Nghe có vẻ do’s ngok’s cơ mà lý do đến bây giờ tui vẫn chưa chơi The Witcher 3 là do game dùng tiếng Anh giọng… Anh. Không phải chỉ trong game mà cả trong phim này kia tui đều khá dị ứng với accent này, vì nghe nó hơi nghiêm túc quá. Chơi game với tui như vậy nó sẽ tạo một không khí mệt mỏi, gò bó, trong khi tui muốn game là phải fun. Nên tui đành bỏ qua Witcher 3. Cũng có tâm vô phần Settings game xem có phần chuyển sang giọng Mỹ không, nhưng không có.
Chỉ đến gần đây, nghĩ đến #vìcôngviệc và cũng nghĩ, mình chơi cái Metal Gear Solid lúc đầu cũng cho là không hợp nhưng sau đó lại ghiền, nên cuối cùng quyết định sẽ thử.
Sau đây là vài cảm nhận đầu tiên của tui:
Ấn tượng sâu sắc đầu tiêng là tiếng gió, không đùa chút nào luôn. Công nhận là The Witcher 3 đẹp xuất sắc, từ khung cảnh cho đến các hiệu ứng la đà của cỏ cây, cho đến cảnh mặt trời xuống phía xa đỉnh núi đều ở mức “học sinh giỏi”, nhưng thực ra những cái đẹp đó tui cũng bắt gặp ở những game khác, như hoàng hôn trong Forza Horizon 3 cũng đẹp.

Nước ở đây xanh và trong như biển Phú Quốc
Cái mà tui chưa gặp ở game khác chính là tiếng gió, nó rõ và thực và nó góp một phần cực kỳ lớn để tạo cho tụi cảm giác hòa mình vào The Witcher 3, rằng tất cả những cỏ cây này, người ở đây, con đường mòn này, dòng kênh nhỏ này là có thật. Qua tiếng gió cái sự thật của nó được buff lên nhiều chục phần trăm. Đã chơi cũng không ít game, nhưng đây là lần đầu tiên tui cảm thấy rất ấn tượng, kiểu như đó giờ tiếng gió chưa từng được đưa vào game vậy.
Thứ hai là nó như phim. Tui vừa mới hoàn thành xong MGS5 và nghĩ là những cutscene của nó dài ngoằng rồi thì đến với The Witcher 3 nó càng kinh khủng hơn nhiều lần, nếu như MGS5 là “phim lồng trong game” thì Witcher 3 là “game lồng trong phim”. Đi qua một ngôi làng, cutscene, đi vào quán rượu, cutscene, vào lâu đài, cutscene, đến nổi giờ tui còn đoán trước khá chính xác khi nào tới cutscene luôn. Nói là như vậy nhưng các bạn có hội chứng “Sợ Cutscene” cũng đừng lo, đến giờ tui đã bắt đầu quen với việc đó vì nó giúp mình cảm thấy nắm được cốt truyện của nhân vật và hiểu story trong game hơn, người ta gọi game Nhập Vai là có lý do, nên tui cũng tập quen dần với điều đó. Và tui tin là về sau này, đất diễn cho “game” sẽ nhiều hơn nhiều.
Với lại các cutscene trong game không chỉ có tác dụng giúp mình hiểu story mà quan trọng chẳng kém là nó còn giúp mình thể hiện “tui là ai trong cõi đời này” các thứ. Thông qua các cuộc đàm thoại trong game người chơi sẽ có thể quyết định hành động của mình, kiểu như gặp một đám binh sĩ gây hấn trong quán rượu bạn có thể chọn một là chiến luôn hai là mời chúng một ly beer thế là vui vẻ cả làng. Tùy bạn chọn, và dần dần trong game sau khi qua nhiều lựa chọn như vậy, con người và tâm trí của mình càng “sống” trong game nhiều hơn.

Những đoạn cutscene “điện ảnh”
Nếu đã quyết định chơi cái game này rồi thì hãy cố gắng chịu khó ngồi xem và đọc kỹ cutscene vì có nhiều đoạn đối thoại rất hay, hay như mấy phim rotten tomatoes 90% cà thơm đồ luôn. Không những hay mà còn sến sẩm nữa, kiểu “young guys, do foolish things for love”. Ngay cả nhân vật chính của chúng ta, ngầu như vậy, người vắt 2 kiếm, 100 tuổi mà vẫn si tình như thường.
Không si tình sao được, vì nàng của ảnh đẹp lắm. Quyến rũ, tinh tế, thông minh, lại có phép thuật.
Về gameplay có thể tui sẽ nói trong những phần sau vì đến bây giờ vẫn chưa nắm hết, nói cho nó oai chứ đúng ra là tui còn chưa ngó đến các skill, items gì trong game. Vừa vào là cutscene, xong kêu con ngựa ra phi thẳng đến quán rượu (thằng ngoài đời nó thế thì vô game nó cũng xu hướng thế), xong lại cutscene, vào lâu đài, giết quái (bằng gươm cùn), sau đó lại tiếp tục nhận nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Tui nghĩ story của game có một mạch nhiệm vụ chính sau đó mình sẽ làm những nhiệm vụ nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ chính đó. Tính đến giờ khi viết những dòng này tui chỉ mới xong được Nhiệm vụ chính đầu tiên.
Đấy là chưa kể các side-ops, nhiều lắm, trên các bảng nhan nhản các nhiệm vụ, đi dọc đường cũng thấy xuất hiện thường xuyên. Đó là lý do vì sao trên Steam thấy nhiều tay chơi viết review có số lượng thời gian chơi lên đến 700 tiếng! Trong khi mạch chính của game được cho là cỡ 70 tiếng là xong hết. Nếu rush, có thể hơn 60 tiếng một chút là hết.
Về skill khi combat, tui thấy có hệ thống Signs khá là deep, mỗi sign lại có nhiều thứ trong đó để cân nhắc nâng cấp, tui sẽ quay lại chủ đề này khi có thể, có thể là trong phần sau. Nếu ai quan tâm chủ đề này ngay từ đầu thì tốt nhất chịu khó Google trước để hiểu về Sign, về cách build, thứ tự nâng cấp các thứ.
Hôm nay tạm thời bao nhiêu đây, chơi dần vào các mission sau sẽ viết tiếp.