Làm thế nào để có người yêu? (P.2)

Huyền thoại ★

  Phụ bếp

Thôi phần trước dài dòng đủ rồi, giờ vào thẳng việc luôn nhá! Tôi cũng chả phải thần thánh gì mà cứ viết đại một bài văn vở ra thì các ông đọc vào tự dưng giác ngộ rồi có được người yêu đâu. Nhưng tôi có thể đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân (hãy tin mị, trộm vía mị đã ở cạnh ny kiêm tri kỷ 8 năm nay rồi mới dám mở miệng lên tiếng chứ nếu chuyện tình của mị chả đâu vào đâu thì sao dám mở mồm gáy) và kinh nghiệm của bạn bè, em út, cháu chắt tôi… ít nhất cũng ra được một số điều mà tôi nghĩ các ông nên làm và nên tránh nếu muốn có một tình yêu bền vững suốt năm tháng (I mean for life, not five months). Sau đây tôi sẽ chia những điều răn theo từng giai đoạn cho tiện theo dõi nheeeee!

GIAI ĐOẠN TIẾP CẬN

Lặp lại theo tôi này: Con gái xịn không dễ làm quen. Con gái xịn không dễ làm quen. Con gái xịn không dễ làm quen. Và con trai xịn cũng vậy.

Thế nên để đảm bảo mối quan hệ lâu dài giữa 2 bên sang xịn mịn thì làm ơn làm phước ĐỪNG VỘI VÀNG nhảy bổ vào làm quen con gái nhà người ta như đúng rồi! Bỏ cái kiểu dòm thấy gái xinh một chút là phái phái chải nước miếng chải nước miếng nha nha nha! Thí dụ có chải nước miếng cũng ráng giấu giùm :’) act cool pleaseeeeeeee.

Nếu ở ngoài đời, thì đừng tấn công dồn dập kiểu anh là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng xin Facebook xin sđt xin email xin mời nàng cà phê v.v… Còn ở trên mạng hả? Dĩ nhiên là không inbox, không thả tim từa lưa tà la, không spam comment mọi mặt trận rồi! Để một cuộc tình không có trái tim nào tan vỡ về sau, thì giai đoạn này quan trọng nhất là làm gì các ông biết không? Là QUAN SÁT CHỜ THỜI! Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng is real nha quý dị. Với lại, trong giai đoạn quan sát và tiếp cận này, các ông sẽ có cơ hội tìm hiểu đối phương và dừng khoảng chừng là 2 tháng để ngẫm kỹ lại xem liệu đây có phải người mình thật sự mong muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hay không.

Cứ âm thầm để ý, và ghi nhớ những điều ở nàng mà các ông thấy thích thấy hợp và có thể là cớ để làm quen về sau (nếu không nhớ nổi thì ghi chú lại, tuy nhiên nếu thật sự care tôi nghĩ các ông sẽ nhớ). Nếu có thể thì thỉnh thoảng drop 1 cái tim hay haha vào post hoặc story của nàng, mà phải lựa đúng cái đắt giá nha, chứ đại trà quá ai nhớ! Lâu lâu inbox một chút nhưng chỉ nói đúng chuyện cần nói. Ví dụ như thấy nàng up ảnh đồ ăn thì inbox hỏi quán này ở đâu/cách nấu món này, thấy nàng share manga/anime thì chào em anh cũng quí bửu nè hihi anh mê bộ này lắm em có biết bộ nào tương tự không giới thiệu cho anh với (tôi đùa đấy, bỏ phần “hihi” đi nha), còn mà thấy nàng share bài HSBT thì tới công chiện luôn em êi anh có viết bài cho web này nè chủ quán mê anh lắm cứ năn nỉ anh viết suốt UwU. À không, tôi lại đùa đấy, sorry tôi đùa nhạt huhu, nhưng nói chung là thỉnh thoảng cố gắng tìm điểm chung để mà bắt chuyện với nàng nhưng lưu ý là đừng khoe gì hết nha :’), đừng tập trung câu chuyện về mình, mà phải đặt nhiều câu hỏi cho nàng, phụ nữ nào cũng thích nói, và thường có cảm tình với người nhớ hết những thứ mình nói. Plus, đa số mọi người đều thích người có hiểu biết rộng nhưng không khoe khoang. Không cần biết bạn rành chủ đề đó đến mức nào, bạn cần phải lắng nghe đối phương thay vì người ta nói gì bạn cũng mở mồm giảng giải một lô một lốc những thứ mà có thể người ta đã biết rồi. So, nói ít thôi nha anh em :’) chất lượng hơn số lượng.

Có 3 điều cần tâm niệm ở đây. Thứ nhất: bắt chuyện thì hỏi thứ cần hỏi rồi nhớ cảm ơn, xong vứt lại cái meme hay icon gì đấy rồi lượn ngay, không dây dưa kéo dài, con gái mà nó thấy hứng thú là nó tự nói nhiều thôi không cần mình phải cố tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, với giai đoạn này thì tần suất bắt chuyện tôi nghĩ khoảng 12 ngày/lần là được rồi, đừng dồn dập hay thưa thớt quá. Thứ hai: đặt nhiều câu hỏi cho nàng không có nghĩa là hỏi cung người ta! Kiểu như em ăn sáng chưa mì tôm hay trứng, em có thích canh rau dền khôngggggggg… là những câu để chừng nào quen nhau rồi mới hỏi nha quý dị huynh đài! Mình phải hỏi làm sao mà không giống hỏi ó, khéo léo dô, khơi gợi chuyện cho người ta nói, còn nếu người ta hông chịu nói thì xác cmn định òi ó :))). Nói chơi thôi, chứ con gái thất thường lắm, bữa nay nàng không thích nói có thể vì mình đụng chưa trúng chủ đề, hoặc đơn giản là nàng tới tháng, khôn hồn thì để nàng yên, vài bữa quay lại nói tiếp!

con gái kiểu :))))

Và thứ ba là hãy tâm niệm rằng đừng hỏi chỉ để cho có chuyện nói, cái gì người ta nói ra thì để tâm vào, còn không thì đừng trách sao bạn chỉ là người qua đường A trong đời người ta. Cái quan trọng nhất nằm ở việc lắng nghe, thật sự lắng nghe, chứ hông phải hỏi để lấy thông tin rồi… quên béng. Bạn nhớ được những điều nhỏ nhặt của nàng tự động nàng sẽ cảm thấy bạn thật tinh tế, nhưng phải tung bài tẩy ra đúng lúc nha mấy cha. Nói chung là mọi thứ đều phải lựa thời điểm ó, còn hông lựa được là xu cà na haha rồi bỏ qua :v

Mà những cái tôi mới nói, chắc ông nào cũng biết rồi, làm được hay không thì hên xui. Nhưng nếu kiên nhẫn đọc tới đây, tôi sẽ bonus các ông thêm 1 điều nhỏ cần tránh gấp, đó là không nên ồ à khen ngợi hay ngạc nhiên trước mặt nàng về chuyện nàng làm/chơi/thích những thứ có vẻ liên quan tới con trai hơn. Ví dụ như đừng nói kiểu “Wow bạn cũng đọc One Piece nữa hả? Không ngờ nha, mình thấy ít bạn nữ nào đọc truyện này!”, hay “J bạn cũng chơi Dota 2 hả? Mạnh dữ!”. Thời buổi nữ quyền lên ngôi các ông ạ, cứ coi như những chuyện con gái làm này làm kia là bình thường đi, các nàng thích bình đẳng sẽ hơi nhạy cảm và dễ nghĩ là bạn có tư tưởng trọng nam khinh nữ dù bạn chỉ nghĩ là chà cô gái này ngầu thật.

Để kể cho nghe, chuyện thực tế thì chắc hấp dẫn hơn mấy cái lý thuyết này hen, về thằng bạn mà tôi nhắc ở đầu phần 1 của series này, tạm gọi là thằng C5. C5 học chung với tôi từ hồi lớp 10, và vẫn chơi với nhau tới giờ. Nó có đầy đủ điều kiện mà tôi cho là lợi thế khi tiếp cận gái: nhà giàu, ba mẹ có học thức địa vị cao, nó học cũng giỏi (hiện giờ nó làm kỹ sư, lương cao luôn), và nó đẹp trai lắmmmmm (trong khi nhan sắc của em trai nó thì trái ngược hoàn toàn). Như thể cái gì tốt đẹp nhất trong đời ông trời đều dành cho nó hết vậy, coi tức hông. Nhưng thôi đừng tức, trời không cho ai hết cái gì =(. Năm 23 tuổi nó phát hiện bị ung thư tuyến giáp, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và trị liệu, bây giờ mới đôi mươi mà đầu hói nhiều, bớt đẹp trai rồi. Mà thôi chuyện đời nó có dịp tôi sẽ kể sau, giờ kể chuyện tình nè. C5 có lợi thế đủ đường như vậy á, mà tình duyên nó lận đận vô cùng, dù nó đúng kiểu bạn trai tốt gương mẫu luôn (đơn cử như chuyện xem pỏn mà nó đợi đúng đủ 18 tuổi mới xem là tôi thấy nó ảo ma rồi đấy). Vì sao tình duyên nó lận đận? Vì nó kén chọn. Tiêu chí đầu tiên của nó là đẹp! Gái đẹp thì khó tiếp cận gấp mười lần gái bình thường, đó là chưa kể gái đẹp có rất nhiều lựa chọn, muốn nàng chọn mình thì phải nỗ lực và đau khổ cũng gấp mười lần người thường. Thằng bạn tôi lại là chuyên gia trong việc lên các thể loại mạng và nghía profile em nào thấy hợp nhãn thì add friend, rồi nhắn tin… xin làm quen – một kiểu tìm bạn gái kinh điển và cực kỳ dễ bị gái cho vào zone, vào blacklist, hoặc tệ hơn nữa là nó lừa gạt mình luôn.

C5 nó còn dở ăn nói nữa, trời ạ, nó nói chuyện bao nhạt :’) hồi cấp 3 mỗi lần nó kể chuyện cười là cả đám tụi tui ngồi cười quá trời, nhưng là cười nó chứ không phải cười câu chuyện. Cùng 1 chuyện đó nhưng thằng lớp trưởng kể lại mặn hơn nhiều, nên dù lớp trưởng mập thù lù và không đẹp trai nhưng nó không bao giờ thiếu gái để quen. Nói vậy không có nghĩa là nói chuyện nhạt thì không có bồ được, con người đâu phải ai cũng thích mặn, mà mặn cũng có mặn this mặn that chứ không phải mặn nào cũng hợp gu nhau. Nhưng với trường hợp thằng C5 thì nó nhạt mà đòi tiếp cận gái đẹp thì khó mà cạnh tranh lắm, vì nó muốn quen gái đẹp nhưng không muốn quen qua đường cho vui, tôi nói nó là trai tốt là tốt thật sự luôn ấy, nó là điển hình của kiểu good boy ain’t fun luôn. Chuyện yêu đương của thằng C5 còn nhiều, tôi sẽ đem nó ra làm ví dụ tiếp trong các phần sau và thầm hy vọng nó không đọc được series này :))). Chủ yếu phần này tôi giới thiệu người thật việc thật của nó để chứng minh rằng không phải cứ có điều kiện tốt là dễ tiếp cận gái, bởi vì điều kiện mình có so với mục tiêu mình đặt ra là không match nhau.

Còn thằng bạn mà tôi gọi là sư phụ (tui cũng có nhắc ở đầu phần 1 của series này ó), thì ngược lại với C5, nó cưa gái sát thủ luôn dù gia cảnh bình thường, công việc bình thường (nó làm giáo viên, tối ngày than chán muốn bỏ nghề), mà thậm chí nó còn lùn nữa, có lần còn bị người nhà bạn gái chê nhỏ con (nó cao hơn tui có chút xíu haha). Nó bảo tôi bí quyết là lúc tiếp cận gái thì đừng sến sú hay bày tỏ ý đồ rõ ràng quá, vô tư lên. Nhắn tin cho con người ta thì trước tiên nó vẫn mày-tao, hoặc mình-bạn, cùng lắm thì tui-bà, nói chuyện bình thường, tự tin, chủ động, duyên vừa đủ, chứ hông để người ta cầm kèo trên kiểu biết mình crush người ta cái là người ta quay ra “làm giá” ngay. Thằng này cũng thích gái xinh (who wouldn’t?), nhưng nó tán gái với tâm lý không có gì để mất, nên thường thì nó không những không mất gì mà còn được nhiều thứ là đằng khác. Cái chính là nó không kỳ vọng quá nhiều nên nó nói chuyện với gái rất thoải mái.

Điểm chung của thằng C5 và sư phụ tui là đều có người yêu, và cũng chia tay vô số lần, mà lần nào cũng tìm tới tui than thở. Đấy, vì sau giai đoạn tiếp cận rồi thì đến cưa cẩm, tìm hiểu, mập mờ… rồi chính thức yêu nhau, thì tới đây nó lại lòi ra nhiều vấn đề khác nữa. Viết tiếp thì dài quá mà tôi cũng mỏi tay rồi nên thôi giai đoạn kế tiếp để bài sau nhaaaaaa.

P/s: Thú thật là tôi dự định viết cái series này từ hồi trước lễ Valentine lận ^^” nhưng do nhiều chuyện xảy đến mà cái chính là lười nên tới giờ tôi mới đăng bài. Tính đăng trước thềm 20/10 nhưng viết ra thì nó dài hơn dự tính nên chắc thôi, cứ tới đâu hay tới đó hen, lễ lộc còn nhiều, gái cũng còn nhiều, hông sợ hết đúng hông quý dị? À mà 20/10 tới tôi có lời khuyên cho hội huynh đệ nào hay chúc crush này kia các thứ các thứ trong mấy dịp lễ nè: Đừng chúc đại trà!!! Hông nên đăng 1 bài chúc chung chung rồi tag người ta dô, cũng hông nên vì muốn gửi quà hay thiệp cho ai kia mà tặng đại trà nhiều người để đánh lạc hướng, càng hông nên nhắn tin chúc người ta mà chúc mấy câu ai cũng nói được và nói với ai cũng được. Làm dị nhàmmmm lắmmmmm nhennnnn! Con gái thích kiểu em là Một, là Riêng, là Thứ Nhất thôiiiiii. Còn cụ thể nên làm sao thì còn tùy mỗi nàng, nên tôi cũng không có lời khuyên gì :’) Chúc các huynh đệ may mắn!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện