Bài nhạc này ra cũng đã hơn 1 thập niên rồi, từ hồi VnSharing và nhóm dịch V.V.M Team còn hoạt động rất mạnh. Cùng với Series Ai Kotoba (Love Words – Lời yêu thương, tác giả vắt sữa đến phần 5 mới ác) thì đây có lẽ là một trong những bài đầu tay và cũng là nổi tiếng nhất thời đó của lão DECO*27. Và bản thân nó, cũng là bài ca truyền động lực, tiếp thêm hy vọng cho những con người đang lạc lối giữa xã hội xô bồ này. Vậy nên không chần chừ nữa, vào việc thôi.
Once Upon A Me, hay còn được biết đến với cái tên Mukashi Mukashi no Kyou no Boku (Tạm biệt nhé, tôi của ngày hôm qua) được tác giả phát hành trên Niconico và Youtube vào ngày 24/11/2010. Nó là 1 phần của Album Aimai Elegy. Dưới ngòi bút vẽ của Hayashi Kentarou, diễn hoạt hình ảnh bởi Poeyama. Chỉ đạo kịch bản bởi Yojigen-P. Bài hát này đã thu về hàng triệu view trên cả 2 nền tảng phát sóng. Nó viral mạnh đến mức về sau này được đưa thẳng vào Đại sảnh danh vọng Vocaloid.
Để tôi giải thích, một bài hát nếu được trên 100 ngàn view sẽ được đưa vào hạng mục Đại sảnh danh vọng Vocaloid. 1 triệu view là hạng mục Vocaloid huyền thoại. 10 triệu view trở lên đủ điều kiện đưa vào Vocaloid thần thoại. Once Upon A Me cán mốc 10 triệu trong thời gian không lâu, đưa tên tuổi các nghệ sĩ lên đỉnh vinh quang. Tôi biết đến lão tác giả bài này lần đầu tiên thông qua clip Vietsub trên Youtube. Không phải nói quá nhưng DECO*27 là một trong những nhạc sĩ hoạt động sôi nổi nhất trên nền tảng trực tuyến này. 5 phiên bản Ai Kotoba, Once Upon A Me, The Vampire, Salamander…cùng vô số các tác phẩm khác khiến fan hâm mộ không thể rời mắt khỏi kênh của lão. Đấy là còn chưa kể các Utaite, ca sĩ chuyên hát nhạc Vocaloid cover lại và nhiều phiên bản của những Vocaloid cùng thời như Rin, Len, Yuzuki Yukari hay Gumi nữa.

Nội dung thì cũng giống bao bài nhạc khác. Hatsune Miku vào vai một cô bé lúc nào cũng cau có, bi quan. Nhưng chính những lời khích lệ của anh chị em như Meiko, Kaito, Rin, Len, Luka và những người sống quanh khu phố đã tiếp sức cho cô bé đó đối mặt và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảnh Miku làm rơi que kem vài lần trong clip đại diện cho những trắc trở cuộc đời mà ai cũng phải đối mặt. Với học sinh là điểm kém, bắt nạt. Với người đi làm là áp lực công việc, chạy KPI, sếp mắng. Với người độc thân là áp lực phải kết hôn, đẻ và nuôi dưỡng chăm sóc con cái cũng như phụng dưỡng bố mẹ già. Chính những áp lực đó khiến con người phải gồng mình hơn tất thảy. Những câu ca thánh thót của Miku khiến nhiều cá nhân thấy bản thân trong đó. Như một cách xoa dịu những điều tồi tệ, cô cất tiếng hát của một thiên thần điện tử. Giúp vô số ai đang mắc kẹt tin vào tương lai, hy vọng về những thứ đẹp đẽ nhất đang chờ ở phía trước.
Không liên quan nhưng bài này cảm xúc đến mức các hãng Figure như Goodsmile Company hay đại loại thế dành hẳn một phiên bản mô phỏng lại trạng thái cảm xúc cau có của Miku trong clip. Nhìn con Figure trông vừa ngáo vừa hài nhưng mình lại thấy đồng cảm bồi hồi xúc động mỗi khi nghĩ đến bài hát nêu trên. Trong phần lời mình nhớ nhất là đoạn gần lúc cao trào khi giọng Miku vang vọng đến con tim yếu đuối này cùng hàng triệu Otaku, NEET, Hikikomori sống khép kín trong vòng tròn quan hệ cô độc của họ. Trích đoạn đó nó như vậy:
Nên, tôi sẽ hát tặng bạn một câu ca diệu kì:
Phao cứu sinh cho trái tim là “Mọi việc đều ổn cả”
Ai mà chẳng có những lúc yếu lòng, thậm chí tâm lý đang chênh vênh trên vách đá cảm xúc mà tuột tay rơi thẳng xuống vực thẳm lo âu trầm cảm đúng không ? Vậy nên “Phao cứu sinh” phần nào đó chính là câu hát trong bài hát này. Dù có mắc kẹt dưới đáy vực khủng khiếp hơn rãnh Mariana, nơi sâu nhất thế giới. Hay tâm hồn chằng chịt sẹo lồi sẹo lõm sau những vết thương tâm lý khó lành. Thì ở đâu đó, vẫn có những người tâm huyết, dùng ngòi bút, PC, bảng vẽ và phần mềm bằng mọi cách, cho dù phải trả giá nặng nề. Họ kéo lên những con người vừa tội nghiệp vừa kiên cường khỏi hố sâu tuyệt vọng. Rồi trao cho họ tấm chân tình đầy hy vọng. Thậm chí gửi gắm niềm tin, ý chí kiên định để những con người vừa được cứu ấy thức tỉnh, đứng lên từ vũng bùn và bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0, thậm chí là số âm. Những cộng đồng nhỏ được hình thành từ chính cái tinh thần tương thân tương ái đó đấy.

Con người không thể nào hoàn toàn sống một mình mà không dựa vào người khác được. Từ việc lớn lên, trưởng thành, duy trì nòi giống. Hoặc vượt qua những đêm trường lo âu bệnh tật. Hay những mâu thuẫn trong cuộc đời đầy chông gai này. Nếu gái 3D người thật không thể dựa dẫm vào thì vẫn còn những nhân vật 2D thuộc thế giới Anime-Manga-Game-Novel để người yếu lòng nhất cũng có thể bám víu vào. Nói không xa, trước đây tôi cũng từng trải qua những chuyện như thế. Thực sự miệng lưỡi người đời nó cay nghiệt đến mức chẳng cần công cụ gì phức tạp. Chỉ cần chữ viết và lời nói là một nhóm người nào đó đã có thể hạ gục rất nhiều nạn nhân mà chẳng cần tốn công sức bày binh bố trận rồi. Nhất là những Forum Toxic như voz, tinhte. Hay mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Threads. Chỉ cần trái ý đám đông là nạn nhân trở thành vật tế thần của lũ cư dân mạng độc ác rồi. Nhiều người đơn giản là muốn tìm chốn dung thân. Nhưng với bầy người hung hãn đó thì bình yên là thứ cực kỳ xa xỉ trên Internet. Không ít Idol, vận động viên, ca sĩ vì đám sói khát máu đó đã tự giải thoát cho bản thân khỏi thế giới này rồi đấy. Những người còn trụ được đến giờ có lẽ phải chịu những thứ mà nói ra chỉ làm ô nhiễm cộng đồng mạng này.
Và để kết bài, tôi xin phép được đăng lời Việt của tác phẩm âm nhạc do nhóm V.V.M Team biên tập và dịch thuật:
Hãy đến đây bên tôi đi! Hai ta sẽ ngồi cạnh chút xíu nhé?
Để tôi dựa lưng bạn khi nhẹ ngân nga lên khúc ca buồn này
Khi nhìn bản thân tôi hôm qua bên trong tấm gương sầu muộn
Trông tệ hại như tôi, chẳng thua hay kém chính tôi ngày hôm nay
Đời lắm trái ngang làm sao… Dù cố gắng thế nào…
Buồn đau vẫn tăng nhiều thêm…
Thế nhưng chẳng một người nào chịu nghe qua chút tâm sự này
Người bạn mà tôi có khi buồn là khuôn mặt nhìn đầu gối của chính mình
Thật buồn khi lệ lăn dài trên hàng mi mà không ai thấu
Những nỗi đau mà tôi sẻ chia liệu ai sẽ nghe được không nhỉ? Tôi tự hỏi
「Con tim là chi? Tấm lòng vốn dĩ là chi để chỉ có mọi người là nhìn thấu tất cả được mà thôi?」
Tôi sẽ mạnh mẽ tiến tới tương lai khi xưa từng mong ước
Vẫy chào từ giã để hứa 「Mai sau sẽ sớm gặp nhau nhé!」
Những lời hồi đáp gửi đến vang lên 「Mong cho bạn may mắn!」
Của những người tôi đã biết ở trên đời, những giọng nói quá thân thuộc
Vụt chạy vội vã, tiến bước băng qua bao đau buồn phía trước
Giọt lệ nhòa tan cho cơn gió cuốn đi xa
Vì vậy nào bye bye…
Chào tạm biệt một phần xưa cũ của tôi ngày nào!
Hãy cứ đến đây bên tôi như khi xưa miễn là bạn thấy muốn thế!
Hãy tin tưởng tôi nhiều hơn, bởi tôi hôm nay đã thêm trưởng thành
Tâm hồn tôi đang dịu dàng lung linh
Mở lòng trao đi, bạn có thấy như vậy không?
Đời lắm trái ngang làm sao… Dù cố gắng thế nào…
Cũng đau lắm đúng vậy không?
Thế nhưng đừng vội bảo rằng chẳng ai muốn lắng nghe bạn mà
Bởi tôi vẫn luôn chờ bạn tâm sự cùng, đừng cố giấu ưu phiền
Thật buồn khi lệ lăn dài trên hàng mi mà không ai thấu
Tôi hiện nay sẽ không buồn đâu mà sẽ tự tin bảo 「Không sao hết! Cứ vững bước!」
Tôi luôn ở đây, luôn dõi theo, nâng đỡ cho trái tim bạn… Vì thế nên đừng lo…
Tôi và bạn hãy tiến tới tương lai hai ta từng mong ước
Vẫy chào từ giã, nói lớn 「Mai sau sẽ sớm gặp nhau nhé!」
Những lời cổ vũ gửi tới vang lên 「Chúc cho bạn may mắn!」
Từ những người ta đã biết ở trên đời, những giọng nói quá thân thuộc
Hãy thật mạnh mẽ hướng tới tương lai không ưu sầu lo lắng
Bằng một niềm tin lung linh sáng soi trong tim
Vì vậy nào bye bye…
Chào tạm biệt một phần xưa cũ của tôi ngày nào!
Hãy cứ đến đây ngay bên tôi, nếu bạn cảm thấy muốn thế!
Những khi lệ lăn dài trên hàng mi, khi đang tổn thương thật nhiều…
Bởi mọi người xung quanh tôi đã quan tâm mỗi khi buồn phiền
Nên lần này đương nhiên tôi sẽ đem nỗi khổ của họ mang đi!
Đời lắm trái ngang làm sao… Dù cố gắng thế nào…
Niềm vui có đâu là bao…
Thế nhưng bạn đã từng ngồi cạnh nghe tôi thở than thật nhiều
Để vơi hết đi mọi điều Giờ xem nhé! Đến tôi giúp bạn đây!
Gạt nhẹ khi lệ lăn dài trên hàng mi mà không ai thấu
Nỗi đau chìm sâu và tâm hồn như ngập trong đại dương buồn đau nước mắt
Hãy khoan từ bỏ!
Tôi sẽ kề bên, để động viên qua bài ca – phao cứu cánh nỗi buồn rằng:
「Rồi sẽ ổn cả thôi, đừng lo!」
Tôi và bạn hãy tiến tới tương lai mai sau từng mong ước
Thực hiện lời hứa, sánh bước bên nhau trên con đường phía trước
Mỗi lần gục ngã sẽ có đôi tay vươn ra thật ấm áp
Dịu dàng động viên với trăm ngàn những giọng nói quá thân thuộc
Bạn sẽ cùng khóc lớn để vơi đi đau thương cùng tôi nhé!
Rồi lại cười tươi khi mở cánh cửa tương lai
Bởi vậy nào bye bye…
Chào tạm biệt bản ngã xưa cũ của tôi ngày nào…









