Thế giới The Legend of Zelda

Chủ xị

  

Đã lâu kể từ khi những cuộc thảo luận, những câu chuyện về lịch sử game chấm dứt. Kể từ đó hiếm khi anh em Tít và Mít lại có cuộc nói chuyện mới với ý tưởng nào đó thú vị lấy chủ đề trò chơi điện tử. Tình cờ, một ngày chủ nhật đẹp trời và mở facebook, cậu em Mít lại nhìn thấy gameplay của The Legend of Zelda: Breath of Wild sẽ ra mắt trong năm sau. Tò mò về cốt truyện của một trò chơi open world rộng lớn với cái tên nổi tiếng, Mít lại đi hỏi Tít. Thế là series những câu chuyện về các thế giới game lại bắt đầu.

Mít: Anh Tít ơi, tại sao The Legend of Zelda có nhân vật chính, nhân vật mà người chơi điều khiển là Link mà tên game lại chẳng ăn nhập gì thế? Làm em cứ tưởng cậu bé màu xanh lục kia là Zelda suốt.

Tít: Zelda là tên công chúa trong chuỗi game thôi nhé, còn Link là chàng hiệp sĩ bảo vệ cái thiện, trợ giúp công chúa chống lại các thế lực hắc ám. Cái tên The Legend of Zelda được đặt là bởi nàng công chúa này nắm giữ sức mạnh chìa khoá mà thần linh ban tặng, có khả năng bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải.

Chàng hiệp sĩ dũng cảm và cô công chúa xinh đẹp

Chàng hiệp sĩ dũng cảm và cô công chúa xinh đẹp

Mít: Thế bây giờ nếu em muốn tìm hiểu trò Zelda này thì phải chơi từ phiên bản nào hả anh?

Tít: Rất khó để xác định bởi vì mỗi phiên bản của Zelda đều gần như độc lập với nhau. Dòng thời gian và chuỗi các sự kiện của game xảy ra một cách tương đối rời rạc, thậm chí còn xảy ra tại các vũ trụ song song. Nhưng nếu muốn tìm hiểu sơ qua về thế giới trong game này thì anh rất sẵn lòng.

Mít: Được ạ anh kể đi!

Tít: Mặc dù rất khó để theo dòng sự kiện của Zelda nhưng hầu hết nội dung game đều xảy ra ở vương quốc Hyrule. Các vùng đất khác chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến như là một phần của những truyền thuyết hay câu chuyện trong game mang tính chất tham khảo. Thậm chí có hẳn một cuốn sách bìa cứng nói về biên niên sử của Hyrule dành cho việc giải đáp thắc mắc của các game thủ và nó dày tới gần 300 trang. Qua đó cho thấy thế giới của game rất rộng lớn và các nhà làm game đã phải làm việc vất vả như thế nào mới có thể tạo ra nó. Bản Breathe of Wild mà em vừa xem trailer là phiên bản thứ 17 của dòng game này rồi đấy.

Mít: Wow, có nhiều phiên bản thế cơ ạ? Thế Hyrule được tạo ra như thế nào vậy anh?

Tít: Để làm rõ về sự hình thành của Hyrule, em sẽ phải đến với phiên bản Skyward Sword. Chuyện kể rằng Skyward nơi những vị thần sinh sống đã tạo ra trái đất này. Họ là 3 vị thần được mệnh danh Golden Goddesses bao gồm Din, vị thần sức mạnh; Naryu, vị thần trí tuệ và Farore, vị thần dũng cảm. Mỗi vị thần này lại tượng trưng cho những màu sắc và các nguyên tố tự nhiên khác nhau. Sức mạnh của Din đại diện cho lửa và màu đỏ, sự thông thái của Naryu đại diện cho nước và màu xanh da trời còn lòng can đảm của Farore là gió và màu xanh lá. Với những quyền năng ấy, 3 vị thần cùng chung sức để tạo nên vùng đất mà sau này con người xây dựng lấy tên là Hyrule. Sau đó họ tạo kết ấn thành một cánh cổng hình tam giác mang tên Triforce là cấu nối giữa các vị thần và Hyrule. Tương truyền rằng, người nào có được Triforce sẽ được thực hiện một điều ước. Nhiệm vụ canh giữ Triforce được giao cho một vị thần khác tên là Hylia.

Triforce và 3 vị thần tạo ra nó

Triforce và 3 vị thần tạo ra nó

Mít: Để em đoán nhé, với mô-típ như thế này thường là mảnh đất ấy sẽ không yên bình được lâu phải không?

Tít: Rất chính xác luôn! Từ dưới lòng đất, chúa quỷ Demise cùng đoàn quân của mình rục rịch chuẩn bị lực lượng và manh nha xâm chiếm vùng đất yên bình kia. Rồi từng đoàn quân quỷ như xé toạc mặt đất, chui ra từ những miệng hố như cánh cổng địa ngục và tràn lên như lũ mùa mưa. Tất cả đều với mục đích là chiếm lấy Triforce cho Demise. Không thể đứng yên nhìn bè lũ của quỷ tác oai tác quái, Hylia dùng sức mạnh của mình, tập hợp tất cả những người còn sống sót vào một mảnh đất rộng lớn và gửi nó lên trời với hy vọng rằng Demise sẽ không thể với tới họ.

Quay trở lại nơi canh giữ Triforce, biết Demise đang tới gần, Hylia phá vỡ Triforce thành 3 mảnh và gửi chúng đi khắp nơi để chúa quỷ không thể tìm ra. Cô cũng liên kết những bộ tộc còn sót lại có khả năng chiến đấu dưới mặt đất trở thành một liên minh chính nghĩa, dẫn dắt họ từng bước đẩy lùi đoàn quân quỷ và cuối cùng cũng thành công. Đáng tiếc, sau trận chiến, vì phải chịu quá nhiều vết thương nên Hylia đã qua đời ngay sau chiến tranh không lâu. Cuộc chiến tàn khốc này cũng đánh dấu thời điểm mà Link và Zelda xuất hiện. Link là người hùng được chọn và cũng là người được sử dụng thanh Goddess Sword do Hylia tạo ra (sau này trở thành cây kiếm huyền thoại Master Sword). Còn công chúa Zelda như là hiện thân cho linh hồn của Hylia. Trước khi bị tiêu diệt, Demise để lại lời nguyền rằng tai hoạ sẽ giáng xuống đầu con cháu của Zelda và Link bởi sự tái sinh của tên chúa quỷ.

Mít: Tên Demise này ác nghiệt thật, đã ngẻo rồi lại còn đi trù ẻo người khác. Đúng là đồ xấu xa không ra gì mà…

Tít: Được rồi để anh kể tiếp nào. Công chúa Zelda với dòng tộc hoàng gia của mình tập hợp những người còn sống sót sau trận chiến, xây dựng nên một vương quốc đặt tên là Hyrule. Vì tôn trọng Hylia và để tri ân Zelda nên từ đó về sau, các công chúa của vương quốc này đều lấy tên là Zelda. Một thời gian sau, vì cảm thấy vùng đất quá yên bình nên Hyrule không còn chú trọng đến quân sự nữa. Bất ngờ đoàn quân quỷ trở lại không rõ từ đâu và thế là vương quốc yên bình một lần nữa chìm trong biển lửa. Rồi cũng kì lạ như cách xuất hiện của những con quỷ, một thực thể như thiên sứ tên là Picori từ trên trời hạ xuống trao cho con người một cây kiếm với sức mạnh đủ để đẩy lùi bóng tối. Sức mạnh của quỷ sau khi bị đẩy lùi liền bị khoá chặt trong một chiếc rương mà chính cây kiếm kia là chìa khoá để mở nó. Dòng thời gian trôi đi tiếp tục với những sự kiện bảo vệ cây kiếm thần, chống lại thế lực thù địch và giải cứu công chúa Zelda. Đấy chính là chuỗi các sự kiện trong các bản Skyward Sword, Minish Cap và Four Sword.

4 thanh kiếm trong bản Four Swords

4 thanh kiếm trong bản Four Swords

Mít: Ngoài 3 bản trên thì sự kiện này còn diễn ra ở bản nào nữa hả anh?

Tít: Kế đó, các sự kiện kết nối tới phiên bản Ocarina of Time, phiên bản được đánh giá là thành công nhất của cả dòng game. Link là một cậu bé duy nhất không được bảo vệ bởi những tiên nhân trong khu rừng Kokiri. Một ngày nọ, Link được thần rừng cứu sống và cậu bắt đầu có những ác mộng kì lạ về một tên phù thuỷ ác độc mặc áo choàng đen. Không lâu sau thần rừng qua đời và giải thoát cho cậu khỏi giấc mơ kì lạ kia, trao cho cậu viên ngọc lục bảo và dặn phải mang đến cho công chúa Zelda ở toà lâu đài Hyrule. Trải qua nhiều thử thách, cuối cùng Link cũng gặp được Zelda và phát hiện ra rằng cô công chúa cũng có một giấc mơ tương tự về cậu và tên phù thuỷ áo đen. Cô cũng cảnh báo cậu về tên phù thuỷ hắc ám kia tên là Ganondorf với ý định tước đoạt Triforce và tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết – Ocarina of Time (một loại sáo nhỏ) của hắn. Zelda giao cho Link nhiệm vụ đi tìm 2 viên ngọc khác để hoàn thành bộ 3 viên ngọc Kokiri’s Emerald, Goron’s Ruby và Zora’s Saphire, cũng chính là 3 mảnh vỡ mà Hylia trước đây đã phá vỡ từ Triforce nhằm khôi phục lại kết ấn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn bằng cách chu du qua nhiều vùng đất, Link quay trở lại Hyrule và lúc này, Ganondorf đã tiến công tới vương quốc. Vì tình hình rất nguy hiểm nên Zelda buộc lòng phải chạy trốn khỏi bàn tay của Ganondorf. Một lần nữa sự an toàn của thế giới lại được đặt vào tay của Link khi Zelda đưa cho cậu chiếc ocarina để đến Temple of Time, ghép các mảnh của Triforce lại với nhau. Biết được điều này, Ganondorf bám theo và cuối cùng hắn chiếm được Triforce ngay trước khi Link có thể làm gì. Nhưng vì trái tim của tên ác quỷ không cân bằng nên khi 3 viên ngọc ghép lại, chỉ một mảnh sức mạnh trong 3 còn tồn tại còn các mảnh khác sẽ lại biến mất. Không may mảnh sức mạnh đó lại là sức mạnh của thần Din, khiến cho Ganondorf đã mạnh nay còn quyền lực hơn trước. Đồng thời Link cũng đột ngột biến mất không rõ lý do.


Link đối đầu với Gannondorf

Link đối đầu với Ganondorf

Mít: Ơ sao lại thế được, đang là nhân vật chính mà biến mất thì hết game rồi còn gì?

Tít: Chưa hết đâu. Bẵng đi 7 năm, vùng đất xanh tươi một thời giờ bị biến thành đống đổ nát tràn ngập bóng tối, là nơi trú ngụ của đủ thứ quỷ hắc ám trên đời. Lúc này Link đột ngột xuất hiện trở lại và dần khám phá rằng công chúa Zelda đang giữ mảnh sức mạnh trí tuệ còn bản thân cậu lại giữ sức mạnh của sự can đảm. Nhờ có sự hỗ trợ của 2 mảnh ngọc và các thần linh nên cuối cùng, kẻ thủ ác Ganondorf cũng bị tiêu diệt. Một điều đặc biệt là Link của dòng thời gian này khác với Link trước đó khi cậu tìm được 3 viên ngọc. Cuối cùng, sử dụng sức mạnh của Master Sword để đóng lại cánh cửa thời gian, công chúa Zelda gửi trả Link về đúng không thời gian của cậu, để có thể ngăn chặn những sự kiện ác quỷ xảy ra tại thế giới đó khi mà Link đã biết trước nhờ tới thế giới này.

Đó là sơ lược toàn bộ về thế giới game của The Legend of Zelda. Hẹn gặp lại các bạn vào kì sau với những thế giới đầy huyền bí nhưng không kém phần hấp dẫn nhé!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly