#Backtocanon
Well, non-canon tạm thế đã, quay trở lại với các sự kiện chính chứ nhỉ?
#Giai đoạn 2002: Một loạt các sự kiện hi hữu xảy ra xoay quanh chính Umbrella lúc này.
• Sự kiện Nam Mĩ (Operation Javier – xuất hiện trong Darkside Chronicles, một phiên bản guncon của game)
Vào năm 2002, một nơi nào đó ở Nam Mỹ, Leon S. Kennedy và Jack Krauser của một nhóm mới USSOCOM – đơn vị này được thành lập nhằm điều tra và ngăn chặn các âm mưu cũng như thu hồi những mẫu virus còn rò rỉ hoặc từ chợ đen của Umbrella. Họ đang tìm kiếm Javier Hidalgo, một ông trùm ma túy đã được báo cáo là có dính líu đến Umbrella, Inc. Tuy nhiên, khi Leon và Krauser đến làng gần đó, họ phát hiện ra rằng những người ở đó đã biến thành zombie. Một số zombie có dấu ấn của dòng Sacred Snakes – một giáo phái thuộc tổ chức của Javier, có nghĩa là họ đang ở rất gần Javier. Leon và Krauser tìm kiếm người hướng dẫn của họ, trước khi anh ta chết và bị biến dạng do nhiễm một loại virus từ dòng B.O.W kì lạ, nói rằng cô gái (Manuela) “đưa ma quỷ vào làng này.”
Do mực nước dâng cao, những người sống sót tìm đường đến đập nước, nơi mà Javier và B.O.W của ông đang chờ đợi. Javier giải phóng những con quái vật để tấn công Leon và Krauser trong khi tìm cách bắt lại Manuela. Javier nói rằng Manuela là con gái của ông ta và rằng ông đã lai tạo virus T-Veronica để chữa bệnh cho con gái mình. Leon và Krauser phát hiện Manuela đã sử dụng liều lượng thường xuyên của virus T-Veronica để chữa bệnh tật của cô và nó khá là lớn. Vào thời điểm này, Krauser cuối cùng cam kết với Leon rằng anh ta sẽ xem Leon là một đồng đội thật sự đắc lực. (miss me with that gay shit man)
Ngay sau đó, họ biết được lý do Javier đã bắt cóc những cô gái trẻ là vì hắn đang cố gắng lấy các cơ quan cho việc cấy ghép để chữa bệnh cho Manuela. Gần như ngay lập tức, họ gặp phải những toán B.O.W và một con quái vật khổng lồ đã phục kích họ tại nhà thờ, cố gắng vượt qua nhiều con B.O.W, Leon và Krauser cuối cùng đã tìm được Manuella, nhưng phải đối mặt với sinh vật đã sát hại người hướng dẫn viên của họ. Họ sớm đánh bại con B.O.W khi mà Manuela đã tiết lộ một sự thật khủng khiếp: Thứ B.O.W mà cả Leon và Jack vừa hạ đã từng là mẹ cô, Hilda. Có cùng bệnh với Manuela, bà đã đột biến vì không giữ được virus trong tầm kiểm soát. Ngay trước khi chết, cô ta bắn ra những đinh vào cơ thể của cô ta, một trong số đó xuyên vào cánh tay của Krauser, làm anh ta bị thương. Sau khi đánh bại mẹ của Manuela, Javier hòa mình với nhà máy Veronica, trở thành V-Complex, sau đó hắn tấn công Leon và Krauser bị thương; bên ngoài, Manuela hỗ trợ Leon và Krauser trong trận chiến chống lại cha cô bằng cách sử dụng T-Veronica, có nguy cơ tự biến thành một con quái vật. Cả ba đều sống sót, và được giải cứu bằng máy bay trực thăng. Chính phủ Mỹ chăm sóc Manuela, Krauser bắt đầu cảm thấy có những dấu hiệu không ổn với bản thân và cánh tay bị thương… và câu chuyện của Leon và Krauser vẫn tiếp tục trong Resident Evil 4.
• Sự kiện tàu Spencer Rain (Resident Evil Dead Aim)
Năm 2002, con tàu Spencer’s Rain bị mất tín hiệu trên con đường rời đi từ Paris, Pháp. Nó được báo là đã bị cướp bởi khủng bố và đang tiến về gần lãnh hải của Trung Quốc. Phía Mỹ là USS STRATCOM đã cử đặc vụ Bruce Mcgiven và phía China MSS cử đặc vụ Fong Ling. Ban đầu Bruce tin là con tàu chỉ bị cướp thế nhưng khi anh đặt chân lên và chứng kiến cảnh tượng khi tất cả hành khách và các thủy thủ trên tàu đều đã bị lây nhiễm T-Virus. Kẻ chịu trách nhiệm đứng đằng sau tất cả là Morpheus D. Duvall – một cựu nhân viên của Umbrella làm việc tại cơ sở ở Paris, với tham vọng về “một thế giới nơi cái đẹp sẽ làm chủ”. Đe dọa là con tàu có sở hữu tên lửa đạn đạo (Với ý định là đưa các đầu đạn có chứa virus và lây nhiễm cả thế giới).
Morpheus D.Duvall có lẽ là một trong những kẻ phản diện thiết kế có mô tuýp khá ấn tượng và tham vọng hoàn hảo. Song do thời lượng game cộng thêm cách thiết kế mà hắn chưa có cơ hội được thể hiện nhiều hơn. Ảo tưởng và cuồng dại chính bản thân, coi mình là “tinh túy của cái đẹp” – có một chút lệch lạc trong tư tưởng như là tự phẫu thuật để khiến mình duy trì được sự trẻ trung và đẹp đẽ, song lệch lạc là khi hắn có biểu hiện của bệnh đa nhân cách và có hơi hướng “lưỡng tính”. Morpheus muốn “hủy diệt” cái thế giới lạnh nhạt và tàn nhẫn đối với hắn và từ tro tàn của thế giới cũ, hắn sẽ tạo nên một thế giới mới tươi đẹp hơn.
Vượt qua vô số bầy đàn Zombie và những con B.O.W , Bruce sớm chạm trán Morpheus song rơi vào tình huống ngặt nghèo khi bị chính Morpheus tóm trước. Fong Ling kịp thời giải cứu cho anh bằng một quả lựu đạn và khiến Morpheus bị thương. Morpheus đã tự chữa thương cho bản thân bằng cách tiêm kết cấu: T+G Virus vào bản thân và kết quả là hắn đột biến, trở thành giống lai mới. Bruce sau đó tìm được hải trình của tàu và thấy rằng con tàu đang hướng đến một hòn đảo kì lạ – nơi được cho là một cơ sở khác của Umbrella. Anh chạm trán với Tyrant 091 – một mẫu đã được phóng thích trước đó.
Đánh bại con Tyrant và đến được với hòn đảo đúng như dự kiến, song Bruce và Fong Ling chỉ càng thêm phiền nhiễu hơn khi họ khám phá ra hòn đảo này là một cơ sở tiêu hủy và thải bỏ những thí nghiệm thất bại của Umbrella. Và thứ quái quỷ đang tồn tại ở đây là “Pluto” – một sản phẩm B.O.W được cho là thất bại của Umbrella.
Mọi chuyện càng trở nên rối rắm khi chính phủ Trung Quốc chấp nhận những yêu cầu của Morpheus song đồng thời, định chơi bài qua mặt khi định tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí vệ tinh nhắm vào tín hiệu của con chip trên người Fong Ling. Morpheus bắt được Fong Ling và dùng cô ta như là một trò chơi đối với Bruce, bắt anh phải lựa chọn giữa cô ta và nhiệm vụ. (haizz bệnh muôn thuở… bạn biết Bruce đã lựa chọn gì rồi đấy). Morpheus giờ đây đã đột biến lên thành một giống mới mà tôi cũng không phân biệt được giữa “đực” và “cái”.
Anh nhanh chóng thành công ngăn chặn cuộc tấn công điên rồ và cứu cô khỏi tay Morpheus, đồng thời hắn đột biến toàn phần hơn và cản trở Bruce trên đường tìm kiếm những đầu đạn có chứa virus và vô hiệu hóa chúng. Morpheus liên tục truy đuổi và cuối cùng, hắn trở nên đột biến quá khổ, mất toàn bộ lý trí và khả năng… Chẳng còn gì ngoài việc là một đống bùi nhùi to lớn quá khổ (Giống William Birkin khi hắn thâm nhập và đột biến lần cuối cùng trên chuyến xe lửa thoát ra khỏi Raccoon City của Leon và Claire).
Đánh bại được hắn, Bruce và Fong Ling tẩu thoát khỏi cơ sở đáng nguyền rủa này bằng một con thuyền phóng ra khỏi lối ngầm. Fong Ling lúc này đã được xác nhận: “K.I.A” bởi phía Trung Quốc và dĩ nhiên, cô ta không có nơi nào để đi ngoài việc đầu quân cho chính phủ Mỹ. Bắt đầu với việc tán tỉnh Bruce trên cái thuyền chết tiệt đó cho đến khi USS STRATCOM cử trực thăng đến tọa độ của họ.
Và đó là kết thúc của sự kiện này…
• Những vụ bùng phát tại Châu Âu năm 2003 (Biohazard: Umbrella Chronicle – yep, lại một game light gun shooter khác của series)
Những mầm mống còn lại của Umbrella gồm một số lãnh đạo cao cấp trong đó có Sergei Vladimir – kẻ mà đã sống sót và thoát ra khỏi Raccoon City vừa kịp lúc sau khi mang những mẫu dữ liệu về dự án T.A.L.O.S của Umbrella đi, chuyển về một cơ sở bí mật tại Đông Âu. Cơ sở bí mật này vốn là một khu vực quân sự cũ của Liên Xô song sau những biến động cuối năm 1991 và sự sụp đổ của CCCP, cơ sở được Umbrella mua lại và tiếp tục làm bình phong cho những thử nghiệm, dự án nghiên cứu điên rồ của Umbrella.

Toàn cảnh nơi này
Và dĩ nhiên, Albert Wesker sớm lùng đến nơi này khá nhanh chóng sau khi đã có được những mẫu T-Veronica Virus vào cuối những năm 98.
Ngôi làng
Ở gần nơi này là một khu vực dân cư cũng khá nhộn nhịp của những người Đông Âu. Song T-Virus lại bị rò rỉ ra bên ngoài và lây nhiễm thông qua một con sói. Con sói tấn công những người dân làng và hậu quả là lại thêm một đợt bùng phát nữa, một Raccoon City nữa. Jill Valentine và Chris Redfield ngay lập tức nhận được nguồn tin nặc danh và có mặt tại hiện trường nhằm cố gắng điều tra.
Anna là một bé gái đã may mắn sống sót qua đợt bùng phát, cô được bố cô giấu kín trong một quán bar địa phương trong khi ông và một số người khác cố phòng thủ ngôi làng đến cuối cùng. Song mọi nỗ lực thất bại khi virus đã lan truyền vào giữa trung tâm ngôi làng khiến họ phải đối mặt với tình cảnh úp lồng cả trong lẫn ngoài.
2 ngày sau thì Chris Redfield và Jill Valentine đến đây, cứu được Anna và tiêu diệt một số zombie.

Anna
Song bọn họ chạm trán Albert Wesker cũng đang ở đây để thu thập dữ liệu. Wesker gặp lại cái gai trong mắt năm xưa là Chris, dĩ nhiên cũng khá triggered :)). Sự thật được tiết lộ là khi cha của Anna, lại chính là một nhân viên của Umbrella và lưu giữ cẩn thận những mẫu dữ liệu nghiên cứu và Anna có manh mối dẫn đến nó. Wesker tận dụng điều đó để đạt được mục đích song hắn cũng phải nhận lấy một sự đánh lừa khi vô tình kích hoạt một cái bẫy khiến những dữ liệu cũng bị tiêu hủy luôn. Chris và Jill đưa Anna ra khỏi đây sống sót và nhanh chóng, về sau Wesker suy tính đến một kế hoạch khác nên cũng tiện lợi dụng Chris và Jill bằng cách nói cho họ một số thông tin về cơ sở của Umbrella ở gần đây, tận dụng điều này nhằm gây ra một số rối loạn nhất định để dễ dàng thâm nhập sâu hơn vào cơ sở.
Cơ sở nghiên cứu của Umbrella
Những cuộc tấn công hoàn hảo diễn ra đúng ý Wesker. Trong khi hắn đột nhập từ một phía thì lực lượng của Chris và Jill như đúng hẹn, cũng đột nhập từ một phía khác thông qua đường ray điện ngầm
jlzg2l