Nhiệt huyết game

Khách mới

  

“Nhiệt huyết game”
Cái chủ đề nghe có vẻ hơi… chuối nhưng mong mọi người bỏ qua.

Vấn đề mà mình muốn đề cập đó chính là tình yêu và sự gắn bó với game. Chắc hẳn nhiều người đã hiểu và thắc mắc tại sao lại đề cập tới cái đó trong khi chúng ta đang làm điều đó với game. Điều đó là chính xác nhưng liệu ta sẽ gắn bó với nó được bao lâu trong TƯƠNG LAI. Ở tuổi còn trẻ chắc hẳn tiếp xúc với 1 thứ đồ chơi điện tử ta đã trỗi dậy một tình yêu, một niềm đam mê với nó và mong muốn được sở hữu nó đúng không ? Cả mình cũng vậy, lúc nhỏ nhìn thấy bạn bè chơi game trên cái máy gameboy mình cảm thấy rất ghen tị và cố gắng nằng nặc mượn bạn bè và vòi vĩnh ba mẹ mua cho bằng được. Mình say mê, có thể dành cả ngày để chơi mãi. Nhưng riết rồi cũng vậy, cái cảm giác chán nó ập đến. Và dần dà mình ngó lơ tới nó và không đụng đến nữa, như kiểu mình sở hữu rồi nhưng lại thấy cái cảm giác “không có nó” lại thu hút mình hơn.

Mình có 1 ông bạn, chắc phải gọi là chú mất rồi. Bây giờ ổng đã lập gia đình và đã đi làm. Mọi thứ mà ông ấy ước mơ ngày xưa bây giờ đều đã có đầy đủ nhưng ổng lại nói với mình vài thứ mà mình cũng thấy khá đúng. Rằng hồi còn trẻ ông ấy ước mơ có 1 chiếc PS3 để chơi, nhưng gia đình khó khăn làm sao có thể đáp ứng được cơ chứ ! Ổng chỉ dám đứng nhìn những anh chị trong quán Playstation chơi, nhìn họ chơi từng giây từng phút không lìa mắt. Ước mơ là ước mơ, nhưng đôi khi cũng cần thực hiện đúng lúc “kẻo lỡ”. Và như thế, bây giờ ông ta đã có đầy đủ, từ PS3, PS4, PC,… đủ mọi thứ, nhưng cái mà ông ấy thiếu đó chính là lòng nhiệt huyết năm xưa. Điều đó làm ông không còn mặn mà gì với những thứ giải trí kia nữa và phải tập trung vào công việc, gia đình, người thân. Có rãnh rỗi cũng chưa chắc đã vui vẻ với những gì mình có.

Vậy nên, nếu bạn là một người yêu game chân thành liệu bạn có giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết ấy mãi cháy bỏng trong chúng ta không ? Cảm giác mà ta không sở hữu thứ gì thì nó lại rất lôi cuốn buộc mình phải có được nó. Khi có rồi thì lại trái ngược với những dự tính ban đầu, giống như việc khi bạn trèo lên đỉnh một ngọn núi bạn chỉ có thể nhìn được xuống dưới và chẳng thể leo cao hơn vì nó không còn mục tiêu nào cho bạn nữa.

Chúc các bạn mãi mãi chung thủy 1 lòng với game, tương lai mình không biết trước điều gì nên hãy sống và cảm nhận từng li từng tí những thứ mà ta đã thỏa mãn.

Triệu Phương Mai

Khách mới

  
Glory to Mankind !

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly