Ghi chép của Lucio: Về Bastion

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Thường nếu gặp một Bastion giỏi tui ít khi nào thấy con robot này ở cự ly gần, thường là sẽ thấy ở hình dạng một chấm nhỏ màu đỏ, nhiều khi mình còn không cảm nhận được sự có mặt của ảnh cho đến khi đạn bắt đầu nhào ào ạt tới. Đạn tới từ một khẩu đại liên với 200 viên/băng nên nó rất rát và rất dai.

Với một món đồ chơi hàng khủng cỡ đó thì việc đánh trực diện với tui nó dễ bị hao mòn tình cảm lắm vì đạn đạo của tui vừa chậm mà vừa yếu dame hơn đối thủ nên cách tốt nhất là tui chỉ tiếp cận con robot này khi nó đang… bận chiến đấu với một đồng đội khác. Khi đó tui cứ spam đạn rồi nấp, cứ thế cứ thế.

Bastion là một robot đời cũ trong thế giới Overwatch, nói chung là thuộc hàng phế phẩm luôn rồi nên nhìn thiết kế tui nó bạn sẽ thấy nó khá chán cộng thêm đi đâu cũng có con chim đậu trên vai, nhìn thì có vẻ cũng hòa bình lắm nhưng thực chất khi gặp nguy hiểm thì cái tính năng “thú dữ” được lập trình sẵn của Bastion sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhìn bèo vậy mà có đến 3 cây súng lận trong người và cây thứ 3 sẽ xuất hiện khi triển khai chiêu cuối. Một khẩu đại bác mà bạn phải tránh bằng mọi cách không để “dính” dù chỉ một phát thôi.

Bastion đặc biệt khó xơi khi nó ở team phòng thủ vì khi đó các team-mate khác của nó rất ưu ái mà bảo vệ, có nhiều trận thua chỉ vì không có cách nào tiếp cận được con robot này vì nó chọn địa điểm quá hay vừa khó bắn mà tầm đạn của nó bao quát cả choke point, lại thêm anh tank Reinhardt thường xuyên dùng shield che chắn.

Những trường hợp như vậy chỉ mong đội nhà có những tay flankers (kiểu như Genji) cự phách để gỡ thế trận. Mà nói vậy thôi tui toàn lẹt đẹt ở rank 40-42 thì nói chuyện chiến thuật không đáng tin đâu ahihi.

Hồi mới thấy danh sách hero trong Overwatch lần đầu tiên tui đã nghĩ mình sẽ chơi Bastion là chính vì tui thích màu xanh lá cây kiểu cũ cũ và thích robot từ xưa giờ rồi. Sau đó khi mua về đúng là tui đã xông trận với vai trò của Bastion đầu tiên, đánh một vài trận thì bỏ luôn vì nhìn chung play-style nó không hợp. Biết sao bây giờ.

Kiểu có duyên mà không có phận đồ vậy.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • phong - 09.12.2016

    đọc nhiều bài của web này chất lượng quá :)) viết cũng buồn cười nữa


    • Đăng Bông - 09.12.2016

      Cảm ơn Phong đã ủng hộ HSBT nha!