Tâm sự của một người yêu điện thoại từng dùng qua Android, iOS và Windows Phone

Khách mới

  

Chào các bác. Đã bước sang tháng Hai, tức là lại một mùa Tết Âm lịch đến. Tết nhất mà, không khí vui tươi tràn ngập khắp xóm, ai ai cũng bận rộn trang hoàng nhà cừa, mua sắm đồ đạc. Em cũng vậy, cố thu xếp thời gian để viết bài này, vì đây là một bài em muốn viết từ lâu rồi – về những ký ức của em với điện thoại cục gạch và smartphone, từ lúc mới biết điện thoai di động là gì đến nay.

Vào khoảng năm 2006-2007, em có được một chiếc điện thoại Nokia dạng vỏ sò, của mẹ em để lại. Thực tình thì lần đầu cầm vào, em chả biết mình phải làm gì vì trước đó em chưa bao giờ được dùng một cái điện thoại “hàng xịn” nào cả, chỉ biết điện thoại đồ chơi Trung Quốc thôi. Qua 2 năm, em mày mò, tìm hiểu, cuối cùng cũng thành thục việc sử dụng con Nokia đó. Em nổi nhất xóm hồi đó luôn, tại là đứa đầu tiên biết đăng ký GPRS và tải game Java về (hồi đó tụi trẻ con toàn ra TGGĐ hoặc tiệm sửa điện thoại chép game). Tụi em say mê với Hoàng tử Ba tư, Đột kích (giống như Doom vậy), kim cương, Rắn, Bounce, AC1…

Rồi cũng đến lúc phải chia tay con “vỏ sò” do một lần nghịch dại tháo pin quăng vào bồn cầu. Thế là vừa lúc đó mẹ em thải con Nokia 5230 để “lên đời” iPhone 3GS, lúc đó là năm 2009. Thế là lại một lần nữa, em có điện thoại dùng nhờ đồ mẹ thải. Cũng mày mò tìm hiểu con 5230 lắm, cài Asphalt 5-6, AC Brotherhood, Midnight Pool… nói chung máy toàn game của Gameloft, trừ Ninja School gì đó thôi. Đây cũng là con cảm ứng đầu tiên em dùng, và cũng là con máy dùng để nghe nhạc đầu tiên luôn, trước cả con iPod 512mb bữa em có kể trong BTTH. Hồi đó toàn nghe nhạc Việt thôi.

Mà hồi đó em cũng có xài ké iPhone 3GS nữa. Công nhận hồi đó xài con 3GS đã thiệt, ai cũng hỏi “ai phôn hả chị”. Mà hồi đó iPhone đâu có tính năng gì nhiều, rồi đâu biết tiếng Anh (mãi đến năm lớp 4 em mới đi học Anh văn) nên cũng đâu biết xài, chỉ có ngắm với lướt thôi ))

Đến năm lớp 4, bố em thải cho em con BlackBerry Bold 9000. Đây là một trong những cái điện thoại em vẫn tâm đắc cho đến bây giờ, vì sự mượt mà và cái design hiện đại và sang trọng của nó. Hồi đó cực mê cái bàn phím QWERTY của nó luôn, gõ nhanh, mượt. Nghe nhạc cũng quá ổn định, app này nọ đầy đủ hết, từ văn phòng có Office To Go, đến từ điển có BBDict, có cả app đèn pin, Facebook, Twitter… Chụp màn hình có luôn, gõ có dấu có luôn, cái gì cũng có hết. BlackBerry hồi đó là tinh hoa của thời đại luôn rồi!

Cái gì về con BlackBerry, aka Dâu Đen này em cũng mê hết. Kiểu giờ mà có làm một bài khen con Bold 9000 này chắc đến sáng mai =]]]]. Kho game BB cũng quá trời luôn, hồi đó em chơi AC3 với mấy game linh tinh không biết chán. Nói chung BlackBerry là hãng điện thoại khơi dậy trong em tình yêu smartphone.
Giờ thấy BB lụi tàn buồn quá… BB10 bị khai tử, giờ tất cả xài Android, Priv tuy có QWERTY vật lý nhưng vẫn mất chất… Buồn.

Rồi… lại một lần chơi ngu, bỏ quên bé yêu Bold 9000 trong túi quần rồi giặt mất. Tiếc hùi hụi mấy ngày trời. Rồi sau đó bỏ dùng smartphone trong tầm 4-5 tháng gì đó, em đi mua con Lumia 430. Đơn giản, vì nó rẻ thôi, kiểu dáng cũng đẹp. Dòng Lumia tuy nổi tiếng về chụp hình nhưng con 430 này là budget phone nên chụp cũng không đẹp lắm, được cái hiệu năng cực tốt. Hồi đó có trò game beta, mấy bác dùng WP thời 8.1 chắc biết. Dạng như game lậu vậy, nhưng nó được publish trên Store dưới hình thức game trong trạng thái beta. Em tải quá trời game luôn, Minecraft nè, Mirror’s Edge nè,… Rồi sau này lên W10M thì đó lại là một câu chuyện khác, em sẽ nói sau trong post khác. W10M nó có cực nhiều cái tiện dụng, nhưng không hiểu sao lại ít ai dùng. Apps đầy đủ, chỉ có cái support thì gần như không có…

Tầm khoảng 1 năm sau thì em lần đầu được chạm vào Android. Là con Wiko Lenny 2 – hàng rẻ, màn to, nhưng cấu hình… lởm. Em cũng chả ấn tượng gì mấy với con Lenny 2, ngoại trừ việc nghiên cứu về ROM, flash lại ROM do nghịch ngu,… thôi. Đây là con Android dẫn đến việc em khoái flash custom ROM cho Android, nghiên cứu về Android này nọ.

Em cũng có dùng qua iPhone 5 rồi. Thực sự quả không sai, con 5 này là một trong những con đẹp nhất của Apple. Đến giờ nó hỏng mất rồi, nhưng em vẫn thích nó, với con 7 Plus nữa, dù em chưa dùng qua nó. Có cái bất lợi là phải jailbreak để tuỳ biến sâu thôi.

Còn con Galaxy S6 nữa, nhưng em sẽ để đến một post khác vậy, vì có nhiều chuyện để nói về nó và Android lắm. Cả con iPhone 5 nữa.

Cám ơn các bác đã đọc đến đây, và xin chúc toàn thể group Hiệp Sĩ Bão Táp một mùa Tết an lành!

(em lấy ảnh mạng do hồi đó không có thói quen chụp máy)

Trần Trung Tín

Khách mới

  
Chào các bạn, mình là Tín và mình thích nghiên cứu về Android, chơi game trên em yêu Galaxy S6 và viết lách linh tinh. Ngoài ra mình còn là một thằng weeaboo chính hiệu, một kẻ hay buồn tình.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện