4 lý do bạn nên xem Enen no Shouboutai – Biệt đội lính cứu hỏa

Khách mới

  

Nếu đã từng đọc hoặc nghe đến bộ manga/anime Soul Eater, thì các bạn cũng nên biết đến một bộ manga cũng được chuyển thể sang anime mới gần đây cùng tác giả là Enen no shouboutai, hay còn gọi là Biệt đội lính cứu hỏa. Sau đây là những lý do khiến mình nghĩ mọi người nên xem bộ anime này ít nhất 1 lần.

1. Sự sáng tạo

Không thể phủ nhận sự sáng tạo trong phong cách và nội dung của anime này. Bối cảnh anime là một thế giới tương lai nơi con người tôn thờ thần Mặt Trời và sử dụng lửa. Nhưng không phải sử dụng lửa là dùng củi đun hay bếp ga đâu, mà chính là con người đã phát triển khả năng liên quan đến lửa. Từ những Hỏa Nhân – hay còn gọi là thế hệ thứ nhất, nhiều người đã thích nghi và tiến hóa đến thế hệ thứ hai – có thể khống chế lửa và thế hệ thứ ba thậm chí có thể tạo ra lửa. Đây là một kiểu thế giới tương lai chưa hề giống với một bộ nào trước đây. Đến đây các bạn chắc cảm thấy có gì sai sai đúng không, anime về lính cứu hỏa mà lại toàn mấy thanh niên chơi hệ lửa. Nhưng mà chính nó mới khiến câu chuyện trở nên hợp lý hơn đấy. Thì mọi người chả bảo “lấy độc trị độc còn gì”, lấy lửa dập lửa là hợp lý (chắc vậy, ông tác giả thích thế thì mình phải theo thôi).
Một điểm sáng tạo nổi trội khác của anime này là khả năng siêu nhiên của các nhân vật.

Thế hệ thứ nhất, các Hỏa Nhân, là những người đột nhiên bốc cháy toàn thân mà không hề có dự báo hoặc đoán trước, và có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Họ không sống mà cũng không chết, đi lang thang hoặc ở yên một chỗ, nhưng lửa từ cơ thể họ gây hỏa hoạn và náo loạn cũng như nguy hiểm cho những người xung quanh. Vì lí do đó mà tổ đội lính cứu hỏa đặc biệt, đa phần bao gồm Thế hệ thứ 2 và Thế hệ thứ 3, sẽ đến và nhận nhiệm vụ siêu thoát cho Hỏa Nhân đó. Thế hệ 2 chỉ có thể điều khiển lửa, hoặc nâng cao một chút có thể tạo ra minions bằng lửa. Trong khi đó, năng lực của thế hệ 3 là đa dạng nhất, ví dụ có người có khả năng tạo lửa từ tay hoặc chân; hay có người có thể tạo ra tia plasma, mũi tên bằng lửa, cao siêu hơn là còn có thể tạo băng thông qua âm nhạc (nà ní?!) thậm chí là đóng băng thời gian (ảo diệu!)… Còn về vấn đề giải thích làm thế nào mà họ có thể làm được thì nói thật là mình cũng chả hiểu kiểu gì luôn. Đúng là trong anime thì logic ngoài đời cho ra ngoài chuồng gà hết.

2. Cốt truyện ý nghĩa

Nội dung của câu chuyện xoanh quanh Shinra – một cậu thiếu niên mang biệt danh là “ác quỷ”, vì được cho là đã thiêu cháy cả mẹ và em trai mình khi còn nhỏ. Cậu luôn bị mọi người xung quanh xa lánh, ghê sợ và cô lập, không chỉ vì quá khứ mà còn vị cậu luôn bày ra nụ cười trông quả thực là như nhân vật phản diện. Thế nhưng bên trong, Shinra lại là một người rất tốt bụng. Cho dù bị bạn bè, người xung quanh gọi là quỷ, cậu vẫn luôn lạc quan, giữ vững niềm tin và ước mơ của mình. Đó chính là trở thành 1 anh hùng. Mọi chuyện dần thay đổi khi cậu được gia nhập vào đội cứu hỏa đặc biệt số 8, nơi kỳ cục nhất trong toàn tổ đội, với một đội trưởng cơ bắp không có năng lực, một đội phó mặt đơ nghiêm túc, một đàn chị cơ bắp ghét bị gọi là gorilla, một cô sơ dễ thương tên Lily và một tên bạn đồng lứa não phẳng.

Tuy nhiên, chính cái nơi nhộn nhạo và lập dị ấy đã chấp nhận Shinra như một thành viên thực thụ và quan tâm đến cậu khiến cậu không còn cô đơn. Kể từ đây, Shinra bắt đầu dấn thân vào con đường gian truân để trở thành “anh hùng” và khám phá nhiều bí mật đen tối phía sau những thế lực của đế quốc và trong chính nội bộ của cục lính cứu hỏa, cũng như sự thật về bản thân mình.

Sự đối lập mình thích nhất trong anime này chính là cặp anh em nhà Shinra. Shinra được sinh ra trong gia đình có mẹ đơn thân và một cậu em trai. Tuy không hề có sự góp mặt của người “bố” nào ở đây, nhưng gia đình cậu sống rất hạnh phúc cho đến khi biến cố ập tới. Shinra và em trai cậu có vẻ ngoài giống như đại diện cho ác quỷ và thiên thần. Anh trai với điệu cười và khuôn mặt như ác quỷ, còn em trai có khuôn mặt dễ thương như thiên thần. Nhưng bên trong, người anh lại sở hữu trái tim thiện lương trong khi người em đầu quân cho thế lực hắc ám và trở nên vô cảm. Sự đối lập này cũng thể hiện việc con người không nên đánh giá ai khác dựa trên vẻ bề ngoài của họ, người mang khuôn mặt đáng sợ không có nghĩa họ là người xấu, và kẻ mang gương mặt thiên thần không phải luôn là người tốt.

3. Những màn combat đẹp mắt

Đối với một anime thuộc thể loại shounen thì các pha hành động, màn combat đỉnh cao là không thể thiếu. Trong Biệt đội lính cứu hỏa cũng vậy. Điểm mạnh của anime này chính là nhờ những màn chiến đấu cực đẹp mắt cùng hiệu ứng âm thanh đỉnh cao khiến cho người xem không thể rời mắt. Hình ảnh sắc nét, đồ họa đẹp, các phân cảnh đánh nhau dùng lửa hay cách sử dụng năng lực lửa khác nhau thực sự làm nổi bật phần action trong phim. Tuy trong những phần này không chèn những đoạn nhạc để tăng hiệu ứng như các anime khác nhưng mình khuyên các bạn cũng nên nghe bài opening và ending. Cá nhân thì mình thích opening và ending của season 1 hơn (Inferno và Veil).

4. Dàn nhân vật nổi bật

Cuối cùng thì một yếu tố làm nên một bộ anime hay chính là dàn nhân vật độc đáo và cá tính. Mỗi nhân vật trong đây lại mang một màu sắc khác nhau. Có thể bạn sẽ thấy đồng cảm với Shinra, một con người tốt bụng nhưng lại phải gánh trên vai danh ác quỷ. Cho dù con đường trở thành anh hùng đầy chông gai, thậm chí còn phải chiến đấu với em trai mình, cậu cũng không bao giờ đi ngược lại lời hứa với mẹ. Hay có thể là nhân vật Author, não thì phẳng, năng lực thì phụ thuộc vào trí tưởng tượng, suốt ngày mơ mộng làm hiệp sĩ, nhưng lúc cần thì lại rất đáng tin cậy. Hoặc Joker, kẻ chuyên sử dụng những lá bài và miệng thì phì phèo điếu thuốc, lại còn bịt một mắt làm cho người khác tưởng là phản diện nhưng thực ra lại có một quá khứ đáng buồn và chỉ đang cố gắng tìm hiểu sự thật về những bí mật hắc ám mà đế quốc đang che dấu.

Mình thì lại thích nhất là nhân vật Benimaru Shimon. Anh này giống như Gojou sensei trong Jujutsu Kaisen vậy. Tức là một người cực kỳ mạnh (và cực kỳ ngầu) nhưng không phải nhân vật chính. Benimaru là đội trưởng của phân đội 7, dù còn trẻ và chưa bao giờ thấy thua trận đánh nào, thậm chí được gọi là “Vua hủy diệt” ở nơi anh sống và là người sở hữu năng lực độc nhất vô nhị – có thể vừa điều khiển lửa vừa tạo ra lửa. Anh trở thành lính cứu hỏa của đế quốc chỉ để bảo vệ quê nhà của mình, Asakusa, nên Beni chẳng mấy khi nghe lệnh của cấp trên. Tuy lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời, ghét phiền toái, nhưng anh lại rất quan tâm đến người ở khu phố Asakusa và bạn mình. Beni cũng không ngại quẩy tung nóc bất cứ kẻ nào nếu mình muốn. Điển hình là lúc Joker rủ anh đi “dạo chơi” ở nhà thờ Thánh Sol, nơi tối cao của giáo hội đế quốc, Beni cũng đồng ý đi luôn, với lý do là mình thích đi oánh lộn. Chưa kể đến nhân vật này cũng có những chiêu thức khi chiến đấu rất riêng biệt và đậm phong cách Nhật bản.

Ngoài ra, cả nhân vật nam và nữ trong anime này đều khá chỉn chu và hợp thị hiếu. Nữ thì có vài cảnh fan service, điển hình là Tamaki, hở tí là lộ hết cả hàng (cá nhân mình thì không thích nhân vật này lắm do hơi bánh bèo); còn nam thì khỏi chê, lính cứu hỏa mà, nên toàn các anh bụng sáu múi, cơ bắp cứ phải nói là cho các bạn ngắm đã con mắt.
Kết luận, Biệt đội lính cứu hỏa là một anime đáng để các bạn dành một ít thời gian ra để thưởng thức. Dù manga vẫn đang ra và anime mới chỉ có 2 season nhưng hi vọng trong tương lai sẽ có nhà xuất bản của Việt Nam thầu bộ này về.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện