Thời xưa của Ryu Hideki: Childhood Remain

Khách quen

  

Cảnh cáo: Bài viết mang rất nhiều Nostalgia cho một số đối tượng

Từ nhỏ cho tới lớn, chắc các bạn đã từng chơi những tựa game mà nó gắn liền vào ký ức như một ngọn giáo đâm vào ngực mình không? Welp… Tôi thì có đấy với sự dò thám từ nhà này qua nhà khác, điện tử này qua điện tử khác thì có lẽ tôi cũng từng sưu tầm những thứ ký ức liên quan tới game vì nó vui vãi ra. Đây là một số của tôi:

Máy đút xèng

Tôi từng nói về máy đút xèng chưa nhỉ? Chắc có rồi Máy đút xèng hay là thứ mà tôi gọi là trò chơi điện tử đầu tiên khi mà đây là một trò tôi rất thích và rất muốn chơi lại bởi sự đau buồn là tôi không còn thấy nó ở xung quanh tôi nữa. Tôi không thích như vậy bởi tôi là một fan của game đút xèng. Tôi cuồng KOF (hồi xưa gọi là Siêu cấp) là một tựa game đối kháng rất quen thuộc với tôi hiện nay mặc dù giờ lên tận KOF XIV rồi (và bị chê rằng đồ họa dở hơn XIII) nhưng xem game đó rất vui và còn rất nhiều game khác như Kiến phiêu lưu, v.v… Thì đây là cái máy tôi thích để mua và để nó ở nhà.

Gameboy và Máy xếp gạch

Gameboy – mặc dù tôi không có chơi nó nhưng nhìn thì nó lại là chiếc máy tôi rất muốn sở hữu. Là một chiếc máy của Nintendo những tựa game rất hay đặc biệt là Pokemon R/B rất hay và cũng như là tựa game khác là Kirby, Wario, Megaman… Nó cực kì hay đấy rất đáng để thử mà mặc dù nhìn cũ rồi nhể.

Máy xếp gạch cũng là một thứ tôi không thể bỏ qua và có xuất hiện ở nước ta. Lý do tôi add nó cùng Gameboy là do Nintendo cũng có một game xếp gạch đó chính là Tetris – tựa game xếp gạch thành một đường thẳng để phá. Nó rất dễ chơi và dễ đem đi nữa, nó giống như điện thoại vậy. Thời đó bình thường vậy gọi nó là một chiếc điện thoại rồi một chiếc “điện thoại mà không thể gọi điện nhưng đem chẳng bị bắt”.

Máy NES và PlayStation 1

Trước khi mà màn hình cong được phát hành thì nước ta cũng có màn hình cong… lồi. Màn hình cong lồi là một trong nhưng chiếc máy dùng để chơi những tựa game của NES, PS1 và PS2. Chắc các bạn đã từng hào hứng cầm trên tay mình một chiếc hộp điều khiển nho nhỏ trong một chiếc hộp có khe gắn game nho nhỏ và nhìn lên chiếc màn hình nho nhỏ để chơi một game nho nhỏ. Nhưng thực ra những tựa game đó chẳng hề nhỏ chút nào khi mà những tựa game này đều mang một ký ức lớn gắn liền như Bắn vịt, Ninja cứu mẹ, Mario hoặc Con và Cha (Contra)… Mà giờ nghe nói NES bị dừng hoạt động cho ông Nin mười độ Switch rồi, I’m so sad.

Chiếc PS1 của Sony cũng là một thời lẫy lừng của các game thủ đã từng ăn ngủ nhớ mong một thời về nó. Cầm trên tay chiếc tay cầm Playstation đã là một cảm hứng rồi, vẫn nhìn về chiếc màn hình cong lồi mà bấm game giờ đây cũng đã hơn trước khi mà chiếc hộp khe gắn game giờ đây đã biến thành hộp gắn đĩa game để chơi rồi. Nên lúc đó chắc cũng có ai mua một bộ đựng đĩa về để chơi game rồi nhể.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện