Koi wa Ameagari no You ni – Cơn Mưa Kỳ Lạ Của Tuổi Trẻ

Chủ xị

  

Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một trong những anime hay nhất năm 2018 và là một trong những anime Romance hay nhất. Một tác phẩm lấy chủ đề có phần kén người xem đó là tình yêu cách biệt tuổi tác, đó là Koi wa Ameagari no You ni.

Thông tin sơ lược:

• Tên: Koi wa Ameagari no You ni, After the Rain

• Thể loại: Romance, Seinen

• Thời lượng: 12 tập

• Năm phát hành: 2018

• Studio: WIT Studio

Nội dung

Akira Tachibana, một nữ sinh dịu dàng và từng là thành viên của Câu lạc bộ Điền Kinh. Tuy nhiên, do gặp phải tai nạn, nên giờ cô không thể chạy như xưa nữa. Akira làm thêm ở một nhà hàng gia đình để kiếm thêm thu nhập, tại đây cô đã thầm yêu người quản lý, một người đàn ông 45 tuổi đã li dị. Cho dù cách biệt tuổi tác, Akira vẫn hết lòng ngưỡng mộ thái độ làm việc cũng như lòng tốt của ông ấy. Tuy không hiểu sao mình lại bị ông ấy cuốn hút đến vậy, song Akira tin rằng tình yêu thì không cần có lý do.

Mối quan hệ cách biệt tuổi tác vốn không phải là một chủ đề hợp thị hiếu số đông, thế nhưng Koi wa Ameagari no You ni đã khiến cho những người xem khó tính không nỡ lòng quay lưng. Điều đáng khen là bộ phim đã khai thác chủ đề rất dễ gây tranh cãi này một cách rất chính chắn và đầy sự tôn trọng với người xem. Mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu lắng, và mang đậm chất seinen, anime có sự khác biệt hẳn với những bộ romance bình thường. Bộ phim diễn ra mới một nhịp độ chậm rãi, các vấn đề được triển khai rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Koi wa Ameagari cho chúng ta cơ hội chứng kiến rõ nét sự nhìn nhận khác biệt của hai nhân vật chính về tình yêu bởi sự cách biệt về mặt tuổi tác.

Đối với Akira, đó là tình yêu mang đầy sự cảm tính do trái tim mách bảo hòa quyện với sự đắm say và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn đối với Kondou, khi đã ở cái độ tuổi này, đã trải qua không ít những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, thế nên anh ta có phần dày dặn hơn nhiều trong suy nghĩ và muốn đặt lý trí trên tình cảm. Tuy nhiên, Kondou cũng bị sự nồng nhiệt của tuổi trẻ mà Akira mang đến tác động, nên đôi khi anh cũng muốn đắm mình vào nó.

Bên cạnh đó, Koi wa Ameagari no You ni cũng có sự mới mẻ trong cách tiếp cận đối với thể loại tình cảm, lãng mạn. Bộ phim không quá tập trung vào việc phát triển của tình cảm của hai nhân vật chính mà thay vào đó là chú trọng vào sự tác động của tình yêu đến cuộc sống của các nhân vật. Để xem tình cảm đó tác động đến nhân vật ra làm sao, nhân vật đối mặt và giải quyết như thế nào. Cả hai nhân vật chính đều vì lý do khác nhau mà phải từ bỏ niềm đam mê của mình, thế nên mối quan hệ tình cảm giữa họ không những đã giúp họ đến gần nhau hơn mà còn giúp họ lấy lại động lực, sức sống để đối mặt với quá khứ và bước tiếp tới tương lai.

Nhân vật

Masami Kondou

Tachibana Akira

Nhân vật cũng là một điểm làm nên sự thành công của bộ phim này. Có thể thấy nhân vật của anime này không quá nhiều, song hầu hết đều được xây dựng tốt, khắc họa được hoàn cảnh, tính cách một cách rất rõ nét. Trong đó, được xây dựng tốt nhất vẫn là hai nhân vật chính Akira và Kondou. Masami Kondou là một ông chú 45 tuổi đã li dị và có một đứa con. Kondou là kẻ đại diện cho thế hệ già, là ví dụ tiêu biểu cho một ông chú trung niên vụng về, kém duyên và cực kỳ tệ trong khoản nhận biết thính.Trái ngược với Kondou, Tachibana Akira là một thiếu nữ 17 tuổi, lứa tuổi thanh xuân đầy mộng mơ, nồng nhiệt nhưng cũng lắm lo âu.

Sự trẻ trung nhiệt huyết của Akira và sự già dặn của Kondou đã tạo nên những sự tương tác vô cùng đặc sắc và thú vị. Xuyên suốt 12 tập của bộ phim, người xem thấy được những biến chuyển tâm lý cũng như sự phát triển một cách tự nhiên và đầy thuyết phục của các nhân vật. Những sự phát triển đó có được bởi sự tác động lẫn nhau giữa các nhân vật, nhân vật này tác động đến nhân vật kia và ngược lại. Kondou nhờ vào tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của Akira mà tìm lại cảm hứng viết tiểu thuyết. Còn Akira nhờ vào sự ấm áp và những lời khuyên đầy chân thành của Kondou nên đã vượt qua chấn thương tâm lý sau tai nạn…

Hình ảnh

Hình ảnh của Koi wa Ameagari no You ni thật sự rất ấn tượng, gần như chẳng còn điểm gì để chê cả. Art đẹp và cực kỳ ổn định, đường nét rõ ràng, biểu cảm nhân vật tự nhiên, chuyển động mượt mà và sinh động. Đồ họa được thiết kể vô cùng tỉ mỉ, từ cái lưới B40, cái túi nilon, cái chai nước khoáng cho đến những cơn mưa, những tòa nhà… đều rất đẹp và rất thật. Bộ phim cũng mang đến cho người xem rất nhiều khung cảnh đẹp, như cảnh những giọt mưa rơi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cảnh hai nhân vật dưới ánh trăng… Nhưng với bản thân mình, ấn tượng nhất vẫn là cảnh bầu trời sau cơn mưa. Một khung cảnh đã xuất hiện trong không ít trong các bộ anime, nhưng ít bộ nào thực sự làm mình phải thốt lên “wao, đẹp vãi” như bộ này.


Cảnh ôm nhau ở tập 7

Khung cảnh bầu trời sau con mưa

 

Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là vẫn là kỹ thuật phim ảnh được sử dụng trong tác phẩm. Những cú di máy quay đậm tính thẩm mỹ, cách phối màu long lanh sương khói, những khung cảnh giàu tính gợi hình,… Mình nhớ nhất các phẩn cảnh: cảnh gặp nhau lần đầu giữa Akira và Kondou, cảnh ngồi xe lăn ở tập 3, cảnh ôm nhau ở tập 7, cảnh cuối tập 12. Cảm xúc của nhân vật cũng được bộc lộ không chỉ bằng những lời thoại hoa mỹ mà còn qua đôi má ửng hồng, trong dáng hình đong đầy nơi khóe mắt, trong cái dịp chân của kẻ đang vui. Còn một điều đặc biệt ở anime này nữa, đó chính là những cơn mưa. Có thể nói, trong Koi wa Ameagari, cơn mưa như là tấm gương phản chiếu cho tâm trạng nhân vật, khi rơi lách tách, khi đổ ào ào và khi lấp lánh dưới ánh nắng như cảm xúc vui buồn của các nhân vật.


Âm nhạc

Cả opening lẫn eding đều mang một giai điệu nhẹ nhàng, yển chuyển như chính tâm hồn của thiếu nữ đang yêu, rất phù hợp với nội dung của phim. Soundtrack của Koi wa Ameagari no You ni không nhiều lắm, chỉ khoảng 20 bài. Hầu hết ost đều mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết, sâu lắng, có bản nghe có chút đợm buồn, có bản lại khá sôi động và vui nhộn. Tất cả được sử dụng một cách rất hiệu quả, phù hợp và làm nổi bật bầu không khí của phim, mang đến cho những cảm xúc dạt dào cho người xem. Nhớ nhất bản Re:frain (Instrumental Version) lồng vào cảnh Kondou và Akira ôm nhau trong tập 7, từ khung cảnh, màu sắc cho tới âm nhạc lồng vào sao mà hợp nhau đến thế. Lồng tiếng cũng rất tốt, từ tiếng thủ thỉ cho tới những cảm xúc dâng trào đều bộc lộ rất tốt.

Tổng kết

Qua 12 tập phim, Koi wa Ameagari no You ni khắc họa một câu chuyện tình cách biệt tuổi tác dưới tâm sự của hai con người, trong những cảm xúc ngay từ đầu đã biết là chẳng có tương lai, lúc bắt đầu đã là kết thúc. Với một hướng đi mới mẻ, xây dựng nhân vật chỉn chu, hình ảnh chất lượng, cinematography ấn tượng và âm nhạc xuất sắc, Koi wa Ameagari no You ni có những gì cần có của một anime đáng nhớ. Bộ phim mang đến cho người xem một câu chuyện thú vị và giàu ý nghĩa về tình yêu, tình bạn và về cách để ta vượt qua những trắc trở, những nỗi niềm trong quá khứ.

Đánh giá cá nhân: 8.5/10

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện