Sơ nét về The Last of Us

Khách mới

  

Trong thời gian vẫn ngồi mòn mỏi đợi chờ The Last of Us 2 ra mắt thì mình xin giới thiệu sơ nét về con game The Last of Us cho những bạn chưa biết hoặc đã nghe qua mà chưa từng thử.

Được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 14/06/2013 và được phát triển bởi Naughty Dog, là game độc quyền trên hệ máy PS3 và đã được nâng cấp đồ họa lên PS4 sau bản Remastered.

Bối cảnh game là thế giới hậu tận thế, nơi mà zombie tràn ngập đường phố, cuộc sống về một ngày mai vô cùng tăm tối, chả biết rồi sẽ đi về đâu, đạo đức hay luật pháp? Đây là nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới được phép sống sót, lựa chọn đơn giản là đấu tranh hay bỏ cuộc mà thôi.

Mọi thứ vô cùng quý giá trong thời khắc hậu tận thế bây giờ, từ những thứ đơn giản như mảnh kéo, băng dính, hồ dán… và quý giá hơn cả là những hộp đạn, khẩu súng rơi rớt trên đường. Mỗi phát đạn bắn ra là cả một sự suy tính, bởi lẽ, đạn dược chưa bao giờ là thừa thãi trong game và game thủ cần phải trân quý mọi vũ khí mà mình đang có.

Người chơi sẽ vào vai Joel, ông bố đã mất đứa con gái duy nhất của mình vào đêm định mệnh ấy, giờ đây lại phải hộ tống cô bé Ellie 14 tuổi, người được cho là miễn dịch với căn bệnh zombie, ra khỏi thành phố chỉ bởi một lời thỏa thuận mà Tess, bạn đồng hành của ông đã chấp nhận với thành viên của Fireflies (một nhóm kháng chiến chống lại chính phủ). Từ đó hành trình đầy thử thách, chông gai và đau khổ của chúng ta bắt đầu.

Cốt truyện của game thì phải nói là quá sâu, quá phi thường, là một trong những yếu tố quan trọng lôi cuốn người chơi, riêng mình thì cảm thấy như đang xem một bộ phim bom tấn thực sự, từng lớp cốt truyện được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng, làm nổi bật lên từng cung bậc cảm xúc của nhân vật khiến cho người chơi như chìm vào thế giới nội tâm của họ.

Âm thanh cho đến đồ họa phải nói là quá choáng ngộp, tàn tích của những tòa nhà cao tầng, cho đến từng bụi cây,khẽ lá được khắc họa vô cùng chi tiết đến mức kinh ngạc.

Đây là một trong những game đầu tiên làm mình thực sự rung động và khóc, chơi đi chơi lại hàng chục lần, thuộc luôn lời thoại mà vẫn không ngán đấy.

Tình bạn bè, bằng hữu, đồng đội, hay đơn giản chỉ là cộng sinh? The Last of Us còn hơn cả thế nữa.

P.S: Game có bản DLC là The Last of Us: Left Behind (khuyến khích các bạn nên thử để biết thêm về cốt truyện cũng như bé Ellie).

Kiwina

Khách mới

  
THIS IS SPLATOONNNNNNNNNN !!!!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Nguyễn Tự Vinh - 28.02.2018

    Đối với tôi thì The Last Of Us là trò chơi video game hay nhất lịch sử, cốt truyện của trò chơi có thể sánh ngang mọi tác phẩm văn học. Naughty Dogs thực sự đã làm điều vượt quá khả năng của họ.