Thời xưa của Ryu Hideki: truyền thuyết của chiếc máy tính cong lòi nhà hàng xóm của tôi ở thôn quê

Khách quen

  

Có lẽ lúc mà khi tôi còn chưa mua máy tính và bấm tới tận giờ thì tôi thường ra net để chơi những trò chơi ở web game 24h vuigame v.v . May mắn thay tôi từng về quê và chơi cùng với mấy lũ bạn của tôi với chiếc máy tính cũ với màn hình lòi chạy Windows XP ( một combo huyền thoại ) ) không nối mạng nhưng nó cũng từng in sâu trong tâm trí rồi.

Chiếc máy tính mà tôi nhắc đến là một chiếc máy tính cũ không nối mạng . Dù tiệm net của tôi cũng dùng máy cong lòi hồi trước nhưng ko cũ như nhà hàng xóm tôi . Lí do nó không có mạng là do ở dưới quê gần như tôi chẳng thấy xung quanh ai xài cáp ti-vi cả nên vì vậy mạng lại là một thứ xa xỉ ( ít chỗ có máy tính lắm nó cũng là một lí do vậy ) . Chỗ quê tôi thì lại có ít tiệm net tôi thường chạy ra ngã tư để chơi 1 tiếng 25 phút net khi tôi xin được 5000 đồng . Vì vậy tôi thường rất vui khi đc chơi máy tính hàng xóm dù không có mạng nhưng mà chơi là mãn nguyện rồi mà .

Tôi không biết vì sao chiếc máy tính của nhà hàng xóm cũ mặc dù tôi chưa từng thấy họ đụng vào nó bao giờ hoặc vào phòng đó và thấy chiếc máy tính đó nhưng tôi thường không quan tâm lắm . Với cái tiếng nhạc windows tuổi thơ , màu vàng phôi hết với màn hình tạo thành một màn hình chính nhưng một phần toàn màn hình đã bị tô màu vàng . Bàn phím và chuột thì giống như loại đồ cổ nhưng nó vẫn xài tốt . Thùng máy thì bụi bậm không được lau chùi nhiều

Trò chơi thì lại ít không có nhiều vì những trò chơi tôi nhớ nhất là : Red Alert , Bắn gà và trò nào đó giống trò trong đút xèng . Trò Red Alert thì hay cực kiểu đây là tuổi thơ của rất nhiều người rồi với việc tạo ra một căn cứ chiến đấu với các đất nước khác và giành đất thì đây là một game gắn trong não rồi . Còn trò bắn gà thì làm tôi nhớ cực , điều khiển một chiếc máy bay để bắn bọn gà xuống biến nó thành thịt gà và ăn nó , né tránh những quả trứng hoặc là đống phân trắng nó phun ra ( hồi trước tưởng nó là trứng giờ thì không rồi ) ) . Còn trò giống đút xèng thì mình quên rồi ký ức mơ hồ quá :<

Có lẽ mua đc cái máy tính mới thì tui vui rồi nhưng mà nhớ lại máy tính cũ của người ta thì tôi vui cực đấy . Nó không cầu kì , phức tạp mà chỉ đơn giản là tận hưởng trò chơi thú vị , nhàn rỗi vậy . Mà không chỉ vậy dù trò chơi ít nhưng nó đã làm cho tôi đi tận sâu vào tuổi thơ như ngày nay vẫn nhớ như in vậy . Đúng là cái tuổi thơ tuyệt đẹp.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện