Ghi chép của Lucio: Về Pharah

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Tui có cái tật chơi game thua sao cũng được nhưng hễ thua nhân vật nữ là cảm thấy xấu hổ lắm kiểu “mặt vậy mà thua con gái”. Chơi Overwatch mỗi lần xông trận đang thoải mái tiện nghi mà thấy trước mặt là em hero nào đó kiểu như Mercy, D.Va các thứ là toát mồ hôi tay bấm loạn xạ liền, sợ thua mấy em nó.

Ngoại trừ cô nàng chiến binh người Ai Cập: Pharah

Mỗi lần ngủm trước khẩu tên lửa thần thông của nàng thì tui vẫn thấy vô cùng “chấp nhận được” vì dù sao kiểu con gái mặc đồ giáp sắt lại còn cao ráo mà nói không thêm bớt tí nào là lại còn… đẹp trai hơn mình nữa nên mối quan hệ “tham chiến” này nó ở mức “ê bồ tèo”.

Đối mặt với nàng thì cách tốt nhất không phải là tránh đường đạn mà là tránh đường đạn cộng với vài chục mét vuông xung quanh đường đạn, có trận đánh ở Hy Lạp tui “được” về nhà chính gần cả chục lần dưới tay Pharah chỉ vì viên rocket có sức ảnh hưởng quá lớn, không cần trúng đạn tui đứng gần đó thôi cũng bị hất văng xuống biển, over and over again luôn.

Cái bất công thứ hai nữa là người ta bắn tui thì không cần nhắm trúng còn em bắn người ta thì gần như không bao giờ trúng được vì đạn đạo của em bay cực chậm và mỗi lần Pharah xuất hiện nàng toàn đang… bay. Nên nếu có lần nào tui hạ được em thì đó chỉ là thắng vớt mà thôi, kiểu là Pharah đang bận đánh nhau với một anh nào đó gần hết máu rồi còn chừng mấy chục HP thì tui tình cờ đi ngang qua spam đạn và viên đạn cuối cùng trong băng đạn nó bay sao đó trúng ngay em ấy thì em ấy rớt đài vậy thôi, ở đây không có gì gọi là headshot cả.

Mà một thằng đi theo con đường support thì chỉ cần thấy teammate đầy máu là đã hạnh phúc rồi không có ảo mộng nào gọi là team kill với cả Play of the Match các thứ.

Vì thế nếu gặp Pharah thì điều tốt nhất là gửi lời chào đến cô ấy rồi chạy càng nhanh càng tốt, vì nếu có tự tin để tránh rocket đi nữa thì ta cũng không biết khi nào sẽ được nghe câu “Justice rains from above” (ulti của Pharah) đâu.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện