Resident Evil Lore: Kết thúc của Raccoon City

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

• Trước thời khắc hủy diệt một chút, đêm ngày 29 tháng 09 năm 1998

Lúc này một chiếc ô tô và xe máy đều cùng tiến vào thành phố, chiếc xe máy dừng ở một quán ăn nhanh và chiếc ô tô thì bất ngờ bị chặn giữa đường. Trên ô tô là một gã cảnh sát trẻ, lính mới với bộ cảnh phục R.P.D và tài xế chiếc xe máy là một cô gái, cả hai đều trạc đôi mươi. Ác mộng của cả hai bắt đầu với hình ảnh những cái xác biết đi ăn thịt người một cách man rợ tràn ngập những con phố, cô gái thì suýt chết hụt nhưng được một pha giải cứu thần thánh của gã kia bất ngờ. Cùng chạy trốn trên chiếc xe cảnh sát, họ là Leon.S Kenedy và Claire Redfield, cả hai đều đến thành phố mà không hề được thông báo gì về tình trạng của nó và càng ngạc nhiên là họ cũng không hề bị chặn ở bên ngoài như đúng lý…

The good-old couple

The Cooler Couple

Chiếc xe cảnh sát vô tình chứa một thây ma ở đằng sau nên khiến Leon lúc đang lái xe rơi vào hoảng loạn, Claire cố ứng cứu, may mắn là đến cuối cả hai đều không sao. Tuy nhiên thì chiếc xe chở xăng đã tông vào xe của cả hai dẫn đến một vụ nổ vang trời. Leon và Claire bị chia cắt ở hai đầu và họ sẽ phải tiếp tục phiêu lưu qua những tuyến phố chính… trước binh đoàn địa ngục để đến được đồn cảnh sát R.P.D lúc này.

They were parted by an unescapable destiny.
This is just the begining of their… worst nightmare.

• OK tạm quay trở lại với Jill đã, như đã nói thì ở part trước, đây là lúc Jill sẽ đến R.P.D trước Leon và Claire

Tại R.P.D, Jill bắt gặp Brad Vicker đang bị thương, anh ta bị tấn công bởi một “thứ” gì đó. Nó giết Brad đau đớn, mồm chỉ lẩm nhẩm: “S…..T…..A….R….”

Jill nhanh chóng cắt đuôi nó và chạy vào trong đồn. Tại đây gặp lại Marvin đang đau đớn (sự thật là ở đoạn này thì Marvin đã nằm sẵn ở tư thế đó trong căn phòng đó) nhưng có lẽ Jill mải vội vàng nên chưa kịp check thật xem Marvin có còn sống hay không (đây là giả thiết được đưa ra với mốc thời gian khoảng ít nhất 1 hoặc 2 tiếng trước khi Leon và Claire đến và hơn chục phút sau khi trận hỗn chiến của Kevin Ryman và những người bạn tại đây). Jill thu thập được một số trang thiết bị cần có tại đây và sớm nhận ra cái “thứ” kia không ngừng săn đuổi cô và ý nghĩa của cái cụm STAR kia. Rời khỏi R.P.D để đi men theo tuyến phố dẫn đến khu vực tòa thị chính, tòa soạn và nhà hàng.

• Câu chuyện của gã lính đánh thuê xấu số – người đã cố thủ tại thành phố theo lệnh Umbrella nhưng kém may mắn

Mùng 01 tháng 09

6 tháng đã trôi qua, sau những buổi tập luyện căng thẳng thì cuối cùng cơ thể tôi cũng đã lấy lại được cân bằng.

Tôi từng là một người lính tốt. Nhưng họ lại ra lệnh xét xử tôi mà không hề đưa ra bất kì lí do cụ thể. Tôi bị tra tấn và đánh đập, buộc phải đưa ra một lời thú tội sai trái.

Nhưng vào buổi sáng ngày xét xử đó, một điều kì diệu đã xảy ra. Tập đoàn đã cứu sống tôi, cho tôi một cơ hội thứ hai trong cuộc đời.

Ngày 15 tháng 09

Tôi kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi và trở về với trụ sở chính. Có vẻ như đơn vị U.S.B.C của tôi đã chính thức đi vào hoạt động.

Umbrella duy trì đơn vị bán quân sự của họ nhằm mục đích đối phó, phản kháng lại những hành động khủng bố, những vụ bắt cóc các nhân vật quan trọng,… Bên cạnh đó họ cũng có những gã “cú đêm” được đào tạo chuyên để xử lý các vấn đề “nhạy cảm” gây ra bởi các “tác nhân”  và các “sản phẩm” trái phép.

Tôi hiện đang là một thành viên của lực lượng đó.

Ngày 28 tháng 09

Bình minh đã đến, nhưng chúng tôi vẫn lọ mọ trong cái cơn ác mộng này. Không hề có bất kì một đội hay nhóm hỗ trợ nào cả. Những cái xác chết thì ngang nhiên đi lại trên phố và “đại tiệc” trên da thịt của những kẻ sống.


Nếu được lựa chọn lại thì chắc chắn tôi sẽ ở lại với phiên xét xử. Án tử vẫn là một nhà tù của thiên đường nếu so với nơi này.

Tôi đã lựa chọn sẽ tự mình bóp cò. Vì tôi thật sự không hề muốn xác của mình lại sống dậy thêm một lần nữa.

Đã được remake

• Back to Leon and Claire

Well, vì chưa biết trong Remake sẽ sửa đổi ra sao nên tôi sẽ tạm theo nhánh Claire A và Leon B (cái này ai chơi RE 2 gốc 1998 sẽ biết rõ).

Leon bắt đầu ở một tuyến với việc vượt qua nghịch cảnh để men theo lối cổng sau của R.P.D – đưa anh lên sân thượng nơi anh chứng kiến nó bị phá hủy hoàn toàn do một cuộc sơ tán bất thành của một sĩ quan. Chiếc trực thăng với viên phi công bị trúng đạn lao thẳng xuống tông vào và mắc kẹt trong một mảng tường của R.P.D. Đám cháy từ vụ nổ lan khá mạnh dẫn đến việc Leon bị gò bó ở một số cung đường và tiếp tục phiêu lưu ngược vào trong R.P.D.

Claire bắt đầu đen đủi hơn so với Leon chút xíu, cô bắt đầu ở phía bên kia đoạn đường nên dài hơn, phải trải qua nhiều thứ nhất định hơn. Cô lạc vào một cửa hàng vũ khí và gặp Robert Kendo – người đã cho cô lánh nạn tạm một lúc ở đây và cung cấp ít đạn dược.


Không may là Robert sớm bị đám thây ma ngoài cửa “tóm” dẫn đến Claire lại phải phiêu lưu một mình qua những con hẻm của những tòa tập thể, khu ổ chuột để len tiếp qua phố chính nơi cô đến bằng cửa trước của R.P.D

Cũ và mới

Họ gặp lại Marvin Branaugh đang trọng thương, hấp hối nhưng vẫn cố giúp đỡ và hướng dẫn họ về hệ thống của đồn cảnh sát. Văn phòng S.T.A.R.S lại là nơi mà Leon và Claire tái ngộ với những kế hoạch và mục đích riêng. Claire cố đuổi theo hình bóng của một bé gái trong khi Leon tiếp tục với kế hoạch tìm đường thoát ra khỏi đây thông qua hệ thống mật đạo bí ẩn.

Việc tiếp theo mà Leon và Claire phải làm đó là tiếp tục tìm kiếm những chiếc chìa khóa kì lạ để có thể mở được hết các khu vực của R.P.D.

• Back to Jill

Jill bắt gặp Carlos O’Leigh và cả hai bất ngờ bị Nemesis theo sát gắt gao, họ chiến đấu và vượt khỏi móng vuốt tử thần của nó đồng thời Jill đã phải giải cả tấn câu đố tại những khu vực này (F*CK Puzzle).

Jill được Carlos dẫn đến địa điểm của toa tàu di chuyển đã được điều chỉnh bởi lực lượng lính đánh thuê USBC nhằm đến một cứ điểm gần đó. Jill gặp Mikhail Viktor đang trọng thương nặng – anh ta là một cựu binh Liên Xô cũ nay đã được tuyển dụng bởi Umbrella (tương tự như Sergei Vladimir), dù bị thương nhưng mặc cảm bản thân bởi đã không thể cứu những người đồng đội cũng như chiến đấu bên cạnh họ cho đến thời khắc cuối cùng.

Jill nhận công việc giúp đỡ sửa chữa toa xe, trong khi đó Carlos và Nikolai Ginovaef tản ra để hỗ trợ một số công việc như liên lạc và thu thập những thứ cần thiết. Về sau, Jill bắt gặp một số hành động mờ ám của Nikolai song không để ý nhiều nên bị hắn qua mặt trong một số khoảnh khắc.

Carlos cũng tiếp tục vượt đến những con phố, anh gặp lại một người đồng đội cũ tên Murphy Seeker – không may đang bị thương nặng và nhiễm virus. Murphy cầu xin Carlos kết liễu bản thân trước khi anh biến đổi.

#Note: đây cũng là một tranh cãi bởi kịch bản của Murphy có thể thay đổi trong quá trình của Game. Hoặc anh ta cầu xin Carlos rủ lòng thương hoặc bị chính Nikolai sát hại (vì đã vô tình trông thấy bí mật của Nikolai).

Về sau sửa được toa tàu và tất cả khởi hành để đến cứ điểm kia (Nikolai lúc này được cho là đã chết), Nemesis bất ngờ bắt kịp được toa xe và khiến tất cả khá hoảng loạn. Trong những thời khắc cuối cùng, nhận thấy bản thân không thể qua khỏi, Mikhail để Jill vào khoang điều khiển cùng Carlos, quyết định hi sinh bản thân trong một nỗ lực cuối cùng, rút lựu đạn và lao thẳng vào Nemesis. Vụ nổ tuy không giết chết Nemesis và vô tình khiến toa tàu bị nổ và chệch hướng – song Mikhail đã câu được thêm ít thời gian cho Jill và Carlos sống sót và đến được tháp đồng hồ.

PRESS F TO PAY RESPECT TO A COMRADE

• Back to the handsome Cops and the Sexy-Butt lady

Cuối cùng khi mà Leon và Claire đã giải được vô số ẩn khúc của R.P.D, những bi kịch liên tiếp ập đến, Leon đã phải đối mặt với Marvin zombie và kết liễu người đồng chí mẫu mực. Claire tìm thấy cô bé kia – Sherry Birkin, con gái của William Birkin đang trú ngụ ở nơi này và Brian Irons trốn trong văn phòng, trở nên điên loạn và bệnh hoạn. Cùng lúc đó thì Leon gặp Ada – yep the CHING CHONG woman. Ada đã giúp Leon ở một số phân đoạn song cô ta lại tiếp tục hành trình tìm kiếm người bạn trai John của bản thân. Claire suýt bị Irons bệnh hoạn đe dọa và làm hại thì bất ngờ Irons bị G-Birkin cấy G-Embryo vào cơ thể và sau đó đã chết vì bị con G-Larva bật ra khỏi người. Trong khi đó thì Leon cũng gặp Ben Bertolucci và được hắn đưa cho tập bằng chứng về những bí mật bẩn thỉu của Irons. Ben cũng chết sau đó vì bị G-Birkin tấn công. Too much DEATH… Too much…

Brian Irons

Ben Bertolucci 1998

Ben Bertolucci 2004

And of course, I wont forget

The Ching Chong woman

The Cooler Ching Chong woman

Ada Wait….

Về sau cả Leon và Claire đều phải va chạm G-Birkin và thuộc hạ của hắn, Mr X, con cá sấu chết tiệt (thế éo nào nó lại lọt được vào đây nhanh vậy? Mà nó còn rất to nữa). Claire tạm để lạc mất Sherry trong một khoảnh khắc, trong khi Leon thì đỡ đạn dùm ả Ching Chong (chết vì đàn bà là một cái chết tê tái, và làm cong cái…). Sau đó con đường dần dần được hé lộ thông qua hệ thống cống ngầm và đến với phòng thí nghiệm của Birkin dưới lòng đất. Trong khi Leon đang trọng thương thì xót trai đẹp, Ada lại lên đường tìm cách cố gắng cứu anh. Cô ta chạm trán Annette Birkin người đã suýt khiến cô ta bị mất vỏ bọc song vẫn an toàn và dĩ nhiên, Leon tiêu diệt con cá sấu chết tiệt trong quá trình kiếm tìm Ada, gặp lại cô ta và cả hai cùng nhau tìm cách đến với phòng thí nghiệm của Birkin.

#Note: không rõ là cặp nào đến trước kể từ khi cốt truyện đang được reset lại nhưng nếu theo tuyến Leon B và Claire A thì tôi tin Leon và Ada sẽ là những kẻ đến trước còn Claire và Sherry sẽ xuống sau. Vì thế ở phân khúc trên con tàu chuyên chở xuống phòng thí nghiệm này (chính là con tàu mà đã được nhóm Outbreak sử dụng trước đó) đang phân vân xem sự kiện nào sẽ xảy ra với cặp nào.

Ok sau một hồi thì tôi tin Leon và Ada đã phải chạm trán G-Birkin ở form Golgotha trên chiếc thang máy này. Golgotha khiến Ada bị thương ở cánh tay (nhưng may là thế éo nào lại không bị dính mầm bệnh hay virus). Leon buộc phải chiến đấu với nó nhằm bảo vệ Ada và giải tỏa chiếc thang máy.

Trong khi đó thì Claire và Sherry đến sau, cũng bị khủng bố trên cái thang máy chết tiệt đó. Sherry do trước đó có vẻ đã nhiễm G-Virus nên cô bé tỏ ra yếu ớt và kiệt quệ nên Claire cũng đã cố gắng đi trước để tìm kiếm thuốc chữa cho Sherry.

• Back to Jill again

#Note: Tôi cố tình chia làn kiểu này vừa tiện viết bài và vừa tiện check luôn timeline của từng cái cho chắc chắn kể từ khi mọi thứ khó mà cụ thể nổi.

Sau khi bị Nemesis khủng bố thì cả Jill và Carlos tỉnh lại ở khu vực bên trong tháp đồng hồ, Carlos thám thính xung quanh trong khi Jill cố hình dung ra một số hệ quy ước của hệ thống câu đố mechanic phức tạp tại đây. Lại bị Nemesis quay trở lại và khủng bố khiến Jill cứ phải luôn trong trạng thái thất thần khi biết thằng quỷ đó có thể nhảy ập ra từ bất cứ đâu.

• Câu chuyện đau lòng và tội lỗi của anh lính đánh thuê trẻ

Ngày 26 tháng 09

Chỉ mới có vài giờ kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu, nhưng cả đội chỉ còn tôi và Campbell. Số lượng đám thây ma lớn hơn rất nhiều so với dự đoán ​​của chúng tôi. Không còn một hi vọng nào cho thành phố này. Chúng tôi đã tiêm thuốc kháng virus, nhưng tôi không chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả thật sự. Tôi không biết liệu tôi có thể sống sót hay không.

Ngày 27 tháng 09

Chúng tôi đã đến được tháp đồng hồ. Trong tuyệt vọng, chúng tôi đã cướp đi một số vũ khí của các thành viên bị thương và sử dụng những công dân còn sống sót làm mồi nhử. Chúng tôi đã được dạy để làm điều này để tồn tại trong chiến trường, nhưng tôi không bao giờ thích nó. Tuy nhiên, một cô gái xuất hiện ở tháp đồng hồ trước tôi. Cô ấy là một trong những người sống sót. Cô ấy trông giống như em gái tôi trước khi cô ấy chết đói.

Ngày 28 tháng 09

Tôi muốn sơ tán càng sớm càng tốt, nhưng cô gái thì không. Cha cô khăng khăng rằng ông sẽ không rời khỏi thành phố nơi người vợ yêu quý của ông yên nghỉ. Tôi thực sự muốn cứu cô gái, nhưng Campbell nói, “Tất cả những gì chúng ta nên quan tâm bây giờ là mạng sống của chúng ta”. Đó là cách tôi cảm nhận trước đây, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tháp đồng hồ đã trở thành một nơi đầy rẫy nguy hiểm và tôi không muốn phạm sai lầm nữa.

Anh lính ra đi trong tư thế vẫn ôm xác của cô bé kia. Anh đã cố bảo vệ cô bé đến cuối cùng. Hành động cao cả vượt lên trên sự ích kỉ của bản thân. Cô bé là thiên đường và là sự chuộc tội của bản thân anh. Giờ họ đang ở một nơi tốt đẹp hơn.

Trở lại với Jill, cô đã giải được cái mớ mechanic lằng nhằng kia và gọi được chiếc trực thăng cứu viện. Jill bật cửa tháp đồng hồ chạy ra trong vui mừng, gương mặt xinh đẹp nhem nhuốc và nặng mùi thuốc súng nở rộ nụ cười rạng rỡ.

Những tưởng cơn ác mộng đã kết thúc, rằng cô đã an toàn thì không… Trong giây lát khoảnh khắc và nụ cười sớm bị dập tắt bằng tiếng động cơ phản lực của một quả tên lửa…  KABOOM! Một vụ nổ vang trời. Chiếc trực thăng bị bắn hạ và Jill lại chạm trán Nemesis. Nó làm cô bị thương ở tay và nhiễm virus nặng. Song cô vẫn đánh bại được nó trong những phút tỉnh táo cuối cùng. Carlos trước đó can thiệp vào trận đấu bị knock-down giờ đã tỉnh lại. Chỉ để chứng kiến người đẹp bị thương nặng và thều thào yếu ớt. Gã si tình bế cô lại vào bên trong tháp, bắt đầu tìm cách chữa trị và bảo vệ cho cô.

• Back to Leon và Claire

Họ đang ở trong cơ sở thí nghiệm của William Birkin lúc này, nỗi sợ tiếp tục đeo bám khi Birkin quay trở lại đây cũng như những “sản phẩm” xổng chuồng. Hệ thống vận hành tại đây gần như bị phong tỏa. Trong khi Claire tìm cách để tạo ra thuốc chữa cho Sherry thì với Leon, đau đớn là khi sau đó Annette cho Leon biết Ada là gián điệp nhưng anh ta không tin. Về sau Claire và Leon cùng phải trải qua vô số trận chiến khắc nghiệt với đám quái vật. Ada, trong một tình huống cứu Leon khỏi Mr X (lưu ý là Leon B, Claire A nên mới sắp xếp thế này), bị con quái vật đánh trọng thương nhưng cả Leon và Ada vẫn đủ sức khiến nó mất thăng bằng và rơi xuống lò luyện gang. Cô ta gục xuống, ra đi trong sự đau đớn của Leon và một nụ hôn cuối cùng (well cố tình đóng kịch để được hôn gã cớm trẻ xinh trai có vẻ là ý hay).

Annette bị G-Birkin đánh trọng thương khi đang cố lý lẽ với thứ từng là chồng mình. Annette sau đó cho cho Claire và Leon biết cái mặt dây chuyền của Sherry chính là thứ chứa 1 mẫu G-Virus. Claire được Annette trước khi chết dạy cho cách để tổng hợp vaccine cho Sherry và cứu được cô bé. Leon trong lúc cố vận hành con tàu  thoát ra khỏi đây thì phải chạm trán Mr X đã biến đổi hoàn toàn sau khi rơi xuống lò luyện gang. Sau đó họ đánh bại con T-00 với sự trợ giúp từ 1 phụ nữ bí ẩn (được tin là Ada). Họ tìm cách lên con tàu nhằm thoát ra khỏi Raccoon City hoàn toàn. Tuy nhiên G-Birkin đã lên được tàu và tìm cách phá hoại. Con tàu đã bắt đầu nghi thức tự hủy. 3 người Leon, Claire và Sherry cùng nhau thoát ra khỏi tàu trước khi nó nổ tung. Sau đó Claire giao Sherry lại cho Leon và tiếp tục lên đường tìm Chris. Đó là rạng sáng ngày 30 tháng 09.

• Back to Jill

Đêm ngày 30 tháng 09

Có vẻ khó tin nhưng theo thời gian, Carlos đã canh gác cho Jill trong cả một khoảng thời gian khá dài để đảm bảo cô an toàn trong tháp đồng hồ trước cảnh Nemesis vẫn còn sống và đám thây ma dồn dập bên ngoài. Tuy nhiên, khi tỉnh lại được một lúc thì Jill đã cho Carlos biết về vaccine tại một cơ sở ở bệnh viện đa khoa Raccoon (Nhóm Outbreak đã ở đây trước đó). Vậy là Carlos đã tức tốc lên đường đến bệnh viện nhằm tìm cách cứu Jill. Tại bệnh viện, Carlos tìm thấy khá nhiều tài liệu bẩn thỉu cho thấy sự dính dáng của Umbrella cả trực tiếp và gián tiếp. Anh gặp lại những đồng đội cũ là Nikolai và Tyler tại đây.

Thế những âm mưu đen tối dần được vén màn là khi Nikolai tiết lộ mình làm cho Umbrella và có ý định trừ khử Carlos. Tyler Patrick hi sinh bản thân để cứu Carlos bằng cách rút chốt lựu đạn lao vào Nikolai (haizz… Too much Jafar and Alahu Akbar). Song Nikolai vẫn kịp trốn thoát, hắn đã ngầm cài chất nổ khắp bệnh viện và ngay sau khi Carlos chạy thật nhanh ra khỏi đó thì cả bệnh viện Raccoon City trở thành đống tro tàn. Carlos mang được vaccine về cho Jill, vượt qua mớ B.O.W và Nemesis. Cứu được cô và cả hai lại cùng lên đường tìm cách thoát ra khỏi đây. Điểm đến tiếp theo của họ lại là qua công viên, đến nhà máy xử lý nước thải nơi đã bị phơi nhiễm được một thời gian.

Lúc này tại cuộc họp của chính phủ, Ron Davis và Derek G Simmons bàn về kế hoạch kiểm soát những hậu quả của Raccoon City (Derek là kẻ mờ ám nhất và chuẩn bị cho những âm mưu và kế hoạch của hắn với Umbrella nhằm tìm cách có được những mẫu virus – có giả thiết rằng Ada chính là gián điệp của Derek ngay từ đầu, là lí do tại sao hắn ám ảnh với cô ta như vậy và thậm chí còn có thể nhúng tay sâu vào Raccoon City). Tổng thống lúc đó phê chuẩn kế hoạch đánh bom hạt nhân cả Raccoon City với thời gian dự kiến là rạng sáng ngày 01 tháng 10.

Jill Valentine và Carlos O’Leigh trong khi đó đã vượt qua được vô số cạm bẫy tại nhà máy, số phận của Nikolai hiện không ai chắc chắn nên tôi sẽ không đề cập (có thể được cho là đã chết bởi cách mà hắn chết hay tình huống được lựa chọn ở đây thì bạn sẽ phải chơi RE 3 để thấy). Jill đánh bại Nemesis bằng thứ vũ khí điện từ thử nghiệm “thang gươm của quỷ” được chế tạo bên dưới cơ sở của Umbrella tại nhà máy này, cô kết liễu nó để nó không thể hồi phục hay gây hại được gì nữa.

You want S.T.A.R.S? I’ll give you S.T.A.R.S!!

Jill đã tin rằng không có lối thoát cho họ, cho đến khi Carlos biết được rằng có ai đó đang cố cứu Jill và trực thăng đang trên đường đón cô. Trực thăng tìm thấy cả Jill và Carlos. Phi công được tiết lộ là không ai khác ngoài Barry Burton.

Sau khi tấn công T-00, Ada tỉnh lại, không hiểu bằng cách nào mà cô đã thoát được ra khỏi cơ sở, thoát khỏi cống rãnh và tiến về phía Apple Inn để gặp gỡ với “một ai đó”. Ada sau đó được Wesker liên lạc, người có vẻ thất vọng đối với Ada vì đã để Leon S Kenedy làm ảnh hưởng đến công chuyện chỉ vì tình cảm. Tuy nhiên, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình về Ada sau khi thấy rằng cô đã tìm ra một mẫu của G-Virus. Wesker sau đó đưa cho Ada một khẩu súng bắn móc và nói với cô ấy rằng một trực thăng đang rời khỏi Raccoon City và rằng thành phố sẽ bị phá hủy. Ada rời khách sạn và chạy trốn. Ada tìm thấy chiếc trực thăng, chỉ để bị đối mặt bởi Tyrant R. Cô ta tiêu diệt Tyrant và cố gắng lên trực thăng bằng khẩu súng móc mà cô nhận được từ Wesker. Trực thăng này có Sergei Vladimir và một giám đốc điều hành Umbrella. Còn về phần Wesker, hắn cũng lại tiếp tục chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của mình trên đường ra khỏi Raccoon City.

• Trở lại với những sống sót mạnh mẽ

Ngày 01 tháng 10 năm 1998

Phần 1: Như đã nói thì Geogre Hamilton nhận 1 lá thư bí ẩn từ bạn anh Peter ở Đại học Raccoon. Anh quyết định tách nhóm Outbreak (anh và David chia nhóm để mỗi người thực hiện một mục đích) và đưa 2 thành viên khác đến đây nhằm tìm hiểu sự tình và giúp đỡ Peter. Mẩu giấy đề cập đến một phương thuốc chữa T-Virus nên Geogre không khỏi băn khoăn. Trong khi đó, tại đây USBC đang giao tranh quyết liệt với BOW Tyrant của Greg Mueller (ông là cựu cố vấn của Umbrella và là người nghiên cứu Daylight nhằm tìm cách đối phó với T-Virus). Nikolai Ginovaef lúc này tìm cách để lấy 1 mẫu máu của nó nhằm thu thập dữ liệu tuy nhiên việc đó chỉ khiến con Tyrant thêm tức giận. Geogre đã được hướng dẫn cách tạo ra Daylight và biết cần phải tìm 3 nguyên liệu : V-Poison, T-Blood, P-Base.

Việc tìm kiếm chất độc V dẫn đội xuống qua hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Raccoon và vào một tháp phát thanh được cư ngụ bởi một tổ ong khổng lồ đầy rẫy độc tố và mầm bệnh. Một mẫu của chất độc được thu hồi ở tầng trên cùng. Sau đó là đến P-Base, một thành phần mà liên quan mật thiết đến T-Virus cũng bắt nguồn từ Progenitor virus, nằm ở phòng thí nghiệm bên dưới cống ngầm nơi đầy rẫy đám Hunter. Và cuối cùng, không kém quan trọng đó là máu của Tyrant. Sau khi những người sống sót có thể vô hiệu hoá Tyrant bằng cách lôi nó xuống và bẫy nó dưới hệ thống dây điện hở, viên nang trong đó chứa mẫu máu của nó rơi xuống, cho phép họ lấy nốt thành phần cuối cùng để tổng hợp Daylight.

Khi họ đang tổng hợp thuốc giải thì mất điện, Greg xuất hiện và giải thích về âm mưu của mình. Tuy nhiên ông ta đã bị Nikolai bắn chết nên cả nhóm đã lấy Daylight và tìm cách thoát khỏi tòa nhà. Nikolai đã hẹn giờ cho tất cả các quả bom gài xung quanh đại học như là một cách để bịt đầu mối.

Những người sống sót sau vụ nổ đến sân trường đại học bị phá hủy, và một trực thăng cứu hộ vòng quanh để đón họ lên. Tuy nhiên, trước khi nó có thể đến được họ, họ buộc phải đối mặt với Thanatos, kẻ đã sống sót qua vụ nổ và đã biến thành một Super Tyrant cao 12″. Họ giết nó bằng cách sử dụng khẩu M8 có ở gần chiếc xe bọc thép lúc đó. Người thực hiện điều này là Geogre, anh đã bảo những người còn lại tìm cách đi trước để anh đối mặt với Tyrant. Trực thăng sau đó bao gồm hai anh lính cứu hỏa Danny và Gil như đã nhắc lúc trước giải cứu họ và họ trốn thoát khỏi thành phố chỉ chục phút trước khi cả Raccoon City thành tro bụi, với Daylight trong tay và hy vọng cho tương lai.

Phần 2: Nhóm của David King tại cơ sở nghiên cứu của Umbrella.

David, Alyssa và những người còn lại đến một cơ sở của Umbrella. Tại đây, họ gặp tiến sĩ Linda, người đã quay lại đây để lấy một tài liệu quan trọng sau khi bà ta cãi nhau với Rodriguez – một lính đánh thuê của USBC để bắt anh ta đặt trực thăng chờ đợi bà. Anh ta cảnh báo nếu bà đi quá lâu thì sẽ mặc kệ cho Linda chết trong thành phố.

Lúc này, David cứu được Carter – một nhân viên ở cơ sở này. Sau đó họ cùng thu thập những thứ có thể và tìm cách thoát ra khỏi đây. Carter giải phóng cho 1 con Mr X để nó dọn đám Hunter khỏi đường đi của tất cả (anh ta cũng chuẩn bị 1 kíp nổ để kích nổ bom trên người Mr X phòng bất trắc).

Tuy nhiên khi đã gần thoát ra được thì con Mr X làm phản, giết chết Carter. Linda bị quật ngã xuống hệ thống cống ngầm bên dưới cùng chiếc kíp nổ, nhóm Outbreak ở lại để đối phó Mr X lúc này.

Sau đó họ xuống dưới cống tìm Linda. Tại đây gặp vô số khó khăn từ việc Mr X tiếp tục bám đuổi lẫn đám zombie dưới này. Họ tìm được Linda. Linda cho tất cả biết là bà ta có thể tổng hợp lại thuốc giải cho T-Virus. Sau đấy cả nhóm vô tình gặp phải một đợt xả thải và nước cuốn tất cả đi. Khi tỉnh dậy họ phải tìm Linda – đã bị lạc mất lúc này. Bọn họ tìm thấy Linda trong khách sạn lúc này và đưa bà ra. Tuy nhiên Arnold, một tay lính Umbrella bắn tỉa từ trên cao đã liên tiếp gây khó khăn cho cả nhóm, chưa kể USBC đã gài mìn giữa đường mà không hề hay biết nhóm Outbreak sẽ đi qua nó. Sau đó Mr X đã đột biến lên thành 1 con Tyrant cấp cao hơn và mạnh hơn, tiếp tục truy lùng cả nhóm. Sau đó họ tìm cách để tới được chiếc máy bay của Rodriguez. Tuy nhiên gã Tyrant lúc này liên tiếp cản trở buộc họ phải chọn chạy thoát hoặc chiến đấu.

Chiếc trực thăng sau đó đã bay mất vì cả nhóm đã quá muộn (đoạn này là tôi tự lựa chọn). Cả nhóm phải nghĩ đến một phương pháp khác thì may mắn là trên cây cầu Raccoon lúc đó còn một phương án cuối cùng là thoát ra bằng đường xe cộ. Cả nhóm đưa Linda đến đây thì bất ngờ con Tyrant trở lại lần nữa. Nhưng không, một con B.O.W khác là Nyx đã hấp thụ nó và kết quả là chúng hợp thể thành một thứ “nghiệt chủng”. Quá trình chiến đấu trở nên khó khăn trước sức mạnh của thứ đó, song may mắn là cả nhóm đã không bỏ cuộc và quyết hạ gục con quái vật để sống sót.

Sau cùng khi cả nhóm đã thoát chết thành công, Linda có thể cũng đã chế được thuốc giải và cam đoan sử dụng nó để khắc phục hậu quả của T-Virus gây ra. Bà ta đứng một hồi với Rodriguez, tuyên bố từ nay không còn muốn dính dáng đến Umbrella nữa và ném chiếc thẻ ID của mình đi. Sau đó Yoko và Linda đã quyết định khởi kiện Umbrella với Alyssa đứng đằng sau cung cấp bằng chứng và một vài người trong nhóm đã bước lên bục nhân chứng.

Về số phận của cả nhóm, họ trở lại làm người bình thường. Cindy mua nhà trả góp và sống ở ngoại ô. Alyssa tiếp tục làm nghề viết lách, nhất là tập trung vào những điểm nóng về vấn đề B.O.W và vũ khí sinh học (Alyssa được xác nhận là còn sống sau thảm họa – trong RE7 Ethan sẽ tìm thấy bài báo của cô về những vụ án diễn ra ở Dulvey liên quan đến bí ẩn xung quanh nhà Baker). George đi công tác và có lẽ là tiếp tục hành nghề bác sĩ. Mark trở về ngoại ô và sống nốt phần đời an nhàn cùng vợ con. Kevin trở lại miền Nam và có lẽ cũng sẽ tiếp tục làm cảnh sát với chiếc mũ cao bồi bóng bẩy. Jim thì có lẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với thời trang, vì hắn khá mê giày và đặc biệt là rất thích những chiếc Converse, không rõ liệu Jim tiếp tục làm trong ngành đường sắt hay thôi. Riêng David, anh ta lên một chiếc tàu kì lạ để đến với một miền đất mới, anh ta có vẻ đã thay đổi và ngộ ra được điều gì đó từ chuyến đồng hành cùng những người kia.

Kết thúc biên niên sử Raccoon City.

Nhưng những hậu quả mà nó để lại thì vẫn còn in nặng hơn trong tâm trí những người sống sót.

HenryMason AKA TranVietBach
As your service.

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện