Vì sao tôi thích Komi-san?

Khách mới

  

Tôi bắt đầu đọc Komi san sau một thời gian dài ngấu nghiến những bộ truyện dảk dảk bủh bủh tới mức mất niềm tin vào cuộc sống. Komi-san thực ra vẫn dựa trên những khuôn mẫu thường thấy của một bộ romcom, một nữ chính được người người ngước nhìn và một nam chính thiếu đi sự nổi bật. Nhưng rồi cũng rất nhanh thôi, truyện cũng dần thoát khỏi khuôn mẫu nhàm chán ấy khi chúng ta vỡ lẽ rằng nữ thần giỏi giang ấy lại bị mắc hội chứng sợ giao tiếp…ờ…làm gì có ai hoàn hảo như con nhà người ta đâu… và cậu trai không có bất cứ cái gì nổi bật kia lại là một người đọc vị được cảm xúc của đối phương…dù vẫn hơi khù khờ trong việc nhận ra tình cảm của đối phương. Bản thân tôi bắt đầu xem Komi san không thể giao tiếp với một cái đầu đầy định kiến, chắc lại là một bộ lấy cơ thể tụi con gái ra để chọc cười rồi chèn mấy yếu tố harem để giữ chân những xem người hợt. 

Và tất nhiên…tôi đã nhầm lẫn một cách tai hại. Ngoài hai nhân vật chính là Komi và Tadano ra thì dàn nhân vật phụ cũng vô cùng thú vị. Thực tế, hiếm có bộ manga nào có một lượng nhân vật khổng lồ như Komi-san nhưng cái hay là truyện rất biết chăm chút cho các nhân vật. Bất cứ nhân vật nào cũng có một nét riêng và có một sự phát triển tương đối hợp lí. Những Najimi, Yamai, Omoharu, Katai, Nene, Rumiko,…quá trời những nhân vật mà dù chúng ta dù có muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. Hay đến chính cả nam chính Tadano, bản thân cậu cũng là một người rất thu hút dù không hề có một ngoại hình siêu đẹp trai, nhà siêu giàu hay tài lẻ đặc biệt. Tất cả những gì Tadano thể hiện là sự tinh tế, thấu hiểu, luôn để ý những chi tiết nhỏ nhất và hết lòng quan tâm đến bạn bè. Sau tất cả, việc Tadano đến với Komi là hoàn toàn xứng đáng. Ai nói là “trai tốt thì về bét kia chứ?” 

 

Nhân vật đã vậy, thế còn cốt truyện thì sao nhỉ? Đương nhiên với tinh thần của một bộ Romcom, câu chuyện của Komi-san hết sức nhẹ nhàng, dễ thương và những chi tiết tình cảm cũng rất là trong sáng thay vì mấy pha zoom quần lót khó hiểu như những bộ anime manga khác. Tôi biết là các nhà tư bản đều cần phải có lợi nhuận nhưng mà các nhà tư bản ơi! Cơm áo gạo tiền thì cũng đâu nhất thiết phải cho ra mấy bộ hở trên hở dưới, làm về tình cảm học đường trong sáng thế này vẫn có rất nhiều người xem mà. Trở lại với vấn đề chính, cả bộ đôi nhân vật chính cũng khá thú vị và khiến cho bất cứ người xem nào cũng cảm thấy thích thú. Các tình tiết của truyện cũng diễn ra rất tự nhiên, hợp lí mà không hề bị gượng ép. Nếu ai đó mà bảo manga vẫn có nhiều chi tiết làm lố thì tôi xin phép trả lời câu hỏi này ở phần sau

Thế giới trong Komi-san là một thế giới học đường mà mọi học sinh trong trường đều yêu quý nhau. Mọi nhân vật mỗi người một vẻ, mỗi người đều có sự khác biệt riêng nhưng tất cả bọn họ đều được chấp nhận. Không có bắt nạt, không có áp lực thi cử, không có bạn bè xấu ghen ăn tức ở với thành công của người khác,…Mọi người trong trường đều rất yêu quý nhau dù ban đầu nam chính của chúng ta hơi bị kì thị chút. Chưa hết ngôi trường Itan mà các nhân vật theo học luôn có những hoạt động rất vui vẻ như lễ hội mùa hè, nghỉ giáng sinh, hội thao trường,…nghe thôi là đã thấy thích thú rồi đúng không anh em? Chả bù cho ngày xưa tôi đi học toàn phải ngồi từ sáng tới trưa, rồi từ trưa lại tới chiều tới mức nhiều lúc còn thiếp đi mấy chục phút…Hmm…mong là giáo viên cũ của tôi không xem được video này. Anh em nào ở đây vẫn còn đi học hoặc phạm lỗi giống tôi thì sám hối ngay đê

“Rom” đã làm tốt vậy thế còn “Com” thì sao nhỉ? Về các miếng hài thì nó cũng đủ xài, thường thì người ta sẽ làm lố một vài tình tiết lên để gây cười-một cách trở nên hài hước vô cùng cơ bản mà bất cứ ai có thể làm được. Tuy nhiên ai cũng làm được là một chuyện, làm có duyên hay không thì lại là một chuyện khác. Nếu làm không cẩn thận thì rất dễ khiến người xem cảm thấy khó chịu. Và tất nhiên, Komi san đã không đi vào vết xe đổ này khi mà các tình huống đều khiến tôi cười lăn cười bò nhưng cũng không bị vô duyên. Thay vì là những pha đập mặt vào ngực của thằng nam chính, các tình tiết trong Komi đều khá là khó đỡ. Nói riêng về “Com” thì anime làm tốt hơn hẳn manga khi mà anime có nhạc và chuyển động còn manga thì…vẫn ở một mức vừa đủ. Nói vậy thôi chứ xét theo tổng thể thì rõ ràng manga ăn đứt vì ss2 của anime chất lượng rất là tệ. Nếu mà anh em chưa xem….thì thôi, cứ xem tiếp video này đi. Đỡ phải mất công out ra làm gì cho mệt

Thực ra thì nói Komi-san không có những fan service hay harem thì cũng không đúng. Nhưng fan service của Komi thì nó cũng chỉ là những khoảnh khắc siêu dễ thương của nhân vật chính, cùng lắm cũng chỉ có cảnh đi tắm hơi của mấy nhân vật nữ mà thôi. Còn về yếu tố harem thì nó giống như fandom thần tượng hay tình cảm bạn bè trong sáng nhiều hơn. Cả Komi và Tadano đều có người thích đơn phương nhưng rồi cả hai cũng chọn đến với nhau và rõ ràng về tình cảm với những người còn lại. Cái này thì…thật ra thì mấy câu chuyện kiểu này nam chính với nữ chính thành đôi là chuyện sớm muộn nên không tính là spoil nha mọi người. À tý quên, không chỉ main couple, các couple phụ cũng rất được chăm chút. Nói chung là tác giả của Komi rất có tâm khi mà nhân vật nào cũng rất được đầu tư, không chỉ tính cách mà còn cả mối quan hệ

Cuối cùng, thì…mặc dù là một bộ romcom nhưng không phải vì thế mà Komi-san không có những khoảnh khắc xúc động. Bằng một cách không spoil nhất có thể, Komi và những người bạn đã giúp một cô bé dần mở lòng và chấp nhận những người bạn mới. Khoảnh khắc cả cô bé và gia đình Komi chia tay cũng khiến cho mình không thể nào quên được khi cả hai có một cuộc thi siêu đặc biệt. Chi tiết thì các anh em hãy đọc ngay bộ manga này đi nhớ

 Tóm cái váy lại, Komi-san wa comyushou không hề mắc phải những vấn đề cố hữu của những bộ anime mì ăn liền cộp mác romcom trôi nổi trên thị trường mà tôi nhắc tới ở trên. Vì là một bộ rom-com kiểu mẫu nên Komi-san sẽ không thể thay đổi cuộc đời của các ông ngay lập tức. Tuy nhiên, bộ manga này vẫn hoàn toàn có thể chữa lành một ngày tệ hại của các ông. Và đây cũng là toàn bộ những cảm nhận và đánh giá của tôi về Komi can’t communicate. Nếu các anh em thấy hay hãy like, share, subscribe và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sắp tới! See ya!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện