Vác theo cây đinh, ta đi diệt thần (P.1)

Khách mới

  

Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại viết bài trên blog Hiệp sĩ… Nhận ra cái series này của bản thân chưa làm xong nữa, nên đành viết tiếp cho hết bản trường ca về chú hiệp sĩ Bug Knight nhỏ bé thôi!!!! Mà chả biết nên viết từ đâu cả… hừm, lão mossbag trên youtube có tận cái video gần 2 tiếng về cốt truyện con game Hollow Knight này, nên chắc chả còn gì để nói nhiều nhỉ. Cơn lười lại nổi lên… À, không ngờ là sau 3 năm, cái achievement chiến thắng siêu thử thách Pantheon of Hallownest của DLC Godmaster vẫn chỉ có 2.7% người chơi hoàn thành được thôi. Yep yep, đúng, thế thì hôm nay hãy cùng tôi đi dọc suốt chiều dài 42 con boss của thử thách này, cùng bàn luận về lai lịch của chúng cũng như chiến thuật để trị những con boss khó ưa này nhé!

Godhome:

DLC Godmaster mang đến cho Hollow Knight một nhân vật mới – Godseeker, và một khu vực mới để khám phá nằm trong tâm trí con Godseeker này, đó là Godhome – Đền thờ của các vị thần Hallownest. Bọn Godseeker này thực chất là một lũ mê tin truyền giáo, và cũng như trong đời thực ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vậy, cái thói truyền giáo của bọn Godseeker này thôi thúc chúng phải đào sâu kiếm kĩ ở Hallownest, để có thể tìm ra vị thần tối thượng ở đây, để chúng có thể thỏa thích thờ cúng. Và tình hình ở Hallownest hiện giờ thì còn vị thần nào nữa nhỉ? Con ốc sên Unn đã không còn một giáo dân nào trong tộc Moss, và đã chọn cách chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. White Lady, vì tội lỗi của mình với bầy con, đã tự phong ấn sức mạnh của mình vào cái kén ở Queen’s Gardens. Pale King đã ngủm củ tỏi từ thuở nào trong cái phòng ngai vàng đầy void. Nightmare King Grim chỉ là một kẻ ngoại lai và luôn nay đây mai đó. Do đó, chỉ còn lại một kẻ, vẫn sống, dù thoi thóp, là Radiance – tác giả của “chất độc màu da cam”.

Các Godseeker có một khả năng đặc biệt, đó là “Attune”. Khả năng này giúp chúng có thể triệu hồi các vị thần, dù đã chết, dù bị phong ấn, miễn là ký ức và sức ảnh hưởng của họ vẫn còn đó. Và do đó, đám truyền giáo này có nguy cơ khiến Vương quốc Hallownest của chúng ta lại một lần nữa lâm vào cảnh lầm than do bà bướm già Radiance gây ra. Thật may mắn vì đã có cậu bé dũng cảm Bug Knight, nhân vật chính dễ thương của chúng ta, ra tay can thiệp, và dứt điểm Radiance ở hình dạng đỉnh cao của mình trong sự thờ cúng của các Godseekers.

Pantheon of Hallownest chính là màn bossrush thứ 5 và là thử thách tối thượng của cậu bé Bug Knight. Vượt qua tất cả những vị thần của Hallownest, kể cả Radiance, nhân vật chính của chúng ta đã khẳng định cho hai vị phụ huynh đáng trách của mình rằng cậu và các anh em không phải là phế phẩm.

Pantheon of Hallownest (P5):

Thử thách tối thượng của Hollow Knight, bao gồm 42 con boss. Rất đáng gờm, một lượt chơi thành công ắt hẳn phải tốn từ 30 phút đến 60 phút, đó là chưa kể vô số lần bạn sẽ chết dọc đường và không leo được tới boss cuối nữa… Thử thách này không chỉ kiểm tra khả năng chiến đấu của bạn, mà còn kiểm tra sự bình tĩnh của bạn nữa khi có thể ngồi liên tục 60 phút tập trung cao độ.

Format chung cho các mục về sau sẽ gồm 3 đoạn: kỷ niệm lần đầu gặp boss; cốt truyện liên quan; và chiến thuật đánh boss trong P5.

Bộ ngọc khuyên dùng:

Vì đây là một thử thách vừa dài vừa dai vừa khó, thế nên việc chuẩn bị hành trang thông minh là cực kỳ quan trọng. Ở đây, tôi sẽ khuyên dùng 4 phong cách như sau:

1. DPS toàn năng:

Unbreakable Strength (3) – Quick Slash (3) – Shaman Stone (3) – …(2)

Đây là bộ charm mạnh nhất, tập trung hoàn toàn vào sát thương, phụ thuộc cả vào Nail và phép. Mỗi charm trên tốn 3 ô, nên còn 2 ô thừa, bạn thích thêm gì vào tùy thích, khuyên dùng là: Longnail tăng tầm đánh; hoặc Unbreakable Heart thêm 2 máu; hoặc Sharp Shadow để chiêu dash cũng gây sát thương; hoặc Spell Twister nếu bạn dùng phép nhiều hơn; hoặc Soul Catcher nếu bạn lo về soul.

2. Kiếm sĩ thì dùng kiếm:

Unbreakable Strength (3) – Quick Slash (3) – Mark of Pride (3) – …(2)

Set này cho ai không quen dùng phép. Vẫn có 2 slot dư cho mọi người tùy chọn. Có thể nghĩ thêm về Stalwart Shell để tank boss tốt hơn nữa, tha hồ spam chém không não.

3. Thà chậm mà chắc:

Quick Focus (3) – Deep Focus (4) – Shape of Unn (2) – …(2)

Set thiên về phòng thủ, tối ưu hóa khả năng hồi máu. Đánh boss sẽ khá chậm, nhưng thắng là thắng thôi.

4. Speedrunner:

Unbreakable Strength (3) – Quick Slash (3) – Shaman Stone (3) – Fury of the Fallen (2) – Nailmaster’s Glory (1)

Cái này thêm vào cho vui thôi chứ đây là bộ charm siêu cấp DPS của dân pờ rồ. Mà nếu bạn đủ trình xài set này rồi, thì chắc bạn chả đọc cái bài này làm gì đâu nhỉ…

1. Vengefly King:


Đây là con boss mà bạn gặp ở Greenpath lúc nó đang nhai ngấu nghiến thằng Zote, và gặp lại lần nữa ở vòng 1 của Colosseum of Fools.

Vengefly King là thủ lĩnh của tộc Vengefly…. Hết cốt truyện.

Ở P5, bạn sẽ phải đối đầu với hai Vengefly Kings cùng lúc. Tuy rằng con boss này khá là cùi bắp, nhưng bạn sẽ hơi khó hồi máu khi có tới 2 con nên không được quăng game chơi không não đâu đấy. Một điều thú vị là con bên phải sẽ có ít máu hơn con bên trái (chắc nó là con cái, lol) nên nếu bạn để ý có thể nhắm con này tỉa trước.

2. Gruz Mother:

Bạn gặp Gruz Mommy ở Crossroads lúc nó đang ngủ trong một cái nhà thờ. Giết nó và một bầy những đứa trẻ mồ côi sẽ bay ra từ bụng bà mẹ xấu số, và bạn cũng giết chúng luôn để có thể đoàn tụ với mẹ dễ hơn. Bạn cũng gặp lại con boss này ở Vòng 1 Colosseum of Fools. Lần này có tới 2 con nhưng hên là không con nào có bầu.

Gruz Mother là thủ lĩnh của tộc Gruzzer… Hết cốt truyện.

Ở P5, đấu trường của Gruz Mother được chỉnh sửa một “tí” và có đầy gai dưới sàn. Vì con boss này đã quá cùi bắp so với cây đinh thuần khiết của bạn rồi nên Team Cherry ngụ ý muốn ngăn bạn spam nút đánh không não đây mà. Vì mỗi cú đánh sẽ giựt lùi nhân vật Bug Knight về sau một tí, nên nếu không cẩn thận có thể rơi xuống gai, tốn kém máu, tốn kém thời gian, dễ gây bực mình.


3. False Knight:

False Knight “có lẽ” là con boss đầu tiên mà bạn gặp trong game.

Con boss này thực chất là một con dòi trắng lái một cái bộ giáp khổng lồ mà nó chôm được, thế nên nó mới có tên là False Knight, tức một hiệp sĩ dỏm. Con dòi này là giai cấp vô sản của Hallownest, bị áp bức bóc lột nên mới vùng lên làm cách mạng như thế này, xui thay gặp trúng dân chuyên.

Well, con boss này không có gì thay đổi so với phiên bản thật của nó, thế nên rất dễ. Nếu hai con boss đầu hơi lạ lạ làm bạn phải đánh cẩn thận một tí, thì đây là lúc xả hơi mà spam chém không não rồi.

4. Massive Moss Charger:

Bạn gặp con boss này trong một căn phòng ở Greenpath. Không có gì quá nổi bật, và có khi bạn cũng chả nghĩ nó là boss đâu, vì phòng không khóa cửa. Team Cherry phải nói là đôi khi phá cách hơi bị lạ.

Massive Moss Charger là một “huyền thoại” trong giới Moss Charger. Bình thường thì một con một bụi nhưng ở đây, tình anh em, tình đồng chí hòa hợp đến cực đại và cho phép ba đứa tụi nó cùng điều khiển một cái bụi. Quả là “thần thánh”.

Tương tự như False Knight, con boss này không được buff gì thêm nên bạn thỏa sức mà chém.

5. Hornet:

Đây là trận đầu đánh Hornet mà bạn gặp ở Greenpath.

Hornet thì nổi tiếng quá rồi, không phải dài dòng nữa. Là người em cùng cha khác mẹ của nhân vật chính, Hornet có một nửa dòng máu thần thánh của Pale King, thế nên cô nhận thức được một phần tâm trí mình đã bị lôi vào cái chốn Godhome này. Nếu bạn dùng Dream nail lên Hornet ở Godhome, bạn sẽ thấy nhỏ em của mình đang khá là ba chấm vì không biết sao mình chui vô đây được.

Hornet không có gì khác so với phiên bản thật, và vì đây là tái diễn lại trận đầu, nên vẫn khá là dễ. Thoải mái tiếp đê!!!

Godseeker:

Một trạm nghỉ nhỏ, nhưng vì không có ghế đá hay suối nóng nên cũng chả biết nghỉ ở đây làm gì ngoại trừ việc nghe con Godseeker lải nhải tiếp. May mắn thay, đây là lần đầu tiên nó công nhận khả năng của cậu bé Bug Knight và quyết định dõi theo cậu, chứ không tiếp tục xỉ vả ba đời nhà cậu như ở 4 Pantheons trước.

6. Gorb:

Bạn gặp Gorb tại một cái miếu ở vùng biên giới Howling Cliffs sau khi đã có Dream nail.

Gorb là một Dream Warrior được lên ý tưởng bởi một backer – những tấm lòng nhân hậu đã ủng hộ Hollow Knight từ trước khi nó ra đời. Những đoạn thoại ít ỏi cho thấy Gorb khá là thông minh, tự cho là bộ não của mình chứa mọi kiến thức trên đời. Nhưng học nhiều quá dễ bị mát, nên con này nó hơi tửng tửng và cứ liên tục “Gorb, Gorb” miết. Theo mossbag, thì thiết kế của nó trông như người ngoài… à không, bọ ngoài hành tinh.

Ở P5, đấu trường của Gorb được chỉnh sửa giống Gruz Mother, thay vì là một platform dài, bằng phẳng thì bị chia nhỏ ra, chủ yếu là để ngăn bạn spam chém quá nhanh, quá nguy hiểm. Khá là nguy hiểm nếu bạn bị dính một mũi giáo của Gorb, vì nó sẽ đá bạn văng khỏi platform và rơi xuống vực sẽ mất thêm một máu nữa. Tuy nhiên, về cơ bản thì trận này không quá phức tạp. Shade Soul là giải pháp tối ưu khi Gorb teleport quá xa. Bạn nên chừa lại một lần dùng phép cho boss tiếp theo.

7. Dung Defender:

Bạn gặp chú bọ lăn phân này ở khu cống ngầm Royal Waterways. Cũng như Hornet, đây là một trong nhưng trận boss mà bạn không đồ sát người ta.

Dung Defender, hay tên thật là Ogrim, là một trong Five Great Knights – 5 người lính thân cận nhất của Pale King. Ogrim là người duy nhất sống sót trong nhóm này. Tuy tính tình thích lăn phân, nghịch phân, nhưng lại là một chàng trai hiền lành, thật thà, chất phác, yêu quý bạn bè và chủ nhân của mình, đặc biệt là thầm thương trộm nhớ chị Isma – người đã biến thành một cái cây.

Lại một trận đấu khá dễ nữa. Chỉ có một mẹo, đó là nếu Dung Defender dùng chiêu độn thổ, bạn có thể dùng phép Desolate Dive/Descending Dark để hất văng anh ta ra ngoài, khiến Ogrim bị ngất một tí, tha hồ cho bạn đánh. Dung Defender luôn bắt đầu trận đấu khi độn thổ, nên từ trận trước, bạn nên để dành một phép.

8. Soul Warrior:

Một con boss mà có nguyên một series Netflix riêng. Hên là mỗi lần xuất hiện đều khóa cửa, hiện tên, không thì chắc bạn không nghĩ là boss. Bạn gặp Soul Warrior tổng cộng 4 lần. Một lần ở giữa Soul Sanctum, chắn đường đến Soul Master; một lần đằng sau căn phòng khóa bởi Elegant Key, chắn giữ phép Shade Soul; 2 lần ở vòng 3 Colosseum of Fools.

Soul Warrior là một chiến binh được tạo ra bằng cách cấy linh hồn ở Soul Sanctum. Nó dường như là tổ hợp của một con Soul Twister và một con bọ ngựa (bạn có thể thấy nó có 2 chiêu dùng kiếm rất giống Mantis Lords). Dream nail con boss này, và bạn sẽ thấy một kịch bản rất Fullmetal Alchemist, khi Soul Warrior thắc mắc về việc trong rất nhiều linh hồn đang thì thầm bên trong, đâu mới là linh hồn thật sự của nó.

Ở P5, Soul Warrior y hệt trận đấu lấy Shade Soul và lần đầu ở Vòng 3 Colosseum of Fools: nó sẽ liên tục gọi ra mấy con ma Follies. Đây không phải là một trận đấu quá khó, tuy nhiên, hầu như không có điểm mù an toàn để hồi máu, nên cần tránh thất thoát quá nhiều. Phép Desolate Dive/Descending Dark là một lựa chọn tuyệt vời ở đây, vừa né được Soul Warrior, vừa gây sát thương cho boss và xử được đám râu ria.

9. Brooding Mawlek:

Bạn gặp con boss này 2 lần: một trong một căn phòng ven đường ở Crossroads và một ở Vòng 3 Colosseum of Fools.

Con Brooding Mawlek ở Crossroads là một kẻ cô đơn. Vì một lý do nào đó mà toàn bộ dân tộc của nó đã chết hết, và Mawlek là một loài rất tình nghĩa, yêu đồng bào, yêu tổ quốc; bạn có thể thấy xác của rất nhiều con Mawlek ở phần background trong trận đấu này. Và do đó, bạn đã làm phước tiễn vong nó đi gặp đồng bào luôn. Một điều thú vị là có một chi tộc Mawlek khác nhỏ hơn sống dưới Ancient Basin, thế nên bạn có thể yên chí là mình chưa làm ai tuyệt chủng cả. Ngoài ra, ở Colosseum, có vẻ có khá nhiều con bị nhốt để đem ra chiến đấu. Một con Mawlek cực kỳ MVP đã xử được thằng nhãi kiêu căng Tiso. Phân cảnh nó đè bẹp Tiso sẽ được chiếu lại ở P5.

Một điều lạ lùng là trận đánh con này ở P5 dễ hơn ở nơi gốc của nó. Cái platform nhú lên ở giữa khó chịu thật sự. Vì cố né đạn của nó khá là khó chịu và nhàm chán nên nhiều bạn sẽ spam chém với con này cho khỏe. Nên chú ý lượng máu và soul của mình vì trận đánh sau sẽ khá là khó để hồi máu đấy.

10. Brothers Oro & Mato:

Đây là một trận boss độc quyền của Godhome. Ngoài thế giới thực, bạn chỉ gặp họ như 2 nhân vật NPC thôi. Sư phụ Oro dạy bạn Dash Slash ở Kingdom’s Edge, còn sư phụ Mato dạy bạn Cyclone Slash ở Howling Cliffs.

Oro, Mato cùng với Sheo là ba huynh đệ cùng luyện đinh dưới sự chỉ dạy của đại sư phụ Sly. Oro là một người rất tham vọng, luôn bị ám ảnh bởi một việc gì đó, có lẽ là trở nên vĩ đại hơn cả Sly; còn Mato thì hồn nhiên hơn, mong ước có cho mình một đứa học trò để có thể hiểu nỗi vất vả khi xưa của sư phụ. Oro dường như đã phạm phải một sai lầm kinh khủng nào đó và mắc nợ với Mato, hình như là nợ tiền. Kể từ sau cái sai lầm đó, cả hai đã bỏ đi và không còn gặp lại nhau nữa, mãi cho đến khi được cùng triệu hồi tại Godhome.

Một trận đấu khá là kịch tính, nhưng nếu bạn đã lết được đến tận P5 rồi, thì trận này cũng tầm tầm thôi. Oro và Mato trông y hệt nhau (vì Team Cherry lười vẽ) nhưng Oro sẽ dùng Dash Slash để bay hết cả sàn đấu, còn Mato thì dùng Cyclone Slash như một cái trực thăng. Thoạt đầu bạn sẽ đánh solo với Oro trước, rồi Mato mới xuất hiện, trao cho nhau những cái nhìn âu yếm rồi cùng hô “YASUOOO!!!!” và trận đánh 1v2 đích thực mới bắt đầu. Oro sẽ có ít máu hơn Mato, thế nên nếu bạn nhớ vị trí, có thể đè Oro ra xử trước. Nên hạn chế đứng giữa cả 2 vì khi đó, cả Oro và Mato sẽ ra chiêu cùng một lúc và ép bạn vào thế bí. Rất khó để hồi máu trong trận này, thế nên sau khi đánh Oro xong, bạn nên tranh thủ lúc cả hai bọn họ đang đá mắt với nhau mà dream nail, gặt soul và hồi đầy máu lại.

Quảng cáo:

Lạp xưởng Cai Lậy… À lộn chủ đề. Sau 10 con boss đầu rất dễ thì đã tới trạm nghỉ. Ở đây có một cái ghế đá để bạn nghiên cứu bộ charm của mình, một suối nước nóng để hồi máu và hồi soul, một cái tổ Lifeblood để bạn có thêm máu phụ. Lifeblood chỉ xuất hiện nếu bạn đã hoàn thành một số lượng nhất định các bindings ở 4 Pantheons trước. Bindings là một loại khổ dâm cao cấp khác cho các Pantheon, hoàn thành 8 cái sẽ được tặng 3 Lifebloods ở mỗi trạm nghỉ giữa Pantheon thế này, 12 cái sẽ được 4 Lifebloods và 16 cái sẽ được 5 Lifebloods là tối đa.

Hẹn gặp lại các bạn ở 32 boss tiếp theo!!!!!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện