War of the Ancients (P.1): Sự hình thành xã hội Night Elf

Khách mới

  

Sự xuất hiện của Night Elf trên Azeroth

Nhiệm vụ của các Titan trong Pantheon là đem lại trật tự cho các hành tinh, từ đó đánh thức linh hồn của thế giới đó. Khi các Old Gods đang chiếm giữ Azeroth, tha hóa hành tinh này bằng thứ sức mạnh ô uế của chúng, các Titan đã đến, gián tiếp đánh bại các Old Gods và phong ấn sức mạnh của chúng xuống dưới lòng đất. Xong xuôi, các Titan đã kiến tạo lại Azeroth và đặt tên nơi này là Kalimdor. Kalimdor lúc này chỉ có một lục địa, bao quanh là nước biển, ở giữa lục địa đó, các Titan đã tạo ra một giếng nước chứa sức mạnh ma thuật. Giếng nước này được gọi là Well of Eternity. Well of Eternity được tạo ra với mục đích đem lại năng lượng của sự sống và nuôi dưỡng các sinh vật trên Kalimdor.

Kalimdor thời nguyên thủy

Sau hàng nghìn năm, Kalimdor dần phát triển, trở thành nơi cư trú cho nhiều giống loài, trong đó phải kể đến Troll. Ở thời điểm bấy giờ, Troll là một loài vô cùng mạnh mẽ nhờ đặc tính sinh học khiến chúng có rất nhiều lợi thế hơn so với các chủng tộc khác. Cơ thể Troll khỏe mạnh và dẻo dai, ngoài ra chúng còn có khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng, tùy vào địa điểm sinh sống, chúng sẽ có các đặc điểm khác nhau. Các bộ tộc Troll sống tách biệt với nhau và hình thành các đế chế lớn mạnh. Dù vậy chúng vẫn có một điểm chung là thờ các Wild Gods – Các vị thần của tự nhiên. Các bộ tộc Troll đánh nhau từ thời kì này sang thời kì khác để giành đất đai và nơi săn bắn.

Trong số các bộ tộc đó, có một bộ tộc Troll sống trong các hang động trong núi Hyjal, tách biệt với các bộ tộc Troll khác, không quan tâm đến các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các đế chế. Bộ tộc này sống hòa hợp với thiên nhiên nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, chỉ ra khỏi hang vào ban đêm, họ được gọi là Dark Troll. Do ít ra ngoài vào ban ngày, không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên dần dần hình thái của bộ tộc này thay đổi: Màu da xanh nguyên thủy của loài Troll dần dần bị thay thành màu tím sẫm.

Nhiều nhà sư của bộ tộc này đã liên lạc với đất đai và sống hòa hợp với nó. Khi họ dần dần di chuyển từ núi Hyjal vào trung tâm lục địa Kalimdor, họ phát hiện ra một hồ nước rộng lớn có một thứ ánh sáng long lanh trên bề mặt, họ vô cùng thích thú và dần dần định cư ở gần hồ nước phép thuật này. Năng lượng của nguồn nước dần dần làm cho giống loài này tiến hóa, họ dần trở nên thông thái, khỏe mạnh, không bệnh tật, dáng người cao, nhỏ hơn, da sáng màu hơn và mắt sáng như ánh trăng. Từ một sinh vật thô kệch, với sức mạnh của nguồn nước, Troll đã tiến hóa thành một sinh vật đẹp đẽ cao quý. Họ tự gọi mình là Kal’dorei có nghĩa là những đứa con của vì sao (Night Elf). Họ tôn thờ nữ thần Elune, nữ thần mặt trăng, vị thần mà họ tin rằng ngủ say dưới đáy của giếng nước khi trời sáng.

Vẫn giữ bản tính trước đây, họ khám phá vùng đất và không ngừng tìm hiểu. Khi đến được rừng Hyjai, nơi mà các Wild Gods trú ngụ, họ đã gặp Cenarius – Thần bảo hộ của các rừng cây, con của Wild God Malorne và nữ thần Mặt trăng Elune. Vị thần này đã có hứng thú với sự phát triển của các Night Elf, ngài đã ra mặt và gặp các Kal’dorei. Ông làm bạn với chủng tộc non trẻ này, sau đó đã dạy cho bọn họ về các mối liên kết của thiên nhiên ở Azeroth với mong muốn họ có thể trở thành những người bảo vệ tự nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên hoang dã.

Á thần Cenarius hùng mạnh

Xã hội của Night Elf

Những người Night Elf sống hòa hợp với thiên nhiên trong nhiều thế kỷ. Họ xây dựng một xã hội đẹp đẽ quanh nguồn nước, thủ phủ của họ được gọi là Elun’Dris có nghĩa là đôi mắt của nữ thần Elune. Nhưng khi sống lâu quanh nguồn nước, họ bị ám ảnh bởi việc khám phá những bí ẩn của Well of Eternity. Họ nghiên cứu về năng lượng ma thuật của nguồn nước đó, dần dần họ có khả năng sử dụng ma thuật và trở thành phù thủy. Họ sử dụng sức mạnh ma thuật từ nguồn nước này, dựng nên những đền đài và các công trình tráng lệ. Rừng cây dần dần bị thay thế bởi các công trình đồ sộ. Việc sử dụng ma thuật trở thành một điều không thể thiếu. Nó trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa Night Elf.

Vào thời điểm này, xã hội của họ dần hình thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là những Night Elf vẫn sống và tôn trọng các quy tắc của thiên nhiên. Và nhóm còn lại là Night Elf quý tộc có khả năng phép thuật, trí tuệ, họ tự xưng là Quel’dorei hay còn gọi là Highborne, họ là những người bị ám ảnh với phép thuật, họ cho rằng mình hơn những kẻ khác nhờ sức mạnh phép thuật nên dần dần tách mình ra. Người đứng đầu các Highborne là Queen Azshara.

Azshara là người xinh đẹp và tài giỏi, không chỉ các Highborne, rất nhiều Night Elf đã nguyện trung thành với bà. Dưới thời đại của Nữ hoàng Azshara, Night Elf đã đạt được rất nhiều thành quả, họ chiếm được hầu hết các lãnh thổ của Kalimdor, giành được nhiều báu vật,… Night Elf phát triển mạnh đến mức ngay cả bộ tộc Troll mạnh mẽ nhất cũng phải e ngại họ. Nữ hoàng cho mở rộng biên giới ra khắp khu vực xung quanh nhưng không dám đến gần khu vực núi Hyjal vì bà biết đây là nơi cư trú linh thiêng của các Wild Gods, việc chiếm được núi Hyjal nằm ngoài khả năng của mình. Họ tôn thờ Azshara và đổi lại tên của thù phủ từ Elun’Dris thành Zin-Azshari (Vinh quang của Azshara).

Sau khi đạt được những thành quả kia, Azshara ở trong cung điện nhiều hơn, bà đắm chìm vào thứ ánh sáng ma thuật phát ra từ nguồn nước và các bí mật của nó. Những người Highborne tiếp tục nghiên cứu và sử dụng năng lượng của Suối nguồn vĩnh cửu. Azshara tin rằng việc họ làm được mới chỉ là một chút ít sức mạnh của Well of Eternity, họ cần phải tìm hiểu sâu hơn để có được sức mạnh to lớn. Việc thí nghiệm và lạm dụng sức mạnh của Well of Eternity đã phát ra những luồng sóng ma thuật vào Twisting Nether và đã làm cho Sargeras và lũ tay chân chú ý đến Azeroth.

Burning Legion đặt chân lên Azeroth

Để bắt đầu cho kế hoạch tàn phá Azeroth của Burning Legion, Azeroth đã nhìn ra khao khát sức mạnh ma thuật của đám Highborne. Lord Xavius là một kẻ thân cận và là cố vấn của nữ hoàng. Trong một lần nghiên cứu Well of Eternity, hắn đã tìm thấy một thứ sức mạnh vượt xa mong đợi dưới đáy giếng. Nhận thấy dã tâm của Xavius, Sageras đã liên lạc với gã qua giếng thần, giao kèo với gã Highborne. Xavius liền nói chuyện này lại với Azshara. Gã Titan hứa sẽ đem cho nữ hoàng và đám Highborne thứ sức mạnh ma thuật có thể cho phép họ biến Kalimdor thành nơi mà họ mong muốn nếu họ chịu giúp Sageras đem quân tiến vào Azeroth. Và đương nhiên, nữ hoàng Azshara đã đồng ý ngay lập tức.

Xavius đã bắt đầu xây dựng cánh cổng cho phép quân đoàn của Sageras đi qua. Hàng ngày, các Highborne sử dụng năng lượng ma thuật từ Well of Eternity để thực hiện nghi lễ mở cánh cổng. Khi cánh cổng xanh mở ra, các Felguard bước qua cổng, và chỉ huy của đội quân: Hakkar the Houndmaster đã đặt chân đến Azeroth. Quân đoàn quỷ giết chóc đó đã tàn phá đế chế của Night Elf. Đám Doomguard và Felhound tàn phá khắp nơi, biến những cánh rừng thành các cánh đồng cháy âm ỉ ngọn lửa màu xanh – màu của Fel. Rất nhiều Night Elf vô tội đã bị lũ quỷ hại chết, nhưng đối với Azshara một vài sự hy sinh là không đáng kể để lập lại trật tự cho Azeroth, biến nơi đây thành một thiên đường.

Azshara ngồi cạnh cánh cổng triệu hồi Burning Legion

Chiến tranh, với mức độ chưa có đế chế phàm trần nào từng chứng chiến, đã xảy đến với Azeroth.

Nhận ra có điều gì đó không ổn diễn ra trong lâu đài, Malfurion đã cho lập ra đội quân kháng chiến của Night Elf.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện