Đôi lời về animu

Khách quen

  

Đôi lời về animu, 1 medium dành cho những tuyệt tác và những sai lầm trầm trọng, thứ mà bạn phải luôn tự hỏi, mấy cái đứa xem cái này có bị tâm thần không?

Nói thật thì lúc trước, anime cũng như bao medium khác như holywood chẳng hạn, thường rất thích tập trung vào space opera hay những drama đời thường kinh điển tuy dòng Mecha vẫn nổi hơn bao giờ hết. Và sau tuyệt tác có tên NGE, thứ đã cứu rỗi cả ngành công nghiệp, nó lại bắt đầu hình thành những trope mà đã gần đây khiến bạn phải thở dài cứ khi thấy chúng, từ NGE mà ra, cùng với những thứ khác như fan service từ 1 số bộ mà mình không muốn nói tên.

Và bây giờ? Animu tuy có tiến triển hơn khi mà một số bộ bề mặt nổi thực sự có chất lượng cao về cả hình ảnh lẫn cốt truyện và nhân vật. Nhưng cùng với đó là 1 đống bộ thiểu năng mà nói thật thực sự cản trở cộng đồng nước ngoài nắm bắt sâu hơn vào medium này chỉ vì là…nó dị xoắn cả vòi.

Anime nói thật là medium đa dạng nhất từ trước đến nay, là nơi mà mọi người từ già đến trẻ đều có thể chọn ra 1 bộ ưa thích mà mình muốn. Nhưng do sự xuất hiện chồng chất, thừa thãi của những bộ Light Novel được viết thiếu chuyên nghiệp, dở hơi khi mà ngành công nghiệp như đang đánh vật để vắt ra được từng đồng hao của cộng đồng Otaku thối nát bên Nhật, đã tạo ra một bề mặt không vốn tốt đẹp cho lắm. Thành ra cũng vì thế người lớn cũng không thích xem, trẻ nhỏ thì bị cấm do nhiều thứ nhạy cảm được chiếu trực tiếp trên màn ảnh. Mình thì vẫn mong 1 ngày nào đó những mặc cảm này sẽ biến mất và cộng đồng anime sẽ ngày càng lạnh mạnh hơn.

Nói chung tình hình là như vậy. Giờ nói thêm nữa về những loại người xem anime để kết thúc bài viết và tất nhiên, có những loại sau đây cần tránh xa để không bị lây nhiếm tật xấu của chúng.

Newbie/Casual

Những người mới xem anime, thường thông qua ghibli hay mới phim hồi nhỏ như Dragon Ball, CardCaptor hay Onepiece,..v.v. Nói chung những nhóm người này vẫn còn đang hình thành “taste” trong medium này, thành ra cái gì bắt mắt hay chỉ cần khác lạ với các medium khác (bộ nào chẳng thế thì auto hay). Xem chỉ giải trí giết thời gian thôi. Đây là nhóm đối tượng ưa thích của bọn elitist.

Commoner

Những người có “taste” chung chung trong medium này rồi, thường có bezt show nằm trong những bộ nổi nhưng độc chứ không phải mấy bộ shounen mà bọn nó dành 30 tập đi tẩn 1 thằng nữa. Vấn đề ở đây là có số người trong này rất cocky khi mà vừa hình thành “taste”, thường khẳng định vô chứng cứ đây là bezt show và bắt mọi người phải công nhận. Cứ hễ không đồng tình là nó có thể chửi và thường sẽ chẳng đưa ra bất cứ ý kiến j để xây dựng quan điểm của nó. Những đứa như thế này thì sẽ mãi stuck ở commoner, và có thể trở thành nạn nhân của những bộ phim seasonal, “có thể chết do ngộ độc anime” vì số lượng nó nhồi nhét vào quá lớn để rồi chỉ lên forum mà bàn những vấn đề nóng hổi xung quanh cộng đồng về bộ phim mới chiếu đó. Ngoài ra 1 số còn lại sẽ có cơ hội tiến lên hơn nữa.

Actually Good Taste (có thể thành Elitist)

Đã biết rõ hơn về medium này, biết nhiều bộ hay hơn, ít người xem hơn. Và do sự nổi trội tuyệt vời này thành ra những người này có thể thành elitist để hành bọn commoner hay newbie, thường xảy ra thế chiến với bọn commoner coi Attack on Titan hay Death Note là phim hay nhất mọi thời đại. Những người trong này đã ít nhiều biết cách bàn luận, nêu quan điểm và phân tích 1 vấn đề nào đó trong 1 bộ phim và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách giao tiếp ngoài đời thực.

Reviewer

Khi qua giai đoạn elitist, người ta bắt đầu chấp nhận cả medium cũng như cộng đồng của nó. Ở giai đoạn này, họ thường nắm khá nhiều kiến thức để tạo 1 bộ phim hay, không chỉ ở anime mà còn ở những lĩnh vực khác, đặc biệt là game. Đa số họ thường là anituber (youtuber làm về anime), thường góp công lớn trong việc hình thành cộng đồng và hướng họ tới hướng đi tốt lành, là kẻ thù chống lại chỗ meme mát rượi kia.

Wibu (hay đúng hơn là Weeaboo)

Otaku là đủ cặn bã rồi, Wibu lại còn thậm tệ hơn thế. Đây là cái bọn đam mê những thứ rác rưởi của anime nhiều quá đến mức chúng cũng thành rác luôn. Thay vì đổi mới và tiếp cận phần tốt lành của nó, bọn nó bệnh hoạn đến mức cứ dí mắt vào “đít” anime để chờ đớp chất thải nó sản xuất ra mỗi ngày khi mà nó phải tiêu hóa toàn những bộ theo xu thế, nắm thóp đồng tiền mà ngành công nghiệp cung cấp cho nó. Đam mê anime không phải là sai, đam mê thái quá cũng không phải cái tội, nếu như biết đam mê vào đúng chỗ. Như reviewer chẳng hạn, họ cực đam mê với medium, phân tích, viết bài, cố gắng để cộng đồng đi theo hướng tốt nhất. Nhưng bọn wibu thì hoàn toàn ngược lại, như mấy cái bọn đi hót chất thải và không hề xấu hổ về việc đó.

Tôi thuộc loại nào á?

Well, có thể nói là giữa Actually Gud Taste và Reviewer.

Cũng mong anh em đọc bài để có cái nhìn tổng quan hơn về anime và hi vọng rằng sẽ tiếp cận tới nó (tiếp cận đúng cách nha mấy bạn, chứ không nhắm đít chờ chất thải như bọn wibu thì không hay đâu), cần thì tôi giúp, tôi recommend vài bộ hay, cả bộ để khởi đầu khi mới vào medium này.

Trần Inr Minh

Khách quen

  
"Không có gì là không thể" có thể là câu nói dành cho những người ngu ngốc một cách mù quáng, hoặc là một thiên tài không hề biết điểm dừng. Và tôi, là cả hai loại người trên

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


7 cụng ly

  • Vinh - 28.03.2018

    Vậy làm sao để có thể cảm nhận được cái hay của anime như những actually good taste hay cao hơn nữa là reviewer, chắc mình chỉ ở mức commoner ( vì mình đều thích Aot hay death note :3) thực sự muốn biết
    Cảm ơn


    • Trần Inr Minh - 28.03.2018

      Cách đơn giản nhất là xem nhiều anime hay và mới lạ hơn thôi.
      Ví dụ như bạn thích action thì xem Fate/zero sẽ cho bạn cả những trận đánh tuyệt cú mèo, đồng thời là những triết lý, chiến thuật cách nhìn và sự phán xét về chính xã hội của từng nhân vật trong cả bộ phim. Xem cái này và bạn cảm nhận hết thì coi như bạn đã là Actually gud taste rồi, tuy hơi khó.
      Để đạt được cảnh giới mà bạn nói thì phải xem thật nhiều phim mới lạ, độc và hay để mở mang tầm mắt. Sau đó sẽ tích lũy kinh nghiệm và có khả năng phán đoán nghệ thuật trong từng khung hình, ẩn ý mà câu truyện đang cố đưa ra và ý nghĩa mà nó muốn mang lại. Tuy nhiên sau giai đoạn này, bạn chắc sẽ chẳng mặn mà lắm Aot hay Death note nữa do nó ko được deep cho lắm.
      Làm sao để biết thêm anime như mình nói?
      1 là xem anituber aka youtuber làm về anime. Khuyên nên xem Supereyepatch wolf và UTS.
      2 là vào cộng đồng của các bạn actually gud taste, mình có vào ATDC(ANime tea drinking club) và học hỏi dc khá nhiều
      3 là mình sẽ cho bạn xem qua list của mình(ko mặn mà update lắm) để xem như thế nào.
      Link list mình đây: https://myanimelist.net/animelist/thevsd27


    • Vinh - 28.03.2018

      Ok cám ơn bạn rất nhiều. Bắt đầu con đường trở thành reviewer đây :3


  • rappit - 16.10.2018

    wao hấp dẫn,thật sự là phân tầng về viewer của mình đã thay đổi đến 2 bậc khi xem bài này và vẫn méo biết bản thân thuộc bậc nào vì không thích xem shounen nhưng cũng không thích xem anime nổi,vớ được gì xem đấy,thường bỏ những đoạn rườm rà về tình cảm và rewatch những đoạn pk hay bàn chiến lược


  • Blackwood - 22.10.2018

    Làm thế nào để biết một fan anime cực kỳ lão làng nhưng luôn biết lựa bộ mà coi là “Anti-mainstream media”?
    Hỏi xem hắn có thích NTR, Dirty old man hay Mind break không.
    Đấy, tôi vừa giúp bạn tiết kiệm 10 phút đọc bài viết này


  • Anonymous - 17.04.2019

    Công nhận là giờ anime nát quá rồi. Có rất nhiều bộ sáo rỗng về cả nhân vật lẫn cốt truyện, xem chỉ thấy mấy cái fan service rẻ tiền. Lục lại mấy bộ cũ năm 2000 trở xuống còn thấy hay.
    -Cơ mà cũng không thể vơ đũa cả nắm đc, vẫn có những bộ hiện đại chất như your name; can i eat your pancreas; violet evergarden; dororo,…


  • Dragoon - 05.08.2020

    Xin tên anime có con bác minh để ava.