Age of empires: Cũ nhưng không bao giờ dead

Khách mới

  

Đồ họa đỉnh cao, cốt truyện hấp dẫn,… là những thứ mà các tựa game chiến thuật thời gian thực (RTS) không cần có nhưng cũng đủ để trở thành một tựa game cực kì cuốn hút người chơi, biến họ trở thành những fan ruột của tựa game đó (tôi là ví dụ). Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho anh em ở quán beer tựa game được coi là đại diện cho thể loại RTS ở Việt Nam – Age of Empires I. Bắt đầu nào.

p.s: Bài viết này sẽ tập trung nói về Age Of Empires: The Rise of Romes Expansion nhé anh em, vì đây là game tuổi thơ của tôi nên tôi muốn nói về nó nhiều hơn.

Một vài điểm nổi bật

Được ra mắt vào năm 1997 đã được cộng đồng game thủ trên thế giới nói chung và anh em ở Việt Nam nói riêng ủng hộ nhiệt tình. Cho tới hiện tại đã có 3 phiên bản Age of Empires là I, AoE II: The Age of Kings, AoE III: The Asian Dynasties, trailer của AoE IV đã được công bố vào ngày 22/8/2017. Các thông tin liên quan các anh em có thể tham khảo ở Wiki, ở bài viết này tôi sẽ tập trung nói về đặc điểm nổi bật mà tôi thấy khi chơi game và cảm nhận của tôi.

Nguồn: Google

Như tôi đã nói, Age of Empires không có một cốt truyện cụ thể. Nó xoay quanh về lịch sử châu Âu  và châu Á cùng với những dân tộc có thật trong lịch sử. Nhưng cũng chính yếu tố này mà game được đánh giá cao bởi các nhà phê bình. Người chơi ít khi quan tâm về phần này cho lắm bởi vì họ chủ yếu chơi mục Multiplayer cùng với người chơi khác, mục singleplayer chỉ thực sự dành cho ai đam mê lịch sử và thích khám phá game mà thôi.

Được biết đến với cái tên thân thuộc ở Việt Nam là Đế chế, Age of Empires hay nói rõ hơn là Age of Empires: The Rise of Rome là phiên bản nổi tiếng nhất và giữ được ấn tượng nhất trong cộng đồng game thủ. Bản mở rộng này mới thực sự là thành công của Age of Empires, với việc thêm bốn nề văn minh mới cùng với các tính năng khác, cách chơi cũng có sự thay đổi lớn đã biến bản mở rộng thành ”tựa game chiến thuật thực sự”. Ở Việt Nam, anh em có thể thấy quán net nào cũng có các thanh niên, các em học sinh nhỏ tuổi chơi LMHT, CS,… nhưng hiếm khi thấy các thanh niên hay các em học sinh chơi AoE đúng không. Nhưng một khi đã có quán chơi AoE, thì hơn nửa quán đó sẽ chơi AoE, nhưng không phải là thanh niên mà là những người có độ tuổi trung niên, đã đi làm hoặc có vợ con. Tin tôi đi, độ cuốn hút của tựa game này không phải chỉ có các game thủ chuyên nghiệp đâu, các chú các bác có vợ con rồi vẫn hay trốn ra net để đánh lắm đấy chứ.

Nguồn: VNexpress (tôi nói không sai đúng không)

Lý do Age of Empires có sức hút đối với cả những người đã có tuổi không chỉ vì nó là một phần của tuổi thơ mà còn có lý do khác là: không quá phức tạp và phù hợp với mọi độ tuổi: game gồm bốn tài nguyên chính: Thịt, gỗ, vàng, đá. Thịt có thể lấy từ việc hái lượm là cơ bản nhất, rồi đến săn thú (voi,hươu,..) hoặc cao hơn là cày ruộng. Gỗ thì lấy từ cây, vàng và đá đều lấy từ những mỏ khác nhau. và để thu hoạch được thì người chơi cần phải xây những công trình khác nhau. Chưa hết, khi chúng ta thu thập tài nguyên xong còn phải lên đời, xin quân, nâng cấp công nghệ để chiến đấu nữa. Lối chơi cũng tùy thuộc vào từng quân mà chúng ta chọn, mỗi loại quân đều có các đặc điểm riêng nổi bật mà chúng ta có thể lợi dụng điều đó để lấy lợi thế trong game. Về độ tuổi, game gắn mác phù hợp với mọi độ tuổi nên từ trẻ em đến người già, người mang thai và cho con bú đều chơi được.

Ở Việt Nam còn tổ chức nhiều giải đấu về AoE, giải đấu cá nhân đến tập thể đều có. Tên tuổi của các game thủ cũng nổi lên nhờ vào game này nhưng Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh,… anh em nào chơi AoE đa số đều biết đến các pro gamer này. Không những thế, những trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và các nước châu Á khác như Trung Quốc cũng diễn ra, trận đấu giải cũng vậy. Mặc dù game bây giờ chỉ còn Việt Nam và Trung Quốc chơi, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng dù như nào đi nữa AoE cũng không thể soán ngôi StarCraft hay gì đó nhưng đối với tôi cũng như nhiều anh em Việt Nam khác, AoE là tựa game RTS tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.

Một số giải được tổ chức bởi GameTV,…

Tuổi thơ cùng với Age of Empires: The Rise of Rome

Tôi đã từng được biết đến tựa game Age of Empires cũng nhờ cậu họ của tôi, nhưng lúc đó chỉ xem qua cái menu thôi, lúc đó cậu cũng không biết cách vào game như thế nào, nên lại bẵng đi một thời gian. Cho tới khi mùa hè năm đó, lúc tôi vừa mới lên lớp 4, bố tôi dẫn tôi lên đơn vị nơi bố làm việc.

Thoạt đầu mọi việc tưởng chừng như rất chán lắm ấy, vì ai cũng làm việc, không có gì để chơi nên tôi được vài ngày là đòi về nhà liền, bố tôi thì bảo cứ từ từ. Mấy ngày sau, lúc đang vẩn vơ đi dạo xung quanh đơn vị thì thấy chú trạm trưởng của bố đang làm gì gì đó, vào thấy mới biết đang chơi AoE các bác ạ. Lúc đó cũng chưa biết gì đâu, thấy chú đang chơi với chú khác nên tò mò hỏi: ” Chú đem quân sang đánh chú kia à” tđn bị ăn ngay một cái nhéo tai liền, mà đau ơi là đau luôn, nó còn kêu cái rắc, đúng là thốn đến tận rốn mà. Sau đó mới biết hai người đang cùng solo với nhau, không được để lộ chiến thuật cho người khác. Tình cờ chú trạm trưởng cũng có một đứa con kém mình một tuổi. Thế là từ đó hai thằng cùng nhau chơi AoE cho đến hết hè.

:> khá là đúng

Thoạt nhìn tưởng game dễ lắm các bác ạ, ai ngờ khó không thể tin được luôn. Cái thằng kém mình tuổi mà được bố nó bồi dưỡng từ lúc nào không biết, nó mà đi thi chắc cũng thành pro player luôn đấy. Lúc đầu làm quen còn không biết cách di chuyển lính, cách thu hoạch tài nguyên mà tức cái thằng bạn cứ ngồi bên cười. Sau mấy ngày cũng làm quen được thì bắt đầu dần với cách chơi, đến lúc với khó khăn tiếp theo. Lúc đầu chơi thì toàn bật cheat lên rồi nào thì pow, big daddy, big momma,… nhưng sau thì nghiêm túc hơn, đấu với máy từ dễ đến khó. Và cái khó nhất mà tôi thấy khi chơi game là làm sao để ruộng khỏi bị cháy, chưa kể đến lùa voi lùa hươu gì nhưng riêng cái đó cũng khó rồi.

Mình lên lớp 6 thằng bạn lớp 5, cơ mà vẫn không thể hiểu sao lúc đó tôi vẫn chưa chơi thuần thục được. Đánh với máy vẫn phải dùng pow, các chú trên đơn vị rủ solo thì không dám. Nhưng rồi cuối cùng cũng quen, tôi bắt đầu biết cách dò đường, bo nhà làm sao cho kín, xin quân đi móc máy team nó, làm ruộng không cháy, cân bằng dân số, còn biết các đặc điểm riêng của các quân như Egyptian có phù thủy mạnh nhất, cung R bắn nhanh, Maccedonian có những anh xiên mạnh nhất, miễn nhiễm lâu hơn với phù, Yamato thì chém khỏe nhất, có thể lên chém thần, Shang thì xin dân cần ít thịt nhưng quân yếu xìu, chả phù hợp với late game,… Rồi cũng đến trận solo đầu tiên với thằng bạn đó. Thua sml các bác ạ :)). Không hiểu sao khi solo với nó tôi chả khác gì con máy luôn. Chưa lên được đời 3 nó đã cầm cung sang móc máy cho chết gần hết dân, rồi đầu hàng ở phút thứ 9 luôn mới ghê chứ. Từ đó tự ti luôn, không dám solo với ai nữa.

Nhưng tự ti rồi cũng hết, tôi lại tiếp tục hành trình solo để lên trình với nó, mặc dù đường đường hơn nó 1 tuổi, nhưng nó đánh thì không thể chê vào đâu được, bố nó đánh cũng thế, trình phải gọi là đỉnh lắm cơ. Bố nó cũng hay dowload các trận của các pro player như Chim sẻ, Độc Cô Cầu Bại hay các player ở Trung Quốc về để xem, để học hỏi nữa mới ghê chứ. Rồi solo trận này đến trận khác, chỉ thắng được một vài trận trong khi thua thì cả hàng chục trận. Rồi lại có những lúc tôi và thằng bạn đánh với một chú trong đơn vị, nhưng chả cần phải có tôi, mỗi mình thằng đó cũng đủ chơi rồi. Nhưng để nói đến đỉnh cao thì chắc chỉ có chú trạm trưởng bố nó thôi. Tôi, cùng thằng bạn và một chú trong đơn vị đánh với chú ấy mà còn thua, thua nhục nhã luôn ấy. Trong đơn vị cũng chỉ có duy nhất một người ngang với trình độ của chú trạm trưởng nhưng vẫn thường thua chú ấy. Thế nên mới nói, bạn không cần phải là một pro player được huấn luyện bài bản, bạn chỉ cần đam mê là chấp tất.

CSND vs Hồng Anh

Tuy những ký ức này chỉ còn là dĩ vãng nhưng nó chắc chắn là những ký ức tuyệt vời nhất của đời tôi. Tôi đã không còn lên đơn vị bố như ngày nào nữa, cũng không gặp lại bố con chú ấy. Nhưng kỉ niệm những trận đánh AoE của tôi sẽ vẫn còn mãi trong đầu tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những lần lùa hươu, câu voi, hay những lần láo ngáo để cháy ruộng, những lần vẩy E chặn quân thù. Tất cả đã tạo nên một dấu ấn trong cuộc đời tôi.

Lời kết

Anh em nào có hứng thú với các tựa game RTS  thì series Age Of Empires là tựa game không thể bỏ qua, nếu muốn solo với các anh em đồng râm khác thì bản mở rộng The Rise of Rome là lựa chọn hoàn hảo. Còn anh em nào muốn vươn tầm quốc tế thì bản AoE II và AoE III là lựa chọn tốt nhất cho anh em. Bài viết đến đây xin được kết  thúc, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại ở phần sau.


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện