Ghi chép của Lucio: Về McCree

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cái kiểu đi đứng của McCree trong game đối với tui nó thể hiện rất rõ một chuyện: Đó là phong thái của một tay súng dày dặn kinh nghiệm, một tay thiện xạ đã trải qua mọi tình huống từ trong quán rượu, hay trên một sa mạc hoang vu, cho đến vài trăm ngàn lần đấu súng một mất một còn với một tên sheriff Texas nào đó.

Không phải ngẫu nhiên mà khi bác Đoàn Xuân Vinh vô địch Olympic thì cộng đồng Overwatch Việt đã chọn McCree với câu thần chú “It’s high noon” ra để so sánh. McCree là tay súng cự phách nhất của Overwatch thời điểm hiện tại.

Chàng cao bồi hoàn lương này có hai cách bắn: Một là bắn từng viên hai là xả một băng 6 viên. Cái bắn xả 6 viên khi kết hợp được với chiêu “say sóng” của mình thì đối phương rất khó thoát nổi. McCree trong Overwatch là một Hero tấn công, nhiệm vụ của anh chàng này là tiếp cận team bạn càng gần càng tốt, thường hay đi ngay hoặc đi cạnh các tank.

McCree là người tui gặp khá thường xuyên trong các trận gần đây. Lý do tui nghĩ McCree có vẻ là một flanker hơn là vì mặc dù là tấn công nhưng tui ít khi thấy McCree kiểu đang lang thang giữa trận mạc mà xuất hiện bất thình lình từ các cửa ra vào, các phòng, các góc tối. Kiểu như đang đánh lên cơn ghiền phải lủi vào trong đốt điều xì gà suy nghĩ về cuộc đời các thứ xong mỗi lần có con cừu lạc nào đi ngang thì ra rỉa vài phát, hoặc bắt gặp nguyên team đối phương thì ra “It’s high noon” team kill kiếm Play Of The Match.

Nếu như chiêu Ulti “Die Die Die” của Reaper đến một cách bất thình lình khó đoán thì “It’s high noon”, đó là chiêu mà ta sẽ nghe vài giây rồi mới được kích hoạt. Ulti của McCree có tầm bắn rất xa và cực cực kỳ mạnh, có lần lỡ lầm lao lên nghe từ 800km câu “It’s high noon” mà không thắng lại kịp không tìm chỗ nấp kịp, cái cảm giác nhìn anh Cree với điếu thuốc phì phè và cái dáng đứng “xong phim rồi em” nó nao lòng lắm các bác à.

McCree được biết lấy cảm hứng từ Clint Eastwood trong phim The Good, The Bad and The Ugly như tui nghĩ “It’s high noon” chắc chắn phải chôm từ Kẻ-bắn-nhanh-hơn-cái-bóng-của-mình Lucky Luke.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện