Những nhân vật huyền thoại của Nintendo

Khách mới

  

Nintendo nắm giữ một lượng nhân vật có tầm ảnh hưởng mà trộm vía, đủ nuôi sống cả tập đoàn đến ngày tận thế. Những Mario, Pikachu, Donkey Kong nằm trong ngăn chứa những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của vô số thế hệ trên toàn thế giới và nhiều trong số đó vẫn đi theo họ cho đến khi trưởng thành. Dưới đây là một số nhân vật nổi trội nhất, sắp tới nếu có cảm hứng tôi sẽ giới thiệu thêm những nhân vật khác.

Mario

Mario thì chắc không cần quảng cáo dài dòng, tôi tin là đối với các thế hệ sinh những năm 80-90 thì anh chàng sửa ống nước này sẽ chễm chệ một góc ký ức. Nếu bạn không dành nhiều thời gian cho game thì chắc chỉ biết Mario là một game “đạp núm và đi cảnh”, thực tế nhân vật này có xuất hiện trong khá nhiều thể loại game khác nhau: từ đua xe qua tựa game Mario Kart, đánh nhau qua Super Smash Bros, chiến thuật theo lượt qua Mario + Rabbids Kingdom Battles, đánh Tennis nữa… Và tôi có thể nói khó mà tìm ra một người tình nào có tâm hơn anh ta, sẵn sàng vượt qua biết bao vùng đất khổ ải từ núi lửa, sa mạc, những ngọn núi cao chỉ để cứu nàng công chúa Peach hết lần này đến lần khác.

Mario ban đầu có tên là Jumpman và game anh xuất hiện đầu tiên là trong Donkey Kong, dáng vẻ bên ngoài của anh được một fan trên mạng miêu tả là “một người Ý nói tiếng Anh có gương mặt giống người Mexico và được sinh ra bởi người Nhật”, tôi bổ sung thêm: sống trong Vương Quốc Nấm Rơm.

Link

Đầu tiên cần phải đính chính Zelda là công chúa, nhân vật chính mà người chơi điều khiển trong series The Legend of Zelda là Link. Không chỉ những người bình thường nhầm lẫn mà thậm chí một số gamers lâu năm cũng vậy. Đây theo tôi lỗi đầu tiên là ở Nintendo vì tựa game như thế rất dễ hiểu nhầm.

Link và Mario có một điểm giống nhau là dành cả tuổi thanh xuân để đi cứu công chúa. Đời của Link diễn ra khá đơn giản nếu không muốn nói là tẻ nhạt: hạ gục bad-guy Ganon và cứu Zelda. Cái cấu trúc đơn giản như thế nhưng khi đi vào gameplay và tìm hiểu sâu về thế giới của nó thì bạn sẽ choáng ngợp với mức chi tiết mà Nintendo sáng tạo ra xung quanh dòng game này. Hyrule, vùng đất diễn ra game được xây dựng công phu với nhiều giống loài, dòng tộc, vũ khí cho đến kiến trúc tất cả đều được làm kỹ lưỡng.

Link “có vẻ” có một chuyến phiêu lưu đa dạng hơn anh chàng sửa ống nước bên trên. Không chỉ tiêu diệt kẻ thù bằng nhiều loại vũ khí hơn người chơi còn phải giải những câu đố hóc búa trên đường đi và kể từ phiên bản Zelda: Breath of The Wild chúng ta còn có một thế giới cực kỳ rộng lớn để khám phá.

Hình tượng Link được nhà phát triển cảm hứng trên nhân vật Peter Pan, bạn có thể dễ dàng thấy sự tương đồng giữa hai nhân vật này: giống người Elf, mặc đồ xanh lá, chiến đấu bằng gươm và đôi khi đồng hành cùng một cô tiên. Link trong game cũng từng chiến đấu với cái bóng của mình (Dark Link), cũng giống như Peter Pan. Ban đầu Link đáng lẽ ra cũng sẽ có phần mũi to đùng như của Mario, nhưng vợ của nhà thiết kế Yoshiaki Koizumi cho rằng Nintendo đã có quá nhiều nhân vật mũi bự rồi, nên thay đổi, nhà thiết kế này sợ vợ nên làm theo.

Pikachu

Tìm một đứa trẻ không biết Pikachu là ai trộm vía có thể nói khó hơn cả mò kim đáy biển. Con thú nhỏ nhắn màu vàng này đã mặc nhiên trở thành nhân vật của thế giới. Bạn có thể tìm thấy Pikachu ở bất cứ đâu, từ những quầy thú nhồi bông trong nhà sách, những quyển truyện tranh, những series hoạt hình trên TV và hiển nhiên là trong game. Đối với tôi bản thân nhân vật này và thế giới xung quanh nó đã trở thành một vũ trụ song hành với con người. Trong sách Guinness, Pikachu đứng thứ 20 trong danh sách những nhân vật game có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Một sự thật vui nữa là được đặt cho một loại protein có tên “Pikachurin”.

Pikachu có dấp dáng nhỏ bé và cực kỳ dễ thương. Đôi tai màu vàng được điểm đen ở phần đầu, trên lưng có hai vạch nâu và phần đuôi như tia sét. Nhiều người nhầm tưởng hai chấm đỏ trên má Pikachu là phấn hồng trang điểm nhưng không phải, đấy là nơi tích điện! Pikachu có thể sử dụng phần điện tích trữ này để thực hiện các đòn tấn công như Thunderbolt. Nói đến đây cần phải nhấn mạnh rằng thế giới Pokemon (mà Pikachu là một loài trong đó) được phát triển cực kỳ quy mô, mỗi nhân vật được sáng tạo ra đều có đặc tính và tính cách riêng biệt, cách di chuyển, điểm mạnh yếu, vùng sinh sống, chiều cao, các biến thể… Tôi đã mua một quyển từ điển Pokemon để tìm hiểu đặc tính của từng loài và cảm nhận của tôi khi lật những trang sách đầu tiên là cực kỳ bất ngờ về độ chi tiết của thế giới mà Nintendo phát triển, và lúc đó tôi cũng hiểu rằng vì sao có nhiều người đam mê Pokemon như một tín ngưỡng!

Ngoài dòng game Pokemon của riêng mình, Pikachu còn xuất hiện ở dòng game khác của Nintendo là Super Smash Bros.

Yoshi

Khủng long ở thời cổ xưa có thể là chủng loài to xác và nguy hiểm nhưng ở thời hiện đại đa số tôi thấy nó xuất hiện trong các sản phẩm liên quan đến trẻ em và chúng thường là những loài dễ thương nhất. Nintendo cũng có một con khủng long cho riêng mình tên là Yoshi.

Lần xuất hiện đầu tiên của nhân vật này trước vũ đài thế giới là trong dòng game Super Mario chủ yếu với vai trò làm xe ôm cho Mario. Trái với bề ngoài dễ thương, Yoshi có thể ăn mọi thứ từ trái cây cho đến đối thủ nhờ phần lưỡi dài của mình (chỉ không ăn cá heo!). Trong một số game sau này con khủng long này khi “ăn” một số đối thủ còn có thể “chôm” được khả năng đặc biệt của đối thủ đó luôn. Yoshi có kích cỡ tương đương con người, và tên đầy đủ là T. Yoshisaur Munchakoopas.


Kirby

Giống Yoshi hai thứ đặc trưng: trông rất dễ thương nhưng sẵn sàng nuốt gọn đối thủ và sở hữu luôn khả năng của anh ta. Đây là sát thủ có bộ mặt trẻ thơ, đã vậy còn mặc áo hồng! Cũng như những nhân vật cộm cán khác của Nintendo, Kirby không chỉ có mặt trên Game mà còn cả Anime hay Manga. Bề ngoài ngây thơ như thế nhưng Kirby gánh trên vai một trọng trách lớn: phiêu lưu qua vùng đất mẹ Dream Land để giải cứu đất nước, thậm chí cả vũ trụ, nhiều lần.

Kirby không có xương và cũng không có răng nếu có ai thắc mắc.

Thiết kế bề ngoài nhân vật Kirby được trình bày ngắn gọn một cách hài hước như sau:

  • Đầu tiên bạn vẽ một vòng tròn
  • Tiếp theo đặt hai dấu chấm cho đôi mắt
  • Xong rồi vẽ cái miệng cười
  • Rồi chúng ta có Kirby!

Dù có nhiều đồn đoán về nguồn gốc của cái tên Kirby (được lấy từ một công ty sản xuất máy hút bụi, hoặc lấy từ tên một luật sư tài giỏi đã bảo vệ Nintendo trong một vụ kiện quan trọng) nhưng cho đến nay theo tôi tìm hiểu thì vẫn chưa có phát biểu chính thức nào về việc này.

Donkey King

Donkey King có thể nói là dòng game 2D hay nhất tôi được thưởng thức khi còn bé. Hình tượng chàng khỉ vui vẻ lười biếng suốt ngày chỉ ngủ, nằm phè bên bờ biển với chiếc radio và hộp sữa tươi, tháng ngày cùng hắn leo trèo nhảy nhót qua những vùng đảo tươi đẹp luôn in đậm trong tâm trí tôi. Nó không chỉ vui, đây còn là một game thách thức, điều đó càng làm nó đặc biệt.


Tôi đọc một bình luận trên mạng là “Một con khỉ đeo cà vạt? Còn ai có thể cạnh tranh với độ cool ngầu của anh ta?”

Tên khai sinh là Donkey Kong The Third, đừng nhầm lẫn anh với Donkey Kong đã bị hạ gục bởi Mario, chính xác anh là đời cháu.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện