Bôn dua các bạn và chào mừng trở lại với Tien Lee, thế giới đen tối mà CD Projekt Red đã vẽ ra trong tựa game Cyberpunk 2077 tựa như một hố cát khổng lồ, nó từ từ lôi kéo bất cứ ai bị ánh đèn neon mập mờ dẫn dụ và rồi nuốt họ ngay trên đỉnh của vinh quang. Những cái kết của tựa game này không những chứa đựng những thông điệp khác nhau mà nhà sản xuất cài cắm vào mà còn mở ra những giả thuyết về cuộc đời của nhân vật chính V khiến cho tựa game này trở nên sinh động và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Còn chần chờ gì nữa, hãy nắm lấy bàn tay của tôi và LET’S GO.
(Spoiler Alert: vì đây là một bài phân tích chuyên sâu nên tất nhiên bạn nào chưa chơi thì tắt bài ngay đi nhé!)
Tiếp nối nhiệm vụ Nocturne OP55N1. V sẽ lên trên sân thượng tại cửa hàng của Misty và có một đoạn hội thoại dài với Johnny, tại đây chính là nơi sẽ quyết định các ending của tựa game này, tùy theo một số yêu cầu của các ending khác nhau mà người chơi sẽ được lựa chọn xem hành trình của V sẽ kết thúc như thế nào. Tại đây tôi sẽ nói thêm rằng trong suốt quá trình chơi thì người chơi sẽ nhìn thấy những hình vẽ các lá bài Tarot rải rác khắp Night city, các lá bài này không chỉ có tác dụng làm đẹp hay sưu tập cho vui mà mỗi một lá sẽ nói lên tương lai của V trong mỗi ending.
Ending The Devil
“The Fool, The Moon, The High Priest”
Chấp nhận yêu cầu của Arasaka, định mệnh của V lúc này là The Fool “Kẻ ngốc như mọi người”, The Moon “Ánh trăng giả dối” và The High Priest “Pháp sư tối cao”. Đây là điềm xấu khi The Fool bị High Priest điều khiển ám hiệu rằng cuối cùng thì V cũng bị người khác thao túng như một con rối. Không có bất kì yêu cầu gì thêm để đạt được ending này, vì vậy nó nghiễm nhiên thành ending mặc định, và cũng là cái kết buồn nhất cho V. Chỉ cần hoàn thành mạch truyện chính và gọi điện cho Hanako, V sẽ biết được rằng anh trai Hanako đang giam giữ cô và anh có nhiệm vụ giải cứu, Hellman sẽ tới và đưa V đến nơi giam giữ.
Tùy thuộc vào nhiệm vụ Search and Destroy liệu người chơi quyết định quay lại cứu Takemura hay không mà anh ta sẽ tham gia vào ending này, nếu được cứu Takemura sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường trong đó có cả màn đánh boss cuối. Trong walkthrough của tôi thì Takemura vẫn còn sống. Sau khi giải cứu Hanako, cả bốn người sẽ cùng bay đến tòa tháp Arasaka nơi Hanako tiết lộ sự thật rằng cha cô-Saburo vẫn còn sống nhưng dưới dạng chip ảo. Giải thích thêm về điều này, chương trình Soulkiller giữ lại tâm trí của người đã chết mặc dù thân thể họ không còn nữa và cho phép họ sao chép tâm trí vào thân thể kẻ khác hệt như cách mà Johnny tồn tại trong trí óc của V.
Một cuộc họp mặt diễn ra có mặt đầy đủ các cổ đông tại Arasaka nhằm vạch trần bộ mặt thật của Yorinobu, tuy nhiên Yorinobu đã cử một đám lính đánh thuê ám sát tất cả các cổ đông. Hanako ra lệnh cho V phải bắt được anh trai cô nhưng không được giết gã. V phải đánh nhau với trùm cuối a.k.a Adam Smasher. Sau đó Takemura dẫn V đến Mikoshi, nơi mà anh đi vào cyberspace để gặp lại Johnny đang bực tức. Một cuộc hội thoại khá dài dẫn đến việc V trở lại với cơ thể và Johnny đi với Alt.
Khi tỉnh giấc V nhận ra rằng anh ta đang ở trên một trạm vũ trụ thuộc sở hữu của Arasaka, bản tin cho biết rằng Saburo giờ đây đã sống dưới hình hài của con trai gã- đó cũng là lí do mà Hanako ngăn V không được giết Yorinobu. Dưới sự phát triển của công nghệ Soulkiller, con người đã có thể được xem như là “bất tử”, mỗi khi cơ thể sinh học đã quá già, Saburo chỉ cần một cơ thể mới, gã ta là High Priest, là biểu tượng cho lòng tham vô đáy của các tập đoàn lớn tại Night city.
Sau nhiều bài kiểm tra về khả năng nhận thức và sức khỏe khiến V hầu như điên loạn, Takemura xuất hiện thông báo rằng ngay cả kĩ thuật tiên tiến tại Arasaka cũng không có cách chữa trị cho tình hình hiện tại của V, con đường sống duy nhất lúc này là tham gia vào chương trình Soulkiller và trở thành một phần của nó đến khi tìm kiếm được cơ thể sinh học mới. Nếu V từ chối, anh sẽ về trái đất, biết rằng bản thân sẽ chết trước khi mùa đông đến, trong miệng thầm hát bài Never fade away…
Hộp mail thoại ở ending này sẽ nói về việc mọi người nhớ anh thế nào.
Ending The Sun
“Strength, The Emperor, The World”
Để Johnny giải quyết mọi chuyện với Rouge, lá bài của Misty mở ra Strength “Sức mạnh”, The Emperor “Đấng cai trị toàn năng” và The World “Thế giới mới”. Cả ba lá này đều là điềm lành báo hiệu cho việc V đã đạt được ước mơ của mình- trở thành một huyền thoại sống tại Night City. Người chơi cần phải thân thiết với Johnny để đạt được ending này. Nuốt viên thuốc màu xanh vào và để Johnny giải quyết ân oán với Arasaka 50 năm trước, gã đến Afterlife nhờ đến sự giúp đỡ của Rouge, cô đồng ý và vẽ ra một bản kế hoạch chi tiết cùng rất nhiều vũ khí hạng nặng.
Johnny sau đó liên lạc với Alt và nhờ Alt ngắt đi toàn bộ hệ thống liên lạc của Arasaka. Một cuộc chiến nảy lửa đã diễn ra trên đường tới Mikoshi, Johnny phải đánh nhau với Adam Smasher trả nợ cũ, không may là hắn ta đã giết chết Rouge sau khi cô thả một quả lựu đạn vào bộ giáp của hắn, người chơi cũng có thể nhặt khẩu súng của Rouge lúc này. Cuối cùng, Johnny kết nối với Mikoshi và gặp lại V. Tại đây, Alt cho biết rằng chương trình Soulkiller đã hoàn tất, Johnny có thể toàn quyền quyết định xem ai là người có quyền được sống. Để đạt được ending the sun, hãy trả V trở lại thân thể của anh và Johnny cùng Alt đi đến bên kia bức tường.
Tùy vào độ thân mật giữa V và Panam mà người chơi sẽ có một phân đoạn nhỏ hai người cãi nhau, Panam sẽ cùng băng của cô rời khỏi trong khi V giờ đây sẽ ở lại Night city vì anh đã đạt được giấc mơ mà anh mong muốn. Cuộc hội thoại kết thúc với việc hai người chia tay và V đi đến Afterlife- thế giới mới để nhận nhiệm vụ đánh cướp một sòng bài ngoài không gian của một nhân vật bí ẩn tên Mr.Blue Eyes, tôi sẽ giải thích nhân vật này có ảnh hưởng đến mạng sống của V đến mức nào ở đoạn sau, vì vậy hãy ở lại đến hết video để xem hai giả thuyết của mình nhé. Ending kết thúc với hình ảnh V trong bộ đồ phi hành gia, tay cầm chắc khẩu súng của Johnny từ từ tiến tới sòng bạc…
Nếu chọn để Johnny được sống, chúng ta sẽ đến với ending Temperance.
Ending The Star
“The Chariot, The Lovers, The Sun”
Mình đồng ý với giả thuyết là V có khả năng sẽ sống khi theo làm theo Blue Eyes =))