phải là kiểu nàng vừa post về bộ phim nàng thích thì bạn liền inbox nói về bộ phim đó, hông nhaaaaaaa như dậy ai làm hổng đượccccccc. Mà trình tự nó phải là nàng vừa post/cmt vu vơ ở đâu đấy về bộ phim nàng thích => bạn ghi nhớ hoặc ghi chú cho nhớ => một hôm nào đấy cách cái post/cmt của nàng khoảng 3 ngày trở lên “tình cờ” 2 đứa đang nói về phim ảnh thì bạn bật ra “a, anh biết phim này đúng kiểu em thích nè, mình xem chung nhé?” và nàng sẽ kiểu “anh biết em thích phim kiểu nào à?” và bạn có thể dõng dạc bảo “nó kiểu cái phim abcd em nói hôm trước í” rồi nàng thầm nghĩ à thì ra anh này có để ý và quan tâm tới mình. Tôi nói thật trường hợp này nếu nàng gật đầu đồng ý xem phim, con đường chinh phục của bạn đã ngắn đi một nửa.

Ví dụ xem phim ở trên là một trường hợp cho thấy bạn có quan tâm nàng + có kiến thức phim ảnh. Tôi lấy thêm 1 ví dụ khác về sự hài hước nhé, thực sự thì cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, ai lại chẳng thích quen biết một người hài hước, cứ có khiếu nói đùa tự khắc 10 nàng cũng sẽ thích nói chuyện với mình chứ đừng nói là 1 nàng (hãy nói chuyện đùa nhưng hãy yêu nghiêm túc ạ). Đây là một câu chuyện real của bản thân tôi với ny tôi. Có lần tôi cmt 1 cái meme trêu chủ cái quán bia HSBT này nhân dịp ổng cạo đầu và có đứa cmt hỏi sao anh cạo thì ổng bảo anh bị hói.

meme tôi cmt đây

Bẵng đi mấy hôm, lúc đang nói chuyện gì đấy về ông chủ quán với ny tôi, thì ảnh bật ra câu: À cái ông “về đâu mái tóc người thưa” đó hả :))). Thề lúc đó tôi cười sặc luôn. Câu nói này cho thấy 3 điều: thứ 1, ảnh có theo dõi tôi và theo dõi đến cả những gì tôi cmt; thứ 2, ảnh hài hước; và thứ 3, ảnh muốn tôi vui. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là tôi đã xếp ảnh vào loại “đối tượng cần chú ý” rồi.

Thật ra ấy, con gái có vô số loại, không thiếu những cô thích bạn theo đuổi công khai, làm ầm ĩ lên ai ai cũng để ý. Nhưng theo tôi quan sát thì con gái xịn thực sự không như vậy, con gái xịn sẽ thích kiểu con trai “âm thầm bên em”, vì nàng không tin những gì bạn thể hiện, nàng chỉ nhìn những gì bạn làm cho nàng và vì nàng. Bạn có thể ít thể hiện trên mạng hay ngoài mặt, nhưng những hiểu biết của bạn về nàng chứng tỏ bạn thật sự lắng nghe, quan tâm và tìm hiểu những gì nàng đề cập đến. Cái câu “con gái yêu bằng tai” éo có sai đi đâu được nha, nhưng tai ở đây là tai của các ông ó, so, listen carefully!!!

Một tip bỏ túi nữa là con gái thường thích con trai yêu động vật một chút (thường thôi, chứ gái mà nó thích ông rồi thì ông có bóp cổ con mèo nó vẫn yêu, nhưng tôi đùa đấy, đừng bóp cổ mèo nhé :v). Không yêu động vật cũng không sao, nhưng đa số con gái không thích con trai ăn thịt chó mèo, lưu ý điểm này nhé, ông có ăn thịt khủng long họ cũng mặc kệ, nhưng hễ đụng tới chó mèo thì nó lại nhạy cảm. Các ông ăn thì cứ ăn, nhưng đừng khoe đừng tỏ vẻ tự hào về chuyện đó là được. Hút thuốc uống rượu cũng ô kê luôn, nhưng cũng đừng khoe, cái này thì không cần giấu, nhưng đừng thể hiện rằng như vậy là ngầu, chỗ anh em tôi khuyên thật.

Con gái thích người quan tâm tiểu tiết nhưng không chi li xét nét. Ví dụ bạn thấy nàng quạt quạt tay thì nhanh trí chạy đi bật quạt/máy lạnh, thấy nàng mặc váy ngắn hay áo tay ngắn mà trời lạnh thì nhanh nhanh cái tay cởi áo khoác vào cho người ta, đi ăn chung thì nhớ gắp cho nàng trước… (nhưng nên nhớ là nếu lúc tán tỉnh nàng bạn làm đủ các bước thì sau này khi bạn không làm nữa sẽ bị nói anh thay đổi rồi á, nên cân nhắc cái nào nhắm nhớ được hẵng làm, còn không thì tập thành phản xạ đi cho quen). Còn mà bạn thấy nàng hôm nay nói thế này hôm sau lại làm thế khác rồi bạn bắt bẻ thì cái đó là chi li xét nét ó. Hổng ai thích dậy đâu nhen, hông riêng gì con gái. Nhớ hết mọi thứ về người ta thì tốt nhưng nhớ để bắt bẻ người ta thì hơi du diên ó :’). Sông có khúc người có lúc mà, huống chi con gái sáng nắng chiều mưa trưa hầm hầm. À lưu ý là mỗi tháng sẽ có khoảng 1 tuần nàng vô cùng khó ở do ảnh hưởng của ngày đèn đỏ, nên nếu thấy nàng thất thường thì bạn cứ tự nhủ là do nó đi cho đỡ tức :))), và nhớ cố gắng kiên nhẫn với chị em trong những ngày này nhé.

Con gái rất xem trọng ngày sinh nhật. Thật sự luôn. Không kể đến mấy cái lễ linh tinh, ngày sinh nhật là ngày quan trọng nhất trên đời với các chị em. Ví dụ lễ lộc bình thường, các ông chúc vài câu, hoặc mời đi ăn, hoặc ngắt một nhành bông dại rồi viết vài chữ tặng kèm nàng cũng dui dẻ cho qua, miễn là có thành ý (cái này mấy ông có Facebook thì dô group Cháo Hành Miễn Phí để học hỏi mấy người già, mấy anh shipper đồ nhen, tôi đọc được nhiều cách thể hiện dễ thương lắm ó, không tốn kém nhiều mà rất chân thành). Thậm chí ny tôi đến lễ chỉ chuyển tiền sang momo cho tôi kèm vài câu chúc hài hước là tôi vui rồi. Dù ngoài mặt nàng không đòi hỏi gì thì con gái vẫn luôn luôn cần nhận được chút gì đó trong mấy ngày lễ nha, vì xung quanh ai cũng có, nếu bạn không làm gì hết thì nàng tự nhiên sẽ so sánh bạn với người khác. Còn sinh nhật bạn gái thì nó là ngày trọng đại, và cấm không được quên luôn ó, ông nào không nhớ thì cài thành mật khẩu điện thoại hay gì đấy cho đỡ quên nhen. Vì sinh nhật quan trọng nên các ông cần chuẩn bị lâu hơn, quà tự tay làm thì +10 lợi thế nha, làm cái gì đơn giản thôi là được rồi, thành ý mới quan trọng. Con gái ấy mà, thà yêu một người lên youtube xem cách may túi tote cho mình dù cái túi xấu và không bán được ở bất cứ đâu, còn hơn yêu người tặng mình túi Chanel trong khi con em gái mưa của hắn lại được túi Hermes. À mà ngoài quà ra, sinh nhật nhớ đưa nàng đi chơi, đi ăn, hoặc tốt hơn nữa là tự nấu cho nàng ăn luôn, bạn chỉ cần chiên trứng hình trái tim thôi nàng cũng cảm động nữa.

sẵn tiện khoe quà tí :”> cái thuyền Thousand Sunny này là quà sinh nhật mà tôi thích nhất từ trước đến giờ, ny tôi mày mò lên mạng học làm nó mất 1 tháng ròng, không có tiền mua thớt chuyên dụng nên ảnh lấy cuốn sách giải phẫu đang học ra làm thớt cắt giấy luôn :’)

Bây giờ tôi nói thêm một chút về cách nói chuyện. Con gái thích được lắng nghe nhưng nghe rồi cứ ậm ừ thì người ta cũng nản. Nàng nói gì các ông cũng đồng tình thì nàng cũng chán, mà nếu các ông phản đối để cho có chuyện tranh luận thì nàng cũng không thích. Đm khó chiều vl thôi cút cút, đ*o yêu đương gì nữa :v. Thôi thôi tôi đùa tí làm gì căng, cố lên anh em, yêu và được yêu rồi sẽ thấy, hai người vẫn luôn tốt hơn chỉ có một mình. Có người quan tâm chia sẻ, cả thế giới này dù có giông bão đến đâu chăng nữa thì ít nhất bạn cũng biết chỗ để tìm bình yên. Khi bạn tìm được tình yêu và được bơi trong vũng lầy của nó, thì dù bạn có bị lún xuống đáy xã hội, bạn có đau khổ thì nó cũng sẽ là một nỗi đau giày vò êm ái. Nên là, anh em nghe tôi, ráng tập nói chuyện cho duyên dáng mặn mòi từ da dẻ nghen!

Tập nói chuyện bằng cách nào á? Nhiều cách lắm, cứ thử xem cái nào phù hợp với mình. Nếu vấn đề nằm ở chỗ các ông không có cái gì trong đầu để nói, thì tôi khuyên là các ông nên đọc nhiều vào, đọc sách nè, đọc cốt truyện game chứ không skip nè, đọc những bài viết trên các page như Hiệp Sĩ Bão Táp, Quán Ăn Đêm, Spiderum nè… Lúc có kiến thức nhiều rồi thì có khi không cần đùa mà nói chuyện vẫn cuốn hút. Còn nếu vấn đề nằm ở chỗ các ông không biết diễn đạt ý trong đầu, cứ mở mồm ra là tự thấy vô duyên nhạt nhẽo, thì các ông có thể tiếp cận với nhiều bạn nữ hơn để trau dồi kinh nghiệm, vì nói chuyện với nữ nó khác nói chuyện với nam lắm. Kiểu như đừng chăm chăm mục đích tiếp cận cô nào cũng là để cưa cẩm rồi cưa không được thì say gút bai liền, cứ làm bạn với họ, con gái rất nhạy nhe, họ cũng thích mình thì họ sẽ phát tín hiệu lại ngay, còn nếu người ta chỉ coi mình là bạn thì cũng đừng cố đấm ăn xôi quá, cứ giữ quan hệ biết đâu sau này mình tán cô khác thì cô này bày cách cho :))) hoặc tốt hơn nữa là cổ nhận ra cổ hổng muốn mình thích cô khác, ấm liền UwU.

Nếu nói chuyện kiểu bình thường thấy dễ chán dễ bị nhạt nhòa quá thì học cách dùng meme nha mấy ông. Một bức ảnh bằng vạn lời nói :))) lượn nhiều group meme sưu tầm đủ loại xem nàng thích meme kiểu nào thì lâu lâu gửi nàng xem cho nàng vui. Nhớ chọn lọc cho phù hợp vì meme có rất nhiều kiểu từ dễ thương cho tới dảk và tục nữa. Nói meme nghe sang mồm chứ thật ra các ông thấy save meme chùa trên mạng nó không liên quan đến mình lắm thì các ông tự tạo ảnh chế chút là được, giờ dễ mà, cứ kiếm cái ảnh raw rồi thêm chữ vào, xong. Quan trọng là biết lưu meme để dùng đúng tình huống khi cần. Tôi ví dụ nhé, có lần tôi với ny cãi nhau xong ảnh không dỗ dành tôi, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, rồi 2 đứa nhắn tin thế này:


Thấy cái sơ đồ ba láp ba xàm của ảnh thì tôi đang còn giận cũng phải phì cười. Đấy, hình ảnh nó hay thế đấy các ông ạ!

Nhớ thằng C5 bạn tôi chứ? Tôi từng kể nó nói chuyện nhạt đúng không? Nó là kiểu không biết diễn đạt những gì trong đầu ấy, nó vừa nói vừa nghĩ, nên nói rất chậm, mà khó hiểu nữa. Còn lúc nhắn tin thì nó cũng không khá hơn. Như kiểu tôi than buồn thì nó sẽ nhắn “thôi đừng buồn nữa” :D. Còn hôm trước nó nhắn tôi khoe mới đặt cọc điện thoại xong, tôi hỏi mua điện thoại gì, nó nói như trong hình á, tôi hỏi hình nào, nó lại bảo hình trên timeline Facebook, tôi cũng lọ mọ mò sang tường nhà nó thì chả có cái mẹ gì cả :v hóa ra là hình trên story cơ. Mất 1 buổi tôi mới biết nó đặt mua Iphone 13. Xong tôi cũng ráng hỏi “bao nhiêu á?” dù tôi không quan tâm lắm, nó có tiền thì bao nhiêu đâu có thành vấn đề. Thằng C5 rep “biết vậy được rồi, có mua không mà hỏi kỹ vậy” :D. Ơ đm nó mà không phải bạn thân của tôi chắc tôi block cmn luôn :’) tự nhắn người ta khoe trước rồi người ta hỏi lại cho có vẻ quan tâm thì rep duyên vl :))).

Nói tóm lại là giai đoạn từ cưa cẩm cho đến quen chính thức nó khá là vui nên cũng không có lưu ý gì nhiều (nói đến đây tôi nhìn lại thì bài viết đã 3k từ rồi :’)). Tôi chỉ mong các ông chân thành hết mức có thể và luôn tâm niệm là phải cố gắng, mình phải là người chinh phục được cô gái của mình, chứ đừng kể lể tại sao con trai phải thế này con trai phải thế nọ. Bản thân mình muốn có một thứ giống như tình yêu nhưng lại không muốn bỏ công sức để đạt được nó, muốn kết nối với người ta nhưng chỉ một chút thôi để còn chừa đường lùi, muốn cam kết gắn bó với nhau nhưng chỉ vừa đủ thôi vì còn kế hoạch phụ… thì mình sẽ gặp đối tượng y như vậy, không có gì lạ hết.

Tôi thấy sai lầm lớn nhất của đa phần các ông là luôn tự thủ d*m tinh thần rằng trai tốt như mình, có đủ điều kiện như mình mà không xứng đáng được yêu và được gái theo đuổi sao? Các ông nên nhớ từ hàng triệu năm xưa các con đực đã luôn phải chứng tỏ bản thân để giành lấy con cái. Những cô gái theo đuổi các ông sẽ không bao giờ làm các ông thấy thỏa mãn, vì bản chất các ông thích chinh phục.

Còn khi đã chinh phục được rồi, sau giai đoạn yêu đương mặn nồng thì làm gì tiếp theo? Chờ phần sau sẽ rõ nhé, gõ tới đây tôi cũng thấm mệt rồi.

p/s: Tôi chợt nhớ ra nên bổ sung thêm cái này nha. Thật sự mà nói thì các ông đừng bao giờ than ế nha, kiểu đừng bao giờ luôn ấy, dù bằng bất cứ hình thức nào. Dù mình có loser đi nữa cũng phải ngẩng cao đầu mà sống, chúng ta chỉ là không có tiền thôi mà, thẳng lưng lên! Con gái không thích những người cứ than ế đâu. Mấy thằng đẹp trai mà than ế thì nó than để gái bu vào í, chứ người đi tìm tình yêu đích thực và hiểu rõ giá trị bản thân thì chả ai hay than thở cả. Trừ phi các ông muốn yêu kiểu ai cũng được chỉ cần nói yêu mình là mình đồng ý ngay vì mình ế chết cđm :D. No no no no, NO, a big no from me! À với lại, giai đoạn cưa gái nếu có comment trên mạng thì các ông giữ ý một chút, mấy cổ là thánh soi á :’). Dù ông ở trong group kín cũng không qua mắt được cổ đâu. Cổ sẽ soi ông rồi mới quyết định có tiến tới hay không á, nên là cố gắng có cmt ở đâu cũng phải mặn mà, đừng có nổi máu chẻ chou đi cãi nhau trên mạng hay cmt kiểu vô thưởng vô phạt icon trái tim hay mặt cười gì đó nha, rất đỗi uninteresting ó :v.


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện